Phim liên quan
Rurouni Kenshin Saishusho The Final
Phim được xem là phần của live-action dựa trên manga Rurouni Kenshin: Junchuhen của Watsuki Nobuhiro (đăng trên Weekly Shonen Jump từ 02/09/1994 – 04/11/1999). Phần song song này khởi quay từ 11/2018 đến 05/2019. Phim dự kiến công chiếu ngày 03/07/2020 nhưng phải dời lịch vì COVID-19.Điểm hay nên ghé
Vài cảm nghĩ về phim
- Coi phim xong sao mình ship Kenshin với Megumi dữ dội. Con bánh bèo Kaoru vô dụng chả xứng với Kenshin tí nào. Thua cả nhỏ kỹ nữ của Shishio, ít ra nhỏ đó khúc cuối hy sinh chết vì người nó yêu. Trong truyện, Kaoru đâu tệ đến thế.
- Càng ngày càng yêu Kamiki. Em ấy dễ thương từ nhỏ đến lớn nhưng dạo này em đóng nhìu vai ác mà vai nào cũng ác chuẩn. Trận đấu giữa Kenshin và Soujiro không làm mình thất vọng.
- Coi phim mà thấy mặt diễn viên đầy mụn tự nhiên vui vẻ trong lòng. Tự nhủ lòng mình ai mà chả có mụn, ko nên buồn vì mặt mụn của mình làm gì =)) những người ko coi phim Nhật thì chê diễn viên đen đúa, xấu xí, quần áo cũ kỹ. Thử hỏi, chiến tranh thì da trắng hồng hào láng mịn mặc áo không nếp nhăn như đại thiếu gia mà đi uýnh lộn thì đố đứa nào tin được thằng ấy là samurai. Trai nhà tui ko cao to hoàn hảo nhưng tui vẫn thích, gái nhà tui ngực lép không sắc sảo nhưng vẫn đáng yêu.
- Là phim chiếu rạp nên nhiều hạn chế, không đi vào sâu được hoàn cảnh và quá khứ của các nhân vật. Đó là điều đáng tiếc nhất.
- Tạo hình của Hajime là chuẩn nhất. Bác Eguchi gần 50 mà khí phách ngời ngời. Bác đóng vai Hajime nhìn đời và người bằng nữa con mắt,chém đối thủ không đắn đo, rất ư là mang nét thần thái của Hajime.
- Bác Fukuyama đóng vai thầy của Kenshin làm trái tim fan gơ này cứ đập liên tục địa. Có điều trang phục bác mặc không bộc lộ được nét trần bụi và chuẩn man của Seijuro Hiko.
- Nhiều tình tiết khác hẳn với truyện như trận đấu giữa Kenshin và Aoshi, Kenshin bị cảnh sát bắt như là tội phạm, Hajime chém 1 phát là Usui chết,...
Nói chung phim coi cũng được, chủ yếu là coi uýnh lộn. Đọc truyện vẫn hay hơn.