11 tập phim. Những tập đầu thì rất hài. Về sau thì không còn hài nữa mà là cảm động. Mở đầu với cảnh thanh niên cấp 3 Saburo <này thì k hợp lắm tại Shun-chan 3 chục tuổi rồi mặt già qué =)))> tỉnh tò và bị từ chối, và chưa kịp bị...
11 tập phim. Những tập đầu thì rất hài. Về sau thì không còn hài nữa mà là cảm động. Mở đầu với cảnh thanh niên cấp 3 Saburo <này thì k hợp lắm tại Shun-chan 3 chục tuổi rồi mặt già qué =)))> tỉnh tò và bị từ chối, và chưa kịp bị phũ thẳng mặt thì thanh niên đã chạy cbnm =)) Từ đó ta có thể suy ra Saburo là 1 thanh niên nhát gan vcđ thích chạy trốn chả làm được trò méo gì :v
Rồi trong lúc trèo tường chuồn khỏi cái lễ hội cosplay thời chiến quốc thì thanh niên thọt cbn xuống dốc/vực/cđgđ và ngất đi. Sau khi tỉnh dậy thì anh vác nguyên quả áo Dammy, cái balo cùng với con Smartphone lượn linh tinh thì gặp thằng cha Nobunaga hàng xịn. Ông Nobunaga bảo anh đóng giả Nobunaga, đưa kiếm rồi chuồn mất, anh thì cứ ú ú ớ ớ chả biết cmg, cứ tưởng mình đc mời đóng phim, lại còn tranh thủ lôi xì mát phôn tự sướng. Đến lúc ra trận lần đầu tí thì bị xiên chết, anh mới nhận ra là~ Mình đã xuyên không~~~
Sau đấy thì anh phải đấu vói thằng Oda em <Nobuyuki hsao ý k nhớ rõ lắm>, nói chung thằng em kia thì cứ bày đủ mọi trò hại thằng anh để nhăm nhe cái chức trưởng gia tộc, thằng anh <giả> thì sợ rụt cà, rồi cuối cùng thằng em âm mưu bắt cóc Kichou-dono <anh trai của Kichou đến xem, nếu Kichou k ổn thì báo ông bố cho quân sang diệt {Bố của Kichou – Dosan Saito – là 1 ông lãnh chúa tỉnh Mino, lực lượng hơn xa gia tộc Oda lúc bấy giờ}> Và như bao main char khác, sau khi cứu được Kichou vợ anh, anh tuyên bố rất hùng hồn với cu em: “Có ngon thì xiên ảnh, đừng chạm vào gái của anh”. Ông bố thấy thế (?) hoặc cx do nhiều lí do nữa nên sau khi bị Assassin xọc tiết thoi thóp thì ông đã trao quyền cho Nobunaga hay chính là Saburo. và rồi, hành trình của Saburo coi như là chính thức bắt đầu nguy hiểm xoắn xít từ đây. Lúc đầu thanh niên còn định chuồn cơ mà chuồn k nổi, Tsuneoki tìm lại được. Lúc đấy Saburo mơi bảo “Hãy bảo vệ tôi nhé~”
Đầu tiên là trận đánh với thằng em (Nobuyuki), Nobunaga mới lên nchug k đc lòng nhau lắm, nên đa phần tướng tiếc quân quiếc sịn theo phe thằng Oda em hết, nên phe thằng em định làm quả Coup D’etat. May sao có ông Oda chú đến cứu giúp nên Nobunaga mới thắng <này là do Nobunaga tặng ông chú 1 vùng đất>. Sau đấy thì bắt được thằng em nhưng k xử nó mà lại tha, thằng em tưởng cảm động nhưng mà cuois cùng vẫn cầm dao định xiên thằng anh, nhưng ông tướng đệ thằng em nghĩ lại muốn theo Nobunaga nên cứu, th em ám sát bất thành, mổ bụng tự sát, bảo thà chết chứ k chịu dưới trướng thằng anh. Thêm cả Tsune-chan <Tsuneoki> vốn là 1 tướng của Nobunaga nhưng không hài lòng với những quyết định của Nobunaga khi mới lên ngôi nên sau khi bị Oda em bơm đểu đã quyết định phản bội và lúc Nobu sắp thua còn xui Nobu mổ bụng. Cuối cùng sau khi Oda em chết, Tsune-chan confess rồi cũng định mổ theo nhưng Nobunaga ngăn lại bảo không được phép chết, hai người đều khóc.
“No one wants to die. Everyone has someone that will cry for them.” – câu này luôn đúng, dù có ở thời hiện đại, hay là Sengoku…
Các tập tiếp theo, Saburo bắt đầu chấp nhận số phận và tham gia vào các trận đánh lịch sử.
Đầu tiên, anh đến gặp bố của Kichou, và nhận ra ông ấy cũng là một người xuyên không như mình. Hai người rất quý nhau, anh nói cho ổng biết anh là Nobunaga đểu. Sau đó đhs ông già lại bảo Kichou phải đi chỗ khác, nếu không chịu sẽ đem quân xử Oda. Sau đấy Saburo nhận ra lí do tại sao ông ấy lại làm vậy. Lúc ông bị thằng con úp sọt, Oda định ra cứu, dù biết cả hai sẽ chết nhưng Saburo không đến kịp. Nhưng ông già đã kịp sai lính đưa cho Saburo quyển sách lịch sử của cậu <xé đi trang Honnoji>, cùng với hai bức thư, 1 cho Kichou 1 cho Saburo. Kichou khóc sau khi nhận được thư của cha, biết được tình cảm cha dành cho mình, Saburo an ủi cô ấy, mối quan hệ của hai người trở nên tốt hơn.
Cá nhân mình rất thích ông già~~ cả cái tình cảm ông ấy dành cho con gái. Cảnh ông ấy chết mình cũng đau lòng lắm.
Tập tiếp theo, Saburo phải đánh giặc. Nhưng cậu sợ, và đương nhiên, vơi bản tính của 1 cậu học sinh cấp 3 tỏ tình còn chuồn thì, cậu, CHẠY TRỐN. Rồi sau 1 loạt các kiểu này nọ, cậu cũng đánh thắng được trận này, nhưng mà trận này phần lớn là do may mắn <điều đáng chú ý ở tập này là lúc Saburo trốn và bị nông dân bắt, tướng lính của cậu bất phục vì nghĩ chủ tướng mà lại bỏ quân chạy là méo ổn, như chị Kichou đã ra nói và bảo mng phải biết tin vào chủ tướng của mình abclmn.> Kichou cũng support khá nhiều cho Saburo về mặt tinh thần. Sau đoạn này, mình chuyển sang thích chị Kichou, mặc dù mình vốn không thích các nv nữ trong các phim :v
Các tập tiếp theo Saburo cũng dần quen với thân phận Nobunaga của mình và ra nhiều quyết định. Monkey, Hideyoshi Toyotomi <Lúc này chưa đổi tên thành Hideyoshi> nhập phe nhưng với mục định muốn làm cho Nobunaga mất tất cả <có thù từ xưa, cơ mà thù vói thằng Nobunaga sịn>. Mori Yoshinari phản bội, làm gián điệp vì muốn có tiền nuôi 4 đứa con, nhưng cuối cùng bị Monkey phát hiện và ông cũng thấy rất hối hận. Ông định thực hiện seppuku aka mổ bụng tự sát nhưng Nobunaga ngăn lại. Vì tấm lòng của Saburo, Mori quyết định sẽ dâng hiến cả cuộc đời mình cho Nobunaga và gia tộc Oda. Trong một tập phim, Moririn – một người mít ướt – thế mà lại chống đỡ đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ thành trì và bảo vệ danh dự dòng họ Oda, một samurai chiến đấu vì danh dự bất chấp mạng sống của mình. Cái chết của Mori làm tất cả mọi người trong gia tộc Oda cảm thấy đau buồn. Ngay cả những vị tướng mạnh mẽ thường ngày cũng rơi nước mắt vì người samurai quả cảm.
Trong tập này còn có sự xuất hiện của Hanbei <1 nhà quân sư tài ba>, ông này mới chính là gián điệp thực sự. Nhưng sau đó ông thấy Saburo có cùng giấc mơ, lý tưởng với mình nên trong giờ khắc quyết định, ông đã không đốt trại của phe Oda nữa. Sau đấy ông bị bắt, Oda có đến cứu. Từ đó về sau Hanbei trở thành quân sư cho nhà Oda. Hanbei thực sự là cmn rất thông minh, mình rất thích ổng. Ổng thông minh nhưng lại không ác, trái ngược hẳn với thằng cha Monkey… À sau đó nữa thì Nobunaga sịn cũng gia nhập nhà Oda dưới cái tên Mitsuhide Akechi <che kín mặt>. Trước khi đấy thằng cha Nobunaga sịn định thay thế Saburo, nhưng khi vào doanh trại, ông thấy các người lính đối xử vơi Nobunaga không giống với ngày xưa, kể cả Kichou. Họ rất yêu quý Saburo dưới cái tên Nobunaga. Ngay cả Kichou cũng nhận ra sự khác lạ, nhưng họ chỉ nghi ngờ. Về sau nhiều lúc Mitsuhide aka Oda sịn cũng hay cảm thấy GATO với Saburo về Kichou, có vẻ Mitsuhide cũng yêu/thích Kichou nhưng ngxua k biết cách để phá bỏ rào cản… Và h thì Kichou đổ Saburo. Cay dái chưa??
Tiếp sau là sự xuất hiện của Nagamasa Azai <anh đẹp trai của emmmm>. Nobunaga muốn lập liên minh vói nhà Azai thì phải gả em gái <Oichi> qua. Mình cũng rất thích Oichi. Chị là người con gái mạnh mẽ luôn luôn giữ nụ cười trên môi dù biết mình bị gả đi vì lí do chính trị. thậm chí chị còn đồng ý cưới Azai vì lợi ích của gia tộc Oda. Oichi cười rất đẹp. Thực ra lúc đầu thấy mặt chị hơi dị dị, lúc chị cười toe toét thì công nhận trông hơi kì nhưng cười bình thường thì xinh lắm. À chị do Kiko bồ GD đóng nhé. Lúc đầu k thích mẹ Kiko này lắm cơ mà phải công nhận chị ấy diễn đạt lắm. Nhất là đoạn Nagamasa thua trận ý TAT. Và Nagamasa Azai cũng là người có ước mơ, lý tưởng giống với Nobunaga. Hai người nhanh chóng trở thành bạn tốt.
Do Saburo nổ hơi bị mạnh nên lão Shogun hãm le quyết summon tất cả các lãnh chúa úp sọt chọc tiết Nobunaga. Đánh nhau nhiều trận, Oda lúc đầu luôn luôn chủ trương hòa, hòa bình là trên hết, cậu không muốn ai phải chết, thế nhưng cuối cùng, cậu vẫn buộc phải mặc giáp ra trận đánh giặc, thậm chí vào tập cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tâm lý, cậu buộc phải đánh với “người bạn” của mình- Nagamasa. Và tất nhiên, bằng nhiều lý do khách quan và chủ quan, phe Oda luôn thắng. Thậm chí mọi người còn nói “Oda được ông trời chiếu cố”. Thật vậy, ngay lúc Oda tưởng chết khi phải đấu vơi quân cực đông cực mạnh của Takeda Shingen thì bỗng Takeda chết bất ngờ và rút quân. Oda thoát được trận đánh. Kichou cũng góp phần rất lớn, cô luôn ủng hộ, an ủi, nói chuyện này nọ, động viên tinh thần Saburo.
1 biến là th cha Monkey phát hiện ra Mitsuhide mới là Nobunaga sịn, vậy nên nó đâm chọt xui Nobunaga sịn đốt chùa giết 2 vạn người cả phụ nữ trẻ em. Nobunaga sịn vốn ác vcl nên đương nhiên đồng ý. Sự kiện này làm Saburo tâm trạng không ổn định, đau buồn, xót xa, … Nhưng sau đó, cậu quyết định, mình phải làm một Nobunaga, mình phải mang đến hòa bình cho đất nước này, mọt đất nước không còn chiến tranh, chém giết, chết chóc.
Trải qua bao trận chiến, cuối cùng Saburo cũng bị Tsune-chan phát hiện. Tsune-chan kiên quyết bảo cậu ra đi. Và cậu đã hứa sau khi đánh xogn trận với Azai và Asakura thì cậu sẽ đi. Nhưng sau khi cậu đi, Tsuneoki lại nói với Nobunaga sịn rằng, anh chỉ có thể làm tướng phục vụ cho Saburo được thôi. Và Nobunaga sịn kêu Tsune-chan gọi Saburo lại, mọi người vui vẻ như xưa. Saburo trở về, làm Mochi cùng với mọi người trong tiếng cười vui vẻ của các tướng lĩnh, các binh lính, các thành viên gia tộc.
Kết thúc phim là cả Mitsuhide nói chuyện với Saburo ở chùa Honnoji và sau khi Saburo quay lưng đi, Mitsuhide lộ khuôn mặt gian vcl gian…
Rứa là phần tóm tắt nội dung, và h là phần cảm xúc cá nhân:
Mình thấy thương nhất là anh Azai. Và đau lòng nhất là cảnh Nagamasa Azai chết. Thương Nagamasa lắm. Lúc đầu thích anh vì anh đẹp trai =)) cơ mà càng xem càng thấy thương. Anh không muốn chiến tranh với Oda, nhưng hết ông bố dở hơi ép đánh các kiểu, rồi đến bọn tướng không muốn hòa, anh phải đấu tranh nội tâm các kiểu và cuối cùng thì vẫn phải đi đến cái quyết định mà anh không hề muốn quyết định, đó là chiến vs Nobunaga. Bao nhiêu lần. Oichi bảo “Nagamasa-dono, đừng đánh nữa”. Nhưng cô nào biết, trong thâm tâm, Nagamasai không hề muốn chiến tranh với Oda- người anh coi là bạn. Nhưng có nhiều thứ còn quan trọng hơn tình bạn, hơn tình cảm cá nhân. Là một lãnh đạo, anh không được phép yếu đuối, anh không được phép dừng cuộc chiến này lại. Tất cả cũng là vì cái gọi là DANH DỰ. Danh dự gia tộc, danh dự của samurai, danh dự của những người lính đã chết. Và cmn ep cuối. Cái ep này mình khóc như điên đoạn anh chết. Lúc anh định hòa với Oda nhưng mấy ông tướng lôi cái đầu của 1 ông nào đấy bảo nếu hòa thì cái chết của ổng là vô nghĩa xong bắt anh phải quyết định đánh. Lúc đấy anh khóc… thương lắm. Rồi lúc Azai thất thủ, lúc anh đứng giữa biển lửa nói chuyện với Kiko bồ GDragon à nhầm Oichi, trời ơi đau lòng kinh khiếp. Oichi cũng đúng kiểu khổ vcđ, chồng và anh trai đánh nhau, biết ủng hộ ai, ai chết cũng buồn ai chết cũng đau lòng cả, nhưng chiến tranh, sẽ có 1 bên phải chết thôi. Lúc Nobunaga xin lỗi Oichi, cô bảo, anh không cần xin lỗi, thời đại này là như vậy. Đoạn này phản ánh số phận người phụ nữ, người vợ trong thời kì Sengoku một cách sâu cbn sắc… Rồi cái đoạn Nobunaga định xông vào cứu anh Azai. Anh với Nobunaga nói chuyện, anh đã có thể chọn cách sống, nhưng vì những người lính đã hi sinh, anh chọn mổ bụng tự sát. “Tôi không thể nào sống sót một mình khi mà tất cả những người lính đã hi sinh.” Rồi cảnh anh mổ bụng trước mặt Saburo, Saburo buộc phải kết liễu anh để anh ra đi thanh thản, rồi lời nói về ước mơ tương lại giữa hai người TAT anh nào biết Nobunaga rồi cũng sẽ bị th cha Mitsuhide xử lý trước khi kịp thực hiện ước mơ.
Đấy là những cảnh cảm động. còn nhiều lúc xem phim chỉ muốn chui vào màn hình phi cho mấy thằng cha trong đấy mấy cái dép.
Đầu tiên là bố Hideyoshi với gương mặt của Serizawa. Ờ thì mặt ổng trong phim này rõ gian. Cơ mà thực lòng đ hiểu ổng nghĩ clg trong đầu nữa. Lúc đầu định xử Oda do hồi Oda 13 tuổi đốt làng ổng. Nhưng sau đấy nhận ra Oda này là giả còn Oda thật là Mitsuhide, thế mà kiểu vẫn âm mưu này nọ, cơ mà tổ sư mấy cái mưu đấy đúng cmn là quá thâm. Thế mơi thấy người thông minh mà làm kẻ xấu thì đúng là…
Còn cả bố Mitsuhide aka Nobunaga giả. Thề xem chỉ muốn phang dép vào mặt lão. cđg mà “Saburo cậu hãy thống nhất đất nước rồi mang vinh quang cho nhà oda đi nhé, ĐỂ XONG THÌ TÔI CƯỚP… cái đcm nó chứ trời ơi. Rồi còn cđg mà Sabura cướp hết tất cả những gì vốn thuộc về ổng? wtf ổng nghĩ clgv? Ngay từ cái lúc ông bỏ tướng của ông rồi chuồn đi, xong cái lúc ông trao kiếm cho Saburo thì ông đã vứt cmn bỏ hết tất cả các thứ VỐN THUỘC VỀ ÔNG rồi nhé cái đcm!!!!! Đm còn quả ông giết Hanbei nữa chứ… (mặc dù trong lịch sử Hanbei chết do bệnh. mà đlq mị rất thích Hanbei bởi trí thông minh của ổng. quá thông minh. mỗi tội khổ thân là ông k ngờ được là 2 thằng chó má nó team up với nhau thì ông cân tđnđ, đến lúc ông nhận ra th đấy là Mitsuhide chứ k phải Nobunaga thì đã quá muộn rồi.) sư tổ sư cha lão Mitsuhide cứ team up với cái thằng cha Hideyoshi đấy đi, rồi đến lúc ông xọc xong Oda thì thằng Hideyoshi nó cũng xọc ông thôi. (cơ mà cảnh này trong phim không có <có thể sẽ có trong Movie vào tháng 12 năm sau? mà trong lịch sử thì có thật.)
Sư tổ nhà nó đọc lịch sử trên wiki rồi oánh Samurai Warrior đã éo thích Hideyoshi cả Mitsuhide rồi mà vào phim còn ghét hơn đcmcm. Bà xin thân ái tặng chúng m cái dép.
Còn nv nữ. Đa phần xem phim mị chỉ muốn xông vào cào mặt mấy con nv nữ <như trong Kenshin ý…> cơ mà mấy chị nv nữ trong này không thể chê vào đâu được. K chị nào là bánh bèo hết!!!!!
Phim có ít nv nữ, mà nchug chủ yếu là có 3 chị:
-Kichou-sama. Kichou-sama của mị. Chị này đúng kiểu chỗ dựa tinh thần cho Saburo luôn. Kiểu luôn xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, chị cũng là người thông minh chứ éo phải mấy con não phẳng ăn hại. Ròi đoạn chị nói “Với tôi anh ấy mới chính là Nobunaga, Nobunaga duy nhất” thì ôi thôi cmn em yêu cmn chị luôn!!! Một ng phụ nữ mạnh mẽ, chỉ khóc đúng 1 lần duy nhất trong cả phim <lúc cha chị chết và lúc đấy chị mới nhận ra tình cảm của ông>. Rồi cả lúc chị biết Saburo sẽ đi nhưng chị không nói gì, cố cười rồi nói đùa vơi Saburo như bình thường nhưng lại để lá bùa và Onigiri vào trong balo.
-Kiko ny GDragon aka Oichi. Thề chị này cười xinh vcđ… Nói chung chị này cũng khổ vcđ. Chồng với anh oánh nhau thì bố ai chả đau lòng. Mà lúc chị chấp nhận cưới anh Nagamasa, chị k biết anh là ai tốt hay không nhưng chị vẫn chấp nhạn cưới, vì gia tộc, vì trách nhiệm, chứ éo phải như mấy con mẹ không chịu cưới xong khóc lóc này nọ chị lên đường dự đám cưới với 1 nụ cười rất tươi. Và, cuối cùng thì chị vơi Nagamasai kun cx gọi là yêu nhau còn gif~~ còn định ở lại chết chùm TAT nhưng cuối cùng anh Azai cũng khuyên đc chị tếch về với Oda.
-Oyuri. Cô em maid này lúc đầu k có gì đặc sắc, lúc giữa ghét vl, nhưng mà lúc cuối lúc em đỡ đạn cho Saburo cả lúc em viết con thư xin lỗi khi em thú nhận mình là gián điệp nữa, kiểu đang ghét em vcl mà tự dưng thấy thương lắm ý TAT Quả khứ đau khổ. Sinh ra không có bố mẹ người thân, được đào tạo nuôi dưỡng như 1 gián điệp từ bé. Cô chỉ có đúng 1 ước muốn, đó là ĐƯỢC LÀM NGƯỜI CON GÁI BÌNH THƯỜNG. Vì vậy mà lúc đc đi hẹn hò hò hẹn với Toshiie cô vui lắm, hai người còn ngoắc tay hẹn thề. Cứ ngỡ đây sẽ là 1 đôi đẹp, nào ngờ…
Nói chúng có mấy nv đấy là gây ấn tượng mạnh. Ngoài ra còn Ieyasu eo éo ẻo ẻo lại còn cuồng rưm mất cmn hết hình tượng =)) còn cả Tsune-chan hi sinh hết mình vì gia tộc, chấp nhận hi sinh cả gái vì gia tộc luôn ~ còn cả lão Yakuza =)) đ hiểu lão xuất hiện có mục đích gì =)) à cm vì cứu lão mà Moririn tạch <Oda bị bẫy>…
Chốt lại là phim này mấy sự kiện đều liên quan đến lịch sử hết và có phần giông giống. Chỉ chế chỗ Nobunaga/Mitsuhide là 1 rồi sự xuất hiện của Saburo với cả cái chết của Hanbei là hư cấu thôi =)) còn quả Hideyoshi là thằng người xấu bẩn tính thì trong lsu cũng có người nghi ngờ nhưng chưa ai xác nhận rõ ràng cho nên này cũng có thể đ phải hư cấu chăng???
Nói chung phim hay giải trí tốt giá trị lịch sử cũng có mà nhân văn thì cũng có luôn. Nhờ phim mà mùa Noel nằm nhà đắp chăn của mị không buồn chán lắm. Bạn nào thích phim Nhật, hoặc fan của Oguri Shun <hihi> thì nên xem. Phim hay mà anh Shun đóng cũng hay lớm~~
Nobunaga Concerto Live-Action