Mình thích xem những bộ phim gây cấn hồi hộp đến tột cùng cảm xúc, cũng thích cả những thước phim nhẹ nhàng, hài hước nhưng chất chứa nhiều bài học và ý nghĩa.
Thế nên hôm nay, mình sẽ chọn Splash Splash Love – Rơi Vào Tình
Mình thích xem những bộ phim gây cấn hồi hộp đến tột cùng cảm xúc, cũng thích cả những thước phim nhẹ nhàng, hài hước nhưng chất chứa nhiều bài học và ý nghĩa.
Thế nên hôm nay, mình sẽ chọn Splash Splash Love – Rơi Vào Tình Yêu – một bộ phim trong trẻo như những cơn mưa mùa xuân, để giới thiệu đến các bạn.
Bạn đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi, áp lực vì một điều gì đó trong cuộc sống chưa? Bạn cảm thấy bế tắc, cảm thấy mình đã gồng đến mức... chán nản muốn buông xuôi? Lúc đó bạn ước gì mình có thể chạy trốn đến một nơi thật xa, hoặc chỉ ít, biến mất trong một tích tắc.
Và... ùm... bạn xuyên không về thời cổ đại Joseon, ngoi lên giữa cái lu chứa nước và bị hiểu nhầm là... thái giám (mình là mình chỉ tâm đắc nhất khúc gặp được anh vua đẹp trai lai láng thôi).
Anh vua này ngoài đẹp trai ra còn là một người rất có chí hướng. Ảnh đã sáng tạo ra chữ viết riêng cho đất nước Hàn Quốc ngày nay (chính vì thế mà hình ảnh được in chình ình trên tờ tiền của xứ kim chi). Ngoài những thứ tốt đẹp đó ra, ảnh còn có rất nhiều phẩm chất đáng yêu như... sẽ chặt tay bạn nếu hỏi hoài mà bạn không chịu nói, đe dọa bạn bằng... thánh lệnh nếu nói mà bạn mếu mếu, khóc khóc không chịu nghe lời ảnh, ăn nhiệt tình mấy món như mì gói, chocolate, teokbokki dù ban đầu ngại ngại và cũng không sợ nó có độc, nhào vào lòng bạn ngủ ngon lành chẳng thèm màng đến hình tượng, chạy ào đi tìm bạn mặc cho trời mưa xối xả, khẽ ôm nhẹ bạn rồi hun bạn chỉ để bạn cảm thấy dễ chịu hơn một chút (chu choa mạ ơi, ảnh khôn phết chứ chả đùa).
Xem những phân cảnh này, bạn sẽ chợt nhận ra rằng, giá mà mình một lần xuyên cái vèo về thời xưa để gặp ngay ảnh nhỉ, à không, lạc đề rồi, thì ra làm vua đâu có sướng như mọi người tưởng. Bạn sẽ chẳng thể nói những điều mình muốn, làm những điều mình muốn làm, thậm chí ngay cả việc chạy, điều vốn dĩ bình thường, thì cũng phải ráng... nhịn để giữ hình tượng. Vì vậy, nhiều khi lựa chọn quyền lực, lựa chọn vị trí cao hơn rất nhiều người, có khi là bạn đang lựa chọn cả việc đánh đổi những điều giản dị, nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Yoon DooJoon – thành viên của Beast – diễn xuất rất tự nhiên cho vai diễn này, từ những cảnh hài hước đến những cảnh sâu sắc tình cảm đều khiến người xem thấy ảnh hợp vai đến hoàn hảo, chuẩn không dám chỉnh luôn. Đặc biệt là những cảnh ra lệnh này, những cảnh tình cảm này, bạn sẽ cảm thấy vừa siêu cấp đáng yêu vừa siêu cấp ấm áp đến không ngờ.
Còn cô nhóc vì trốn thi đại học mà tình nguyện nhào vô...vũng nước mưa để đến Joseon cũng là một nhân vật ảo diệu không kém. Da Bin nếu ở thế giới hiện đại dốt toán, không biết mình sẽ làm gì nếu thi rớt đại học thì đến Joseon, Da Bin lại có thể dùng chính toán để cứu mạng bản thân, đồng thời dạy luôn anh vua đẹp trai và cho ảnh ăn búng trán binh binh J Khả năng duy nhất mà Da Bin có là nghe và đoán chính xác được giọng nói. Nếu điều này từng bị mẹ cho rằng chẳng giúp ích gì được thì ở Joseon, nó lại giúp Da Bin tìm ra được kẻ chủ mưu suýt chút nữa lấy mạng cô và phản bội anh vua đẹp trai.
Những điều giản dị trong từng thước phim có thể làm nhiều người thấy sao mà giống mình quá. Vì nhiều bạn vẫn luôn tự cảm thấy rằng, mình chẳng có giỏi gì cả, biệt tài duy nhất của mình thì lại chẳng liên quan hay giúp ích được gì cho cuộc đời. Nhưng khi xem phim, bạn sẽ thấy rằng, dù có dốt toán thì đến Joseon, một môi trường xa lạ, Da Bin vẫn có thể sống tốt, và nhờ cái biệt tài tào lao kia, Da Bin có thể nhận ra chân tướng và kẻ thù ngay bên cạnh mình. Vì thế, bản thân mỗi người, cuộc đời các bạn, không có gì là bất định, vô ích hay mông lung cả, chỉ là đôi lúc, bạn vẫn chưa thể nhận ra giá trị thực sự của mình mà thôi.
Những cảnh này trải dài khắp bộ phim, tạo nên nét tinh tế, sâu sắc, chúng trôi nhanh trên từng giây nhưng không hề tuột mất mà đọng lại rất sâu trong tim những người trẻ.
Nữ chính thì diễn xuất trên cả tuyệt vời, những đoạn dễ thương, nói giọng mũi nghe mà muốn...nhũn và đổ xiêu vẹo nghiêng ngã.
Chuyện tình cảm của đôi trẻ cũng là một vấn đề đáng được lưu ý, nói túm gọn là rất được, rất chịu, và rất duyệt (coi xong hai tập bạn sẽ ước giá mà đừng hết nhanh như thế).
Cảnh mình thấy cảm động nhất cả bộ phim là cảnh Da Bin lựa chọn việc trở về hay ở lại. Và cuối cùng, Da Bin chọn điều thiêng liêng, điều mà khi rời đi khỏi thế giới hiện đại rồi, cô mới thấy hối tiếc và trân trọng. Đó chính là mẹ.
Đây là cảnh ấn tượng nhất trong tâm trí của mình. Da Bin chấp nhận buông tay tình cảm và thế giới mà cô vốn không thuộc về để trở về nơi cô sống, nơi có mẹ vẫn luôn chờ đợi và động viên Da Bin, nơi có cả tương lai mà Da Bin phải tiếp tục cố gắng.
Câu chuyện phim như một giấc mơ, nhưng mình tin, nếu bạn là nhân vật nữ chính, bạn cũng sẽ chọn lựa tỉnh giấc, để đối diện với hiện thực hơn là trốn tránh (và biết đâu, gặp ngay một anh còn đẹp trai hơn anh vua thì sao, cái này Da Bin gặp nè, coi đi sẽ biết ảnh đẹp cỡ nào nhe!).
Tình yêu bóng nước
Mình thích xem những bộ phim gây cấn hồi hộp đến tột cùng cảm xúc, cũng thích cả những thước phim nhẹ nhàng, hài hước nhưng chất chứa nhiều bài học và ý nghĩa.
Thế nên hôm nay, mình sẽ chọn Splash Splash Love – Rơi Vào Tình Yêu – một bộ phim trong trẻo như những cơn mưa mùa xuân, để giới thiệu đến các bạn.
Bạn đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi, áp lực vì một điều gì đó trong cuộc sống chưa? Bạn cảm thấy bế tắc, cảm thấy mình đã gồng đến mức... chán nản muốn buông xuôi? Lúc đó bạn ước gì mình có thể chạy trốn đến một nơi thật xa, hoặc chỉ ít, biến mất trong một tích tắc.
Và... ùm... bạn xuyên không về thời cổ đại Joseon, ngoi lên giữa cái lu chứa nước và bị hiểu nhầm là... thái giám (mình là mình chỉ tâm đắc nhất khúc gặp được anh vua đẹp trai lai láng thôi).
Anh vua này ngoài đẹp trai ra còn là một người rất có chí hướng. Ảnh đã sáng tạo ra chữ viết riêng cho đất nước Hàn Quốc ngày nay (chính vì thế mà hình ảnh được in chình ình trên tờ tiền của xứ kim chi). Ngoài những thứ tốt đẹp đó ra, ảnh còn có rất nhiều phẩm chất đáng yêu như... sẽ chặt tay bạn nếu hỏi hoài mà bạn không chịu nói, đe dọa bạn bằng... thánh lệnh nếu nói mà bạn mếu mếu, khóc khóc không chịu nghe lời ảnh, ăn nhiệt tình mấy món như mì gói, chocolate, teokbokki dù ban đầu ngại ngại và cũng không sợ nó có độc, nhào vào lòng bạn ngủ ngon lành chẳng thèm màng đến hình tượng, chạy ào đi tìm bạn mặc cho trời mưa xối xả, khẽ ôm nhẹ bạn rồi hun bạn chỉ để bạn cảm thấy dễ chịu hơn một chút (chu choa mạ ơi, ảnh khôn phết chứ chả đùa).
Xem những phân cảnh này, bạn sẽ chợt nhận ra rằng, giá mà mình một lần xuyên cái vèo về thời xưa để gặp ngay ảnh nhỉ, à không, lạc đề rồi, thì ra làm vua đâu có sướng như mọi người tưởng. Bạn sẽ chẳng thể nói những điều mình muốn, làm những điều mình muốn làm, thậm chí ngay cả việc chạy, điều vốn dĩ bình thường, thì cũng phải ráng... nhịn để giữ hình tượng. Vì vậy, nhiều khi lựa chọn quyền lực, lựa chọn vị trí cao hơn rất nhiều người, có khi là bạn đang lựa chọn cả việc đánh đổi những điều giản dị, nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Yoon DooJoon – thành viên của Beast – diễn xuất rất tự nhiên cho vai diễn này, từ những cảnh hài hước đến những cảnh sâu sắc tình cảm đều khiến người xem thấy ảnh hợp vai đến hoàn hảo, chuẩn không dám chỉnh luôn. Đặc biệt là những cảnh ra lệnh này, những cảnh tình cảm này, bạn sẽ cảm thấy vừa siêu cấp đáng yêu vừa siêu cấp ấm áp đến không ngờ.
Còn cô nhóc vì trốn thi đại học mà tình nguyện nhào vô...vũng nước mưa để đến Joseon cũng là một nhân vật ảo diệu không kém. Da Bin nếu ở thế giới hiện đại dốt toán, không biết mình sẽ làm gì nếu thi rớt đại học thì đến Joseon, Da Bin lại có thể dùng chính toán để cứu mạng bản thân, đồng thời dạy luôn anh vua đẹp trai và cho ảnh ăn búng trán binh binh J Khả năng duy nhất mà Da Bin có là nghe và đoán chính xác được giọng nói. Nếu điều này từng bị mẹ cho rằng chẳng giúp ích gì được thì ở Joseon, nó lại giúp Da Bin tìm ra được kẻ chủ mưu suýt chút nữa lấy mạng cô và phản bội anh vua đẹp trai.
Những điều giản dị trong từng thước phim có thể làm nhiều người thấy sao mà giống mình quá. Vì nhiều bạn vẫn luôn tự cảm thấy rằng, mình chẳng có giỏi gì cả, biệt tài duy nhất của mình thì lại chẳng liên quan hay giúp ích được gì cho cuộc đời. Nhưng khi xem phim, bạn sẽ thấy rằng, dù có dốt toán thì đến Joseon, một môi trường xa lạ, Da Bin vẫn có thể sống tốt, và nhờ cái biệt tài tào lao kia, Da Bin có thể nhận ra chân tướng và kẻ thù ngay bên cạnh mình. Vì thế, bản thân mỗi người, cuộc đời các bạn, không có gì là bất định, vô ích hay mông lung cả, chỉ là đôi lúc, bạn vẫn chưa thể nhận ra giá trị thực sự của mình mà thôi.
Những cảnh này trải dài khắp bộ phim, tạo nên nét tinh tế, sâu sắc, chúng trôi nhanh trên từng giây nhưng không hề tuột mất mà đọng lại rất sâu trong tim những người trẻ.
Nữ chính thì diễn xuất trên cả tuyệt vời, những đoạn dễ thương, nói giọng mũi nghe mà muốn...nhũn và đổ xiêu vẹo nghiêng ngã.
Chuyện tình cảm của đôi trẻ cũng là một vấn đề đáng được lưu ý, nói túm gọn là rất được, rất chịu, và rất duyệt (coi xong hai tập bạn sẽ ước giá mà đừng hết nhanh như thế).
Cảnh mình thấy cảm động nhất cả bộ phim là cảnh Da Bin lựa chọn việc trở về hay ở lại. Và cuối cùng, Da Bin chọn điều thiêng liêng, điều mà khi rời đi khỏi thế giới hiện đại rồi, cô mới thấy hối tiếc và trân trọng. Đó chính là mẹ.
Đây là cảnh ấn tượng nhất trong tâm trí của mình. Da Bin chấp nhận buông tay tình cảm và thế giới mà cô vốn không thuộc về để trở về nơi cô sống, nơi có mẹ vẫn luôn chờ đợi và động viên Da Bin, nơi có cả tương lai mà Da Bin phải tiếp tục cố gắng.
Câu chuyện phim như một giấc mơ, nhưng mình tin, nếu bạn là nhân vật nữ chính, bạn cũng sẽ chọn lựa tỉnh giấc, để đối diện với hiện thực hơn là trốn tránh (và biết đâu, gặp ngay một anh còn đẹp trai hơn anh vua thì sao, cái này Da Bin gặp nè, coi đi sẽ biết ảnh đẹp cỡ nào nhe!).
Julie