Cười Dưới Bầu Trời U Ám – Diễn viên cười chứ khán giả cười không nổi!
Dù doanh thu phòng vé của Cười Dưới Bầu Trời U Ám (Donten ni Warau) không cao, đánh giá trên các trang uy tín cũng thấp thảm hại, nhưng với phần trang phục đẹp mắt cũng dàn trai “mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười”, người viết đã hy vọng bộ phim...
Dù doanh thu phòng vé của Cười Dưới Bầu Trời U Ám (Donten ni Warau) không cao, đánh giá trên các trang uy tín cũng thấp thảm hại, nhưng với phần trang phục đẹp mắt cũng dàn trai “mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười”, người viết đã hy vọng bộ phim có nhiều điểm xem. Nhưng phim hoàn toàn gây thất vọng không chỉ bản thân người viết mà còn cả khán giả đến xem trong khuôn khổ Liên hoan phim Nhật 2018.
Trai đẹp không cứu nổi phim dở!
Cười Dưới Bầu Trời U Ám dựa theo một manga nổi tiếng cùng tên. Nguyên tác được đánh giá hay với một cốt truyện hấp dẫn, nhiều sự sáng tạo. Phiên bản chuyển thể ngay từ đầu đã vấp phải tranh luận của khán giả khi nam chính được giao cho Fukushi Sota – một trong những tượng đài mặt đơ ưu tú nhất của điện ảnh Nhật Bản. Thế nhưng, khi tạo hình các nhân vật lần lượt được công bố, khán giả đã khấp khởi mong đợi ít ra, với tiếng tăm cùng cái sườn có sẵn của nguyên tác, cộng thêm dàn nam phụ hỗ trợ, Cười Dưới Bầu Trời U Ám cũng sẽ từ trung bình khá trở lên. Thế nhưng, những gì Fukushi Sota và Cười Dưới Bầu Trời U Ám thể hiện lại khiến khán giả ngán ngẩm.
Tạo hình giống, và… chỉ vậy thôi!
Trước nhất, cốt truyện của Cười Dưới Bầu Trời U Ám quá đơn giản, tình tiết diễn ra không đủ để khán giả có thể cảm, nên dù cố gắng tạo không khí vui tươi, rồi chuyển sang trầm buồn, nhưng bộ phim hoàn toàn không lay động được cảm xúc cho khán giả. Với chiều dài của manga gốc, khán giả có thể khóc cười cùng nhân vật, nhưng với thời lượng ngắn của phiên bản điện ảnh, cộng thêm một cốt truyện không được khai thác sâu mà chỉ ráng bao quát toàn bộ câu chuyện chính, Cười Dưới Bầu Trời U Ám trở nên “u ám” thật sự.
Cốt truyện đơn giản, dễ đoán, nhưng Kiriyama Renn quả thật chín mùi trong diễn xuất!
Màu sắc phim tối tăm, ảnh hưởng đến quá trình thưởng thức phim của khán giả. Cảnh chiến đấu quay quá non nớt, gây cho người xem cảm giác chóng mặt. Ngoài trang phục mãn nhãn và âm thanh, âm nhạc bắt tai, còn lại, Cười Dưới Bầu Trời U Ám là một tác phẩm vô cùng tệ hại, tựa như một bộ phim được đầu tư nhiều tiền của lại trao cho một ekip kém cỏi thực hiện. Cười Dưới Bầu Trời U Ám gây ức chế cho khán giả từ đầu chí cuối, hoàn toàn không được xếp vào chất lượng ổn dù là phim mang tính giải trí, chứ đừng nói là so sánh với những tác phẩm chuyển thể nổi bật như Rurouni Kenshin.
Trai đẹp nhưng không thể tha thứ!
Bộ phim có chi tiết hài, nhưng lại không đủ sức gây cười, với phần thể hiện vô cùng non nớt của một số diễn viên, mà nổi bật cho sự non nớt đó là Fukushi Sota. Ngoại trừ gương mặt đẹp trai và tạo hình khá phù hợp với nguyên tác, Fukushi Sota không làm cho nhân vật Tenka có chiều sâu mà chỉ là một đứa “trẻ trâu”. Diễn xuất của Sota hoàn toàn lép vé so với dàn diễn viên phụ. Có thể diễn xuất của họ chưa thật sự thuyết phục, nhưng do Sota quá “í ẹ” nên đặt cạnh nhau, họ trở nên nổi bật hơn. Điển hình nhất là sự dằn xé đau đớn của Nakayama Yuma (vai Soramaru), sự thông minh của Furukawa Yuki (vai Sousei), chứ đừng nói đến diễn xuất của Kiriyama Ren (trong vai hai anh em sinh đôi Shirasu).
Phim hint rất nhiều, có thể đi xem vì hint
Tiết tấu, lời thoại, cách dàn dựng, đến cả góc máy nghèo nàn… tạo cảm giác Cười Dưới Bầu Trời U Ám không phải tác phẩm điện ảnh mà là một vở kịch sân khấu. Góp phần cho cảm giác này còn ở diễn xuất khoa trương của dàn trai đẹp long lánh lóng lánh. Đành rằng đây là phim chuyển thể mô phỏng lại các biểu hiện trong manga, nhưng thật không thể chấp nhận lối diễn thái quá này, khi rất nhiều manga khác, mà tiêu biểu là Rurouni Kenshin cũng có chi tiết dí dỏm, nhưng có “lố” đâu?
Được quảng cáo là tác phẩm có cùng bối cảnh thời đại với Gintama và Rurouni Kenshin mà không bằng cái móng chân của người ta
Kết lại, Cười Dưới Bầu Trời U Ám có trai nhiều, trai nổi tiếng, trai già, trai trẻ, trai con nít, trai đóng hay, trai đóng dở… đủ cả, tạo thành một bộ phim hổ lốn. Lời khuyên chân thành cho những bạn chưa xem phim là đừng xem kẻo lãng phí thanh xuân. Với fan nguyên tác, càng không nên xem kẻo “tăng xông”. Còn nếu bạn thích trai nào đấy trong phim thì mời bạn ra rạp, vì quả thật ai cũng đẹp.
Cười Dưới Bầu Trời U Ám – Diễn viên cười chứ khán giả cười không nổi!
Dù doanh thu phòng vé của Cười Dưới Bầu Trời U Ám (Donten ni Warau) không cao, đánh giá trên các trang uy tín cũng thấp thảm hại, nhưng với phần trang phục đẹp mắt cũng dàn trai “mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười”, người viết đã hy vọng bộ phim có nhiều điểm xem. Nhưng phim hoàn toàn gây thất vọng không chỉ bản thân người viết mà còn cả khán giả đến xem trong khuôn khổ Liên hoan phim Nhật 2018.
Trai đẹp không cứu nổi phim dở!
Cười Dưới Bầu Trời U Ám dựa theo một manga nổi tiếng cùng tên. Nguyên tác được đánh giá hay với một cốt truyện hấp dẫn, nhiều sự sáng tạo. Phiên bản chuyển thể ngay từ đầu đã vấp phải tranh luận của khán giả khi nam chính được giao cho Fukushi Sota – một trong những tượng đài mặt đơ ưu tú nhất của điện ảnh Nhật Bản. Thế nhưng, khi tạo hình các nhân vật lần lượt được công bố, khán giả đã khấp khởi mong đợi ít ra, với tiếng tăm cùng cái sườn có sẵn của nguyên tác, cộng thêm dàn nam phụ hỗ trợ, Cười Dưới Bầu Trời U Ám cũng sẽ từ trung bình khá trở lên. Thế nhưng, những gì Fukushi Sota và Cười Dưới Bầu Trời U Ám thể hiện lại khiến khán giả ngán ngẩm.
Tạo hình giống, và… chỉ vậy thôi!
Trước nhất, cốt truyện của Cười Dưới Bầu Trời U Ám quá đơn giản, tình tiết diễn ra không đủ để khán giả có thể cảm, nên dù cố gắng tạo không khí vui tươi, rồi chuyển sang trầm buồn, nhưng bộ phim hoàn toàn không lay động được cảm xúc cho khán giả. Với chiều dài của manga gốc, khán giả có thể khóc cười cùng nhân vật, nhưng với thời lượng ngắn của phiên bản điện ảnh, cộng thêm một cốt truyện không được khai thác sâu mà chỉ ráng bao quát toàn bộ câu chuyện chính, Cười Dưới Bầu Trời U Ám trở nên “u ám” thật sự.
Cốt truyện đơn giản, dễ đoán, nhưng Kiriyama Renn quả thật chín mùi trong diễn xuất!
Màu sắc phim tối tăm, ảnh hưởng đến quá trình thưởng thức phim của khán giả. Cảnh chiến đấu quay quá non nớt, gây cho người xem cảm giác chóng mặt. Ngoài trang phục mãn nhãn và âm thanh, âm nhạc bắt tai, còn lại, Cười Dưới Bầu Trời U Ám là một tác phẩm vô cùng tệ hại, tựa như một bộ phim được đầu tư nhiều tiền của lại trao cho một ekip kém cỏi thực hiện. Cười Dưới Bầu Trời U Ám gây ức chế cho khán giả từ đầu chí cuối, hoàn toàn không được xếp vào chất lượng ổn dù là phim mang tính giải trí, chứ đừng nói là so sánh với những tác phẩm chuyển thể nổi bật như Rurouni Kenshin.
Trai đẹp nhưng không thể tha thứ!
Bộ phim có chi tiết hài, nhưng lại không đủ sức gây cười, với phần thể hiện vô cùng non nớt của một số diễn viên, mà nổi bật cho sự non nớt đó là Fukushi Sota. Ngoại trừ gương mặt đẹp trai và tạo hình khá phù hợp với nguyên tác, Fukushi Sota không làm cho nhân vật Tenka có chiều sâu mà chỉ là một đứa “trẻ trâu”. Diễn xuất của Sota hoàn toàn lép vé so với dàn diễn viên phụ. Có thể diễn xuất của họ chưa thật sự thuyết phục, nhưng do Sota quá “í ẹ” nên đặt cạnh nhau, họ trở nên nổi bật hơn. Điển hình nhất là sự dằn xé đau đớn của Nakayama Yuma (vai Soramaru), sự thông minh của Furukawa Yuki (vai Sousei), chứ đừng nói đến diễn xuất của Kiriyama Ren (trong vai hai anh em sinh đôi Shirasu).
Phim hint rất nhiều, có thể đi xem vì hint
Tiết tấu, lời thoại, cách dàn dựng, đến cả góc máy nghèo nàn… tạo cảm giác Cười Dưới Bầu Trời U Ám không phải tác phẩm điện ảnh mà là một vở kịch sân khấu. Góp phần cho cảm giác này còn ở diễn xuất khoa trương của dàn trai đẹp long lánh lóng lánh. Đành rằng đây là phim chuyển thể mô phỏng lại các biểu hiện trong manga, nhưng thật không thể chấp nhận lối diễn thái quá này, khi rất nhiều manga khác, mà tiêu biểu là Rurouni Kenshin cũng có chi tiết dí dỏm, nhưng có “lố” đâu?
Được quảng cáo là tác phẩm có cùng bối cảnh thời đại với Gintama và Rurouni Kenshin mà không bằng cái móng chân của người ta
Kết lại, Cười Dưới Bầu Trời U Ám có trai nhiều, trai nổi tiếng, trai già, trai trẻ, trai con nít, trai đóng hay, trai đóng dở… đủ cả, tạo thành một bộ phim hổ lốn. Lời khuyên chân thành cho những bạn chưa xem phim là đừng xem kẻo lãng phí thanh xuân. Với fan nguyên tác, càng không nên xem kẻo “tăng xông”. Còn nếu bạn thích trai nào đấy trong phim thì mời bạn ra rạp, vì quả thật ai cũng đẹp.
Nguồn ảnh: Shochiku