Lupin đệ Tam (Oguri Shun) là hậu duệ của siêu trộm Lupin. Anh cùng các chiến hữu trong The Works tìm cách giành lại báu vật Crimson Heart of Cleopatra bị đánh cắp và trả thù cho cái chết của một người thầy của cả nhóm.
Vụ trộm trong phim được kể...
Lupin đệ Tam (Oguri Shun) là hậu duệ của siêu trộm Lupin. Anh cùng các chiến hữu trong The Works tìm cách giành lại báu vật Crimson Heart of Cleopatra bị đánh cắp và trả thù cho cái chết của một người thầy của cả nhóm.
Vụ trộm trong phim được kể lại theo chiều hướng vui nhộn. Trong phim có những cú tua nhanh, còn nhịp độ và đối thoại thì còn có thể hay hơn. Nhưng khả năng khắc họa một cách tài tình một trong những tên trộm tiêu biểu nhất trong lịch sử của Oguri Shun đã khiến nhân vật Lupin như bước ra ngoài đời thực. Anh nhập vai rất tốt, cực kỳ tốt.
Bộ phim được rất nhiều kỳ vọng, nhưng rốt cuộc lại không hấp dẫn, vui nhộn như tôi nghĩ, và tôi vẫn cứ mong phim sẽ diễn tiến tốt hơn. Hên là đã được vậy. Ít ra phần cuối đã giúp cho cả bộ phim trở nên khá khẩm hơn.
Bộ phim vấp phải trở ngại về ngôn ngữ. Bởi vì các nhân vật thuộc nhiều quốc gia khác nhau, nên hợp lý nhất là để cho họ đối thoại bằng tiếng Anh. Đây chính là chỗ chật vật của bộ phim, bởi vì hầu hết các đoạn thoại đều nghe rất kịch và diễn. Điều này đã làm giảm nhịp độ của phim và hạn chế sự hào hứng của khán giả. Đương nhiên tôi không thích lồng tiếng, nhưng phải chi họ chọn những diễn viên nói tiếng Anh tự nhiên hơn, hoặc ít ra là có vẻ tự nhiên hơn. Phân nửa thời gian của tôi là để ráng hiểu coi các nhân vật đang nói gì.
Được biết Lupin đệ Tam đã mất 4 năm sản xuất, trong đó hết 2 năm là dành để phát triển kịch bản. Nhưng thật sự là rất tệ, vì nhiều cảnh thì lê thê, còn những chỗ hài hước thì không được chuyển tải rõ trên màn ảnh. Những pha hành động thì hằng hà vô số, mặc dù cũng có thể là do màn ảnh của rạp bị tối, nhưng thường thì tôi không hiểu được những gì đang diễn ra trên phim. Tôi cứ mong những cảnh đánh đấm đã mắt sẽ khiến tôi nín thở ngồi dán chặt vào ghế, nhưng hóa ra lại vô cùng ít ỏi.
Tôi hầu như không biết gì về câu chuyện nguyên tác, nên tôi không thể nhận xét gì về mức độ chuyển thể. Lupin không phải là nhân vật quen thuộc với tôi, vì hồi tôi còn nhỏ thì anime được phát trên một kênh mà tôi không để mắt tới. Tôi chỉ biết 2 điều về Lupin - anh là ăn trộm, và cuối cùng Fujiko luôn gạt được anh.
Tôi cũng cho rằng nhân vật Fujiko đã bị chọn sai diễn viên. Dù không ai có thể chối cãi rằng Kuroki Meisa đẹp lộng lẫy, nhưng Fujiko của cô cực kỳ thiếu thuyết phục. Vai diễn hoàn toàn không hợp với Kuroki Meisa. Tôi cảm thấy nhân vật Fujiko có lẽ quá sức đối vối cô, vì cách cô khắc họa một "yêu nữ" hoàn toàn nhạt nhẽo. Nói thẳng ra là cô ấy không đủ mặt dày để lột tả được điều đó.
Trái lại, Oguri Shun thì dường như sinh ra để vào vai Lupin. Sức hút của anh hiện diện ở khắp nơi. Từ những bộ đồ màu mè, biểu cảm khôi hài, sự nhanh trí, linh hoạt, anh như thể một Lupin sống động hiện hữu. Oguri Shun tựa như một diễn viên tắc kè hoa có khả năng dễ dàng biến hóa vào các nhân vật của mình. Tôi không thể hình dung ra một Lupin nào khác, và vì lẽ đó, có lẽ Lupin đệ Tam vẫn là một bộ phim thành công.
Có những nhân vật đáng chú ý khác như người mặt nạ Jigen (Tamayama Tetsuji) trầm lặng nhưng cuốn hút bạn bởi vẻ kiêu hãnh tinh tế và phản ứng hóa học với Lupin. Đúng vậy, tôi tin rằng Jigen còn ăn ý với Lupin hơn là Fujiko. Kiếm thủ Goemon (Ayano Gou) cũng là một nhân vật thú vị khác. Mừng là trang phục của anh vẫn theo kiểu cổ trong bối cảnh đã được hiện đại hóa của bộ phim.
Ngôn Thừa Húc thủ vai Michael Lee cũng là một gương mặt thú vị trong dàn diễn viên, dù tôi không chắc nhân vật của anh có trong manga/anime hay không. Công thêm Kim Joon trong vai Pierre, chúng ta có đủ các đại diện của F4 từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.
Lupin đệ Tam không hẳn là dở, nhưng nguyên tác vẫn còn nhiều thứ có thể khai thác hơn. Kịch bản bị kéo dai nhách, và một số cảnh chiến đấu lại không hấp dẫn. Trong 30 phút đầu, tôi cứ mong sao phim sẽ hay hơn. Đúng là có hay hơn, nhưng không đủ bù cho sự chậm chạp của phần đầu.
Có thể là tôi đã đặt kỳ vọng quá cao. Có thể hiểu biết của tôi về hình tượng nhân vật này quá căn bản. Không biết bộ phim nếu được thể hiện một cách sôi nổi hơn, sống động hơn thì sẽ hay hơn chăng. Nếu như bộ phim kỳ quặc hơn, một số yếu tố trong bộ phim live-action này sẽ trở nên hay hơn. Có những điều sẽ trở nên rất dị thường khi vượt ra ngoài ranh giới của anime hoặc manga.
Tôi rất thích những bộ phim đề tài trộm cướp, và Lupin đệ Tam còn khuya mới đứng vào hàng những bộ phim hay nhất. Tôi không muốn Lupin đệ Tam đi vào lịch sử phim chuyển thể với tư cách một thất bại thảm hại, nhưng buồn là phim quả thật rất đáng quên.
Tuy vậy, tôi sẵn sàng coi thêm lần nữa nếu họ quyết định làm một live-action khác. Manga Lupin có sức ảnh hưởng khá rộng, và nếu hãng rút được kinh nghiệm từ bộ phim đầu tiên này, tôi lạc quan tin rằng họ sẽ thực hiện được một sản phẩm tốt hơn.
Bộ phim Lupin III được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên về nhân vật đình đám vốn là nguồn cảm hứng của họa sĩ người Nhật Monkey Punch: nhân vật Lupin the Third. Tuy nhiên, đây được xem là sự thất bại của Kitamura Ryuhei khi không khắc họa được những nét đặc...
Bộ phim Lupin III được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên về nhân vật đình đám vốn là nguồn cảm hứng của họa sĩ người Nhật Monkey Punch: nhân vật Lupin the Third. Tuy nhiên, đây được xem là sự thất bại của Kitamura Ryuhei khi không khắc họa được những nét đặc sắc trong phiên bản gốc, cũng chẳng để lại bất cứ dấu ấn gì về tài đạo diễn của mình.
Lupin III (Lupin Sansei - Lupin đệ tam) là cháu của Arsène Lupin và được xem như tên trộm tài ba nhất thế giới. Phiên bản điện ảnh năm 2014 này xoay quanh việc Lupin III cùng các cộng sự tìm cách chiếm lấy báu vật có tên "Crimson Heart of Cleopatra" được canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Lupin III cũng không hề đơn độc mà được giúp đỡ bởi những đồng đội như tay thiện xạ siêu đẳng Daisuke Jigen, tay kiếm Goemon Ishkawa XIII - một kiếm sĩ “chém sắt như chém bùn” và cả người đẹp Fujiko Mine mà Lupin yêu thầm. Tuy nhiên, khi bộ phim ra rạp thì khán giả đã không khỏi thất vọng. Một phần vì sự chờ đợi một bộ phim bom tấn của đạo diễn Kitamura Ryuhei và hình bóng của loạt manga quá xuất sắc nên người hâm mộ cảm thấy không đáp ứng được kì vọng.
Những nhân vật trong bộ phim hầu như đều được làm giống như trong manga. Từ ngoại hình, tính cách, cho đến cách ăn mặc của họ. Cho dù là vậy, bộ phim có thời lượng khá dài nhưng diễn xuất của các nhân vật vẫn còn hơi gượng và thiếu đi tính thuyết phục, các cảnh hành động cũng không khiến người xem mãn nhãn. Bộ phim khá nhiều cảnh hội thoại dài dòng giữa các nhân vật. Từ việc giới thiệu thân thế của từng người, mối quan hệ của họ đã ảnh hưởng không nhỏ đến các pha hành động vốn là nét đặc trưng của bộ phim.
Tất nhiên không thể phủ nhận rằng bộ phim có nhiều cảnh hành động khá đẹp mắt. Điển hình là lúc các nhân vật rượt đuổi nhau trên cầu hay tình huống Goemon một mình chống lại quân đội của nhà tài phiệt Pramuk. Một điểm cộng khác cho bộ phim là địa điểm và âm thanh được đầu tư kĩ càng. Trong phim có rất nhiều cảnh quay bắt mắt diễn ra ở Thái Lan, Singapore, Hong Kong. Ngoài ra đoàn làm phim còn có cả nam diễn viên Hàn Quốc Kim Hyun Joon và diễn viên Đài Loan Ngôn Thừa Húc để thu hút thêm ở thị trường Châu Á nhưng diễn xuất của cả hai chỉ ở mức trung bình, không có gì nổi bật cho lắm.
Bộ phim khá thành công ở Nhật Bản nhưng có lẽ không được đón nhận ở các thị trường nước khác vì yếu tố giải trí và hành động là những gì bộ phim còn thiếu. Có lẽ bộ phim Lupin III không gây được nhiều ấn tượng cho lắm đối với những khán giả khó tính. Tuy nhiên nếu có dịp thì bạn nên đến xem thử vì hiếm hoi lắm mới có một bộ phim của Nhật Bản được mua bản quyền và công chiếu ở Việt Nam. Những diễn viên nổi tiếng cùng với những cảnh quay hoàng tráng chắc hẳn sẽ khiến bạn xuýt xoa vài lần đấy!
Rõ là một may mắn khi tôi không hề xem nguyên tác của Lupin III, vì thế việc đi xem bộ phim này diễn ra trong tâm thế vô cùng thoải mái, không có sự so sánh nào. Tuy vậy, chính bản thân bộ phim có nội dung lỏng lẻo...
Rõ là một may mắn khi tôi không hề xem nguyên tác của Lupin III, vì thế việc đi xem bộ phim này diễn ra trong tâm thế vô cùng thoải mái, không có sự so sánh nào. Tuy vậy, chính bản thân bộ phim có nội dung lỏng lẻo đã khiến Lupin III live action nhận được không ít gạch đá.
Lupin III có một mở đầu khá hoành tráng khi Mine Fujiko cùng đồng bọn vượt qua nhiều chướng ngại vật để ăn cấp báu vật. Cảnh quay đẹp, nhiều kỹ xảo có lẽ đủ mãn nhãn khán giả đến rạp, dù rằng Lupin III không khác những phim lấy đề tài ăn trộm của Hồng Kông là bao. Đấy cũng là cảm giác của tôi kiên nhẫn ngồi xem hết bộ phim này. Cố gắng tỏ ra hoành tráng là những gì mà đạo diễn của Lupin III thể hiện thay vì khắc họa một câu chuyện chỉn chu, đi sâu vào tính cách và nội tâm của nhân vật.
Lupin III quá mờ nhạt so với các bạn diễn dù Oguri Shun có cố gắng đến đâu bởi kịch bản không đào sâu được nhân vật này. Ngược lại, Michael Lee và Mine Fujiko trông còn giống nhân vật chính hơn khi đất diễn của họ dàn trải, họ có câu chuyện riêng để phát triển. Kể cả những cảnh hành động, hầu hết là do Mine Fujiko thực hiện. Lupin III dường như chỉ đứng quan sát và chớp thời cơ, nhưng đến cuối cùng vẫn bị Michael Lee qua mặt.
Như nhận xét của cư dân mạng, phim có quá nhiều nhân vật nên mọi thứ trở nên hời hợt. Vai trò của họ quá mờ nhạt, mục tiêu cũng không rõ ràng. Trong quá trình xem phim, tôi luôn phải tự hỏi là phim này ai vai chính, và cái nhóm này rốt cuộc muốn làm gì, phim sẽ trôi về đâu? Một kịch bản nhàm chán được cứu vãn bởi diễn xuất của các diễn viên nhưng thực lực lại không đồng đều nên đôi khi trở nên hụt hơi. Tay kiếm Ishikawa Goemon của Ayano Go là điểm xem thuyết phục mọi người bởi diễn xuất lạnh và chính tính cách lý thú của nhân vật. Tamayama Tetsuji trong vai Jigen Daisuke chỉ được cái đẹp chứ xuất hiện vật vờ, dư thừa, tài bắn súng cũng chẳng phô diễn nhiều. Ngôn Thừa Húc thủ diễn Micheal Lee khá được ưu ái nhưng cái chết không tạo điểm nhấn cùng gương mặt đơ khiến phim bị mất điểm. Kuroki Meisa có thân hình quá đẹp nhưng vai Mine Fujiko quá khó hiểu. Một điều đáng tiếc nữa là tuổi đời của Kuroki còn trẻ nhưng phải níu kéo nhan sắc bằng một lớp trang điểm dày cui, và vẫn không che khuất được những nếp nhăn nơi mắt. Dường như Lupin III chỉ là nơi để Kuroki khoe đường cong hơn là tìm lấy một vai diễn sâu sắc. Vai trò của diễn viên Hàn Quốc Kim Jun không rõ ràng. Và Oguri Shun hiện ra với một Lupin III có vài tài vặt, không xứng đáng làm thủ lĩnh, chỉ toàn ăn may và một mối tình vô duyên.
Lupin III được chiếu ở Việt Nam là một tin vui, kéo theo rất nhiều phim điện ảnh Nhật khác lần lượt được ra rạp. Nhưng Lupin III chỉ dừng lại là một phim thương mại gây thất vọng nặng nề trong lần ra quân này.
Một phim hành động đáng lãng quên
Lupin đệ Tam (Oguri Shun) là hậu duệ của siêu trộm Lupin. Anh cùng các chiến hữu trong The Works tìm cách giành lại báu vật Crimson Heart of Cleopatra bị đánh cắp và trả thù cho cái chết của một người thầy của cả nhóm.
Vụ trộm trong phim được kể lại theo chiều hướng vui nhộn. Trong phim có những cú tua nhanh, còn nhịp độ và đối thoại thì còn có thể hay hơn. Nhưng khả năng khắc họa một cách tài tình một trong những tên trộm tiêu biểu nhất trong lịch sử của Oguri Shun đã khiến nhân vật Lupin như bước ra ngoài đời thực. Anh nhập vai rất tốt, cực kỳ tốt.
Bộ phim được rất nhiều kỳ vọng, nhưng rốt cuộc lại không hấp dẫn, vui nhộn như tôi nghĩ, và tôi vẫn cứ mong phim sẽ diễn tiến tốt hơn. Hên là đã được vậy. Ít ra phần cuối đã giúp cho cả bộ phim trở nên khá khẩm hơn.
Bộ phim vấp phải trở ngại về ngôn ngữ. Bởi vì các nhân vật thuộc nhiều quốc gia khác nhau, nên hợp lý nhất là để cho họ đối thoại bằng tiếng Anh. Đây chính là chỗ chật vật của bộ phim, bởi vì hầu hết các đoạn thoại đều nghe rất kịch và diễn. Điều này đã làm giảm nhịp độ của phim và hạn chế sự hào hứng của khán giả. Đương nhiên tôi không thích lồng tiếng, nhưng phải chi họ chọn những diễn viên nói tiếng Anh tự nhiên hơn, hoặc ít ra là có vẻ tự nhiên hơn. Phân nửa thời gian của tôi là để ráng hiểu coi các nhân vật đang nói gì.
Được biết Lupin đệ Tam đã mất 4 năm sản xuất, trong đó hết 2 năm là dành để phát triển kịch bản. Nhưng thật sự là rất tệ, vì nhiều cảnh thì lê thê, còn những chỗ hài hước thì không được chuyển tải rõ trên màn ảnh. Những pha hành động thì hằng hà vô số, mặc dù cũng có thể là do màn ảnh của rạp bị tối, nhưng thường thì tôi không hiểu được những gì đang diễn ra trên phim. Tôi cứ mong những cảnh đánh đấm đã mắt sẽ khiến tôi nín thở ngồi dán chặt vào ghế, nhưng hóa ra lại vô cùng ít ỏi.
Tôi hầu như không biết gì về câu chuyện nguyên tác, nên tôi không thể nhận xét gì về mức độ chuyển thể. Lupin không phải là nhân vật quen thuộc với tôi, vì hồi tôi còn nhỏ thì anime được phát trên một kênh mà tôi không để mắt tới. Tôi chỉ biết 2 điều về Lupin - anh là ăn trộm, và cuối cùng Fujiko luôn gạt được anh.
Tôi cũng cho rằng nhân vật Fujiko đã bị chọn sai diễn viên. Dù không ai có thể chối cãi rằng Kuroki Meisa đẹp lộng lẫy, nhưng Fujiko của cô cực kỳ thiếu thuyết phục. Vai diễn hoàn toàn không hợp với Kuroki Meisa. Tôi cảm thấy nhân vật Fujiko có lẽ quá sức đối vối cô, vì cách cô khắc họa một "yêu nữ" hoàn toàn nhạt nhẽo. Nói thẳng ra là cô ấy không đủ mặt dày để lột tả được điều đó.
Trái lại, Oguri Shun thì dường như sinh ra để vào vai Lupin. Sức hút của anh hiện diện ở khắp nơi. Từ những bộ đồ màu mè, biểu cảm khôi hài, sự nhanh trí, linh hoạt, anh như thể một Lupin sống động hiện hữu. Oguri Shun tựa như một diễn viên tắc kè hoa có khả năng dễ dàng biến hóa vào các nhân vật của mình. Tôi không thể hình dung ra một Lupin nào khác, và vì lẽ đó, có lẽ Lupin đệ Tam vẫn là một bộ phim thành công.
Có những nhân vật đáng chú ý khác như người mặt nạ Jigen (Tamayama Tetsuji) trầm lặng nhưng cuốn hút bạn bởi vẻ kiêu hãnh tinh tế và phản ứng hóa học với Lupin. Đúng vậy, tôi tin rằng Jigen còn ăn ý với Lupin hơn là Fujiko. Kiếm thủ Goemon (Ayano Gou) cũng là một nhân vật thú vị khác. Mừng là trang phục của anh vẫn theo kiểu cổ trong bối cảnh đã được hiện đại hóa của bộ phim.
Ngôn Thừa Húc thủ vai Michael Lee cũng là một gương mặt thú vị trong dàn diễn viên, dù tôi không chắc nhân vật của anh có trong manga/anime hay không. Công thêm Kim Joon trong vai Pierre, chúng ta có đủ các đại diện của F4 từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.
Lupin đệ Tam không hẳn là dở, nhưng nguyên tác vẫn còn nhiều thứ có thể khai thác hơn. Kịch bản bị kéo dai nhách, và một số cảnh chiến đấu lại không hấp dẫn. Trong 30 phút đầu, tôi cứ mong sao phim sẽ hay hơn. Đúng là có hay hơn, nhưng không đủ bù cho sự chậm chạp của phần đầu.
Có thể là tôi đã đặt kỳ vọng quá cao. Có thể hiểu biết của tôi về hình tượng nhân vật này quá căn bản. Không biết bộ phim nếu được thể hiện một cách sôi nổi hơn, sống động hơn thì sẽ hay hơn chăng. Nếu như bộ phim kỳ quặc hơn, một số yếu tố trong bộ phim live-action này sẽ trở nên hay hơn. Có những điều sẽ trở nên rất dị thường khi vượt ra ngoài ranh giới của anime hoặc manga.
Tôi rất thích những bộ phim đề tài trộm cướp, và Lupin đệ Tam còn khuya mới đứng vào hàng những bộ phim hay nhất. Tôi không muốn Lupin đệ Tam đi vào lịch sử phim chuyển thể với tư cách một thất bại thảm hại, nhưng buồn là phim quả thật rất đáng quên.
Tuy vậy, tôi sẵn sàng coi thêm lần nữa nếu họ quyết định làm một live-action khác. Manga Lupin có sức ảnh hưởng khá rộng, và nếu hãng rút được kinh nghiệm từ bộ phim đầu tiên này, tôi lạc quan tin rằng họ sẽ thực hiện được một sản phẩm tốt hơn.
(Dịch: ajisai)
Một sản phẩm chuyển thể thất bại?
Bộ phim Lupin III được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên về nhân vật đình đám vốn là nguồn cảm hứng của họa sĩ người Nhật Monkey Punch: nhân vật Lupin the Third. Tuy nhiên, đây được xem là sự thất bại của Kitamura Ryuhei khi không khắc họa được những nét đặc sắc trong phiên bản gốc, cũng chẳng để lại bất cứ dấu ấn gì về tài đạo diễn của mình.
Lupin III (Lupin Sansei - Lupin đệ tam) là cháu của Arsène Lupin và được xem như tên trộm tài ba nhất thế giới. Phiên bản điện ảnh năm 2014 này xoay quanh việc Lupin III cùng các cộng sự tìm cách chiếm lấy báu vật có tên "Crimson Heart of Cleopatra" được canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Lupin III cũng không hề đơn độc mà được giúp đỡ bởi những đồng đội như tay thiện xạ siêu đẳng Daisuke Jigen, tay kiếm Goemon Ishkawa XIII - một kiếm sĩ “chém sắt như chém bùn” và cả người đẹp Fujiko Mine mà Lupin yêu thầm. Tuy nhiên, khi bộ phim ra rạp thì khán giả đã không khỏi thất vọng. Một phần vì sự chờ đợi một bộ phim bom tấn của đạo diễn Kitamura Ryuhei và hình bóng của loạt manga quá xuất sắc nên người hâm mộ cảm thấy không đáp ứng được kì vọng.
Những nhân vật trong bộ phim hầu như đều được làm giống như trong manga. Từ ngoại hình, tính cách, cho đến cách ăn mặc của họ. Cho dù là vậy, bộ phim có thời lượng khá dài nhưng diễn xuất của các nhân vật vẫn còn hơi gượng và thiếu đi tính thuyết phục, các cảnh hành động cũng không khiến người xem mãn nhãn. Bộ phim khá nhiều cảnh hội thoại dài dòng giữa các nhân vật. Từ việc giới thiệu thân thế của từng người, mối quan hệ của họ đã ảnh hưởng không nhỏ đến các pha hành động vốn là nét đặc trưng của bộ phim.
Tất nhiên không thể phủ nhận rằng bộ phim có nhiều cảnh hành động khá đẹp mắt. Điển hình là lúc các nhân vật rượt đuổi nhau trên cầu hay tình huống Goemon một mình chống lại quân đội của nhà tài phiệt Pramuk. Một điểm cộng khác cho bộ phim là địa điểm và âm thanh được đầu tư kĩ càng. Trong phim có rất nhiều cảnh quay bắt mắt diễn ra ở Thái Lan, Singapore, Hong Kong. Ngoài ra đoàn làm phim còn có cả nam diễn viên Hàn Quốc Kim Hyun Joon và diễn viên Đài Loan Ngôn Thừa Húc để thu hút thêm ở thị trường Châu Á nhưng diễn xuất của cả hai chỉ ở mức trung bình, không có gì nổi bật cho lắm.
Bộ phim khá thành công ở Nhật Bản nhưng có lẽ không được đón nhận ở các thị trường nước khác vì yếu tố giải trí và hành động là những gì bộ phim còn thiếu. Có lẽ bộ phim Lupin III không gây được nhiều ấn tượng cho lắm đối với những khán giả khó tính. Tuy nhiên nếu có dịp thì bạn nên đến xem thử vì hiếm hoi lắm mới có một bộ phim của Nhật Bản được mua bản quyền và công chiếu ở Việt Nam. Những diễn viên nổi tiếng cùng với những cảnh quay hoàng tráng chắc hẳn sẽ khiến bạn xuýt xoa vài lần đấy!
Chỉ dừng lại là một phim thương mại
Rõ là một may mắn khi tôi không hề xem nguyên tác của Lupin III, vì thế việc đi xem bộ phim này diễn ra trong tâm thế vô cùng thoải mái, không có sự so sánh nào. Tuy vậy, chính bản thân bộ phim có nội dung lỏng lẻo đã khiến Lupin III live action nhận được không ít gạch đá.
Lupin III có một mở đầu khá hoành tráng khi Mine Fujiko cùng đồng bọn vượt qua nhiều chướng ngại vật để ăn cấp báu vật. Cảnh quay đẹp, nhiều kỹ xảo có lẽ đủ mãn nhãn khán giả đến rạp, dù rằng Lupin III không khác những phim lấy đề tài ăn trộm của Hồng Kông là bao. Đấy cũng là cảm giác của tôi kiên nhẫn ngồi xem hết bộ phim này. Cố gắng tỏ ra hoành tráng là những gì mà đạo diễn của Lupin III thể hiện thay vì khắc họa một câu chuyện chỉn chu, đi sâu vào tính cách và nội tâm của nhân vật.
Lupin III quá mờ nhạt so với các bạn diễn dù Oguri Shun có cố gắng đến đâu bởi kịch bản không đào sâu được nhân vật này. Ngược lại, Michael Lee và Mine Fujiko trông còn giống nhân vật chính hơn khi đất diễn của họ dàn trải, họ có câu chuyện riêng để phát triển. Kể cả những cảnh hành động, hầu hết là do Mine Fujiko thực hiện. Lupin III dường như chỉ đứng quan sát và chớp thời cơ, nhưng đến cuối cùng vẫn bị Michael Lee qua mặt.
Như nhận xét của cư dân mạng, phim có quá nhiều nhân vật nên mọi thứ trở nên hời hợt. Vai trò của họ quá mờ nhạt, mục tiêu cũng không rõ ràng. Trong quá trình xem phim, tôi luôn phải tự hỏi là phim này ai vai chính, và cái nhóm này rốt cuộc muốn làm gì, phim sẽ trôi về đâu? Một kịch bản nhàm chán được cứu vãn bởi diễn xuất của các diễn viên nhưng thực lực lại không đồng đều nên đôi khi trở nên hụt hơi. Tay kiếm Ishikawa Goemon của Ayano Go là điểm xem thuyết phục mọi người bởi diễn xuất lạnh và chính tính cách lý thú của nhân vật. Tamayama Tetsuji trong vai Jigen Daisuke chỉ được cái đẹp chứ xuất hiện vật vờ, dư thừa, tài bắn súng cũng chẳng phô diễn nhiều. Ngôn Thừa Húc thủ diễn Micheal Lee khá được ưu ái nhưng cái chết không tạo điểm nhấn cùng gương mặt đơ khiến phim bị mất điểm. Kuroki Meisa có thân hình quá đẹp nhưng vai Mine Fujiko quá khó hiểu. Một điều đáng tiếc nữa là tuổi đời của Kuroki còn trẻ nhưng phải níu kéo nhan sắc bằng một lớp trang điểm dày cui, và vẫn không che khuất được những nếp nhăn nơi mắt. Dường như Lupin III chỉ là nơi để Kuroki khoe đường cong hơn là tìm lấy một vai diễn sâu sắc. Vai trò của diễn viên Hàn Quốc Kim Jun không rõ ràng. Và Oguri Shun hiện ra với một Lupin III có vài tài vặt, không xứng đáng làm thủ lĩnh, chỉ toàn ăn may và một mối tình vô duyên.
Lupin III được chiếu ở Việt Nam là một tin vui, kéo theo rất nhiều phim điện ảnh Nhật khác lần lượt được ra rạp. Nhưng Lupin III chỉ dừng lại là một phim thương mại gây thất vọng nặng nề trong lần ra quân này.