Cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn khi bạn bị vào một trường học chuyên đào tạo về ám sát. Càng khó khăn hơn khi mục tiêu tấn công của bạn là một giáo viên có siêu năng lực và có thể di chuyển với tốc độ Mach...
Cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn khi bạn bị vào một trường học chuyên đào tạo về ám sát. Càng khó khăn hơn khi mục tiêu tấn công của bạn là một giáo viên có siêu năng lực và có thể di chuyển với tốc độ Mach 20.
Chào mừng đến với lớp học Ám sát!
Trong truyện này, một con quái vật bạch tuột đã phá hủy gần 70% mặt trăng và còn tuyên bố với thế giới rằng nó sẽ phá hủy cả trái đất trong vòng một năm – trừ khi có người nào đó đến và giết được nó. Sau khi đẩy các nhà lãnh đạo của địa cầu vào thế hỗn loạn, hoang mang lo sợ thì bây giờ con quái vật này đã có thể tùy ý làm mọi thứ theo ý mình, nó quyết định trở thành một thầy giáo ở trường Misfits. Chính phủ Nhật Bản đã giao nhiệm vụ cho các học sinh ở đây là phải giết cho bằng được giáo viên của chúng để giải cứu thế giới.
Là một phim chuyển thể từ manga, bộ phim đã làm rất tốt trong việc tóm lược khoảng 75 chương manga và cả một anime season vào trong 110 phút. Từ hài hước đến nghiêm túc, bộ phim truyền tải rất tốt những điểm nổi bật của bộ truyện và đã bám rất sát với bản gốc.
Mục đích cao nhất của bộ phim này là truyền tải nhiều nhất có thể các câu chuyện trong khi vẫn duy trì được sự phát triển của các tuyến nhân vật theo thời gian và việc nêu vấn đề rồi giải quyết các vấn đề này chắc cũng mất khoảng nửa giờ cho mỗi chuyện hoặc có thể là lâu hơn. Bạn có thể nhận ra ngay khi xem phim rằng bạn được xem theo kiểu lướt lướt qua nhưng việc lướt qua này vẫn đủ để hiểu được mạch phát triển của phim. Trong khoảng 10 phút đầu, bạn sẽ được giới thiệu về các nhân vật chủ chốt và bạn sẽ có cái nhìn bao quát hơn về lớp học cũng như nhiệm vụ mà họ sẽ phải làm trong khoảng 5 phút được lồng vào phim. Mỗi đoạn như vậy rất ít, có thể không có cũng được nhưng chèn các đoạn này vào sẽ ít nhiều giúp người xem củng cố được những gì diễn ra trong phim.
Hầu hết bối cảnh của phim là được quay ở cùng một địa điểm, lớp học bị bỏ hoang ở giữa rừng núi. Yếu tố hoang dã cũng đã góp phần lớn trong các phân đoạn vui nhộn, điên loạn xuyên suốt bộ phim. Thể hiện được sự lạc quan hồn nhiên và tâm hồn vui vẻ của các bạn trẻ trong lớp học ám sát. Địa điểm hoang sơ như thể nhấn mạnh rằng từ nhà trường nói chung cho đến các lớp học đều rất thiếu thốn sự chăm lo, nhất là các lớp cuối, cũng vì thế mà lớp 3-E có biệt hiệu là lớp học “The end”.
Bộ phim xoay quanh Shiota Nagisa, do Yamada Ryosuke của Hey! Say! JUMP đảm nhận. Diễn viên duy nhất có tạo hình không giống lắm so với trong truyện, tạo hình của Yamada có một chút thiếu liên kết với cách diễn của anh ta. Anh ấy đã tận dụng sự nhỏ nhắn của mình để thể hiện những biểu cảm sắc thái khá là rụt rè, ngây thơ và đầy tinh ý đúng như Nagisa. Trong bản gốc, Nagisa có sự liên kết khá chặt chẽ với quá khứ của cậu, cho nên tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ thú vị hơn nếu như họ thể hiện được điểm này trong tương lai, nếu họ có ý định làm tiếp về phim này.
Akabane Karma tinh quái, một nhân vật thứ chính thiên tài, do Suda Masaki thủ vai. Sadu đã làm cho nhân vật Karma tinh quái hơn đồng thời cũng quyến rũ hơn với các diễn của riêng mình – tương tự như cách anh ấy đã tạo ra sự đột phá với nhân vật Philip trong Kamen Rider W, có điều ở đây có vẻ khó khăn hơn một chút.
Được đảm nhận bởi Kang Ji-young, Irina Jelovic là một giáo viên rất gợi cảm, dạy tiếng Anh và tiếng Nga. Cô giáo Kang hoàn thành rất tốt phần việc của mình, cô là một người phụ nữ đầy quyến rũ nhưng không thể tin tưởng được, có lẽ là do việc cô ấy là người Nga và không được tin tưởng là chuyện đã xảy ra từ lâu rồi. Nhưng trong phim thì vai trò của cô ấy đã bị giảm bớt và biệt danh pun-nish, chắc bạn sẽ ít chú ý đến cô ấy.
Karasuma Tadao do Shiina Kippei thủ vai, là một người hướng dẫn đầy nguyên tắc mà bề ngoài thì có vẻ là khó tính và bên trong thì lại có chút sướt mướt. Shiina đã làm việc rất chăm chỉ để thể hiện rằng Karasuma là người mà ngoại trừ việc đạp đổ những khó khăn trước mắt thì anh ta cũng luôn biết cách đứng lên để chiến đấu với tinh thần sắc bén nhất, mạnh mẽ nhất.
Takashima Masanobu diễn vai đối khoáng, hơi hài hước, Takaoka Akira. Takashima cũng như Takaoka có khá nhiều điều tương đồng, bạn sẽ nhìn thấy được điều này ở cuối phim cùng với những gì mà các học sinh đã làm cho anh ta sẽ khiến bạn thấy vui vẻ, hài lòng.
Ấn tượng nhất là nhân vật của Ninomiya Kazunari nhóm Arashi được biết đến với biệt danh Koro-sensei. Sử dụng kỹ năng ca hát tuyệt vời của mình trong diễn xuất, Ninomiya đã mang đến cho nhân vật Koro-sensei sự đáng yêu và đầy tinh nghịch thông qua tiếng cười chirpy của mình, cùng với những lời tư vấn vô cùng khôn ngoan của sensei. Ninomiya đã đem lại cho Koro-sensei sự lạc quan tươi sáng nhưng đồng thời cũng thể hiện được sự tức giận và thậm chí là buồn bã thông qua giọng nói của anh ấy.
Ngạc nhiên thay, hầu hết các diễn viên đều có tạo hình khá giống với bản gốc, nhất là Yamamoto Maika trong vai Kayano Kaede và Uehara Miku trong vai Okuda Manami và có một ngoại lệ là Yamada trong vai Nagisa – nghiêm túc mà nói thì điều này có thể làm giảm đi lượng người xem của bộ phim. Nhưng với tiếng tăm của dàn sao tham gia diễn xuất và với phục trang đặc sắc thì tôi nghĩ bộ phim sẽ làm nên chuyện.
Các diễn viên trẻ tuổi đã làm việc hết sức nghiêm túc và rất nhiệt tình trong các cảnh quay chống lại vị giáo viên CG của mình, đặc biệt là trong các tập “thả ga”. Tuy nhiên, có một vài cảnh thì Koro-sensei đã bị phục kích bởi các học sinh và anh ta đã di chuyển cực nhanh với tốc độ Mach của mình khiến cho các học sinh dù đã ngắm bắn rất tử tế nhưng cuối cùng lại chả bắn được gì cả. Koro-sensei là một mảnh ghép tuyệt vời của CGI, anh ta bước vào thế giới thực một cách rất thực. Các chuyển động rất sạch sẽ, trơn tru và sắc bén tạo nên yếu tố thú vị, khiến người xem thích thú.
Nhìn chung, bộ phim này rất đáng để xem nếu như bạn có thời gian rảnh. Mặc dù có những phần có hơi lạc điệu do việc dồn nén nhiều chương của manga vào nhưng “Lớp học ám sát” vẫn mang đầy đủ tinh thần của manga, cảm động, hài hước và nhiều pha hành động. Và thậm chí nếu bạn không phải là fan của anime và manga, bạn cũng sẽ thấy yêu mến nhân vật Koro-sensei.
Lớp học ám sát
Cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn khi bạn bị vào một trường học chuyên đào tạo về ám sát. Càng khó khăn hơn khi mục tiêu tấn công của bạn là một giáo viên có siêu năng lực và có thể di chuyển với tốc độ Mach 20.
Chào mừng đến với lớp học Ám sát!
Trong truyện này, một con quái vật bạch tuột đã phá hủy gần 70% mặt trăng và còn tuyên bố với thế giới rằng nó sẽ phá hủy cả trái đất trong vòng một năm – trừ khi có người nào đó đến và giết được nó. Sau khi đẩy các nhà lãnh đạo của địa cầu vào thế hỗn loạn, hoang mang lo sợ thì bây giờ con quái vật này đã có thể tùy ý làm mọi thứ theo ý mình, nó quyết định trở thành một thầy giáo ở trường Misfits. Chính phủ Nhật Bản đã giao nhiệm vụ cho các học sinh ở đây là phải giết cho bằng được giáo viên của chúng để giải cứu thế giới.
Là một phim chuyển thể từ manga, bộ phim đã làm rất tốt trong việc tóm lược khoảng 75 chương manga và cả một anime season vào trong 110 phút. Từ hài hước đến nghiêm túc, bộ phim truyền tải rất tốt những điểm nổi bật của bộ truyện và đã bám rất sát với bản gốc.
Mục đích cao nhất của bộ phim này là truyền tải nhiều nhất có thể các câu chuyện trong khi vẫn duy trì được sự phát triển của các tuyến nhân vật theo thời gian và việc nêu vấn đề rồi giải quyết các vấn đề này chắc cũng mất khoảng nửa giờ cho mỗi chuyện hoặc có thể là lâu hơn. Bạn có thể nhận ra ngay khi xem phim rằng bạn được xem theo kiểu lướt lướt qua nhưng việc lướt qua này vẫn đủ để hiểu được mạch phát triển của phim. Trong khoảng 10 phút đầu, bạn sẽ được giới thiệu về các nhân vật chủ chốt và bạn sẽ có cái nhìn bao quát hơn về lớp học cũng như nhiệm vụ mà họ sẽ phải làm trong khoảng 5 phút được lồng vào phim. Mỗi đoạn như vậy rất ít, có thể không có cũng được nhưng chèn các đoạn này vào sẽ ít nhiều giúp người xem củng cố được những gì diễn ra trong phim.
Hầu hết bối cảnh của phim là được quay ở cùng một địa điểm, lớp học bị bỏ hoang ở giữa rừng núi. Yếu tố hoang dã cũng đã góp phần lớn trong các phân đoạn vui nhộn, điên loạn xuyên suốt bộ phim. Thể hiện được sự lạc quan hồn nhiên và tâm hồn vui vẻ của các bạn trẻ trong lớp học ám sát. Địa điểm hoang sơ như thể nhấn mạnh rằng từ nhà trường nói chung cho đến các lớp học đều rất thiếu thốn sự chăm lo, nhất là các lớp cuối, cũng vì thế mà lớp 3-E có biệt hiệu là lớp học “The end”.
Bộ phim xoay quanh Shiota Nagisa, do Yamada Ryosuke của Hey! Say! JUMP đảm nhận. Diễn viên duy nhất có tạo hình không giống lắm so với trong truyện, tạo hình của Yamada có một chút thiếu liên kết với cách diễn của anh ta. Anh ấy đã tận dụng sự nhỏ nhắn của mình để thể hiện những biểu cảm sắc thái khá là rụt rè, ngây thơ và đầy tinh ý đúng như Nagisa. Trong bản gốc, Nagisa có sự liên kết khá chặt chẽ với quá khứ của cậu, cho nên tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ thú vị hơn nếu như họ thể hiện được điểm này trong tương lai, nếu họ có ý định làm tiếp về phim này.
Akabane Karma tinh quái, một nhân vật thứ chính thiên tài, do Suda Masaki thủ vai. Sadu đã làm cho nhân vật Karma tinh quái hơn đồng thời cũng quyến rũ hơn với các diễn của riêng mình – tương tự như cách anh ấy đã tạo ra sự đột phá với nhân vật Philip trong Kamen Rider W, có điều ở đây có vẻ khó khăn hơn một chút.
Được đảm nhận bởi Kang Ji-young, Irina Jelovic là một giáo viên rất gợi cảm, dạy tiếng Anh và tiếng Nga. Cô giáo Kang hoàn thành rất tốt phần việc của mình, cô là một người phụ nữ đầy quyến rũ nhưng không thể tin tưởng được, có lẽ là do việc cô ấy là người Nga và không được tin tưởng là chuyện đã xảy ra từ lâu rồi. Nhưng trong phim thì vai trò của cô ấy đã bị giảm bớt và biệt danh pun-nish, chắc bạn sẽ ít chú ý đến cô ấy.
Karasuma Tadao do Shiina Kippei thủ vai, là một người hướng dẫn đầy nguyên tắc mà bề ngoài thì có vẻ là khó tính và bên trong thì lại có chút sướt mướt. Shiina đã làm việc rất chăm chỉ để thể hiện rằng Karasuma là người mà ngoại trừ việc đạp đổ những khó khăn trước mắt thì anh ta cũng luôn biết cách đứng lên để chiến đấu với tinh thần sắc bén nhất, mạnh mẽ nhất.
Takashima Masanobu diễn vai đối khoáng, hơi hài hước, Takaoka Akira. Takashima cũng như Takaoka có khá nhiều điều tương đồng, bạn sẽ nhìn thấy được điều này ở cuối phim cùng với những gì mà các học sinh đã làm cho anh ta sẽ khiến bạn thấy vui vẻ, hài lòng.
Ấn tượng nhất là nhân vật của Ninomiya Kazunari nhóm Arashi được biết đến với biệt danh Koro-sensei. Sử dụng kỹ năng ca hát tuyệt vời của mình trong diễn xuất, Ninomiya đã mang đến cho nhân vật Koro-sensei sự đáng yêu và đầy tinh nghịch thông qua tiếng cười chirpy của mình, cùng với những lời tư vấn vô cùng khôn ngoan của sensei. Ninomiya đã đem lại cho Koro-sensei sự lạc quan tươi sáng nhưng đồng thời cũng thể hiện được sự tức giận và thậm chí là buồn bã thông qua giọng nói của anh ấy.
Ngạc nhiên thay, hầu hết các diễn viên đều có tạo hình khá giống với bản gốc, nhất là Yamamoto Maika trong vai Kayano Kaede và Uehara Miku trong vai Okuda Manami và có một ngoại lệ là Yamada trong vai Nagisa – nghiêm túc mà nói thì điều này có thể làm giảm đi lượng người xem của bộ phim. Nhưng với tiếng tăm của dàn sao tham gia diễn xuất và với phục trang đặc sắc thì tôi nghĩ bộ phim sẽ làm nên chuyện.
Các diễn viên trẻ tuổi đã làm việc hết sức nghiêm túc và rất nhiệt tình trong các cảnh quay chống lại vị giáo viên CG của mình, đặc biệt là trong các tập “thả ga”. Tuy nhiên, có một vài cảnh thì Koro-sensei đã bị phục kích bởi các học sinh và anh ta đã di chuyển cực nhanh với tốc độ Mach của mình khiến cho các học sinh dù đã ngắm bắn rất tử tế nhưng cuối cùng lại chả bắn được gì cả. Koro-sensei là một mảnh ghép tuyệt vời của CGI, anh ta bước vào thế giới thực một cách rất thực. Các chuyển động rất sạch sẽ, trơn tru và sắc bén tạo nên yếu tố thú vị, khiến người xem thích thú.
Nhìn chung, bộ phim này rất đáng để xem nếu như bạn có thời gian rảnh. Mặc dù có những phần có hơi lạc điệu do việc dồn nén nhiều chương của manga vào nhưng “Lớp học ám sát” vẫn mang đầy đủ tinh thần của manga, cảm động, hài hước và nhiều pha hành động. Và thậm chí nếu bạn không phải là fan của anime và manga, bạn cũng sẽ thấy yêu mến nhân vật Koro-sensei.
Tôi đánh giá phim này 3/5 điểm.
(Dịch: Lam Nguyên)