Chào mọi người, mình là Julie. Mình là dân ghiền phim chính hiệu, coi phim trên khắp các mặt trận, nhưng thú thật là chưa bao giờ mình xem phim Nhật nên review của mình dưới đây là review của dân ngoại đạo lần đầu xem....
Chào mọi người, mình là Julie. Mình là dân ghiền phim chính hiệu, coi phim trên khắp các mặt trận, nhưng thú thật là chưa bao giờ mình xem phim Nhật nên review của mình dưới đây là review của dân ngoại đạo lần đầu xem. Mình sẽ không review những cảnh mà mình không thích (thường là cảnh buồn và có nước mắt).
Review chỉ mang tính chất cá nhân, cảm nhận của mình nên mình sẽ thể hiện đầy đủ các cung bậc cảm xúc trong bài, khen có, chê có, spoil cũng có nha.
Bắt đầu từ tập 1:
Thú thật là mình không kỳ vọng lắm vì bà chị giới thiệu phim này cho mình đã cảnh báo trước là phần đầu hơi chán một chút. Nhưng mình thấy phân cảnh đầu tiên rất cuốn hút, xem phân cảnh đầu là biết ngay đây là một bộ phim hài hước. Và thực tế chứng minh, nó đúng là hài không thể tả.
Có điều mạch phim quá nhanh và các tình tiết thì cũng hơi vô lý, à không, quá vô lý mới đúng. Mình xem vào giờ linh (2h sáng, giờ luyện phim của mình) nhưng vẫn nửa tỉnh nửa mê, vừa xem vừa vận dụng hết công lực của trí não mà vẫn không hiểu được hết các tình tiết.
Cụ tỉ là mình vẫn không hiểu tại sao nữ chính Sakubara Junko sau khi làm rớt nguyên cái lư hương to oạch đầy tàng nhang vào người một anh nhà sư đẹp giai tên Hoshikawa Takane (anh này ấn tượng nhất là cái mũi, rất thẳng, thẳng tắp, nói chung là mũi đẹp) thì sau đó ảnh đòi cưới luôn (mình không hiểu là ảnh bị sét đánh hay bị sảng nữa). Nguyên văn của ảnh là như thế này: “Xin chúc mừng, cô được đặc quyền trở thành vợ tôi” (giống như Junko đang trúng độc đắc ấy). Nói chung theo mình cái này quá nhanh, quá nguy hiểm và quá vô lý.
Phân đoạn anh nhà sư bám theo chị nhà cũng vô cùng hài hước. Anh Takane thì mặt vô cùng nghiêm túc, cứ Junko ở đâu là ảnh có mặt kè kè theo chỗ đó. Nói chung là bao vây chặt chẽ.
Đến lúc này thì mạch phim xoay vòng vòng rất nhanh, chuyển cảnh cái rụp liên tục nên mình cũng xoay theo phim đến chóng mặt. May sao mà mạch phim vẫn liền lạc, không quá lủng củng.
Cảnh ấn tượng nhất tập 1 là cảnh cuối. Đó là lúc Junko phải đi giải quyết rắc rối công việc ở nhà học viên của mình (một bà cô lớn tuổi mà Junko dạy thế thôi nha, và căn nhà đó ở nơi hẻo lánh như trên núi vậy). Hôm đó Junko vừa bị mắng, vừa phải bỏ lỡ buổi hẹn, rồi không kịp bắt chuyến xe buýt cuối cùng đi về, đôi giày mới mua xinh ơi là đẹp... gãy gót giữa chừng, giữa đường trời mưa mà không có chỗ trú đàng hoàng, tất cả lại nhằm vào ngay ngày sinh nhật, nói chung là số Junko.... nhọ như cái lọ (bạn sẽ bắt gặp chính mình ở trong cảnh phim này, vì có những ngày số bạn còn nhọ hơn như vậy).
Đùng, nàng đang bưng mặt khóc nức nở thì chàng xuất hiện, anh nhà sư đẹp giai chả biết có theo dõi hay gắn camera chống trộm trên người nàng không mà theo được tới tận miền hoang vu lúc nàng ngồi khóc giữa trời mưa thế (phải xuất hiện sớm tí có phải hơn không). Anh ấy đến, vô cùng hoành tráng, nói một câu rụng rời cả con tym: “Xin lỗi, tôi đến muộn”. Nàng phán luôn: “Không, tôi không chờ anh. Chúng ta có hẹn đâu”. Thế là chàng từ từ ngồi xuống, nói nhẹ nhàng: “Chúc mừng cô”. Nàng bất lực, nghĩ rằng chắc ảnh theo mình đến đây lại đòi cưới nên quay mặt đi chỗ khác buồn bã (kiểu như số đã đủ nhọ lắm rồi còn gặp thêm thằng điên nữa). Ai dè chàng đâu có làm chuyện ruồi bu như vậy, chàng vô cùng nghiêm túc: “Chúc mừng, chúc mừng sinh nhật cô”.
Ôi xem đến khúc ấy tim nó cũng muốn tan theo làn mưa luôn.
Tập 2:
Thấy người đẹp mưa ướt, lòng đang hoang mang cực độ, anh nhà sư đẹp giai rất tỉnh, đưa người đẹp về nhà rồi... nhốt luôn vô chuồng, í nhầm vô phòng, đóng cửa, khóa lại luôn. Trong khi người đẹp trong phòng đắp mặt nạ, dưỡng da các thứ thì anh sư vẫn kiên trì đeo bám ngồi ngoài cửa phòng, sợ người đẹp đào đất chui ra trốn đi mất.
Những khúc sau chuyển cảnh cũng rất nhanh, nhanh xoành xoạch, mình đơ luôn mấy giây vì không biết có bị cắt bớt không. Bạn nào xem thì phải uống thêm thuốc chống loạn nhé.
Tập 2 vẫn là màn mặt dày không tưởng của anh nhà sư, ảnh tiếp tục đòi cưới, nhưng lần này là trước phụ huynh đàn gái. Mẹ Junko đã rất trân trọng, đồng ý liền sau 2s không cần suy nghĩ: “Mặc dù con gái tôi hơi thô lỗ nhưng tôi gả nó cho cậu”.
Sau đó thì dưới sự thuyết phục của anh nhà sư (có trốn cũng không được vì anh này nhây quá) Junko đã đồng ý đến ngôi đền để học cách trở thành cô dâu. Nói chung khúc này rất đáng yêu (coi mới biết anh sư này không phải dạng vừa đâu). Có một khúc rất vui là anh sư xin lỗi vì trong lúc Junko ngủ, ảnh đã định hôn nhưng sau đó đi sám hối vì ăn năn.
Qua hết một tuần sinh nhật của Junko thì anh sư Hoshikawa nhà ta mới tặng quà, tặng mà còn đích thân mang vào cho người đẹp nữa (các bạn đoán xem anh tặng gì nào? Jimmy Choo nhé). Sau đó thì anh quất phát tỏ tình ngay và luôn: “Anh yêu em”. Cái này theo mình hơi vô lý, mới có tập 2 mà yêu sâu nặng như vậy thì hơi kỳ lạ. Mình là mình không tán thành vụ mới gặp con người ta chưa gì tỏ tình như quen mấy năm rồi.
Tập 3:
Bạn có biết cảm giác giấc mơ mà mình ấp ủ bấy lâu vỡ tan tành ngay trước mắt không phải vì mình không có năng lực mà vì một anh nhà sư đẹp giai mặt chai chưa? Chưa thì bạn hãy coi phim đi để rồi tức giống mình (thú thật là lúc này mình thấy ảnh vô cùng ích kỷ, Junko đã cố gắng như thế mà, coi chỉ muốn đập nát mặt ảnh chứ Junko hiền quá hiền (may quá mình không phải nữ chính không thì tiêu đời ảnh rồi)).
Junko khóc rất đau lòng, mình xem mà cũng muốn rơm rớm theo còn Takane thì bỏ cơm (thành công nhất của phim chắc là tuyển được hai diễn viên chính diễn rất tự nhiên, không màu mè hoa lá chuối cẩm hường).
Takane mang hoa đến xin lỗi nhưng bị Junko lơ, nguyên tiết học lơ đẹp luôn dù giơ tay khí thế, thế mà vẫn kiên trì đeo bám tới cùng (anh đúng là sư phụ, sư tổ, sư ổ, sư tông của con đỉa). Sau đó thì được bày cách để làm người đẹp hết giận nhưng thất bại, anh định đi xa, rốt cuộc người xuống nước là Junko (kỳ vậy trời, gió đổi chiều cái bẹt bẹt vậy đó). Cuối cùng thì chị nắm tay anh chạy trối chết đến dự tiệc Halloween, trước đó thì anh được ôm người đẹp rồi nên dù có chạy chắc cũng không cảm thấy mệt đâu.
Cuối tập là cảnh hot, dự là anh sư sẽ đập banh mặt anh Mishima.
Cảm nhận về tập này là thấy nó kỳ kỳ, nhưng chuyển đã đỡ mệt óc hơn.
Tập 4:
Tập này thì chán quá chán ngoài việc anh tặng cả nhà chị cái máy giặt để thể hiện sự tức giận (giận cái này tốn tiền quá anh ơi) và anh nhào vào lòng chị, còn đòi con người ta giữ nguyên tư thế (mỏi lắm đấy anh).
Còn có một khúc rất ý nghĩa nữa là lúc em học sinh của Junko tên là Shi-chan công khai rằng em ấy là con trai và em ấy yêu Junko vô bờ bến thì anh ghen (vừa ghen vừa nói chuyện kiểu nhà sư đúng là hài không thể tả), nhưng ghen vậy thôi chớ anh động viên ẻm nhiều lắm.
Phim có cái rất hay là không có cảnh nào thừa cả vì vút qua vèo vèo, nhưng mà nhiều đoạn chuyển cảnh rất dở, không hợp lý. Tình tiết tới tập 4 xoay quanh nhà chùa, nơi Junko làm, nhà Junko là chủ yếu, theo mình xoay vòng vòng như vậy thì dù phim có lướt vèo vèo cũng sẽ trở thành dài dòng lê thê mất.
Tập 5:
Tập này đỡ hơn những tập trước vì chuyển cảnh hợp lý hơn, theo dõi không còn loạn xạ nữa.
Do Junko đã hứa là sẽ hẹn hò cùng anh (vâng vâng tận 2 lần nhé, anh nhớ rất kỹ), thế là anh sư thân chinh một mình đến công viên giải trí tiền trạm trước. Anh thử các trò chơi, thử luôn món ăn, lên nguyên cái list xem nên làm gì khi đến đó. Cuối cùng anh đứng chờ với cái bong bóng hình trái tim màu đỏ mà Junko mãi không đến (em gái Junko cũng đã bảo là chị mình sẽ không đến). Bà anh cùng nguyên tập đoàn các sư phải đến bắt anh về nhưng anh lì mà, phải chờ được người đẹp tới rồi mới tính (cái gì chứ cứng thì không ai cứng bằng anh, kiên trì cộng chai mặt thì sẽ thành công đấy các bạn à).
Cuối cùng Junko đến thật. Nhưng là sau khi Junko đến nhà Kiyomiya và phát hiện anh này đã có vợ. Junko đau lòng và thất vọng (vì từng có cảm tình với anh này mà).
Lúc này thì Junko bảo rằng Junko không tốt, Takane hãy đi tìm một người khác đi, và Takane nhà ta đã ôm nàng từ phía sau, nói một câu làm chết luôn trái tim thiếu nữ: “Tôi yêu em. Tôi yêu những thứ thuộc về em”.
Tập 6:
Junko tìm cách né Kiyomiya. Còn anh sư nhà ta, ôm gái có một lần mà xin lỗi rối rít (ôi trời ơi là trời, đúng là nhà sư).
Giờ thì anh sư đến nhà ăn cơm cùng gia đình Junko, ở luôn trong nhà người ta là chuyện bình thường như mặt trời phải mọc mỗi ngày.
Anh sư này cũng lạ lắm, tắm dưới thác nước không sao, mà đi tắm nhà tắm công cộng xong về lăn đùng ra ốm, nhưng anh vẫn rất tỉnh vì anh đã thắng trận chiến nhà tắm công cộng mà.
Mà đúng thật anh dại gái vô cùng, hình tượng mặt lạnh của anh tan tành sau khi anh để cho Junko cài nguyên cái kẹp vàng óng ánh lên đầu anh. Nhưng anh chịu phá vỡ hình tượng thế cũng phải bù đắp cho anh chứ. Vì thế mà sau đó là tình huống anh nhào vào lòng người đẹp để được an ủi (chắc sẽ có sám hối xin lỗi tập 3 ngay hôm sau).
Tập 7:
Chưa có anh/con rể nào tâm lý và vô cùng sâu sắc như Takane nhà ta, nói chung anh ấy đáng yêu vô cùng. Nhất là lúc ảnh nói cái câu: “Em ấy là người sắp trở thành em gái quý báu của tôi mà”. Chả là sinh nhật của em gái Junko, anh sư đã làm hẳn một bản danh sách siêu vĩ đại trong đó mời có 10 nghệ sĩ đến tham gia thôi, bao gồm Lady GaGa, Avril Lavigne... (Ôi em cũng muốn làm em gái anh để được tổ chức sinh nhật). Sau đó thì buổi sinh nhật vô cùng ấm áp đã diễn ra, Junko nhà ta rất vui vẻ, hạnh phúc.
Anh sư nhà ta nhớ được tất cả các ngày quan trọng mà anh cho là quan trọng giữa anh và Junko (cái này ghê thật, tôn anh làm sư phụ luôn, vì cái gì anh cũng nhớ và cũng cho là quan trọng). Anh còn đòi tổ chức lễ kỷ niệm nữa. Và đi mua đồ tặng sinh nhật em gái vợ với Junko thì...mua một lần hết nguyên cái cửa hàng vì Junko khó lựa chọn (Anh ơi anh đang ở đâu, xuất hiện ngay trước mặt em đi).
Lúc này thì Junko nhà ta đang có dấu hiệu xiêu vẹo, đổ nghiêng đổ đứng anh sư rồi (vẫn còn đang trong thời kỳ chối, chưa chịu thừa nhận). Cụ thể là chị bắt đầu nhớ, rồi có dấu hiện biến thái trong giấc mơ là muốn hôn anh sư (mấy bạn xem thì sẽ rõ). Còn quan tâm ảnh bằng cách cuốn kimbap cho ảnh ăn (thế mà ảnh định bỏ áo mang về cất mới ghê).
Nhưng cuối cùng cũng đổ thiệt, và chịu thừa nhận là: “Em thích anh” (Ôi cua gái là phải trường kỳ kháng chiến đeo bám như anh sư mới có kết quả tốt đấy nhé các bạn).
Em trai của Takane tên là Amane quay về và nhận được nhiệm vụ từ bà là phải làm cho Takane và Junko chia tay, nếu thành công thì bà sẽ giúp cho Amane trở thành Thượng tọa. Cuối cùng thì bạn này chơi chiêu (em trai rất háo thắng) và trở thành Thượng tọa thiệt, còn nói sẽ phá hủy tất cả những gì Takane có.
Tập 8:
Tập 8 bắt đầu bằng việc ở chung phòng của hai anh chị (anh sư tỉnh thế không biết, dọn vào nhà người ta ở lì, lại còn làm ba má người ta u mê lẫn lộn đến con gái mình cũng chả thèm hỏi ý kiến, ảnh nói gì cũng gật đầu cái rụp, anh sư tài thế). Hài nhất là tắt đèn xong mới chợp mắt được 5s thì ảnh ngóc đầu dậy và hỏi: “Thế còn nụ hôn chúc ngủ ngon thì sao?”.
Hai bố con đi phòng tắm hơi về, Junko phát hiện trên áo ảnh có vết son môi (chết toi chưa) thế là hai má con Junko mở hội đồng thẩm vấn + tra hỏi + xét xử vô cùng căng thẳng (lúc này anh sư kẹp cái kẹp màu vàng lóng lánh trên đầu). Chả biết trả lời trả vốn ra sao mà cuối cùng cả hai bố con bị tống cổ ra khỏi nhà.
Bố Junko vào viện, hai anh chị đến thăm và quàng cái khăn đôi to tổ chảng.
Tập này cũng sẽ hé lộ lý do vì sao Amane, em trai của Takane bất mãn với anh trai và bà. Cuối cùng thì quyết định luôn việc phá bỏ ngôi chùa.
Nói chung là tập này ngoài những cảnh hạnh phúc lãng mạn của đôi trẻ thì hơi chán một chút. Những tình tiết gay cấn không có và chỉ xoay quanh có một vấn đề mãi không giải quyết được. Hai anh chị thì tối ngày hết bị người này khuyên chia tay đến người kia khuyên chia chân. Nút thắt cũng không kịch tính như mình mong đợi.
Tập 9:
Junko nghỉ việc và quyết định lấy Takane, vào làm dâu trong chùa nhưng bà của Takane không chấp nhận. Thế là hai anh chị cùng nhau kiên trì đi năn nỉ (chị bị lây thói của anh rồi). Cuối cùng thì anh đòi chia chân chị (đấy, kỳ cục thế đấy, cưa con người ta đổ rồi quay lưng đi thế đấy).
Tình hình là vì bạn Amade đòi phá hủy ngôi chùa (mình cũng không hiểu lý do gì khiến Amade bị bỏ lại chùa Kyoto mà gia đình không ai quan tâm đến thăm một lần, trong tâm lý học thì những đứa trẻ thiếu sự quan tâm ít nhiều dễ nảy sinh tâm lý thù hận chính người ruột thịt, bạn này là một trong số đó, nhưng mà đạo diễn lựa lý do này để thù hận thì hơi kiên cưỡng một chút vì xây dựng hơi gượng, không thuyết phục lắm, đáng lẽ phải có những cảnh như hồi nhỏ bạn này cô đơn thế nào khi không có người thân bên cạnh, bị bắt nạt, bị ức hiếp thế nào, đằng này bạn rạng ngờ về thăm gia đình thế mà).
Tập 10:
Gió chính thức đổi chiều, chị tự mò đến chùa đưa đồ ăn cho anh nhưng anh lơ không thèm nhận (cool thế). Amade thì... (khúc này ba chấm quá cho qua, mình còn tưởng sẽ có giải quyết rõ ràng khóc lóc ôm ấp nhau thắm thiết ai dè lướt qua một cái vèo chả để lại chút dấu vết, haizz).
Cuối cùng thì bà cũng chấp nhận. Còn anh Takane tập cuối diện vest ngầu boy vô cùng hấp dẫn, anh quỳ dưới cây thông Nô-ên to tổ chảng cầu hôn chị. Tập cuối là liên hoàn kiss, kiss kiss kiss...
The end....
Tổng kết lại:
Điểm bất hợp lý của phim là tình tiết thì có nhưng đào chưa sâu tới đâu và lấp lại thì vẫn còn lỏm chỏm tùm lum khiến cho người xem hơi bị hẫng hụt vì nó nông quá, cảm xúc không đẩy lên được.
Thứ hai là chuyển cảnh của phim rất dở, bay vèo vèo, nhưng mấy tập sau đỡ hơn mấy tập đầu. Nội dung phim xem vẫn hiểu nhưng lướt nhanh quá nên cái gì cần đọng thì nó trôi tuột đi đâu mất.
Phim làm 10 tập nhưng mình có cảm giác như 20 tập vậy, tình tiết không rõ ràng, mảng nào ra mảng đấy, cái nào ra cái đấy nhưng phim không có. Phim xoay vòng vòng, mình thích cái gì đấy nó phải gay cấn hơn, mãnh liệt hơn hoặc chí ít cũng cao trào hơn, nhưng mà khúc cần cao thì mình thấy nó rơi cái ào.
Đổi lại phim có nhiều phân đoạn rất ý nghĩa, có những cảnh diễn cảm xúc cũng rất hay, có mấy cảnh đặc biệt đáng yêu. Đặc biệt là hai diễn viên chính rất hợp vai, diễn xuất cũng rất ổn, trang phục cũng rất ok, duy chỉ có bối cảnh mình không thích vì hơi hạn chế.
Phim hài hước, nhưng không phải là hài nhảm, cũng không phải là hài kiểu giải trí, mà nó hài kiểu rất tự nhiên từ anh nam chính. Nói chung cái này duyệt (thích cái mặt nghiêm túc của ảnh mỗi lúc ảnh phát ngôn).
Nói tóm lại là phim thích hợp cho bạn nào thích tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng, thích hợp xem để giải trí vì phim cũng có những nét hấp dẫn riêng. Còn nếu bạn nào thích một bộ phim sâu sắc, cảm xúc có nén có bung, đặc biệt thích ép tim phê phê khi xem như mình thì cũng nên xem thử để đổi gió, đổi khẩu vị. Với mình thì trong thang điểm 10, mình sẽ đánh giá nó 6,5/10.
Thử thách 5 giờ đến 9 giờ
Chào mọi người, mình là Julie. Mình là dân ghiền phim chính hiệu, coi phim trên khắp các mặt trận, nhưng thú thật là chưa bao giờ mình xem phim Nhật nên review của mình dưới đây là review của dân ngoại đạo lần đầu xem. Mình sẽ không review những cảnh mà mình không thích (thường là cảnh buồn và có nước mắt).
Review chỉ mang tính chất cá nhân, cảm nhận của mình nên mình sẽ thể hiện đầy đủ các cung bậc cảm xúc trong bài, khen có, chê có, spoil cũng có nha.
Bắt đầu từ tập 1:
Thú thật là mình không kỳ vọng lắm vì bà chị giới thiệu phim này cho mình đã cảnh báo trước là phần đầu hơi chán một chút. Nhưng mình thấy phân cảnh đầu tiên rất cuốn hút, xem phân cảnh đầu là biết ngay đây là một bộ phim hài hước. Và thực tế chứng minh, nó đúng là hài không thể tả.
Có điều mạch phim quá nhanh và các tình tiết thì cũng hơi vô lý, à không, quá vô lý mới đúng. Mình xem vào giờ linh (2h sáng, giờ luyện phim của mình) nhưng vẫn nửa tỉnh nửa mê, vừa xem vừa vận dụng hết công lực của trí não mà vẫn không hiểu được hết các tình tiết.
Cụ tỉ là mình vẫn không hiểu tại sao nữ chính Sakubara Junko sau khi làm rớt nguyên cái lư hương to oạch đầy tàng nhang vào người một anh nhà sư đẹp giai tên Hoshikawa Takane (anh này ấn tượng nhất là cái mũi, rất thẳng, thẳng tắp, nói chung là mũi đẹp) thì sau đó ảnh đòi cưới luôn (mình không hiểu là ảnh bị sét đánh hay bị sảng nữa). Nguyên văn của ảnh là như thế này: “Xin chúc mừng, cô được đặc quyền trở thành vợ tôi” (giống như Junko đang trúng độc đắc ấy). Nói chung theo mình cái này quá nhanh, quá nguy hiểm và quá vô lý.
Phân đoạn anh nhà sư bám theo chị nhà cũng vô cùng hài hước. Anh Takane thì mặt vô cùng nghiêm túc, cứ Junko ở đâu là ảnh có mặt kè kè theo chỗ đó. Nói chung là bao vây chặt chẽ.
Đến lúc này thì mạch phim xoay vòng vòng rất nhanh, chuyển cảnh cái rụp liên tục nên mình cũng xoay theo phim đến chóng mặt. May sao mà mạch phim vẫn liền lạc, không quá lủng củng.
Cảnh ấn tượng nhất tập 1 là cảnh cuối. Đó là lúc Junko phải đi giải quyết rắc rối công việc ở nhà học viên của mình (một bà cô lớn tuổi mà Junko dạy thế thôi nha, và căn nhà đó ở nơi hẻo lánh như trên núi vậy). Hôm đó Junko vừa bị mắng, vừa phải bỏ lỡ buổi hẹn, rồi không kịp bắt chuyến xe buýt cuối cùng đi về, đôi giày mới mua xinh ơi là đẹp... gãy gót giữa chừng, giữa đường trời mưa mà không có chỗ trú đàng hoàng, tất cả lại nhằm vào ngay ngày sinh nhật, nói chung là số Junko.... nhọ như cái lọ (bạn sẽ bắt gặp chính mình ở trong cảnh phim này, vì có những ngày số bạn còn nhọ hơn như vậy).
Đùng, nàng đang bưng mặt khóc nức nở thì chàng xuất hiện, anh nhà sư đẹp giai chả biết có theo dõi hay gắn camera chống trộm trên người nàng không mà theo được tới tận miền hoang vu lúc nàng ngồi khóc giữa trời mưa thế (phải xuất hiện sớm tí có phải hơn không). Anh ấy đến, vô cùng hoành tráng, nói một câu rụng rời cả con tym: “Xin lỗi, tôi đến muộn”. Nàng phán luôn: “Không, tôi không chờ anh. Chúng ta có hẹn đâu”. Thế là chàng từ từ ngồi xuống, nói nhẹ nhàng: “Chúc mừng cô”. Nàng bất lực, nghĩ rằng chắc ảnh theo mình đến đây lại đòi cưới nên quay mặt đi chỗ khác buồn bã (kiểu như số đã đủ nhọ lắm rồi còn gặp thêm thằng điên nữa). Ai dè chàng đâu có làm chuyện ruồi bu như vậy, chàng vô cùng nghiêm túc: “Chúc mừng, chúc mừng sinh nhật cô”.
Ôi xem đến khúc ấy tim nó cũng muốn tan theo làn mưa luôn.
Tập 2:
Thấy người đẹp mưa ướt, lòng đang hoang mang cực độ, anh nhà sư đẹp giai rất tỉnh, đưa người đẹp về nhà rồi... nhốt luôn vô chuồng, í nhầm vô phòng, đóng cửa, khóa lại luôn. Trong khi người đẹp trong phòng đắp mặt nạ, dưỡng da các thứ thì anh sư vẫn kiên trì đeo bám ngồi ngoài cửa phòng, sợ người đẹp đào đất chui ra trốn đi mất.
Những khúc sau chuyển cảnh cũng rất nhanh, nhanh xoành xoạch, mình đơ luôn mấy giây vì không biết có bị cắt bớt không. Bạn nào xem thì phải uống thêm thuốc chống loạn nhé.
Tập 2 vẫn là màn mặt dày không tưởng của anh nhà sư, ảnh tiếp tục đòi cưới, nhưng lần này là trước phụ huynh đàn gái. Mẹ Junko đã rất trân trọng, đồng ý liền sau 2s không cần suy nghĩ: “Mặc dù con gái tôi hơi thô lỗ nhưng tôi gả nó cho cậu”.
Sau đó thì dưới sự thuyết phục của anh nhà sư (có trốn cũng không được vì anh này nhây quá) Junko đã đồng ý đến ngôi đền để học cách trở thành cô dâu. Nói chung khúc này rất đáng yêu (coi mới biết anh sư này không phải dạng vừa đâu). Có một khúc rất vui là anh sư xin lỗi vì trong lúc Junko ngủ, ảnh đã định hôn nhưng sau đó đi sám hối vì ăn năn.
Qua hết một tuần sinh nhật của Junko thì anh sư Hoshikawa nhà ta mới tặng quà, tặng mà còn đích thân mang vào cho người đẹp nữa (các bạn đoán xem anh tặng gì nào? Jimmy Choo nhé). Sau đó thì anh quất phát tỏ tình ngay và luôn: “Anh yêu em”. Cái này theo mình hơi vô lý, mới có tập 2 mà yêu sâu nặng như vậy thì hơi kỳ lạ. Mình là mình không tán thành vụ mới gặp con người ta chưa gì tỏ tình như quen mấy năm rồi.
Tập 3:
Bạn có biết cảm giác giấc mơ mà mình ấp ủ bấy lâu vỡ tan tành ngay trước mắt không phải vì mình không có năng lực mà vì một anh nhà sư đẹp giai mặt chai chưa? Chưa thì bạn hãy coi phim đi để rồi tức giống mình (thú thật là lúc này mình thấy ảnh vô cùng ích kỷ, Junko đã cố gắng như thế mà, coi chỉ muốn đập nát mặt ảnh chứ Junko hiền quá hiền (may quá mình không phải nữ chính không thì tiêu đời ảnh rồi)).
Junko khóc rất đau lòng, mình xem mà cũng muốn rơm rớm theo còn Takane thì bỏ cơm (thành công nhất của phim chắc là tuyển được hai diễn viên chính diễn rất tự nhiên, không màu mè hoa lá chuối cẩm hường).
Takane mang hoa đến xin lỗi nhưng bị Junko lơ, nguyên tiết học lơ đẹp luôn dù giơ tay khí thế, thế mà vẫn kiên trì đeo bám tới cùng (anh đúng là sư phụ, sư tổ, sư ổ, sư tông của con đỉa). Sau đó thì được bày cách để làm người đẹp hết giận nhưng thất bại, anh định đi xa, rốt cuộc người xuống nước là Junko (kỳ vậy trời, gió đổi chiều cái bẹt bẹt vậy đó). Cuối cùng thì chị nắm tay anh chạy trối chết đến dự tiệc Halloween, trước đó thì anh được ôm người đẹp rồi nên dù có chạy chắc cũng không cảm thấy mệt đâu.
Cuối tập là cảnh hot, dự là anh sư sẽ đập banh mặt anh Mishima.
Cảm nhận về tập này là thấy nó kỳ kỳ, nhưng chuyển đã đỡ mệt óc hơn.
Tập 4:
Tập này thì chán quá chán ngoài việc anh tặng cả nhà chị cái máy giặt để thể hiện sự tức giận (giận cái này tốn tiền quá anh ơi) và anh nhào vào lòng chị, còn đòi con người ta giữ nguyên tư thế (mỏi lắm đấy anh).
Còn có một khúc rất ý nghĩa nữa là lúc em học sinh của Junko tên là Shi-chan công khai rằng em ấy là con trai và em ấy yêu Junko vô bờ bến thì anh ghen (vừa ghen vừa nói chuyện kiểu nhà sư đúng là hài không thể tả), nhưng ghen vậy thôi chớ anh động viên ẻm nhiều lắm.
Phim có cái rất hay là không có cảnh nào thừa cả vì vút qua vèo vèo, nhưng mà nhiều đoạn chuyển cảnh rất dở, không hợp lý. Tình tiết tới tập 4 xoay quanh nhà chùa, nơi Junko làm, nhà Junko là chủ yếu, theo mình xoay vòng vòng như vậy thì dù phim có lướt vèo vèo cũng sẽ trở thành dài dòng lê thê mất.
Tập 5:
Tập này đỡ hơn những tập trước vì chuyển cảnh hợp lý hơn, theo dõi không còn loạn xạ nữa.
Do Junko đã hứa là sẽ hẹn hò cùng anh (vâng vâng tận 2 lần nhé, anh nhớ rất kỹ), thế là anh sư thân chinh một mình đến công viên giải trí tiền trạm trước. Anh thử các trò chơi, thử luôn món ăn, lên nguyên cái list xem nên làm gì khi đến đó. Cuối cùng anh đứng chờ với cái bong bóng hình trái tim màu đỏ mà Junko mãi không đến (em gái Junko cũng đã bảo là chị mình sẽ không đến). Bà anh cùng nguyên tập đoàn các sư phải đến bắt anh về nhưng anh lì mà, phải chờ được người đẹp tới rồi mới tính (cái gì chứ cứng thì không ai cứng bằng anh, kiên trì cộng chai mặt thì sẽ thành công đấy các bạn à).
Cuối cùng Junko đến thật. Nhưng là sau khi Junko đến nhà Kiyomiya và phát hiện anh này đã có vợ. Junko đau lòng và thất vọng (vì từng có cảm tình với anh này mà).
Lúc này thì Junko bảo rằng Junko không tốt, Takane hãy đi tìm một người khác đi, và Takane nhà ta đã ôm nàng từ phía sau, nói một câu làm chết luôn trái tim thiếu nữ: “Tôi yêu em. Tôi yêu những thứ thuộc về em”.
Tập 6:
Junko tìm cách né Kiyomiya. Còn anh sư nhà ta, ôm gái có một lần mà xin lỗi rối rít (ôi trời ơi là trời, đúng là nhà sư).
Giờ thì anh sư đến nhà ăn cơm cùng gia đình Junko, ở luôn trong nhà người ta là chuyện bình thường như mặt trời phải mọc mỗi ngày.
Anh sư này cũng lạ lắm, tắm dưới thác nước không sao, mà đi tắm nhà tắm công cộng xong về lăn đùng ra ốm, nhưng anh vẫn rất tỉnh vì anh đã thắng trận chiến nhà tắm công cộng mà.
Mà đúng thật anh dại gái vô cùng, hình tượng mặt lạnh của anh tan tành sau khi anh để cho Junko cài nguyên cái kẹp vàng óng ánh lên đầu anh. Nhưng anh chịu phá vỡ hình tượng thế cũng phải bù đắp cho anh chứ. Vì thế mà sau đó là tình huống anh nhào vào lòng người đẹp để được an ủi (chắc sẽ có sám hối xin lỗi tập 3 ngay hôm sau).
Tập 7:
Chưa có anh/con rể nào tâm lý và vô cùng sâu sắc như Takane nhà ta, nói chung anh ấy đáng yêu vô cùng. Nhất là lúc ảnh nói cái câu: “Em ấy là người sắp trở thành em gái quý báu của tôi mà”. Chả là sinh nhật của em gái Junko, anh sư đã làm hẳn một bản danh sách siêu vĩ đại trong đó mời có 10 nghệ sĩ đến tham gia thôi, bao gồm Lady GaGa, Avril Lavigne... (Ôi em cũng muốn làm em gái anh để được tổ chức sinh nhật). Sau đó thì buổi sinh nhật vô cùng ấm áp đã diễn ra, Junko nhà ta rất vui vẻ, hạnh phúc.
Anh sư nhà ta nhớ được tất cả các ngày quan trọng mà anh cho là quan trọng giữa anh và Junko (cái này ghê thật, tôn anh làm sư phụ luôn, vì cái gì anh cũng nhớ và cũng cho là quan trọng). Anh còn đòi tổ chức lễ kỷ niệm nữa. Và đi mua đồ tặng sinh nhật em gái vợ với Junko thì...mua một lần hết nguyên cái cửa hàng vì Junko khó lựa chọn (Anh ơi anh đang ở đâu, xuất hiện ngay trước mặt em đi).
Lúc này thì Junko nhà ta đang có dấu hiệu xiêu vẹo, đổ nghiêng đổ đứng anh sư rồi (vẫn còn đang trong thời kỳ chối, chưa chịu thừa nhận). Cụ thể là chị bắt đầu nhớ, rồi có dấu hiện biến thái trong giấc mơ là muốn hôn anh sư (mấy bạn xem thì sẽ rõ). Còn quan tâm ảnh bằng cách cuốn kimbap cho ảnh ăn (thế mà ảnh định bỏ áo mang về cất mới ghê).
Nhưng cuối cùng cũng đổ thiệt, và chịu thừa nhận là: “Em thích anh” (Ôi cua gái là phải trường kỳ kháng chiến đeo bám như anh sư mới có kết quả tốt đấy nhé các bạn).
Em trai của Takane tên là Amane quay về và nhận được nhiệm vụ từ bà là phải làm cho Takane và Junko chia tay, nếu thành công thì bà sẽ giúp cho Amane trở thành Thượng tọa. Cuối cùng thì bạn này chơi chiêu (em trai rất háo thắng) và trở thành Thượng tọa thiệt, còn nói sẽ phá hủy tất cả những gì Takane có.
Tập 8:
Tập 8 bắt đầu bằng việc ở chung phòng của hai anh chị (anh sư tỉnh thế không biết, dọn vào nhà người ta ở lì, lại còn làm ba má người ta u mê lẫn lộn đến con gái mình cũng chả thèm hỏi ý kiến, ảnh nói gì cũng gật đầu cái rụp, anh sư tài thế). Hài nhất là tắt đèn xong mới chợp mắt được 5s thì ảnh ngóc đầu dậy và hỏi: “Thế còn nụ hôn chúc ngủ ngon thì sao?”.
Hai bố con đi phòng tắm hơi về, Junko phát hiện trên áo ảnh có vết son môi (chết toi chưa) thế là hai má con Junko mở hội đồng thẩm vấn + tra hỏi + xét xử vô cùng căng thẳng (lúc này anh sư kẹp cái kẹp màu vàng lóng lánh trên đầu). Chả biết trả lời trả vốn ra sao mà cuối cùng cả hai bố con bị tống cổ ra khỏi nhà.
Bố Junko vào viện, hai anh chị đến thăm và quàng cái khăn đôi to tổ chảng.
Tập này cũng sẽ hé lộ lý do vì sao Amane, em trai của Takane bất mãn với anh trai và bà. Cuối cùng thì quyết định luôn việc phá bỏ ngôi chùa.
Nói chung là tập này ngoài những cảnh hạnh phúc lãng mạn của đôi trẻ thì hơi chán một chút. Những tình tiết gay cấn không có và chỉ xoay quanh có một vấn đề mãi không giải quyết được. Hai anh chị thì tối ngày hết bị người này khuyên chia tay đến người kia khuyên chia chân. Nút thắt cũng không kịch tính như mình mong đợi.
Tập 9:
Junko nghỉ việc và quyết định lấy Takane, vào làm dâu trong chùa nhưng bà của Takane không chấp nhận. Thế là hai anh chị cùng nhau kiên trì đi năn nỉ (chị bị lây thói của anh rồi). Cuối cùng thì anh đòi chia chân chị (đấy, kỳ cục thế đấy, cưa con người ta đổ rồi quay lưng đi thế đấy).
Tình hình là vì bạn Amade đòi phá hủy ngôi chùa (mình cũng không hiểu lý do gì khiến Amade bị bỏ lại chùa Kyoto mà gia đình không ai quan tâm đến thăm một lần, trong tâm lý học thì những đứa trẻ thiếu sự quan tâm ít nhiều dễ nảy sinh tâm lý thù hận chính người ruột thịt, bạn này là một trong số đó, nhưng mà đạo diễn lựa lý do này để thù hận thì hơi kiên cưỡng một chút vì xây dựng hơi gượng, không thuyết phục lắm, đáng lẽ phải có những cảnh như hồi nhỏ bạn này cô đơn thế nào khi không có người thân bên cạnh, bị bắt nạt, bị ức hiếp thế nào, đằng này bạn rạng ngờ về thăm gia đình thế mà).
Tập 10:
Gió chính thức đổi chiều, chị tự mò đến chùa đưa đồ ăn cho anh nhưng anh lơ không thèm nhận (cool thế). Amade thì... (khúc này ba chấm quá cho qua, mình còn tưởng sẽ có giải quyết rõ ràng khóc lóc ôm ấp nhau thắm thiết ai dè lướt qua một cái vèo chả để lại chút dấu vết, haizz).
Cuối cùng thì bà cũng chấp nhận. Còn anh Takane tập cuối diện vest ngầu boy vô cùng hấp dẫn, anh quỳ dưới cây thông Nô-ên to tổ chảng cầu hôn chị. Tập cuối là liên hoàn kiss, kiss kiss kiss...
The end....
Tổng kết lại:
Điểm bất hợp lý của phim là tình tiết thì có nhưng đào chưa sâu tới đâu và lấp lại thì vẫn còn lỏm chỏm tùm lum khiến cho người xem hơi bị hẫng hụt vì nó nông quá, cảm xúc không đẩy lên được.
Thứ hai là chuyển cảnh của phim rất dở, bay vèo vèo, nhưng mấy tập sau đỡ hơn mấy tập đầu. Nội dung phim xem vẫn hiểu nhưng lướt nhanh quá nên cái gì cần đọng thì nó trôi tuột đi đâu mất.
Phim làm 10 tập nhưng mình có cảm giác như 20 tập vậy, tình tiết không rõ ràng, mảng nào ra mảng đấy, cái nào ra cái đấy nhưng phim không có. Phim xoay vòng vòng, mình thích cái gì đấy nó phải gay cấn hơn, mãnh liệt hơn hoặc chí ít cũng cao trào hơn, nhưng mà khúc cần cao thì mình thấy nó rơi cái ào.
Đổi lại phim có nhiều phân đoạn rất ý nghĩa, có những cảnh diễn cảm xúc cũng rất hay, có mấy cảnh đặc biệt đáng yêu. Đặc biệt là hai diễn viên chính rất hợp vai, diễn xuất cũng rất ổn, trang phục cũng rất ok, duy chỉ có bối cảnh mình không thích vì hơi hạn chế.
Phim hài hước, nhưng không phải là hài nhảm, cũng không phải là hài kiểu giải trí, mà nó hài kiểu rất tự nhiên từ anh nam chính. Nói chung cái này duyệt (thích cái mặt nghiêm túc của ảnh mỗi lúc ảnh phát ngôn).
Nói tóm lại là phim thích hợp cho bạn nào thích tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng, thích hợp xem để giải trí vì phim cũng có những nét hấp dẫn riêng. Còn nếu bạn nào thích một bộ phim sâu sắc, cảm xúc có nén có bung, đặc biệt thích ép tim phê phê khi xem như mình thì cũng nên xem thử để đổi gió, đổi khẩu vị. Với mình thì trong thang điểm 10, mình sẽ đánh giá nó 6,5/10.