The Possession of Hannah Grace - Phim kinh dị chỉ dành cho những người yếu bóng vía
The Possession of Hannah Grace (tựa Việt : Xác Chết Quỷ Ám) không thể mang sự kinh hoàng đến cho mùa giáng sinh năm nay vì thiếu đột phá. Phim cũng khó có thể hù dọa những fan ruột của thể loại kinh dị.
Tạo hình của Hannah Grace khiến khán giả phải...
The Possession of Hannah Grace (tựa Việt : Xác Chết Quỷ Ám) không thể mang sự kinh hoàng đến cho mùa giáng sinh năm nay vì thiếu đột phá. Phim cũng khó có thể hù dọa những fan ruột của thể loại kinh dị.
Tạo hình của Hannah Grace khiến khán giả phải khóc thét khi nhìn thấy
The Possession of Hannah Grace là câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật, 1 người sống và 1 xác chết. Megan Reed là một nữ cảnh sát đã nghỉ việc vì tai nạn nghề nghiệp và nó đã để lại chấn thương tâm lý sâu sắc cho cô. Cô cho rằng với công việc mới là trực ca đêm tại nhà xác, cô có thể tỉnh tâm hơn. Thế nhưng, đêm làm việc đầu tiên cũng là đêm kinh hoàng nhất của cô khi xác chết của Hannah Grace được chuyển đến. Hannah đã tử vong trong lúc được các cha xứ làm lễ trừ tà.
Ở màn dạo đầu, khán giả buộc phải xem một buổi lễ trừ tà không được thực hiện tốt. Ngoại trừ tạo hình đáng sợ của Hannah Grace thì buổi lễ diễn ra một cách đơn giản và thiếu hấp dẫn. Nếu như là một fan của các bộ phim quỷ ám, trừ tà, hẳn bạn sẽ đánh giá rất thấp phân đoạn này của The Possession of Hannah Grace.
Công việc không ai muốn làm tại nhà xác được phim thể hiện rất rõ ràng
Nửa đầu phim được dẫn dắt rất tốt khi khán giả bị cuốn theo Megan Reed vào công việc của nhà xác. Đúng với những gì người quản lý bệnh viện nói ngay từ đầu “đây là một công việc rất nhàm chán”, xuyên suốt 20 phút người xem chỉ thấy được một công việc luôn lặp đi lặp lại với những xác chết được gửi xuống cho Megan Reed. Một không gian vô cùng yên tĩnh và đâu đó lại vang lên những tiếng động kỳ lạ, những bóng đen lướt qua, các hình ảnh và hiện tượng lạ thường. Thế nhưng điều này tạo nên nét hấp dẫn đối với khán giả, khi họ cảm nhận được sự cô đơn, lạnh lẽo và không khí đáng sợ với công việc một mình ở nhà xác. Người xem nhiều phen giật mình bởi những chiêu trò hù dọa bằng hiệu ứng hình ảnh và âm thanh của phim.
Điều khiến khán giả hụt hẫng bắt đầu từ khi xác chết của Hannah Grace hành động. Cái không khí im lặng đến đáng sợ và sự bí ẩn hoàn toàn biến mất khi xác chết di chuyển, uốn éo với thân hình da bọc xương, bò lếch, từ dưới đất lên tới trần nhà để giết người. Nó di chuyển đến đâu, tiếng xương cơ thể kêu răng rắc đến đó. Mọi thứ không còn sự bất ngờ nữa, khi con quỷ xuất hiện mồn một trước mặt khán giả và đi khắp nơi để giết người. Thế thì có khác gì một kẻ sát nhân đội lốt quỷ đi giết người.
Một con ác quỷ quá cổ điển, không đủ sức để lại ám ảnh cho người xem sau khi phim kết thúc
Càng về sau, bộ phim càng bị lạc lối với các tình tiết xử lý tình huống của nhân vật chính. Mọi thứ đều quá đơn giản và thiếu sáng tạo, không có gì đặc biệt và bạn luôn bắt gặp những điều này trong hàng loạt những bộ phim kinh dị hạng B.
Với thời lượng chiếm gần như 80% dành cho hai nhân vật chính thì những nhân vật phụ đều chỉ làm nền cho diễn biến chính. Diễn xuất tập trung vào Megan Reed và xác chết của Hannah Grace. Cả hai đều thể hiện rất tốt, đặc biệt với vai Hannah Grace, diễn viên Kirby Johnson đã khiến khán giả phải rợn tóc gáy với tạo hình, ánh mắt và cách uốn éo cơ thể. Nhân vật Megan Reed do Shay Mitchell thủ vai tuy đã làm tròn trách nhiệm, nhưng với một người có tâm lý bất ổn và nhiều góc khuất để phát triển như vậy mà bộ phim lại không khai thác tốt thì quả là một điều đáng tiếc.
Âm thanh và hình ảnh được thực hiện tốt, nhưng việc lạm dụng hình ảnh của con quỷ và hàng loạt những pha hù dọa, jump scare dồn dập khiến người xem ngán ngẩm và không còn một chút sợ sệt gì đối với nó.
Cách chuyển cảnh đột ngột rất thô và liên tục của phim khiến khán giả khó theo dõi
The Possession of Hannah Grace có một nội dung quen thuộc, cách hù dọa và kết phim cũng không xa lạ gì với khán giả của thể loại phim kinh dị. Phim dừng lại ở mức độ giải trí với những khán giả dễ tính hay nhát gan, nhưng đối với những fan cứng cựa thì suy nghĩ “bao giờ thể loại kinh dị mới tiếp tục có sự đột phá” lại treo lơ lửng. Thật đáng tiếc, với một đề tài lạ và nửa đầu khá hứa hẹn, thế nhưng Xác chết quỷ ám đã không đủ sức để tiếp tục và lôi cuốn người xem vào câu chuyện của mình bởi những sự lơ là và hời hợt trong nội dung, trong tình tiết.
Phim hiện tại chỉ được đánh giá ở con số 5.1/10 trên IMDB và 16% tươi trên Rotten Tomatoes.
The Possession of Hannah Grace - Phim kinh dị chỉ dành cho những người yếu bóng vía
The Possession of Hannah Grace (tựa Việt : Xác Chết Quỷ Ám) không thể mang sự kinh hoàng đến cho mùa giáng sinh năm nay vì thiếu đột phá. Phim cũng khó có thể hù dọa những fan ruột của thể loại kinh dị.
Tạo hình của Hannah Grace khiến khán giả phải khóc thét khi nhìn thấy
The Possession of Hannah Grace là câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật, 1 người sống và 1 xác chết. Megan Reed là một nữ cảnh sát đã nghỉ việc vì tai nạn nghề nghiệp và nó đã để lại chấn thương tâm lý sâu sắc cho cô. Cô cho rằng với công việc mới là trực ca đêm tại nhà xác, cô có thể tỉnh tâm hơn. Thế nhưng, đêm làm việc đầu tiên cũng là đêm kinh hoàng nhất của cô khi xác chết của Hannah Grace được chuyển đến. Hannah đã tử vong trong lúc được các cha xứ làm lễ trừ tà.
Ở màn dạo đầu, khán giả buộc phải xem một buổi lễ trừ tà không được thực hiện tốt. Ngoại trừ tạo hình đáng sợ của Hannah Grace thì buổi lễ diễn ra một cách đơn giản và thiếu hấp dẫn. Nếu như là một fan của các bộ phim quỷ ám, trừ tà, hẳn bạn sẽ đánh giá rất thấp phân đoạn này của The Possession of Hannah Grace.
Công việc không ai muốn làm tại nhà xác được phim thể hiện rất rõ ràng
Nửa đầu phim được dẫn dắt rất tốt khi khán giả bị cuốn theo Megan Reed vào công việc của nhà xác. Đúng với những gì người quản lý bệnh viện nói ngay từ đầu “đây là một công việc rất nhàm chán”, xuyên suốt 20 phút người xem chỉ thấy được một công việc luôn lặp đi lặp lại với những xác chết được gửi xuống cho Megan Reed. Một không gian vô cùng yên tĩnh và đâu đó lại vang lên những tiếng động kỳ lạ, những bóng đen lướt qua, các hình ảnh và hiện tượng lạ thường. Thế nhưng điều này tạo nên nét hấp dẫn đối với khán giả, khi họ cảm nhận được sự cô đơn, lạnh lẽo và không khí đáng sợ với công việc một mình ở nhà xác. Người xem nhiều phen giật mình bởi những chiêu trò hù dọa bằng hiệu ứng hình ảnh và âm thanh của phim.
Điều khiến khán giả hụt hẫng bắt đầu từ khi xác chết của Hannah Grace hành động. Cái không khí im lặng đến đáng sợ và sự bí ẩn hoàn toàn biến mất khi xác chết di chuyển, uốn éo với thân hình da bọc xương, bò lếch, từ dưới đất lên tới trần nhà để giết người. Nó di chuyển đến đâu, tiếng xương cơ thể kêu răng rắc đến đó. Mọi thứ không còn sự bất ngờ nữa, khi con quỷ xuất hiện mồn một trước mặt khán giả và đi khắp nơi để giết người. Thế thì có khác gì một kẻ sát nhân đội lốt quỷ đi giết người.
Một con ác quỷ quá cổ điển, không đủ sức để lại ám ảnh cho người xem sau khi phim kết thúc
Càng về sau, bộ phim càng bị lạc lối với các tình tiết xử lý tình huống của nhân vật chính. Mọi thứ đều quá đơn giản và thiếu sáng tạo, không có gì đặc biệt và bạn luôn bắt gặp những điều này trong hàng loạt những bộ phim kinh dị hạng B.
Với thời lượng chiếm gần như 80% dành cho hai nhân vật chính thì những nhân vật phụ đều chỉ làm nền cho diễn biến chính. Diễn xuất tập trung vào Megan Reed và xác chết của Hannah Grace. Cả hai đều thể hiện rất tốt, đặc biệt với vai Hannah Grace, diễn viên Kirby Johnson đã khiến khán giả phải rợn tóc gáy với tạo hình, ánh mắt và cách uốn éo cơ thể. Nhân vật Megan Reed do Shay Mitchell thủ vai tuy đã làm tròn trách nhiệm, nhưng với một người có tâm lý bất ổn và nhiều góc khuất để phát triển như vậy mà bộ phim lại không khai thác tốt thì quả là một điều đáng tiếc.
Âm thanh và hình ảnh được thực hiện tốt, nhưng việc lạm dụng hình ảnh của con quỷ và hàng loạt những pha hù dọa, jump scare dồn dập khiến người xem ngán ngẩm và không còn một chút sợ sệt gì đối với nó.
Cách chuyển cảnh đột ngột rất thô và liên tục của phim khiến khán giả khó theo dõi
The Possession of Hannah Grace có một nội dung quen thuộc, cách hù dọa và kết phim cũng không xa lạ gì với khán giả của thể loại phim kinh dị. Phim dừng lại ở mức độ giải trí với những khán giả dễ tính hay nhát gan, nhưng đối với những fan cứng cựa thì suy nghĩ “bao giờ thể loại kinh dị mới tiếp tục có sự đột phá” lại treo lơ lửng. Thật đáng tiếc, với một đề tài lạ và nửa đầu khá hứa hẹn, thế nhưng Xác chết quỷ ám đã không đủ sức để tiếp tục và lôi cuốn người xem vào câu chuyện của mình bởi những sự lơ là và hời hợt trong nội dung, trong tình tiết.
Phim hiện tại chỉ được đánh giá ở con số 5.1/10 trên IMDB và 16% tươi trên Rotten Tomatoes.