Nhật Bản không thiếu những bộ phim hay, nhưng ở Việt Nam, thật khó để có thể thưởng thức chúng theo cách “công khai có bản quyền”. Hầu hết mọi người tiếp cận phim Nhật bằng cách lên mạng download bản Vietsub. Số lượng phim nhiều, phim hay cũng không ít,...
Nhật Bản không thiếu những bộ phim hay, nhưng ở Việt Nam, thật khó để có thể thưởng thức chúng theo cách “công khai có bản quyền”. Hầu hết mọi người tiếp cận phim Nhật bằng cách lên mạng download bản Vietsub. Số lượng phim nhiều, phim hay cũng không ít, nên mỗi người mỗi gu, tự do lựa chọn xem phim mình thích. Last Friends là một trong những phim được phụ đề song song thời gian phát sóng bên Nhật, nhận được sự háo hức, ngóng chờ của khán giả, và đến tận 5 năm sau, vẫn là một trong những bộ phim được bàn luận sôi nổi nhất.
“Last Friends” từ khi công bố dàn diễn viên đã nhận được sự quan tâm của mọi người, bởi lẽ họ đều rất hot. Có thể kể đến Nishikido Ryo dù anh chỉ tham gia một vai phụ bên cạnh các vai chính: Nagasawa Masami, Ueno Juri và Eita. Nếu Masami và Ryo đã nổi sẵn, thì Juri và Eita dù cũng có chút tiếng tăm, nhưng phải đến “Last Friends”, cả hai mới tạo được làn sóng hâm mộ “khủng”. Sau vai diễn Noda Megumi ở dơ trong “Nodame”, Juri lột xác hoàn toàn trong vai một cô gái đồng tính. Ruka là nhân vật được yêu thích nhất phim. Eita tạo được thiện cảm nơi người xem. Masami nhận được một đống gạch xây nhà còn Ryo thì làm fan rạo rực, dẫu anh thủ một vai nửa chính nửa tà.
Theo thông tin ban đầu, “Last Friends” sẽ là bộ phim nói về 5 người bạn ở chung nhà – sharehouse, thông qua đó nói lên những vấn đề mà giới trẻ trăn trở, như tình yêu, bạo hành và đồng tính. Nhưng khi phim ra mắt thì có thể nói nó là một mớ bòng bong, rối rắm hệt như đoạn giới thiệu dạo lên đầu phim. Đại khái, phim kể về cô nhân viên một salon làm tóc, tính tình hiền lành, nhẫn nhịn. Dù có một người mẹ rượu chè, yêu đương bừa bãi, dù thường bị đồng nghiệp ăn hiếp, nhưng Michiru vẫn cho rằng mình hạnh phúc vì có anh bạn trai Sousuke có thể nói là hoàn hảo. Thế nhưng, khi Michiru quyết định sống chung với Sousuke, cùng thời điểm gặp lại người bạn thân Ruka sau nhiều năm xa cách, cô mới phát hiện con ngườ thật của Sousuke là một kẻ ghen tuông vô lối và thường xuyên dùng vũ lực. Sau nhiều lần chịu đựng và thất vọng, Michiru chuyển đến sống tại sharehouse với những người bạn mới, mà không lường được tất cả chỉ là khởi đầu cho loạt bi kịch trong đời.
“Lasr Friends” có rất nhiều điểm thu hút khán giả, từ nội dung, dàn diễn viên, âm nhạc và cả cách thể hiện. Đoạn giới thiệu mở đầu là một trong những clip được đánh giá đẹp và thu hút nhất, với hình ảnh các diễn viên vận đồ trắng, đi theo sợi dây đỏ nối kết họ lại. Michiru đại diện cho tình yêu, Ruka đại diện cho sự tự do, Takeru là nỗi đau, Eri là sự cô đơn, còn Sousuke là mâu thuẫn. Hòa trong đó là giọng ca da diết của Utada Hikaru với bài hát “Prisoner of Love”. Tuy vậy, càng về sau, phim đã không giữ được sự xuất sắc như những tập đầu tiên. Nghe phong thanh, ban đầu Ryo chỉ tham gia tầm 5 tập phim, nhưng vì thể hiện vai diễn bệnh hoạn quá xuất sắc, và mỗi thời điểm có cảnh bạo hành, ratings tăng vọt khiến các nhà làm phim quyết định sửa lại kịch bản, kéo dài đất diễn của Ryo đến gần cuối phim. Đó là lý do chính dẫn đến tổng thể phim bị chao đảo, thông điệp bị chệch đi xa. Bộ phim chỉ còn là những mảnh ghép vụn về, không rõ nói về điều gì. Nhân vật Sousuke được đôn lên khiến các vai diễn khác bị cắt bớt, thành thử mối quan hệ tay ba đặc sắc của Michiru – Ruka – Takeru cứ mải lửng lơ. Nhân vật Eri trở thành mờ nhạt và Ogura thì siêu mờ nhạt. Tôi cũng không biết lý giải sao ngoài tin theo tin đồn này. Bởi lẽ những tập đầu tiên rất tốt, nhưng càng về sau càng loạn và phim cứ thế trôi đi một cách tẻ nhạt. Tôi đã mong đợi rất nhiều vào sự thể hiện của Eita, sự giằng xé của anh trong quá khứ và việc bị kẹt giữa hai cô gái, một bên là mối tình vô vọng, một bên là tình cảm dần lớn lên. Nhân vật Eri không thể hiện rõ sự cô đơn của cô ấy. Lời giới thiệu về 5 nhân vật sharehouse trở nên lạc quẻ khi Ogura chẳng đóng vai trò gì nhiều. Nhân vật thứ 5 đã được “chuyền bóng” sang cho Sousuke – một người không thuộc sharehouse.
Dẫu vậy, vẫn phải thừa nhận Ryo đã thể hiện trọn vẹn vai diễn bi kịch này, trong số rất nhiều nhân vật bi kịch khác. Cái chết của anh là một trong những cảnh đẹp nhất của phim. Eita nhờ vai này mà có nhiều cơ hội hơn trong diễn xuất. Juri nhận được thêm một lượng fan lớn và có dịp hội ngộ Eita trong Sunao ni Narenakute. Phim quẩn quanh một hồi cũng chốt hạ lại chủ đề tình bạn. Kết thúc không tác thành cho Michiru – Juri hay Juri – Eita thì tôi đã mừng lắm rồi. Ít ra nó không phản khoa học. Mà thật ra, cái kết họ vừa là bạn, vừa là người yêu, là vợ chồng, là rất nhiều điều khác, đã rất ý nghĩa rồi. Phim nên kết thúc ở tập 11, thay vì thêm một special dài 15 phút không giải quyết được gì mà nhân vật then chốt Juri xuất hiện không được 1 phút. Nghe kể, có một phần phim riêng dành để nói về Eri, tuy nhiên tôi nghĩ không ai hứng thú với nhân vật này, sau tất cả những gì mà Mizukawa Asami thể hiện.
Cuối cùng, tôi thật sự yêu thích hình ảnh những chiếc ly đại diện cho từng người bọn họ. Dù gì thì, “Last Friends” cũng đã níu khán giả đi hết chặng đường cùng họ. Dù gì thì, tôi cũng đã từng một thời gian thức muộn để đón xem những tập nóng hổi nhất, điều mà giờ đây tôi không tìm thấy được ở những phim khác nữa. “Last Friends” vẫn xứng đáng là một bộ phim đẹp về tình bạn. Dù cho cuộc sống này có đáng sợ như thế nào chăng nữa, chỉ cần nhìn sang bên, bạn sẽ thấy bạn bè của mình đang chìa tay ra. Vì họ là “Last Friends” – những người bạn mãi mãi.
Những người bạn mới
Nhật Bản không thiếu những bộ phim hay, nhưng ở Việt Nam, thật khó để có thể thưởng thức chúng theo cách “công khai có bản quyền”. Hầu hết mọi người tiếp cận phim Nhật bằng cách lên mạng download bản Vietsub. Số lượng phim nhiều, phim hay cũng không ít, nên mỗi người mỗi gu, tự do lựa chọn xem phim mình thích. Last Friends là một trong những phim được phụ đề song song thời gian phát sóng bên Nhật, nhận được sự háo hức, ngóng chờ của khán giả, và đến tận 5 năm sau, vẫn là một trong những bộ phim được bàn luận sôi nổi nhất.
“Last Friends” từ khi công bố dàn diễn viên đã nhận được sự quan tâm của mọi người, bởi lẽ họ đều rất hot. Có thể kể đến Nishikido Ryo dù anh chỉ tham gia một vai phụ bên cạnh các vai chính: Nagasawa Masami, Ueno Juri và Eita. Nếu Masami và Ryo đã nổi sẵn, thì Juri và Eita dù cũng có chút tiếng tăm, nhưng phải đến “Last Friends”, cả hai mới tạo được làn sóng hâm mộ “khủng”. Sau vai diễn Noda Megumi ở dơ trong “Nodame”, Juri lột xác hoàn toàn trong vai một cô gái đồng tính. Ruka là nhân vật được yêu thích nhất phim. Eita tạo được thiện cảm nơi người xem. Masami nhận được một đống gạch xây nhà còn Ryo thì làm fan rạo rực, dẫu anh thủ một vai nửa chính nửa tà.
Theo thông tin ban đầu, “Last Friends” sẽ là bộ phim nói về 5 người bạn ở chung nhà – sharehouse, thông qua đó nói lên những vấn đề mà giới trẻ trăn trở, như tình yêu, bạo hành và đồng tính. Nhưng khi phim ra mắt thì có thể nói nó là một mớ bòng bong, rối rắm hệt như đoạn giới thiệu dạo lên đầu phim. Đại khái, phim kể về cô nhân viên một salon làm tóc, tính tình hiền lành, nhẫn nhịn. Dù có một người mẹ rượu chè, yêu đương bừa bãi, dù thường bị đồng nghiệp ăn hiếp, nhưng Michiru vẫn cho rằng mình hạnh phúc vì có anh bạn trai Sousuke có thể nói là hoàn hảo. Thế nhưng, khi Michiru quyết định sống chung với Sousuke, cùng thời điểm gặp lại người bạn thân Ruka sau nhiều năm xa cách, cô mới phát hiện con ngườ thật của Sousuke là một kẻ ghen tuông vô lối và thường xuyên dùng vũ lực. Sau nhiều lần chịu đựng và thất vọng, Michiru chuyển đến sống tại sharehouse với những người bạn mới, mà không lường được tất cả chỉ là khởi đầu cho loạt bi kịch trong đời.
“Lasr Friends” có rất nhiều điểm thu hút khán giả, từ nội dung, dàn diễn viên, âm nhạc và cả cách thể hiện. Đoạn giới thiệu mở đầu là một trong những clip được đánh giá đẹp và thu hút nhất, với hình ảnh các diễn viên vận đồ trắng, đi theo sợi dây đỏ nối kết họ lại. Michiru đại diện cho tình yêu, Ruka đại diện cho sự tự do, Takeru là nỗi đau, Eri là sự cô đơn, còn Sousuke là mâu thuẫn. Hòa trong đó là giọng ca da diết của Utada Hikaru với bài hát “Prisoner of Love”. Tuy vậy, càng về sau, phim đã không giữ được sự xuất sắc như những tập đầu tiên. Nghe phong thanh, ban đầu Ryo chỉ tham gia tầm 5 tập phim, nhưng vì thể hiện vai diễn bệnh hoạn quá xuất sắc, và mỗi thời điểm có cảnh bạo hành, ratings tăng vọt khiến các nhà làm phim quyết định sửa lại kịch bản, kéo dài đất diễn của Ryo đến gần cuối phim. Đó là lý do chính dẫn đến tổng thể phim bị chao đảo, thông điệp bị chệch đi xa. Bộ phim chỉ còn là những mảnh ghép vụn về, không rõ nói về điều gì. Nhân vật Sousuke được đôn lên khiến các vai diễn khác bị cắt bớt, thành thử mối quan hệ tay ba đặc sắc của Michiru – Ruka – Takeru cứ mải lửng lơ. Nhân vật Eri trở thành mờ nhạt và Ogura thì siêu mờ nhạt. Tôi cũng không biết lý giải sao ngoài tin theo tin đồn này. Bởi lẽ những tập đầu tiên rất tốt, nhưng càng về sau càng loạn và phim cứ thế trôi đi một cách tẻ nhạt. Tôi đã mong đợi rất nhiều vào sự thể hiện của Eita, sự giằng xé của anh trong quá khứ và việc bị kẹt giữa hai cô gái, một bên là mối tình vô vọng, một bên là tình cảm dần lớn lên. Nhân vật Eri không thể hiện rõ sự cô đơn của cô ấy. Lời giới thiệu về 5 nhân vật sharehouse trở nên lạc quẻ khi Ogura chẳng đóng vai trò gì nhiều. Nhân vật thứ 5 đã được “chuyền bóng” sang cho Sousuke – một người không thuộc sharehouse.
Dẫu vậy, vẫn phải thừa nhận Ryo đã thể hiện trọn vẹn vai diễn bi kịch này, trong số rất nhiều nhân vật bi kịch khác. Cái chết của anh là một trong những cảnh đẹp nhất của phim. Eita nhờ vai này mà có nhiều cơ hội hơn trong diễn xuất. Juri nhận được thêm một lượng fan lớn và có dịp hội ngộ Eita trong Sunao ni Narenakute. Phim quẩn quanh một hồi cũng chốt hạ lại chủ đề tình bạn. Kết thúc không tác thành cho Michiru – Juri hay Juri – Eita thì tôi đã mừng lắm rồi. Ít ra nó không phản khoa học. Mà thật ra, cái kết họ vừa là bạn, vừa là người yêu, là vợ chồng, là rất nhiều điều khác, đã rất ý nghĩa rồi. Phim nên kết thúc ở tập 11, thay vì thêm một special dài 15 phút không giải quyết được gì mà nhân vật then chốt Juri xuất hiện không được 1 phút. Nghe kể, có một phần phim riêng dành để nói về Eri, tuy nhiên tôi nghĩ không ai hứng thú với nhân vật này, sau tất cả những gì mà Mizukawa Asami thể hiện.
Cuối cùng, tôi thật sự yêu thích hình ảnh những chiếc ly đại diện cho từng người bọn họ. Dù gì thì, “Last Friends” cũng đã níu khán giả đi hết chặng đường cùng họ. Dù gì thì, tôi cũng đã từng một thời gian thức muộn để đón xem những tập nóng hổi nhất, điều mà giờ đây tôi không tìm thấy được ở những phim khác nữa. “Last Friends” vẫn xứng đáng là một bộ phim đẹp về tình bạn. Dù cho cuộc sống này có đáng sợ như thế nào chăng nữa, chỉ cần nhìn sang bên, bạn sẽ thấy bạn bè của mình đang chìa tay ra. Vì họ là “Last Friends” – những người bạn mãi mãi.