Cách đây đúng 10 năm, có một bộ phim ra đời, tuy không thể nói là kinh điển, nhưng là bộ phim có rất nhiều điều đặc biệt. Như đó là bộ phim đầu tiên của TVB – Hồng Kông nói về ngành hàng không, phim quy tụ một...
Cách đây đúng 10 năm, có một bộ phim ra đời, tuy không thể nói là kinh điển, nhưng là bộ phim có rất nhiều điều đặc biệt. Như đó là bộ phim đầu tiên của TVB – Hồng Kông nói về ngành hàng không, phim quy tụ một dàn diễn viên tên tuổi rất hot bấy giờ, có nhiều diễn viên trẻ được lăng xê và giờ đều đã thành sao, được đầu tư kinh phí cao, quay ngoại cảnh ở nước ngoài như Nhật Bản, Ý… Thật ra từ gợi ý đầu tiên, có lẽ mọi người đều đoán ra đó chính là Bao la vùng trời. Tôi có may mắn được xem phim vào thời điểm nó vừa phát hành, nên những cảm xúc nguyên sơ nhất, rồi sau 10 năm, xem tiếp phần 2, cảm xúc ấy đong đầy hơn, trọn vẹn hơn.
Thật ra ấy, như bất kỳ bộ phim hay nào đã từng xem, thật khó để gom hết tất cả những điều tăm đắc vào vỏn vẹn một bài viết. Cho nên hôm nay, tôi chỉ chọn lọc ra vài ý để viết. Mà cách viết dễ nhất, và tiện để so sánh với phần 2 nhất, chính là nói về nhân vật.
Đường Diệc Thâm (Sam) – Ngô Trấn Vũ
Trước tiên, mặc dù biết người Hồng Kông hay gọi nhau bằng tên tiếng Anh, nhưng không hiểu vì lý do gì, tôi ấn tượng với tên của các nhân vật trong Bao la vùng trời nhất. Những cái tên nhân vật đến bây giờ vẫn còn như in trong đầu tôi. Điều ấy cho thấy, đấy đều là những nhân vật hay và ấn tượng thuộc hàng kinh điển của TVB. Và nhân vật ấn tượng nhất, dĩ nhiên là Samuel Tong. Anh là một nhân vật rất đặc biệt trong cả ngàn vai chính trên phim truyền hình Hồng Kông, bởi anh không phải tuýp hoàn hảo, cũng có lúc quá nghiêm túc, quá khô khan. Nhưng không ai là không yêu mến anh, bởi cái nghiêm túc ấy, khô khan ấy hình thành nên một cơ trưởng yêu nghề, kính nghiệp, bên cạnh đó, anh là người biết thỏa hiệp với một số điều, như dịu dàng hơn, thông cảm hơn với Issac và Zoe. Thủ vai Sam là Ngô Trấn Vũ, người có rất ít phim ở TVB. Sau vai diễn kinh điển Tạ Nguyên của Huynh đệ song hành, Ngô Trấn Vũ lại tạo ra một nhân vật khiến tất cả khán giả đều yêu mến và xem anh như tấm gương học tập, trong cả sự nghiệp, cách làm người và tình yêu. Kết thúc phần 1, có hai luồng ý kiến, một cho rằng Sam và Belle hợp hơn, hai ủng hộ mối tình vong niên của Sam và Zoe. Dĩ nhiên tôi yêu Sam và Belle hơn, cũng cảm thấy khoảng thời gian họ ở bên Ý quá đẹp, khi cả hai gặp lại, họ đã dìu dắt, nâng đỡ nhau đi qua nhiều đau thương trong cuộc sống. Sam và Belle là cặp đôi tồn tại song hành tình yêu và tình bạn hiếm hoi mà tôi từng được biết. Thế nhưng tôi cũng yêu một Sam sau rất nhiều biến cố trong đời, đã nhận ra ai là người mình cần phải trân trọng nhất, yêu thương nhất.
Lạc Dĩ San (Belle) – Trần Tuệ San
Trần Tuệ San là một trường hợp khá đặc biệt ở TVB khi khởi nghiệp ở độ tuổi không còn xuân thì, nhưng nhờ hình ảnh mạnh mẽ, được giao cho những vai rất hay. Nét đẹp của Trần Tuệ San, tính cách các nhân vật trong phim thường không được lòng tôi, đến bây giờ tôi vẫn không thích, nhưng Belle của cô lại là một trong những vai diễn chinh phục trái tim tôi. Tôi thích cô gái tin tưởng vào điều kỳ diệu của định mệnh, thích cô ra sức kiếm tìm con búp bê Triangel, thích cô và Sam trải qua những ngày lãng mạn trên đất Ý, thích cái cách cô ghét Sam ra mặt khi gặp lại, rồi phân vân giữa Sam và Vincent, rồi mạnh dạn bày tỏ với Sam, rồi không đủ dũng khí để buông bỏ một người quá yêu thương mình, thích cả cô lúc trở thành một người vợ hiền của Vincent, đồng thời là một hảo tri kỷ của Sam. Belle không phải là người phụ nữ hoàn hảo dù trông cô có vẻ như thế. Sự lúng túng trong việc giải quyết vấn đề tình cảm, vợ chồng, gia đình chồng đã thể hiện những điều ấy. Ngay cả lúc Sam và Belle gặp lại ở Ý, hôn nhau và nhận ra mình thật sự yêu ai cũng là một trong những cảnh có thoại hay nhất phim. Chỉ khi Vincent thật sự không còn trên đời, Belle mới hiểu mình không chỉ yêu chồng mà còn là rất yêu. Dù đã rất muộn màng cũng như phải trải qua những tháng ngày sống trong trốn tránh, cuối cùng, nhờ những người bên cạnh luôn thương yêu, Belle đã vực dậy và sống tốt. Cái kết Bell, Sam và Zoe bên nhau là một cái kết rất đẹp.
Tô Di (Zoe) – Hồ Hạnh Nhi
Thời điểm phim ra mắt, tôi không ưa Hồ Hạnh Nhi (chắc tại mỏ nhọn, he he). Hơn nữa, một Zoe quá bé nhỏ xuất hiện bên một Belle vừa mang nét trưởng thành, vừa cố gắng cân bằng nhiều vấn đề trong cuộc sống thay vì chỉ chăm chăm vào chuyện yêu đương khiến cô nàng mờ nhạt hẳn. Và dĩ nhiên, diễn xuất là một trong những lý do Zoe không ngang cơ với Belle. Tuy nhiên, cái mà Bao la vùng trời làm được, chính là tuyến tình cảm rất chắc, được viết bởi những người có nhiều trải nghiệm trong tình yêu, vì thế Zoe ngây thơ, dịu dàng, nhẫn nhịn từng chút một chinh phục khán giả, chinh phục Sam. Nếu có ai đó dừng lại ở phần 1 và cảm thấy luyến tiếc cho Belle và Sam, thì không sao, nhưng nếu cảm thấy Sam và Belle hợp hơn, Zoe không xứng với Sam thì có lẽ người đó chưa thật sự yêu bao giờ.
Lăng Vân Chí (Vincent) – Mã Đức Chung
Trong mấy diễn viên thủ vai các nhân vật trung tâm, tôi thích Mã Đức Chung nhất (tại đẹp trai). Tôi thích anh từ khi anh đóng nhữg vai nho nhỏ như đồng nghiệp của Tam Nguyên trong Lực lượng phản ứng, vừa thích anh vừa ghét vai người anh cả nhà họ Diệp trong phim Thử thách nghiệt ngã, cực kỳ thích anh chàng bác sĩ yêu vai của Tuyên Huyên trong phim Chú chó thông minh… Lăng Vân Chí không xấu xa như Diệp Vinh Tấn, ở anh có sự lương thiện, yêu nghề nhưng cũng có lúc biết ghen, ganh tị và ích kỷ. Thật ra có những lúc Vincent rất quá đáng, nhưng có lẽ phần tốt đẹp trong anh vẫn nổi trội hơn. Nhất là khi anh gọi điện thoại cho Belle, bất chấp cô có yêu mình không, vẫn không muốn từ bỏ, vẫn muốn được yêu thương và làm lại từ đầu với cô, khiến cho tất cả những điều đáng ghét trước đây anh làm đều tan biến hết. Trong lòng khán giả kể từ giây phút anh cứu đứa bé ấy, nằm trên đường phố và mỉm cười, anh vẫn là một Lăng Vân Chí yêu cả bầu trời và vợ mình. Sau khi anh chết đi, một thời gian Belle buồn bã, nhưng khi vô tình nghe được cuộc gọi ghi âm của anh, cô đã mắc bệnh tâm lý. Sau đấy nhờ Sam và Zoe, Belle đã trở lại với cuộc sống bình thường, nhưng chắc chắn một phần nguyên nhân trong đấy là Belle muốn sống tốt, xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của Vincent dành cho mình.
Đường Diệc Phong (Issac) – Ngô Trác Hy
Nếu bên cạnh nhân vật chính cần có một nhân vật khác có tính cách đối lập, thì xung quanh Sam có hàng tá những người hoàn toàn trái ngược. Tiêu biểu nhất là người bạn đồng trang lứa Vincent và cậu em trai cách nhau cả thế hệ Issac. Nếu Vincent mang chút ích kỷ, hẹp hòi nhưng là người biết giữ chừng mực và có tình yêu bất diệt với bầu trời, thì Issac lại là chàng thanh niên bốc đồng, cảm tính và kiêu ngạo. Một điều kỳ lạ là Bao la vùng trời đã tạo ra những nhân vật nam khiến khán giả khó lòng mà ghét được, và Issac là một người như thế. So vớ người anh quá phi phàm, Issac giống một cơn gió khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, là tuổi trẻ mà Sam đã đi qua, và là niềm hy vọng của ngành hàng không. Bởi trong đám học viên năm đó, Issac là người có thành tích tốt nhất. Và nếu Sam là người yêu bầu trời từ thuở ấu thơ, mơ ước được lái chiếc máy bay đi đón mẹ, thì Issac là người đã yêu bầu trời, yêu máy bay chính nhờ nhìn thấu được nhiệt huyết của anh trai, tháng ngày nỗ lực của bản thân và quãng thời gian trui rèn cùng bè bạn. Về chuyện tình cảm, Issac lại khá trọng cảm xúc của người khác, luôn muốn nhường nhịn. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy thật ra ban đầu Issac có tình cảm với Zoe, nhưng vì Zoe chỉ hướng đến Sam nên cái tình cảm vừa kịp nảy nở trong lòng Issac cũng chôn giấu luôn. Và tính cách này của Issac càng thể hiện rõ trong quan hệ tam giác giữa anh, Zita và Donald. Dù nhiều người đánh giá chuyện tình cảm trong phim hơi lộn xộn nhưng tôi nghĩ đây là thế mạnh của TVB. Bao la vùng trời là một trong những phim có tuyến tình cảm chắc và hợp lý nhất tôi từng xem. Ý đồ chuyển giao giữa một thế hệ phi công thành thục và những học viên phi công trẻ trung năng động cũng được chuyển tải rất tốt. Dù lúc bấy giờ vai Issac là hơi nặng với Ngô Trác Hy nhưng anh đã hoàn thành khá tốt, và nó trở thành một trong những vai để đời của anh.
Đồng Hy Hân (Zita) – Diệp Tuyền
Bao la vùng trời quy tụ khá nhiều diễn viên, và có rất nhiều người tôi không thích. Ví dụ như Diệp Tuyền. Lý do là vì trước đó những vai diễn của cô đều rất là yếu đuối, thục nữ và không có gì đặc biệt. Bản thân Zita cũng là một vai dù khá hay, nhưng không nổi bật bằng Belle, Zoe, thậm chí là Ruby. Hoặc là do cách thể hiện của Diệp Tuyền khiến tôi có cảm giác như thế. Bởi lẽ, Zita có nhiều đất diễn, là bông hoa trong ngành và có tuyến tình cảm tay ba đặc sắc. Nhưng tất cả những gì còn đọng lại nơi khán giả, có lẽ là sự lựa chọn của cô, Issac hay Donald. Dẫu rằng đoạn cuối, Issac vẫn còn yêu Zita, cũng như Zita luôn hướng cán cân của mình về phía anh, thì quyết định của cô vẫn là một điều sáng suốt. Mặc dù mãi đến 10 năm sau tôi mới nhận ra là cô ấy đúng. Khi còn quá trẻ, tôi nghĩ đơn giản yêu thì đến với nhau, tại sao phải nhường, tại sao phải nghĩ đến cảm nhận của người khác, nhưng giờ đây, tôi lại cho rằng Zita không chọn ai trong 2 người ấy thật ra không liên quan nhiều đến cái gọi là bảo vệ mối quan hệ tình bạn của họ, mà là do cô ấy trưởng thành hơn 2 chàng trai đó. Ở thời điểm lúc bấy giờ, cả 2 đều không tạo được cho cô cảm giác an toàn. Cảm xúc là một chuyện, có thể nắm tay nhau đi xa hay không, còn phải dựa vào tính cách, quan điểm, và độ chín của một con người nữa.
Vạn Hạo Thông – Donald (Trần Kiện Phong)
Bao la vùng trời ngoài tham vọng viết nên lịch sử phim truyền hình, còn lăng xê một lượng diễn viên trẻ, đủ sắc và năng lực đứng ngang hàng với các bậc tiền bối. Về phía nam, TVB đã tạo ra nhóm S4, dù không thể sánh ngang về độ nổi tiếng như nhóm F4, nhưng thời gian là minh chứng rõ ràng nhất khi 10 năm sau, họ đều là những tên tuổi nổi trội. Những diễn viên thủ vai học viên khác như Thái Kỳ Tuấn, Huỳnh Gia Lạc… đều không tạo dựng được danh tiếng. Ưu điểm của Bao la vùng trời chính là gạch nối giao hòa thế hệ của các nhân vật, là tình cảm gia đình, tình yêu, là tình bạn, tình đồng nghiệp, tuổi trẻ keo sơn. Một điều đáng tiếc là phim gom quá nhiều vấn đề nên khá dài, đôi khi lại lan man. S4 chỉ có Issac và Donald là có đất diễn, còn Chris và Roy chỉ làm nền, nên thỉnh thoảng, yếu tố tuổi trẻ thì có chứ tình bạn thì hơi nhạt. Donald là nhân vật gần như liên kết với nhóm, khi anh có tình yêu với Zita, có sự cạnh tranh với Issac và mối quan hệ vừa bạn vừa chủ tớ với Chris. Thế nhưng tất cả những gì chúng ta thấy trên phim chỉ là những điều rất mơ hồ và mối tình tay ba chiếm rất nhiều thời lượng. Ngày đó tôi cũng rất tiếc vì Donald đã không theo trọn đoạn đường bay, nhưng giờ nghĩ lại, đúng là có những người phải rẽ ngang, mà người chưa thật sự yêu bầu trời như anh (chứ đừng như phim đề cập, vì phải lo cho công ty của gia đình) thì đúng là nên dừng lại.
Tạ Lập Hào (Chris) – Huỳnh Tông Trạch
Nếu không phải vì Chris thuộc nhóm S4, tôi thật sự không tìm được lý do để anh được khán giả nhớ đến. Anh tham gia lớp phi công vì Donald tham gia (mà Donald tham gia vì Zita), tình nguyện làm cái bóng của Donald vì anh chỉ là con của một tài xế, nhẫn nhịn Donald, rồi thông cảm và bao dung cho anh ta hết lần này đến lần khác. Thậm chí khi gia đình Donald xảy ra biến cố, Chris vẫn chưa bao giờ bỏ rơi bạn bè, cứ như anh là nhân vật được xây dựng như một vị thánh chứ không phải con người nữa. Cũng vì mờ nhạt như vậy nên chuyện tình cảm của anh cũng chẳng ai nhớ nữa. Để tôi nhắc lại, tự dưng anh và Coco thành đôi dù không có một quá trình nào cả. Có lẽ biên kịch muốn nói đến một dạng tình yêu thấy hợp hợp là quen kinh điển trong giới phi công và tiếp viên.
Cao Chí Hoằng (Roy) – Mã Quốc Minh
Đây cũng là một nhân vật rất nhạt nếu không dính với danh xưng S4. Thật ra trước đó tôi đã rất thích Mã Quốc Minh, thích cái khí chất của anh trong những vai chỉ xuất hiện chớp nhoáng nên tôi đã trông mong rất nhiều vào vai Roy nhưng kết quả là anh còn không được bằng những vai diễn trước đó, như vai chuyên gia phá bom điềm tĩnh xuất hiện trong phân đoạn giải cứu Sa Sa của phim Lực lượng phản ứng. Vì thích Mã Quốc Minh nên tôi còn nhớ được Roy thi vào ngành phi công vì đam mê, tính tình khá nhút nhát, hơi khờ và chỉ đủ tiêu chuẩn đậu làm phi công mà thôi.
Lăng Trác Chi (Coco) – Hồ Định Hân
Nếu tôi nhớ không lầm thì Coco là vai diễn đầu tiên của Hồ Định Hân, và dù đó không phải là một vai diễn lớn nhưng chính tính cách nhân vật và diễn xuất đầy tiềm năng của cô đã khiến khán giả phải nhớ đến cô. Lần đầu xem phim này, tôi vừa thích lại vừa ghét Coco. Thích Coco vì cô gây khó khăn cho Belle, ghét Coco vì cô nhiều khi rất vô lối. Nhưng Coco là một trong những nhân vật có nhiều chuyển biến nhất phim. Từ một cô gái phách lối, dần dần học được sự cảm thông, dần dần hòa nhập với chị dâu và mọi người. Sau cái chết của Vincent, dù phim không đề cập nhiều nhưng ta có thể thấy được sự trưởng thành của Coco. Tuyến tình cảm gượng ép giữa Coco và Chris thì thôi khỏi nói.
Đáng lý tôi còn phân tích thêm các nhân vật phụ mà mình yêu thích nhưng viết nữa chắc mọi người không đọc nổi nên thôi tóm gọn lại. Trong phim còn có hai cặp đôi mang lại tiếng cười cho khán giả là Cammy (Hàn Mã Lợi) với Phillip (Thạch Tú) và Ruby (Tô Ngọc Hoa) với Paul (Lâm Hiểu Phong). Vai của Paul hơi ủy mị, nhu nhược và cũng diễn xuất rất nhạt nhưng chuyện tình với Ruby đã vớt vát lại cho anh. Tô Ngọc Hoa luôn chứng tỏ được đẳng cấp của mình qua bất cứ vai nào mà cô thể hiện. Dù Ruby hơi khó ưa nhưng tôi lại thích sự chuyên nghiệp của cô, tình bạn của cô và Belle hơn là mối tình chị em rất gượng ép với Paul. Trong các mối tình, chuyện của hai người này là vớ vẩn nhất, chắc chỉ có tác dụng gây cười. Ngược lại, dù chuyện của hai vợ chồng ông Đường cũng mang yếu tố hài hước và chỉ là cái cớ để Sam làm phi công rồi gặp lại em trai mình, nhưng chính sự thể hiện xuất sắc của họ đã thổi cho nhân vật một luồng sinh khí tuyệt vời.
Tuyến vai khách mời cũng rất ấn tượng. Nếu trong quá trình bay, những sự cố xảy ra thường do diễn viên phụ đóng, làm nền cho vai chính như lúc Belle và Sam thuyết phục hành khách bình tĩnh, Đặng Kiện Hoằng (lúc đó chưa có tên tuổi) đóng trong phân đoạn Zoe nhường nhẫn cưới cho anh… thì các khách mời tập trung xuất hiện ở mặt đất. Như chuyện vai của Quách Chính Hồng năm nào cũng ôm bó hoa chờ đợi bạn gái trở về, Twins hội ngộ, Vương Kiệt đàn piano hay Trần Dịch Tấn ký tên cho Sam, (Phương Lực Thân đóng vai gì thì mình không nhớ)… Chính những nhân vật này cũng góp phần khiến khán giả nhận ra không chỉ bay trên bầu trời mới có ý nghĩa, mà những người làm công việc thầm lặng hơn, phối hợp với tổ bay cũng rất đáng trân quý. Xin tạm khép lại bài viết hôm nay bằng thông điệp ăn sâu vào tâm trí fan TVB: “Sân bay… người đến người đi… Ai trong số họ có duyên với nhau… Ai có thể nên nghĩa vợ chồng, ai có thể thành bạn thân chí cốt… Đây là nơi hàng ngày chứng kiến những nụ cười đoàn tụ, cũng có những giọt nước mắt chia ly, là một nơi vừa chứa đựng niềm vui vừa khắc khoải nỗi buồn.”
Bao la vùng trời - Ký ức tuổi trẻ
Cách đây đúng 10 năm, có một bộ phim ra đời, tuy không thể nói là kinh điển, nhưng là bộ phim có rất nhiều điều đặc biệt. Như đó là bộ phim đầu tiên của TVB – Hồng Kông nói về ngành hàng không, phim quy tụ một dàn diễn viên tên tuổi rất hot bấy giờ, có nhiều diễn viên trẻ được lăng xê và giờ đều đã thành sao, được đầu tư kinh phí cao, quay ngoại cảnh ở nước ngoài như Nhật Bản, Ý… Thật ra từ gợi ý đầu tiên, có lẽ mọi người đều đoán ra đó chính là Bao la vùng trời. Tôi có may mắn được xem phim vào thời điểm nó vừa phát hành, nên những cảm xúc nguyên sơ nhất, rồi sau 10 năm, xem tiếp phần 2, cảm xúc ấy đong đầy hơn, trọn vẹn hơn.
Thật ra ấy, như bất kỳ bộ phim hay nào đã từng xem, thật khó để gom hết tất cả những điều tăm đắc vào vỏn vẹn một bài viết. Cho nên hôm nay, tôi chỉ chọn lọc ra vài ý để viết. Mà cách viết dễ nhất, và tiện để so sánh với phần 2 nhất, chính là nói về nhân vật.
Đường Diệc Thâm (Sam) – Ngô Trấn Vũ
Trước tiên, mặc dù biết người Hồng Kông hay gọi nhau bằng tên tiếng Anh, nhưng không hiểu vì lý do gì, tôi ấn tượng với tên của các nhân vật trong Bao la vùng trời nhất. Những cái tên nhân vật đến bây giờ vẫn còn như in trong đầu tôi. Điều ấy cho thấy, đấy đều là những nhân vật hay và ấn tượng thuộc hàng kinh điển của TVB. Và nhân vật ấn tượng nhất, dĩ nhiên là Samuel Tong. Anh là một nhân vật rất đặc biệt trong cả ngàn vai chính trên phim truyền hình Hồng Kông, bởi anh không phải tuýp hoàn hảo, cũng có lúc quá nghiêm túc, quá khô khan. Nhưng không ai là không yêu mến anh, bởi cái nghiêm túc ấy, khô khan ấy hình thành nên một cơ trưởng yêu nghề, kính nghiệp, bên cạnh đó, anh là người biết thỏa hiệp với một số điều, như dịu dàng hơn, thông cảm hơn với Issac và Zoe. Thủ vai Sam là Ngô Trấn Vũ, người có rất ít phim ở TVB. Sau vai diễn kinh điển Tạ Nguyên của Huynh đệ song hành, Ngô Trấn Vũ lại tạo ra một nhân vật khiến tất cả khán giả đều yêu mến và xem anh như tấm gương học tập, trong cả sự nghiệp, cách làm người và tình yêu. Kết thúc phần 1, có hai luồng ý kiến, một cho rằng Sam và Belle hợp hơn, hai ủng hộ mối tình vong niên của Sam và Zoe. Dĩ nhiên tôi yêu Sam và Belle hơn, cũng cảm thấy khoảng thời gian họ ở bên Ý quá đẹp, khi cả hai gặp lại, họ đã dìu dắt, nâng đỡ nhau đi qua nhiều đau thương trong cuộc sống. Sam và Belle là cặp đôi tồn tại song hành tình yêu và tình bạn hiếm hoi mà tôi từng được biết. Thế nhưng tôi cũng yêu một Sam sau rất nhiều biến cố trong đời, đã nhận ra ai là người mình cần phải trân trọng nhất, yêu thương nhất.
Lạc Dĩ San (Belle) – Trần Tuệ San
Trần Tuệ San là một trường hợp khá đặc biệt ở TVB khi khởi nghiệp ở độ tuổi không còn xuân thì, nhưng nhờ hình ảnh mạnh mẽ, được giao cho những vai rất hay. Nét đẹp của Trần Tuệ San, tính cách các nhân vật trong phim thường không được lòng tôi, đến bây giờ tôi vẫn không thích, nhưng Belle của cô lại là một trong những vai diễn chinh phục trái tim tôi. Tôi thích cô gái tin tưởng vào điều kỳ diệu của định mệnh, thích cô ra sức kiếm tìm con búp bê Triangel, thích cô và Sam trải qua những ngày lãng mạn trên đất Ý, thích cái cách cô ghét Sam ra mặt khi gặp lại, rồi phân vân giữa Sam và Vincent, rồi mạnh dạn bày tỏ với Sam, rồi không đủ dũng khí để buông bỏ một người quá yêu thương mình, thích cả cô lúc trở thành một người vợ hiền của Vincent, đồng thời là một hảo tri kỷ của Sam. Belle không phải là người phụ nữ hoàn hảo dù trông cô có vẻ như thế. Sự lúng túng trong việc giải quyết vấn đề tình cảm, vợ chồng, gia đình chồng đã thể hiện những điều ấy. Ngay cả lúc Sam và Belle gặp lại ở Ý, hôn nhau và nhận ra mình thật sự yêu ai cũng là một trong những cảnh có thoại hay nhất phim. Chỉ khi Vincent thật sự không còn trên đời, Belle mới hiểu mình không chỉ yêu chồng mà còn là rất yêu. Dù đã rất muộn màng cũng như phải trải qua những tháng ngày sống trong trốn tránh, cuối cùng, nhờ những người bên cạnh luôn thương yêu, Belle đã vực dậy và sống tốt. Cái kết Bell, Sam và Zoe bên nhau là một cái kết rất đẹp.
Tô Di (Zoe) – Hồ Hạnh Nhi
Thời điểm phim ra mắt, tôi không ưa Hồ Hạnh Nhi (chắc tại mỏ nhọn, he he). Hơn nữa, một Zoe quá bé nhỏ xuất hiện bên một Belle vừa mang nét trưởng thành, vừa cố gắng cân bằng nhiều vấn đề trong cuộc sống thay vì chỉ chăm chăm vào chuyện yêu đương khiến cô nàng mờ nhạt hẳn. Và dĩ nhiên, diễn xuất là một trong những lý do Zoe không ngang cơ với Belle. Tuy nhiên, cái mà Bao la vùng trời làm được, chính là tuyến tình cảm rất chắc, được viết bởi những người có nhiều trải nghiệm trong tình yêu, vì thế Zoe ngây thơ, dịu dàng, nhẫn nhịn từng chút một chinh phục khán giả, chinh phục Sam. Nếu có ai đó dừng lại ở phần 1 và cảm thấy luyến tiếc cho Belle và Sam, thì không sao, nhưng nếu cảm thấy Sam và Belle hợp hơn, Zoe không xứng với Sam thì có lẽ người đó chưa thật sự yêu bao giờ.
Lăng Vân Chí (Vincent) – Mã Đức Chung
Trong mấy diễn viên thủ vai các nhân vật trung tâm, tôi thích Mã Đức Chung nhất (tại đẹp trai). Tôi thích anh từ khi anh đóng nhữg vai nho nhỏ như đồng nghiệp của Tam Nguyên trong Lực lượng phản ứng, vừa thích anh vừa ghét vai người anh cả nhà họ Diệp trong phim Thử thách nghiệt ngã, cực kỳ thích anh chàng bác sĩ yêu vai của Tuyên Huyên trong phim Chú chó thông minh… Lăng Vân Chí không xấu xa như Diệp Vinh Tấn, ở anh có sự lương thiện, yêu nghề nhưng cũng có lúc biết ghen, ganh tị và ích kỷ. Thật ra có những lúc Vincent rất quá đáng, nhưng có lẽ phần tốt đẹp trong anh vẫn nổi trội hơn. Nhất là khi anh gọi điện thoại cho Belle, bất chấp cô có yêu mình không, vẫn không muốn từ bỏ, vẫn muốn được yêu thương và làm lại từ đầu với cô, khiến cho tất cả những điều đáng ghét trước đây anh làm đều tan biến hết. Trong lòng khán giả kể từ giây phút anh cứu đứa bé ấy, nằm trên đường phố và mỉm cười, anh vẫn là một Lăng Vân Chí yêu cả bầu trời và vợ mình. Sau khi anh chết đi, một thời gian Belle buồn bã, nhưng khi vô tình nghe được cuộc gọi ghi âm của anh, cô đã mắc bệnh tâm lý. Sau đấy nhờ Sam và Zoe, Belle đã trở lại với cuộc sống bình thường, nhưng chắc chắn một phần nguyên nhân trong đấy là Belle muốn sống tốt, xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của Vincent dành cho mình.
Đường Diệc Phong (Issac) – Ngô Trác Hy
Nếu bên cạnh nhân vật chính cần có một nhân vật khác có tính cách đối lập, thì xung quanh Sam có hàng tá những người hoàn toàn trái ngược. Tiêu biểu nhất là người bạn đồng trang lứa Vincent và cậu em trai cách nhau cả thế hệ Issac. Nếu Vincent mang chút ích kỷ, hẹp hòi nhưng là người biết giữ chừng mực và có tình yêu bất diệt với bầu trời, thì Issac lại là chàng thanh niên bốc đồng, cảm tính và kiêu ngạo. Một điều kỳ lạ là Bao la vùng trời đã tạo ra những nhân vật nam khiến khán giả khó lòng mà ghét được, và Issac là một người như thế. So vớ người anh quá phi phàm, Issac giống một cơn gió khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, là tuổi trẻ mà Sam đã đi qua, và là niềm hy vọng của ngành hàng không. Bởi trong đám học viên năm đó, Issac là người có thành tích tốt nhất. Và nếu Sam là người yêu bầu trời từ thuở ấu thơ, mơ ước được lái chiếc máy bay đi đón mẹ, thì Issac là người đã yêu bầu trời, yêu máy bay chính nhờ nhìn thấu được nhiệt huyết của anh trai, tháng ngày nỗ lực của bản thân và quãng thời gian trui rèn cùng bè bạn. Về chuyện tình cảm, Issac lại khá trọng cảm xúc của người khác, luôn muốn nhường nhịn. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy thật ra ban đầu Issac có tình cảm với Zoe, nhưng vì Zoe chỉ hướng đến Sam nên cái tình cảm vừa kịp nảy nở trong lòng Issac cũng chôn giấu luôn. Và tính cách này của Issac càng thể hiện rõ trong quan hệ tam giác giữa anh, Zita và Donald. Dù nhiều người đánh giá chuyện tình cảm trong phim hơi lộn xộn nhưng tôi nghĩ đây là thế mạnh của TVB. Bao la vùng trời là một trong những phim có tuyến tình cảm chắc và hợp lý nhất tôi từng xem. Ý đồ chuyển giao giữa một thế hệ phi công thành thục và những học viên phi công trẻ trung năng động cũng được chuyển tải rất tốt. Dù lúc bấy giờ vai Issac là hơi nặng với Ngô Trác Hy nhưng anh đã hoàn thành khá tốt, và nó trở thành một trong những vai để đời của anh.
Đồng Hy Hân (Zita) – Diệp Tuyền
Bao la vùng trời quy tụ khá nhiều diễn viên, và có rất nhiều người tôi không thích. Ví dụ như Diệp Tuyền. Lý do là vì trước đó những vai diễn của cô đều rất là yếu đuối, thục nữ và không có gì đặc biệt. Bản thân Zita cũng là một vai dù khá hay, nhưng không nổi bật bằng Belle, Zoe, thậm chí là Ruby. Hoặc là do cách thể hiện của Diệp Tuyền khiến tôi có cảm giác như thế. Bởi lẽ, Zita có nhiều đất diễn, là bông hoa trong ngành và có tuyến tình cảm tay ba đặc sắc. Nhưng tất cả những gì còn đọng lại nơi khán giả, có lẽ là sự lựa chọn của cô, Issac hay Donald. Dẫu rằng đoạn cuối, Issac vẫn còn yêu Zita, cũng như Zita luôn hướng cán cân của mình về phía anh, thì quyết định của cô vẫn là một điều sáng suốt. Mặc dù mãi đến 10 năm sau tôi mới nhận ra là cô ấy đúng. Khi còn quá trẻ, tôi nghĩ đơn giản yêu thì đến với nhau, tại sao phải nhường, tại sao phải nghĩ đến cảm nhận của người khác, nhưng giờ đây, tôi lại cho rằng Zita không chọn ai trong 2 người ấy thật ra không liên quan nhiều đến cái gọi là bảo vệ mối quan hệ tình bạn của họ, mà là do cô ấy trưởng thành hơn 2 chàng trai đó. Ở thời điểm lúc bấy giờ, cả 2 đều không tạo được cho cô cảm giác an toàn. Cảm xúc là một chuyện, có thể nắm tay nhau đi xa hay không, còn phải dựa vào tính cách, quan điểm, và độ chín của một con người nữa.
Vạn Hạo Thông – Donald (Trần Kiện Phong)
Bao la vùng trời ngoài tham vọng viết nên lịch sử phim truyền hình, còn lăng xê một lượng diễn viên trẻ, đủ sắc và năng lực đứng ngang hàng với các bậc tiền bối. Về phía nam, TVB đã tạo ra nhóm S4, dù không thể sánh ngang về độ nổi tiếng như nhóm F4, nhưng thời gian là minh chứng rõ ràng nhất khi 10 năm sau, họ đều là những tên tuổi nổi trội. Những diễn viên thủ vai học viên khác như Thái Kỳ Tuấn, Huỳnh Gia Lạc… đều không tạo dựng được danh tiếng. Ưu điểm của Bao la vùng trời chính là gạch nối giao hòa thế hệ của các nhân vật, là tình cảm gia đình, tình yêu, là tình bạn, tình đồng nghiệp, tuổi trẻ keo sơn. Một điều đáng tiếc là phim gom quá nhiều vấn đề nên khá dài, đôi khi lại lan man. S4 chỉ có Issac và Donald là có đất diễn, còn Chris và Roy chỉ làm nền, nên thỉnh thoảng, yếu tố tuổi trẻ thì có chứ tình bạn thì hơi nhạt. Donald là nhân vật gần như liên kết với nhóm, khi anh có tình yêu với Zita, có sự cạnh tranh với Issac và mối quan hệ vừa bạn vừa chủ tớ với Chris. Thế nhưng tất cả những gì chúng ta thấy trên phim chỉ là những điều rất mơ hồ và mối tình tay ba chiếm rất nhiều thời lượng. Ngày đó tôi cũng rất tiếc vì Donald đã không theo trọn đoạn đường bay, nhưng giờ nghĩ lại, đúng là có những người phải rẽ ngang, mà người chưa thật sự yêu bầu trời như anh (chứ đừng như phim đề cập, vì phải lo cho công ty của gia đình) thì đúng là nên dừng lại.
Tạ Lập Hào (Chris) – Huỳnh Tông Trạch
Nếu không phải vì Chris thuộc nhóm S4, tôi thật sự không tìm được lý do để anh được khán giả nhớ đến. Anh tham gia lớp phi công vì Donald tham gia (mà Donald tham gia vì Zita), tình nguyện làm cái bóng của Donald vì anh chỉ là con của một tài xế, nhẫn nhịn Donald, rồi thông cảm và bao dung cho anh ta hết lần này đến lần khác. Thậm chí khi gia đình Donald xảy ra biến cố, Chris vẫn chưa bao giờ bỏ rơi bạn bè, cứ như anh là nhân vật được xây dựng như một vị thánh chứ không phải con người nữa. Cũng vì mờ nhạt như vậy nên chuyện tình cảm của anh cũng chẳng ai nhớ nữa. Để tôi nhắc lại, tự dưng anh và Coco thành đôi dù không có một quá trình nào cả. Có lẽ biên kịch muốn nói đến một dạng tình yêu thấy hợp hợp là quen kinh điển trong giới phi công và tiếp viên.
Cao Chí Hoằng (Roy) – Mã Quốc Minh
Đây cũng là một nhân vật rất nhạt nếu không dính với danh xưng S4. Thật ra trước đó tôi đã rất thích Mã Quốc Minh, thích cái khí chất của anh trong những vai chỉ xuất hiện chớp nhoáng nên tôi đã trông mong rất nhiều vào vai Roy nhưng kết quả là anh còn không được bằng những vai diễn trước đó, như vai chuyên gia phá bom điềm tĩnh xuất hiện trong phân đoạn giải cứu Sa Sa của phim Lực lượng phản ứng. Vì thích Mã Quốc Minh nên tôi còn nhớ được Roy thi vào ngành phi công vì đam mê, tính tình khá nhút nhát, hơi khờ và chỉ đủ tiêu chuẩn đậu làm phi công mà thôi.
Lăng Trác Chi (Coco) – Hồ Định Hân
Nếu tôi nhớ không lầm thì Coco là vai diễn đầu tiên của Hồ Định Hân, và dù đó không phải là một vai diễn lớn nhưng chính tính cách nhân vật và diễn xuất đầy tiềm năng của cô đã khiến khán giả phải nhớ đến cô. Lần đầu xem phim này, tôi vừa thích lại vừa ghét Coco. Thích Coco vì cô gây khó khăn cho Belle, ghét Coco vì cô nhiều khi rất vô lối. Nhưng Coco là một trong những nhân vật có nhiều chuyển biến nhất phim. Từ một cô gái phách lối, dần dần học được sự cảm thông, dần dần hòa nhập với chị dâu và mọi người. Sau cái chết của Vincent, dù phim không đề cập nhiều nhưng ta có thể thấy được sự trưởng thành của Coco. Tuyến tình cảm gượng ép giữa Coco và Chris thì thôi khỏi nói.
Đáng lý tôi còn phân tích thêm các nhân vật phụ mà mình yêu thích nhưng viết nữa chắc mọi người không đọc nổi nên thôi tóm gọn lại. Trong phim còn có hai cặp đôi mang lại tiếng cười cho khán giả là Cammy (Hàn Mã Lợi) với Phillip (Thạch Tú) và Ruby (Tô Ngọc Hoa) với Paul (Lâm Hiểu Phong). Vai của Paul hơi ủy mị, nhu nhược và cũng diễn xuất rất nhạt nhưng chuyện tình với Ruby đã vớt vát lại cho anh. Tô Ngọc Hoa luôn chứng tỏ được đẳng cấp của mình qua bất cứ vai nào mà cô thể hiện. Dù Ruby hơi khó ưa nhưng tôi lại thích sự chuyên nghiệp của cô, tình bạn của cô và Belle hơn là mối tình chị em rất gượng ép với Paul. Trong các mối tình, chuyện của hai người này là vớ vẩn nhất, chắc chỉ có tác dụng gây cười. Ngược lại, dù chuyện của hai vợ chồng ông Đường cũng mang yếu tố hài hước và chỉ là cái cớ để Sam làm phi công rồi gặp lại em trai mình, nhưng chính sự thể hiện xuất sắc của họ đã thổi cho nhân vật một luồng sinh khí tuyệt vời.
Tuyến vai khách mời cũng rất ấn tượng. Nếu trong quá trình bay, những sự cố xảy ra thường do diễn viên phụ đóng, làm nền cho vai chính như lúc Belle và Sam thuyết phục hành khách bình tĩnh, Đặng Kiện Hoằng (lúc đó chưa có tên tuổi) đóng trong phân đoạn Zoe nhường nhẫn cưới cho anh… thì các khách mời tập trung xuất hiện ở mặt đất. Như chuyện vai của Quách Chính Hồng năm nào cũng ôm bó hoa chờ đợi bạn gái trở về, Twins hội ngộ, Vương Kiệt đàn piano hay Trần Dịch Tấn ký tên cho Sam, (Phương Lực Thân đóng vai gì thì mình không nhớ)… Chính những nhân vật này cũng góp phần khiến khán giả nhận ra không chỉ bay trên bầu trời mới có ý nghĩa, mà những người làm công việc thầm lặng hơn, phối hợp với tổ bay cũng rất đáng trân quý. Xin tạm khép lại bài viết hôm nay bằng thông điệp ăn sâu vào tâm trí fan TVB: “Sân bay… người đến người đi… Ai trong số họ có duyên với nhau… Ai có thể nên nghĩa vợ chồng, ai có thể thành bạn thân chí cốt… Đây là nơi hàng ngày chứng kiến những nụ cười đoàn tụ, cũng có những giọt nước mắt chia ly, là một nơi vừa chứa đựng niềm vui vừa khắc khoải nỗi buồn.”