Đám Cưới Của Cô Hề Mít Ướt - Cho em gần anh thêm chút nữa
“All for you, it’s my pleasure” – Hạnh phúc của bạn là niềm vui của tôi.
Nakimushi Peirrot no Kekkonshiki được sản xuất dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Mochizuki Miyuki, bộ phim truyền tải câu chuyện về một chàng trai trẻ mắc bệnh suy thận và cô...
“All for you, it’s my pleasure” – Hạnh phúc của bạn là niềm vui của tôi.
Nakimushi Peirrot no Kekkonshiki được sản xuất dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Mochizuki Miyuki, bộ phim truyền tải câu chuyện về một chàng trai trẻ mắc bệnh suy thận và cô gái anh yêu luôn mơ ước trở thành Clown – chú hề trong rạp xiếc để mang tiếng cười đến với mọi người. Không có kỳ tích nào xảy ra trong 100 phút của phim, chỉ là những nhân vật chính đã vượt qua được giới hạn của sự đau đớn và việc đối diện với cuộc ly biệt vĩnh viễn trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Họ đã sống và yêu đến tận giây phút cuối cùng.
Yosuke không còn nhớ lần cuối cùng mình cười là bao giờ, căn bệnh suy thận và những lần phải đến bệnh viện lọc máu khiến cuộc sống của anh chẳng còn điều gì vui vẻ nữa. Quy luật tồn tại phải chăng luôn khắc nghiệt như vậy, bởi anh còn quá trẻ để chịu đựng những cơn đau và nỗi sợ về cái chết vô hình luôn cận kề bên mình. Giữa lúc khó khăn và muốn ngã quỵ đó, anh đã gặp được một cô hề vụng về chẳng thể làm được trò trống gì với mấy quả banh đủ màu ở công viên. Sự xuất hiện của Kanami thực sựcứu rỗi tâm hồn đang dần héo úa và giúp Yosuke tìm lại nụ cười đã tắt từ lâu.
Vì thời lượng hạn chế nên phim diễn biến khá nhanh, khoảnh khắc họ gặp nhau lần đầu tiên đến khi tình yêu nảy nở dường như chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tôi đã nghĩ liệu tình yêu như vậy có thực sự sâu đậm để biến thành sức mạnh giúp mọi thứ tốt dần lên hay không? Nhưng khi nhìn thấy Yosuke quên đi căn bệnh của mình lúc bên cạnh Kanami, tôi bỗng dưng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Màu sắc của các thước phim cũng khiến người xem cảm thấy dễ thở hơn, sự tươi sáng của nó giúp người xem tin những điều tốt đẹp sẽ luôn xuất hiện dù rằng chúng ta phải đối diện với vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Con đường phía trước không biết còn phải gặp bao nhiêu trắc trở nhưng chúng ta có quyền quyết định mình phải bước đi như thế nào mà phải không? Thật biết ơn vì Yosuke đã không bỏ cuộc giữa chừng và Kanami luôn cố gắng để tạo nên những quả ngọt trong tình yêu của hai người.
Nếu không cảm thấy sợ hãi trước gánh nặng mưu sinh, tôi cũng mơ ước được trở thành một người có thế mang lại niềm vui cho những người khác. Vậy nên giấc mơ của Kanami khiến tôi rất ngưỡng mộ, cô có thể chưa thành công trong việc trở thành một chú hề chuyên nghiệp nhưng cô đã khiến Yosuke và rất nhiều người khác cảm thấy vui vẻ. Tất nhiên, Kanami không phải là một người mạnh mẽ, nói rằng cô quá mít ướt và yếu đuối cũng chẳng có gì sai, nhưng cô đã không ngừng đấu tranh rất nhiều để mọi thứ dễ chịu hơn. Cô có thể trốn ở đâu đó để khóc hay đột nhiên mất tích và rồi xuất hiện với những thay đổi mới tốt đẹp hơn. Shida Mirai có khuôn mặt dễ thương nên vào vai Kanami rất hợp, cô đôi khi khá ngốc nhưng lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi trước mặt mọi người và không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình.
Nói đến Kanami, chúng ta chắc hẳn không thể bỏ qua cô bạn thân Maki. Dù bất cứ chuyện gì, Maki vẫn luôn xuất hiện rất đúng lúc và trở thành chỗ dựa tinh thần tuyệt vời nhất cho người bạn của mình. Araki Yuko vai Maki có gương mặt xinh xắn và nụ cười rất tuyệt. điều này khiến nhân vật của cô trở nên thoải mái hơn trong mắt người xem. Tình bạn giữa Kanami và Maki không quá ồn ào nhưng nó đã trở thành nốt nhạc đẹp trong một bản tình ca buồn. Sự an ủi nhiều khi không xuất phát từ bất kỳ lời nói ngọt ngào nào, mà chỉ cần sự quan tâm của bạn lan tỏa đến đối phương một cách thầm lặng là đủ lắm rồi.
Ryusei Ryo vai Yosuke chưa từng khiến tôi phải thất vọng về diễn xuất của anh. Anh lúc nào cũng biến hóa trong các vai diễn, thậm chí một nhân vật chịu có sự thay đổi liên tục về mặt tâm lý như Yosuke cũng không làm anh phải lúng túng hay trở nên gượng gạo. Nhân vật của anh đã chết, nhưng gương mặt và nụ cười hạnh phúc của Yosuke trong những lúc khó khăn nhất khi phải chiến đấu với căn bệnh quái ác sẽ luôn còn lưu lại trong tâm trí của người xem như một minh chứng cho sự lạc quan và quyết tâm được sống vui vẻ nhất cho đến phút cuối cùng.
Yosuke đã truyền đạt được sự tức giận khi nghĩ mình đang nhận sự thương hại từ Kanami; sự đau khổ dằn vặt khi phải quyết định chia tay người yêu vì không muốn cô ta phải tổn thương thêm nữa; sự vui vẻ và khả năng hài hước khi cùng Kanami tập luyện để trở thành một chú hề và sự dịu dàng khi cầu hôn hay luôn mang bên người chiếc mũi đỏ như đó thực sự là phân thân của Kanami. Tâm lý nhân vật được khắc họa và khai thác rất tốt qua diễn xuất của Ryo Ryusei, tất nhiên độ đẹp trai của anh cũng là điều không thể chối bỏ rồi.
Dù xuất hiện khá ít, nhưng tôi rất ấn tượng với “người bạn già”Katsumata Shinnobu của Yosuke. Bài thơ ông đọc cho anh nghe cứ khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều:
Có một người mà vẫn cô đơn,
Còn một người càng đơn độc,
Khi hai người âu sầu buồn bã,
Khi một người không ngừng âu lo.
Tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của nó, nhưng phảng phất trong từng câu ấy là sự đơn độc đến tột cùng. Ông ấy không có người thân nên Yosuke cũng trở thành một niềm an ủi rất lớn, bức thư cuối cùng ông viết cho anh cũng không ai có thể hiểu được vì chữ đã không còn thành nét nữa. Tôi tự hỏi đó có phải là một lời chúc phúc mà ông dành tặng cho Yosuke hay không?
Nếu bạn là Kanami thì liệu bạn có chọn kết hôn với một người sắp chết hay không? Và nếu là Yosuke thì bạn có đồng ý kết hôn với Kanami để rồi lúc chết để lại trong lòng cô một sự thiếu vắng không thể lấp đầy? Cả hai câu hỏi này thật khó để có thể trả lời cho chính xác, nhưng có lẽ với tình yêu như vậy tôi nghĩ mình đủ can đảm để yêu và sống bên người yêu đến giây phút cuối cùng.
Cuộc sống hôn nhân của họ chỉ kéo dài trong 5 tháng ngắn ngủi, không có tuần trăng mật hay ngôi nhà đầy ấp tiếng cười, nhưng họ vẫn bên nhau hạnh phúc đến giây phút cuối cùng. Yosuke luôn giữ bên mình chiếc mũi đỏ của chú hề như giữ mãi tình yêu dành cho cô vợ ngốc, Kanami cũng bên cạnh và nắm chặt tay chồng dù rằng đó là lúc vui buồn hay đau khổ nhất của cuộc đời.
Năm tháng bên nhau đã dừng lại, nhưng tình yêu của họ thì chưa bao giờ chết.
Đám Cưới Của Cô Hề Mít Ướt - Cho em gần anh thêm chút nữa
“All for you, it’s my pleasure” – Hạnh phúc của bạn là niềm vui của tôi.
Nakimushi Peirrot no Kekkonshiki được sản xuất dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Mochizuki Miyuki, bộ phim truyền tải câu chuyện về một chàng trai trẻ mắc bệnh suy thận và cô gái anh yêu luôn mơ ước trở thành Clown – chú hề trong rạp xiếc để mang tiếng cười đến với mọi người. Không có kỳ tích nào xảy ra trong 100 phút của phim, chỉ là những nhân vật chính đã vượt qua được giới hạn của sự đau đớn và việc đối diện với cuộc ly biệt vĩnh viễn trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Họ đã sống và yêu đến tận giây phút cuối cùng.
Yosuke không còn nhớ lần cuối cùng mình cười là bao giờ, căn bệnh suy thận và những lần phải đến bệnh viện lọc máu khiến cuộc sống của anh chẳng còn điều gì vui vẻ nữa. Quy luật tồn tại phải chăng luôn khắc nghiệt như vậy, bởi anh còn quá trẻ để chịu đựng những cơn đau và nỗi sợ về cái chết vô hình luôn cận kề bên mình. Giữa lúc khó khăn và muốn ngã quỵ đó, anh đã gặp được một cô hề vụng về chẳng thể làm được trò trống gì với mấy quả banh đủ màu ở công viên. Sự xuất hiện của Kanami thực sựcứu rỗi tâm hồn đang dần héo úa và giúp Yosuke tìm lại nụ cười đã tắt từ lâu.
Vì thời lượng hạn chế nên phim diễn biến khá nhanh, khoảnh khắc họ gặp nhau lần đầu tiên đến khi tình yêu nảy nở dường như chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tôi đã nghĩ liệu tình yêu như vậy có thực sự sâu đậm để biến thành sức mạnh giúp mọi thứ tốt dần lên hay không? Nhưng khi nhìn thấy Yosuke quên đi căn bệnh của mình lúc bên cạnh Kanami, tôi bỗng dưng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Màu sắc của các thước phim cũng khiến người xem cảm thấy dễ thở hơn, sự tươi sáng của nó giúp người xem tin những điều tốt đẹp sẽ luôn xuất hiện dù rằng chúng ta phải đối diện với vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Con đường phía trước không biết còn phải gặp bao nhiêu trắc trở nhưng chúng ta có quyền quyết định mình phải bước đi như thế nào mà phải không? Thật biết ơn vì Yosuke đã không bỏ cuộc giữa chừng và Kanami luôn cố gắng để tạo nên những quả ngọt trong tình yêu của hai người.
Nếu không cảm thấy sợ hãi trước gánh nặng mưu sinh, tôi cũng mơ ước được trở thành một người có thế mang lại niềm vui cho những người khác. Vậy nên giấc mơ của Kanami khiến tôi rất ngưỡng mộ, cô có thể chưa thành công trong việc trở thành một chú hề chuyên nghiệp nhưng cô đã khiến Yosuke và rất nhiều người khác cảm thấy vui vẻ. Tất nhiên, Kanami không phải là một người mạnh mẽ, nói rằng cô quá mít ướt và yếu đuối cũng chẳng có gì sai, nhưng cô đã không ngừng đấu tranh rất nhiều để mọi thứ dễ chịu hơn. Cô có thể trốn ở đâu đó để khóc hay đột nhiên mất tích và rồi xuất hiện với những thay đổi mới tốt đẹp hơn. Shida Mirai có khuôn mặt dễ thương nên vào vai Kanami rất hợp, cô đôi khi khá ngốc nhưng lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi trước mặt mọi người và không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình.
Nói đến Kanami, chúng ta chắc hẳn không thể bỏ qua cô bạn thân Maki. Dù bất cứ chuyện gì, Maki vẫn luôn xuất hiện rất đúng lúc và trở thành chỗ dựa tinh thần tuyệt vời nhất cho người bạn của mình. Araki Yuko vai Maki có gương mặt xinh xắn và nụ cười rất tuyệt. điều này khiến nhân vật của cô trở nên thoải mái hơn trong mắt người xem. Tình bạn giữa Kanami và Maki không quá ồn ào nhưng nó đã trở thành nốt nhạc đẹp trong một bản tình ca buồn. Sự an ủi nhiều khi không xuất phát từ bất kỳ lời nói ngọt ngào nào, mà chỉ cần sự quan tâm của bạn lan tỏa đến đối phương một cách thầm lặng là đủ lắm rồi.
Ryusei Ryo vai Yosuke chưa từng khiến tôi phải thất vọng về diễn xuất của anh. Anh lúc nào cũng biến hóa trong các vai diễn, thậm chí một nhân vật chịu có sự thay đổi liên tục về mặt tâm lý như Yosuke cũng không làm anh phải lúng túng hay trở nên gượng gạo. Nhân vật của anh đã chết, nhưng gương mặt và nụ cười hạnh phúc của Yosuke trong những lúc khó khăn nhất khi phải chiến đấu với căn bệnh quái ác sẽ luôn còn lưu lại trong tâm trí của người xem như một minh chứng cho sự lạc quan và quyết tâm được sống vui vẻ nhất cho đến phút cuối cùng.
Yosuke đã truyền đạt được sự tức giận khi nghĩ mình đang nhận sự thương hại từ Kanami; sự đau khổ dằn vặt khi phải quyết định chia tay người yêu vì không muốn cô ta phải tổn thương thêm nữa; sự vui vẻ và khả năng hài hước khi cùng Kanami tập luyện để trở thành một chú hề và sự dịu dàng khi cầu hôn hay luôn mang bên người chiếc mũi đỏ như đó thực sự là phân thân của Kanami. Tâm lý nhân vật được khắc họa và khai thác rất tốt qua diễn xuất của Ryo Ryusei, tất nhiên độ đẹp trai của anh cũng là điều không thể chối bỏ rồi.
Dù xuất hiện khá ít, nhưng tôi rất ấn tượng với “người bạn già”Katsumata Shinnobu của Yosuke. Bài thơ ông đọc cho anh nghe cứ khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều:
Có một người mà vẫn cô đơn,
Còn một người càng đơn độc,
Khi hai người âu sầu buồn bã,
Khi một người không ngừng âu lo.
Tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của nó, nhưng phảng phất trong từng câu ấy là sự đơn độc đến tột cùng. Ông ấy không có người thân nên Yosuke cũng trở thành một niềm an ủi rất lớn, bức thư cuối cùng ông viết cho anh cũng không ai có thể hiểu được vì chữ đã không còn thành nét nữa. Tôi tự hỏi đó có phải là một lời chúc phúc mà ông dành tặng cho Yosuke hay không?
Nếu bạn là Kanami thì liệu bạn có chọn kết hôn với một người sắp chết hay không? Và nếu là Yosuke thì bạn có đồng ý kết hôn với Kanami để rồi lúc chết để lại trong lòng cô một sự thiếu vắng không thể lấp đầy? Cả hai câu hỏi này thật khó để có thể trả lời cho chính xác, nhưng có lẽ với tình yêu như vậy tôi nghĩ mình đủ can đảm để yêu và sống bên người yêu đến giây phút cuối cùng.
Cuộc sống hôn nhân của họ chỉ kéo dài trong 5 tháng ngắn ngủi, không có tuần trăng mật hay ngôi nhà đầy ấp tiếng cười, nhưng họ vẫn bên nhau hạnh phúc đến giây phút cuối cùng. Yosuke luôn giữ bên mình chiếc mũi đỏ của chú hề như giữ mãi tình yêu dành cho cô vợ ngốc, Kanami cũng bên cạnh và nắm chặt tay chồng dù rằng đó là lúc vui buồn hay đau khổ nhất của cuộc đời.
Năm tháng bên nhau đã dừng lại, nhưng tình yêu của họ thì chưa bao giờ chết.