Fullmetal Alchemist - Tác phẩm chuyển thể nửa vời của Nhật Bản
Fullmetal Alchemist aka Hagane no Renkinjutsushi là một trong những live-action mới nhất của Nhật Bản giành được rất nhiều sự mong đợi ngay từ khi còn trên trường quay. Nhưng những gì mà khán giả nhận được từ bộ phim này lại là một tác phẩm cực chán. Nội dung đơn giản,...
Fullmetal Alchemist aka Hagane no Renkinjutsushi là một trong những live-action mới nhất của Nhật Bản giành được rất nhiều sự mong đợi ngay từ khi còn trên trường quay. Nhưng những gì mà khán giả nhận được từ bộ phim này lại là một tác phẩm cực chán. Nội dung đơn giản, không có cao trào, không khai thác tốt các điểm mạnh, tình tiết và cách dẫn dắt vô cùng nản.
Lần đầu tiên tôi coi một bộ live-action của Nhật mà phải vật vã và chán nản như thế này. Ngủ gà ngủ gật, muốn bỏ cuộc chỉ mới xem được gần nửa thời lượng phim, đó là trạng thái của tôi khi thưởng thức bộ phim. Thậm chí đến đoạn cuối đánh nhau với trùm mà tôi đã không thể gượng nổi đành phải ngủ luôn, sáng hôm sau mới thức dậy xem tiếp.
Tôi vẫn không hiểu vì sao phim lại được rate khá cao trên IMDB? Do fan chấm? Nhân vật giống truyện? Diễn viên diễn giống? Nội dung, cốt truyện đều đi đúng như nguyên tác? Fullmetal Alchemist có một khởi đầu đáng kỳ vọng với phần âm thanh và kỹ xảo khá tốt, mặc dù không thể nói là xuất sắc. Một phân đoạn hành động vừa đùa vừa đánh của nhân vật chính khá thú vị, kèm theo phần sử dụng nhạc nền bằng những giai điệu vui tai của nước Anh thời trước. Cái này làm tôi nhớ đến Sherlock Holmes do Robert Downey Jr. thể hiện.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, sự lỏng lẻo dần lộ diện. Ngoài cảnh choảng nhau ở đoạn đầu ra thì phim chẳng còn gì. Nội dung đơn giản tập trung vào hành trình tìm lại thân xác cho cậu em trai Al của Ed. Vì sai lầm khi xưa mà Ed cùng Al phải chịu một hậu quá khá nặng nề, điều này khiến Ed trở thành một Giả Kim Thuật Sư nổi tiếng, trong phim gọi là "Giả Kim Thuật Sư Quốc Gia", danh hiệu này Ed đã đạt được khi chỉ mới 12 tuổi. Xuyên suốt hành trình của Ed là việc tìm hòn đá Triết Gia để lấy lại thể xác cho Al, được đan xen những âm mưu hiểm ác, tình cảm gia đình, tham vọng, dã tâm, những lý tưởng và suy nghĩ riêng biệt, khác nhau. Phim có rất nhiều yếu tố hay để khai thác. Tuy nhiên nó lại không được tận dụng tốt. Người xem sẽ được đưa vào một thế giới Giả Kim Thuật nửa vời, nơi mà những người chưa biết rõ về nguyên tác hay lần đầu xem sẽ chẳng hiểu rõ những thứ trong phim từ đâu ra, hay nguồn gốc của một số phép thuật được gọi là "khoa học" trong phim. Rất nhiều thứ không được giải thích rõ ràng. Tôi gọi nửa vời cũng là vì thế giới này cũng chưa được phim thể hiện tốt, ngoại trừ nó có một style riêng, từ cách ăn mặc đến cảnh trí, mọi thứ đều giống nước Anh thời trước.
Nhân vật trong phim làm cho khán giả có cảm giác cứ như đang xem một bản phim do dân cosplay làm. Ngoài mặt tạo hình ổn ra, phim không chuyển tải được cái gì của nguyên tác, chứ đừng nói là một tác phẩm độc lập xem được. Phim tham vọng gom hết dàn nhân vật nguyên tác lên màn ảnh rộng, nhưng rồi chẳng đi tới đâu. Với thời lượng chỉ hơn 2 tiếng mà muốn thể hiện hết các tình tiết quan trọng từ nguyên tác, Fullmetal Alchemist aka Hagane no Renkinjutsushi trở thành một video tóm tắt các cột mốc quan trọng hơn là một phim điện ảnh thực thụ.
Dàn diễn viên thể hiện gượng ép, thiếu cảm xúc và không có khí chất của nhân vật nguyên tác. Nam chính Yamada Ryosuke trong vai Ed thì… Tôi ví dụ trong một cảnh, khi nghe tin một người anh em, một người bạn tốt của mình đã chết mà gương mặt biểu cảm không ra được một cảm xúc gì, giống như đang cố gắng diễn để cho ra gương mặt của lúc đó vậy thôi để cho qua cảnh.
Những cảnh kỹ xảo và hành động dường như kinh phí đã đổ dồn vào hết cho cảnh phim đầu tiên và tạo hình của Al, một phần ở cảnh cuối chắc cũng đã đầu tư vào cho binh đoàn "Người giả", vì thế đến tận cả đoạn cuối thì khán giả vẫn chỉ xem được những cảnh quơ quào hay bắn chíu chíu, búng tay xì lửa là xong. Đánh trùm cuối thì thôi rồi... flop toàn tập. Kết phim cũng chẳng đọng lại được gì cho người xem ngoài một từ "chán". Đánh nhau mà nói còn nhiều hơn cả đánh.
Phim có phần nhạc nền khá hay nhưng không được sử dụng nhiều, có thể càng về sau nội dung và phân cảnh không có đoạn nào phù hợp để chèn nhạc. Vớt vát lại được một chút là đoạn credit được nghe bản ost phim khá hay. Bạn nào còn kiên nhẫn thì hãy chờ đến cuối để xem after credit nhé!
Fullmetal Alchemist - Tác phẩm chuyển thể nửa vời của Nhật Bản
Fullmetal Alchemist aka Hagane no Renkinjutsushi là một trong những live-action mới nhất của Nhật Bản giành được rất nhiều sự mong đợi ngay từ khi còn trên trường quay. Nhưng những gì mà khán giả nhận được từ bộ phim này lại là một tác phẩm cực chán. Nội dung đơn giản, không có cao trào, không khai thác tốt các điểm mạnh, tình tiết và cách dẫn dắt vô cùng nản.
Lần đầu tiên tôi coi một bộ live-action của Nhật mà phải vật vã và chán nản như thế này. Ngủ gà ngủ gật, muốn bỏ cuộc chỉ mới xem được gần nửa thời lượng phim, đó là trạng thái của tôi khi thưởng thức bộ phim. Thậm chí đến đoạn cuối đánh nhau với trùm mà tôi đã không thể gượng nổi đành phải ngủ luôn, sáng hôm sau mới thức dậy xem tiếp.
Tôi vẫn không hiểu vì sao phim lại được rate khá cao trên IMDB? Do fan chấm? Nhân vật giống truyện? Diễn viên diễn giống? Nội dung, cốt truyện đều đi đúng như nguyên tác? Fullmetal Alchemist có một khởi đầu đáng kỳ vọng với phần âm thanh và kỹ xảo khá tốt, mặc dù không thể nói là xuất sắc. Một phân đoạn hành động vừa đùa vừa đánh của nhân vật chính khá thú vị, kèm theo phần sử dụng nhạc nền bằng những giai điệu vui tai của nước Anh thời trước. Cái này làm tôi nhớ đến Sherlock Holmes do Robert Downey Jr. thể hiện.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, sự lỏng lẻo dần lộ diện. Ngoài cảnh choảng nhau ở đoạn đầu ra thì phim chẳng còn gì. Nội dung đơn giản tập trung vào hành trình tìm lại thân xác cho cậu em trai Al của Ed. Vì sai lầm khi xưa mà Ed cùng Al phải chịu một hậu quá khá nặng nề, điều này khiến Ed trở thành một Giả Kim Thuật Sư nổi tiếng, trong phim gọi là "Giả Kim Thuật Sư Quốc Gia", danh hiệu này Ed đã đạt được khi chỉ mới 12 tuổi. Xuyên suốt hành trình của Ed là việc tìm hòn đá Triết Gia để lấy lại thể xác cho Al, được đan xen những âm mưu hiểm ác, tình cảm gia đình, tham vọng, dã tâm, những lý tưởng và suy nghĩ riêng biệt, khác nhau. Phim có rất nhiều yếu tố hay để khai thác. Tuy nhiên nó lại không được tận dụng tốt. Người xem sẽ được đưa vào một thế giới Giả Kim Thuật nửa vời, nơi mà những người chưa biết rõ về nguyên tác hay lần đầu xem sẽ chẳng hiểu rõ những thứ trong phim từ đâu ra, hay nguồn gốc của một số phép thuật được gọi là "khoa học" trong phim. Rất nhiều thứ không được giải thích rõ ràng. Tôi gọi nửa vời cũng là vì thế giới này cũng chưa được phim thể hiện tốt, ngoại trừ nó có một style riêng, từ cách ăn mặc đến cảnh trí, mọi thứ đều giống nước Anh thời trước.
Nhân vật trong phim làm cho khán giả có cảm giác cứ như đang xem một bản phim do dân cosplay làm. Ngoài mặt tạo hình ổn ra, phim không chuyển tải được cái gì của nguyên tác, chứ đừng nói là một tác phẩm độc lập xem được. Phim tham vọng gom hết dàn nhân vật nguyên tác lên màn ảnh rộng, nhưng rồi chẳng đi tới đâu. Với thời lượng chỉ hơn 2 tiếng mà muốn thể hiện hết các tình tiết quan trọng từ nguyên tác, Fullmetal Alchemist aka Hagane no Renkinjutsushi trở thành một video tóm tắt các cột mốc quan trọng hơn là một phim điện ảnh thực thụ.
Dàn diễn viên thể hiện gượng ép, thiếu cảm xúc và không có khí chất của nhân vật nguyên tác. Nam chính Yamada Ryosuke trong vai Ed thì… Tôi ví dụ trong một cảnh, khi nghe tin một người anh em, một người bạn tốt của mình đã chết mà gương mặt biểu cảm không ra được một cảm xúc gì, giống như đang cố gắng diễn để cho ra gương mặt của lúc đó vậy thôi để cho qua cảnh.
Những cảnh kỹ xảo và hành động dường như kinh phí đã đổ dồn vào hết cho cảnh phim đầu tiên và tạo hình của Al, một phần ở cảnh cuối chắc cũng đã đầu tư vào cho binh đoàn "Người giả", vì thế đến tận cả đoạn cuối thì khán giả vẫn chỉ xem được những cảnh quơ quào hay bắn chíu chíu, búng tay xì lửa là xong. Đánh trùm cuối thì thôi rồi... flop toàn tập. Kết phim cũng chẳng đọng lại được gì cho người xem ngoài một từ "chán". Đánh nhau mà nói còn nhiều hơn cả đánh.
Phim có phần nhạc nền khá hay nhưng không được sử dụng nhiều, có thể càng về sau nội dung và phân cảnh không có đoạn nào phù hợp để chèn nhạc. Vớt vát lại được một chút là đoạn credit được nghe bản ost phim khá hay. Bạn nào còn kiên nhẫn thì hãy chờ đến cuối để xem after credit nhé!