Có thể nói đây là phiên bản Nhật của bộ phim Kids của Harmony Korine. Tôi là loại người bình luận khá là tàn nhẫn, là loại người có thể cho biết nội dung của một bộ phim khá dễ dàng. Nhưng tôi không thể làm thế với LILY...
Có thể nói đây là phiên bản Nhật của bộ phim Kids của Harmony Korine. Tôi là loại người bình luận khá là tàn nhẫn, là loại người có thể cho biết nội dung của một bộ phim khá dễ dàng. Nhưng tôi không thể làm thế với LILY CHOU-CHOU, bởi vì tôi không biết phải làm thế nào. Có kì lạ không khi tôi nói rằng tôi không thể phân biệt được các nhân vật trong phim?? Tôi thề là tôi đã từng xem rất nhiều phim Châu Á (kể cả phim Mỹ - Á thực hiện) và tôi luôn phân biệt được các nhân vật với nhau.
Nhưng khi trong một bộ phim có khoảng, ờ, 25 nhân vật chính… và trong suốt bộ phim, họ đều mặc đồng phục giống nhau… VÀ BỘ PHIM CỨ QUAY ĐI QUAY LẠI GIỮA QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI nên các nhân vật luôn khác nhau.
Cái này có lẽ sẽ giải thích được sự bối rối của bộ phim: Bộ phim được làm bởi Shunji Iwaii, lúc này ông đã vào cuối nhưng năm 30 của mình, nhưng ông “rất hòa nhịp với văn hóa trẻ” (nghĩa là ông đã từng làm MV). Vì vậy ông đã cố gắng trở nên thời thượng bằng cách quay đi quay lại giữa quá khứ và hiện tại của bộ phim. À, và thay đổi các cảnh quay từ sử dụng thuật quay phim “thông thường” sang phong cách “video camera rẻ tiền”. À, còn đưa vào bộ phim nội dung về mạng, về chat room.Vậy nên cho dù bạn không thể hiểu gì hết về bộ phim, bạn cũng phải công nhận là ông ấy rất thời thượng. Và việc này rất quan trọng. Vì chỉ khi thời thượng, thì ta mới biết được rằng giới trẻ giành rất nhiều thời gian trên các chat rooms.
Tuy bộ phim được quay bằng một cách rất khó chịu, nhưng hầu hết các cảnh quay đều đẹp một cách kì lạ và có một giả thuyết tuyệt vời: Bộ phim nói về một nhóm khoảng 10 học sinh lớp 7. Từ những đứa trẻ ngây thơ và là bạn tốt của nhau, trở thành những đứa trẻ lớp 8 trồ dại, bị xa lánh và làm những điều không thể tả được đối với nhau. Một vài đứa trở thành những kẻ bắt nạt và một vài người bạn tốt của chúng thì lại trở thành nạn nhân của chúng. Chúng đều mất hết cảm xúc của chính bản thân và biến mình thành những con robot. Cách duy nhất chúng có thể bộc lộ cảm xúc của bản thân là nghe một cô ca sĩ tên là LILY CHOU - CHOU hát. Sau đó chúng lên mạng và viết những bức thư vô danh về cách cô ấy hát cảm xúc thế nào và cách cô ấy có thể khơi gợi cảm xúc của chúng tuyệt vời ra sao. Sau đó chúng lại đến trường và HÀNH HẠ NHAU.
Đây không phải là bắt nạt kiểu Mỹ đâu, tức không phải kiểu một số kẻ cướp tiền của bạn hay đấm bạn chảy máu mũi… Đây là kiểu bắt nạt mà đã khiến cho nhiều thiếu niên phải tự tử trong hiện thực của người Nhật: Những đứa trẻ trong bộ phim này đã bạo động và lạm dụng tình dục.
Và đây là lúc tôi bắt đầu thấy bực bội với bộ phim:
1. Có một chuyện rất kinh khủng xảy ra trong phim, nhưng vì nội dung quá rắc rối nên tôi không thể hình dung được ai đang làm gì ai và lý do tại sao. Vậy nên tôi đã có những cảm xúc rất mãnh liệt khi xem nó nhưng tôi lại không biết phải bộc lộ ra sao. Có cảm giác như tôi sắp nổ tung vậy!!! Nhưng chắc chỉ là do tôi nghĩ thế thôi.
2. Còn nữa, tôi rất bực mình vì mỗi khi có chuyện gì đó không hay xảy ra thì đạo diễn lại tắt tiếng khóc của nạn nhân và đưa nhạc của Debussy vào làm nhạc nền. Đưa nhạc của Debussy vào không phải là một ý kiến tồi, nhưng việc đưa ông vào bối cảnh này giống như là gửi đến người xem thông điệp “Đừng quan tâm đến những gì đang xảy ra, cứ nghe nhạc đi.”. Và điều đó thì rất mâu thuẫn với phần còn lại của phim.
Dành cho những người vẫn muốn xem bộ phim này, tôi sẽ cố gắng giải thích nội dung bộ phim để các bạn không cảm thấy bối rối như tôi.
Bộ phim bắt đầu với Im Lặng, một học sinh có sở thích đứng trên cánh đồng và nghe nhạc của Lily Chou - Chou. Cậu đã sống trong nghèo đói, nhưng bằng một cách nào đó cậu đã lập ra được một trang web nói về Lily, dưới cái tên là PHILIA. Dưới thân phận là PHILIA, cậu đã giúp một thành viên mới tên là BLUE DOG biết những điều quan trọng về Lily, rồi chúng bắt đầu thân nhau hơn. À, tôi nên đề cập thêm là lẽ ra thanh âm Lily nghe giống như Bjork ấy. Nhưng không hoàn toàn giống Bjork, nên không sao hết. Thấy chưa, phủ định với phủ định sẽ thành khẳng định.
Khi Im Lặng không lên mạng hay ở cánh đồng, thì cậu ấy đi ăn cắp CD và DVD cùng với đám lớp 8 khác để đưa tiền cho tên cầm đầu, Mũi Khoằm.
(Im Lặng và Mũi Khoằm đã từng lạ bạn rất thân khi còn học lớp 7. Cả 2 đều thích người đã đưa chúng đến với Lily Chou-Chou, Dương Cầm. Ngoài ra, khi còn học lớp 7, Mũi Khoằm và Im Lặng, Đầu Tô và Ai Đó đã cùng đi cắm trại tại một hòn đảo trong kì nghỉ hè. Chúng ngắm con gái mặc bikini và bắt gặp một chiếc xe cán một người đàn ông. Và việc này đã ảnh hưởng đến nội dung bộ phim về sau… như thế nào?)
Sau đó lên lớp 8, Mũi Khoằm đánh nhau với Ngôi Sao Nhạc Rock Đầu Mullet, tên cầm đầu cùa trường. Đầu Mullet tự làm mình bất tỉnh khi nhảy xuống bàn để có thể đấm đối phương và vô tình đập đầu mình trên sàn bê tông… Tuy rằng không thực sự thắng trận đánh, Mũi Khoằm vẫn trở thành kẻ cầm đầu và tất cả mọi người đều sợ cậu ta. Tuy nhiên trong suốt bộ phim, cậu ta không đánh bất kì ai khác. Tôi không chắc rằng đây có phải là cách người Nhật bắt nạt người khác hay không, vì việc này hoàn toàn NGU NGỐC. Ý tôi là, nếu như là ở Mỹ, thì thằng nhóc này lúc nào cũng bị đập rồi! Nhưng vì lý do nào đó, Mũi Khoằm không chỉ có được vị trí kẻ cầm đầu bắt nạt, mà cậu ta còn trở thành một kẻ đứng đầu đám tội phạm từ tống tiền và trộm cắp đến móc túi và mại dâm. Và tất cả những gì cậu ta cần làm là mặc quần rộng thùng thình và cố gắng không để mọi người phát hiện ra là cậu ta thích nghe Lily Chou-Chou, khóc và viết những bức thư nhạy cảm về điều đó.
Sau đó thì đám bắt nạt nữ sinh được giới thiệu. Đứng đầu chúng là Tóc Quăn, và mục tiêu của chúng là đánh Dương Cầm, vì Dương Cầm được nhiều nam sinh thích hơn. Bằng cách nào đó, Đầu Tô được thăng chức làm giáo viên của Dương Cầm, và cậu ta đã làm trung gian trong cuộc thỏa thuận giữa Tóc Quăn, Mũi Khoằm và Im Lặng. Nhưng cuộc thỏa thuận đã trở nên tồi tệ, cực kì tồi tệ trong một ngôi nhà hoang ở khu ngoại ô. Vào lúc này, có khoảng 15 nhân vật nữa xuất hiện, và tôi hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra.
Những gì tôi có thể kể lại là:
1. Tất cà đầu đã bị mất trí,
2. Người lớn đều không biết đang có chuyện gì xảy ra,
3. Dương Cầm cạo trọc đầu,
4. Mũi Khoằm tiếp tục làm việc ác,
5. Điện Thoại trở thành gái gọi khi 14 tuổi, và Im Lặng được giao nhiệm vụ canh cô khi cô đi “làm việc”. Một lần nữa, luật của những kẻ cầm đầu băng đảng ở Nhật có lẽ là để những kẻ yếu nhất làm vệ sĩ. Nhưng điều này chỉ làm cho tôi khẳng định rằng Mũi Khoằm sẽ không sống sót nổi nếu như cậu ta học ở trường của Mỹ.
6. (Phòng chat), PHILIA tiếp tục hướng dẫn cho BLUE DOG cách trở thành một emo
7. Tóc Quăn đang cố hăm dọa những thành viên khác giết Mũi Khoằm và đưa cô lên làm kẻ cầm đầu.
8. Tôi không chắc rằng Đầu Tô, những nhân vật khác và bạn của chúng định làm gì.
9. Cảnh trong phim rất đẹp.
Cuối cùng, đạo diễn có vẻ đã hết hứng thú với nội dung bộ phim. Có hai nhân vật đột nhiên biến mất, hoặc bị sa thải. Đây là một cách làm phim lười biếng và cẩu thả, nhưng với nội dung quá rắc rối như thế thì tôi cảm thấy khá là vui. Sau 4 tiếng coi phim, cuối cùng thì Lily Chou-Chou cũng được biểu diễn. Nút thắt câu truyện hoàn toàn có thể dự đoán được: BLUE DOG và PHILIA gặp nhau ở hiện thực và giật mình khì đó chính là Mũi Khoằm và Im Lặng. Hãy tưởng tượng đi, Mũi Khoằm chắc chắn sẽ rất xấu hổ: Một kẻ cầm đầu bị bắt gặp tại một cuộc biểu diễn cực kì nữ tính này. Hãy tưởng tượng bạn đang đi trên đường và bắt gặp một người lái chiếc BMW của Suge Knights và anh ta đang hát “My name is luka, I live upstairs from you” và có một giọt nước mắt rơi xuống má anh ta. (Hình như là một bài hát buồn: Ý đi xe đẹp mà tự dưng ngồi khóc, chắc vậy). Giống vậy đó.
Vậy nên đương nhiên là Mũi Khoằm sẽ tức điên lên và xé tấm vé xem buổi biểu diễn của Im Lặng, sau đó Im Lặng đâm cậu ta. Hết phim.
Tất cả về LILY CHOU-CHOU
Có thể nói đây là phiên bản Nhật của bộ phim Kids của Harmony Korine. Tôi là loại người bình luận khá là tàn nhẫn, là loại người có thể cho biết nội dung của một bộ phim khá dễ dàng. Nhưng tôi không thể làm thế với LILY CHOU-CHOU, bởi vì tôi không biết phải làm thế nào. Có kì lạ không khi tôi nói rằng tôi không thể phân biệt được các nhân vật trong phim?? Tôi thề là tôi đã từng xem rất nhiều phim Châu Á (kể cả phim Mỹ - Á thực hiện) và tôi luôn phân biệt được các nhân vật với nhau.
Nhưng khi trong một bộ phim có khoảng, ờ, 25 nhân vật chính… và trong suốt bộ phim, họ đều mặc đồng phục giống nhau… VÀ BỘ PHIM CỨ QUAY ĐI QUAY LẠI GIỮA QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI nên các nhân vật luôn khác nhau.
Cái này có lẽ sẽ giải thích được sự bối rối của bộ phim: Bộ phim được làm bởi Shunji Iwaii, lúc này ông đã vào cuối nhưng năm 30 của mình, nhưng ông “rất hòa nhịp với văn hóa trẻ” (nghĩa là ông đã từng làm MV). Vì vậy ông đã cố gắng trở nên thời thượng bằng cách quay đi quay lại giữa quá khứ và hiện tại của bộ phim. À, và thay đổi các cảnh quay từ sử dụng thuật quay phim “thông thường” sang phong cách “video camera rẻ tiền”. À, còn đưa vào bộ phim nội dung về mạng, về chat room.Vậy nên cho dù bạn không thể hiểu gì hết về bộ phim, bạn cũng phải công nhận là ông ấy rất thời thượng. Và việc này rất quan trọng. Vì chỉ khi thời thượng, thì ta mới biết được rằng giới trẻ giành rất nhiều thời gian trên các chat rooms.
Tuy bộ phim được quay bằng một cách rất khó chịu, nhưng hầu hết các cảnh quay đều đẹp một cách kì lạ và có một giả thuyết tuyệt vời: Bộ phim nói về một nhóm khoảng 10 học sinh lớp 7. Từ những đứa trẻ ngây thơ và là bạn tốt của nhau, trở thành những đứa trẻ lớp 8 trồ dại, bị xa lánh và làm những điều không thể tả được đối với nhau. Một vài đứa trở thành những kẻ bắt nạt và một vài người bạn tốt của chúng thì lại trở thành nạn nhân của chúng. Chúng đều mất hết cảm xúc của chính bản thân và biến mình thành những con robot. Cách duy nhất chúng có thể bộc lộ cảm xúc của bản thân là nghe một cô ca sĩ tên là LILY CHOU - CHOU hát. Sau đó chúng lên mạng và viết những bức thư vô danh về cách cô ấy hát cảm xúc thế nào và cách cô ấy có thể khơi gợi cảm xúc của chúng tuyệt vời ra sao. Sau đó chúng lại đến trường và HÀNH HẠ NHAU.
Đây không phải là bắt nạt kiểu Mỹ đâu, tức không phải kiểu một số kẻ cướp tiền của bạn hay đấm bạn chảy máu mũi… Đây là kiểu bắt nạt mà đã khiến cho nhiều thiếu niên phải tự tử trong hiện thực của người Nhật: Những đứa trẻ trong bộ phim này đã bạo động và lạm dụng tình dục.
Và đây là lúc tôi bắt đầu thấy bực bội với bộ phim:
1. Có một chuyện rất kinh khủng xảy ra trong phim, nhưng vì nội dung quá rắc rối nên tôi không thể hình dung được ai đang làm gì ai và lý do tại sao. Vậy nên tôi đã có những cảm xúc rất mãnh liệt khi xem nó nhưng tôi lại không biết phải bộc lộ ra sao. Có cảm giác như tôi sắp nổ tung vậy!!! Nhưng chắc chỉ là do tôi nghĩ thế thôi.
2. Còn nữa, tôi rất bực mình vì mỗi khi có chuyện gì đó không hay xảy ra thì đạo diễn lại tắt tiếng khóc của nạn nhân và đưa nhạc của Debussy vào làm nhạc nền. Đưa nhạc của Debussy vào không phải là một ý kiến tồi, nhưng việc đưa ông vào bối cảnh này giống như là gửi đến người xem thông điệp “Đừng quan tâm đến những gì đang xảy ra, cứ nghe nhạc đi.”. Và điều đó thì rất mâu thuẫn với phần còn lại của phim.
Dành cho những người vẫn muốn xem bộ phim này, tôi sẽ cố gắng giải thích nội dung bộ phim để các bạn không cảm thấy bối rối như tôi.
Bộ phim bắt đầu với Im Lặng, một học sinh có sở thích đứng trên cánh đồng và nghe nhạc của Lily Chou - Chou. Cậu đã sống trong nghèo đói, nhưng bằng một cách nào đó cậu đã lập ra được một trang web nói về Lily, dưới cái tên là PHILIA. Dưới thân phận là PHILIA, cậu đã giúp một thành viên mới tên là BLUE DOG biết những điều quan trọng về Lily, rồi chúng bắt đầu thân nhau hơn. À, tôi nên đề cập thêm là lẽ ra thanh âm Lily nghe giống như Bjork ấy. Nhưng không hoàn toàn giống Bjork, nên không sao hết. Thấy chưa, phủ định với phủ định sẽ thành khẳng định.
Khi Im Lặng không lên mạng hay ở cánh đồng, thì cậu ấy đi ăn cắp CD và DVD cùng với đám lớp 8 khác để đưa tiền cho tên cầm đầu, Mũi Khoằm.
(Im Lặng và Mũi Khoằm đã từng lạ bạn rất thân khi còn học lớp 7. Cả 2 đều thích người đã đưa chúng đến với Lily Chou-Chou, Dương Cầm. Ngoài ra, khi còn học lớp 7, Mũi Khoằm và Im Lặng, Đầu Tô và Ai Đó đã cùng đi cắm trại tại một hòn đảo trong kì nghỉ hè. Chúng ngắm con gái mặc bikini và bắt gặp một chiếc xe cán một người đàn ông. Và việc này đã ảnh hưởng đến nội dung bộ phim về sau… như thế nào?)
Sau đó lên lớp 8, Mũi Khoằm đánh nhau với Ngôi Sao Nhạc Rock Đầu Mullet, tên cầm đầu cùa trường. Đầu Mullet tự làm mình bất tỉnh khi nhảy xuống bàn để có thể đấm đối phương và vô tình đập đầu mình trên sàn bê tông… Tuy rằng không thực sự thắng trận đánh, Mũi Khoằm vẫn trở thành kẻ cầm đầu và tất cả mọi người đều sợ cậu ta. Tuy nhiên trong suốt bộ phim, cậu ta không đánh bất kì ai khác. Tôi không chắc rằng đây có phải là cách người Nhật bắt nạt người khác hay không, vì việc này hoàn toàn NGU NGỐC. Ý tôi là, nếu như là ở Mỹ, thì thằng nhóc này lúc nào cũng bị đập rồi! Nhưng vì lý do nào đó, Mũi Khoằm không chỉ có được vị trí kẻ cầm đầu bắt nạt, mà cậu ta còn trở thành một kẻ đứng đầu đám tội phạm từ tống tiền và trộm cắp đến móc túi và mại dâm. Và tất cả những gì cậu ta cần làm là mặc quần rộng thùng thình và cố gắng không để mọi người phát hiện ra là cậu ta thích nghe Lily Chou-Chou, khóc và viết những bức thư nhạy cảm về điều đó.
Sau đó thì đám bắt nạt nữ sinh được giới thiệu. Đứng đầu chúng là Tóc Quăn, và mục tiêu của chúng là đánh Dương Cầm, vì Dương Cầm được nhiều nam sinh thích hơn. Bằng cách nào đó, Đầu Tô được thăng chức làm giáo viên của Dương Cầm, và cậu ta đã làm trung gian trong cuộc thỏa thuận giữa Tóc Quăn, Mũi Khoằm và Im Lặng. Nhưng cuộc thỏa thuận đã trở nên tồi tệ, cực kì tồi tệ trong một ngôi nhà hoang ở khu ngoại ô. Vào lúc này, có khoảng 15 nhân vật nữa xuất hiện, và tôi hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra.
Những gì tôi có thể kể lại là:
1. Tất cà đầu đã bị mất trí,
2. Người lớn đều không biết đang có chuyện gì xảy ra,
3. Dương Cầm cạo trọc đầu,
4. Mũi Khoằm tiếp tục làm việc ác,
5. Điện Thoại trở thành gái gọi khi 14 tuổi, và Im Lặng được giao nhiệm vụ canh cô khi cô đi “làm việc”. Một lần nữa, luật của những kẻ cầm đầu băng đảng ở Nhật có lẽ là để những kẻ yếu nhất làm vệ sĩ. Nhưng điều này chỉ làm cho tôi khẳng định rằng Mũi Khoằm sẽ không sống sót nổi nếu như cậu ta học ở trường của Mỹ.
6. (Phòng chat), PHILIA tiếp tục hướng dẫn cho BLUE DOG cách trở thành một emo
7. Tóc Quăn đang cố hăm dọa những thành viên khác giết Mũi Khoằm và đưa cô lên làm kẻ cầm đầu.
8. Tôi không chắc rằng Đầu Tô, những nhân vật khác và bạn của chúng định làm gì.
9. Cảnh trong phim rất đẹp.
Cuối cùng, đạo diễn có vẻ đã hết hứng thú với nội dung bộ phim. Có hai nhân vật đột nhiên biến mất, hoặc bị sa thải. Đây là một cách làm phim lười biếng và cẩu thả, nhưng với nội dung quá rắc rối như thế thì tôi cảm thấy khá là vui. Sau 4 tiếng coi phim, cuối cùng thì Lily Chou-Chou cũng được biểu diễn. Nút thắt câu truyện hoàn toàn có thể dự đoán được: BLUE DOG và PHILIA gặp nhau ở hiện thực và giật mình khì đó chính là Mũi Khoằm và Im Lặng. Hãy tưởng tượng đi, Mũi Khoằm chắc chắn sẽ rất xấu hổ: Một kẻ cầm đầu bị bắt gặp tại một cuộc biểu diễn cực kì nữ tính này. Hãy tưởng tượng bạn đang đi trên đường và bắt gặp một người lái chiếc BMW của Suge Knights và anh ta đang hát “My name is luka, I live upstairs from you” và có một giọt nước mắt rơi xuống má anh ta. (Hình như là một bài hát buồn: Ý đi xe đẹp mà tự dưng ngồi khóc, chắc vậy). Giống vậy đó.
Vậy nên đương nhiên là Mũi Khoằm sẽ tức điên lên và xé tấm vé xem buổi biểu diễn của Im Lặng, sau đó Im Lặng đâm cậu ta. Hết phim.
(Dịch: Lam Nguyên)