Lý do tôi xem Piece là vì có Nakayama Yuma, một nghệ sĩ triển vọng của JE. Phần nữa là vì tôi thấy trên mạng có nhiều lời khen dành cho Honda Tsubasa. Khi xem phim, còn có Matsumura Hotoku, người đang được JE tích cực lăng xê. Khởi đầu phim...
Lý do tôi xem Piece là vì có Nakayama Yuma, một nghệ sĩ triển vọng của JE. Phần nữa là vì tôi thấy trên mạng có nhiều lời khen dành cho Honda Tsubasa. Khi xem phim, còn có Matsumura Hotoku, người đang được JE tích cực lăng xê. Khởi đầu phim khá hấp dẫn, nhưng thật đáng tiếc khi càng về sau càng đuối dần. Phim chỉ giữ chân tôi bởi nó treo đáp án “Ai là bạn trai của Origuchi” ở tập cuối cùng.
Piece dựa theo một manga cùng tên của Ashihara Hinako, dài 11 tập. Ngoài tập 1 dài 49 phút, các tập sau đó dài 23 phút, chiếu vào 24:55 thứ bảy hàng tuần. Ratings của phim khá bấp bênh, lúc… 1%, lúc… 2%. Trong lúc phát hiện ra bạn trai mình cặp kè với cô gái khác, Suga nhận được tin Origuchi, một cô bạn mờ nhạt trong lớp vừa mất vì bệnh. Tại đây, Suga đã gặp lại các bạn bè cũ hồi cấp 3, trong đó có cả chàng lãng tử Narumi. Trong cái đám tang mà kẻ khóc, người cười, kẻ vô cảm, mẹ của Origuchi đã gặp riêng Suga để nói lời cảm ơn vì đã kết bạn với con gái mình. Vậy là cuộc hành trình tìm ra bạn trai giấu mặt của Ogiruchi, và cũng là hành trình tìm lại tình yêu dang dở ngày xa xưa của Suga bắt đầu.
Cách xây dựng phim khá hấp dẫn. Mỗi tập là một câu chuyện của những người đã đến dự đám tang, và tổng quan là chuyện của Suga. Cũng từ đó, mọi người hiểu hơn về Origuchi. Những tập đầu đan xen giữa quá khứ và hiện tại, hé lộ tính cách của Suga, cũng như mối tình trong sáng của cô và Narumi. Narumi cùng Suga tìm hiểu về chuyện của Origuchi, nhưng sau đó nhân vật này gần như biến mất, và được thay thế bằng đàn anh Yanai. Tôi nghe đồn ấy là vì khoảng thời gian đó Yuma bận rộn với những dự án âm nhạc. Tôi thấy lý do này không thuyết phục lắm, bởi tính tập thể của người Nhật rất cao, không lẽ chỉ vì một cá nhân mà làm ảnh hưởng cả bộ phim? Nhưng theo dõi cấu trúc phim, thì tôi không nghĩ ra được lý do nào khác khiến vai diễn quan trọng như Narumi đột nhiên lại bị cắt thẳng tay như thế. Không rõ manga thì như thế nào? Càng về sau, câu hỏi cứ lớn dần lên trong tôi là: “Mục đích chính của Suga là gì? Suga tồn tại vì điều gì?”
Vì mỗi tập phim nói về một nhân vật nên các nhân vật này đều được đắp khá dày. Vai chính Suga cũng hay. Nhưng rõ ràng, hai nhân vật hấp dẫn nhất lại là Origuchi và Narumi. Một Origuchi nhạt nhòa dần trở nên đẹp hơn trông mắt khán giả, và một Narumi bí ẩn khiến người xem (đặc biệt là các bạn nữ) mê mẩn. Narumi thu hút hầu hết các bạn nữ ở trường. Dù mọi người quá rõ Narumi không quen ai bền lâu, nhưng chỉ cần tiếp xúc, họ đều hy vọng mình sẽ là điểm dừng chân mãi mãi của cậu. Suga lạnh lùng cũng dần bị hút về phía Narumi. Nhưng mối quan hệ của họ không giống mối quan hệ của Narumi và các cô gái khác. Suga là người duy nhất được Narumi dẫn về nhà, là người rất gần gũi nhưng không có quan hệ xác thịt với cậu. Càng tiếp xúc với Narumi thì Suga càng muốn biết nhiều về cậu. Vào một ngày định mệnh, cô đã có hành động theo suy nghĩ của mình, tìm đến nhà của Suga. Cánh cửa phòng nghiên cứu của mẹ cậu được mở và cô bước vào. Cô nhận ra mẹ của Narumi sử dụng cậu như một vật thí nghiệm. Bà không bao giờ sống với con trai mình hay cư xử như một người mẹ. Bà quan sát Narumi, ghi chép và quay phim về cậu. Suga cảm thấy sợ những điều mình được biết. Narumi tình cờ về nhà và nói cậu ghét cô. Suga tội nghiệp bị tổn thương và bỏ đi. Sau việc đó, cả hai trở thành người xa lạ. Dù được xây dựng bằng những chi tiết tinh tế, những thước phim kỹ lưỡng, giúp khán giả hình dung rõ nét hơn về nhân vật, nhưng với khán giả, Narumi lại là một ẩn số. Đến cuối phim khán giả vẫn không rõ, khi họ học cấp 3, tất cả có phải là cảm xúc thật của Narumi không? Narumi có yêu Suga không? Mỗi người chỉ có thể tự tìm cho mình một đáp án.
Điều tôi bức xúc khi xem phim này là việc bà giúp việc làm ngơ trước việc Narumi bị đối xử như một vật thí nghiệm, dù trong phim, bà ta là một người tốt. Tôi thấy bà ta không khác gì kẻ ngược đãi trẻ em. Bởi mặc kệ cũng là một kiểu ngược đãi. Vô tình, bà ta trở thành một trong những nguyên nhân khiến Narumi trở nên như hiện tại, đặc biệt là trong các mối quan hệ của cậu với phụ nữ. Nhưng có lẽ bởi tính cách này của Narumi, mà khán giả càng bị hấp dẫn, càng muốn biết liệu Suga có bước vào thế giới bị phong kín đó không. Nếu không có việc Suga bước vào căn phòng ấy, có lẽ, cảm xúc của cậu dành cho cô sẽ sâu đậm hơn.
Dường như có một nguyên tắc rằng, người đáng ngờ nhất thường là người vô can. Trong các nhân vật nam, Narumi và Yanai là đáng ngờ nhất. Nhưng sau khi Yanai giải thích rõ ràng, cả Suga cũng dần cảm thấy Narumi chính là tác giả cái thai của Origuchi. Dẫu vậy, tôi vẫn thiếu tỉnh táo để cho rằng chỉ có thể là Narumi. Nhất khi có vài điều chứng tỏ rằng Narumi đã từng là bạn trai của Origuchi. Những gì tiếp theo tôi nói, tiết lộ hầu hết những điểm mấu chốt của phim. Nên bạn hãy dừng đọc nếu không muốn mất hứng khi xem phim.
Nhân vật Remi là người đã khóc trong đám tang. Và có chính là người có thai chứ không phải Origuchi. Remi cũng như một số nhân vật khác trong phim, là người nhận được sự giúp đỡ từ Origuchi. Nhưng tại sao Origuchi chỉ kể với mẹ cô về Suga? Còn Remi, cô ấy của thời hiện tại đã nói rằng cô có một tình yêu không được đền đáp dành cho Suga. Cái cách nói đó cứ như cô là bisexual vậy.
Dường như có một sự sắp xếp nào đó ở đây, khi đất diễn của Yuma và Hotoke ngang ngửa nhau. Nhất là nửa sau của phim, có lẽ không ít khán giả mong muốn Yanai phát triển tình cảm với Suga khi cả hai cùng tìm hiểu về tình yêu đầu tiên của Yanai. Dĩ nhiên, cuối cùng họ chỉ là bạn, và không có một chút nào yếu tố tình yêu trong đó. Yanai vẫn giữ cho mình những ký ức đẹp đẽ về Origuchi. Nhưng nó lại trở thành một sự nhập nhằng trong phim. Cũng giống như thái độ của Suga đối với các mối quan hệ. Nó được khơi gợi ngay từ cảnh đầu tiên của phim, và trong suốt tập 1 cũng như các tập về sau. Cô không muốn gắn bó với ai vì sợ tổn thương. Nhưng đến khi phim kết thúc, nguyên do vẫn không được đề cập.
Suga, Remi và Yanai đã tìm được người anh của Narumi, và cũng là bạn trai của Origuchi. Yuma đóng đúp cả vai anh em nhà Narumi. Dẫu họ cách nhau một tuổi như lại có gương mặt giống hệt nhau. Điều này không đúng lắm trong thực tế. Cả sinh đôi cũng chưa chắc giống hệt nhau, nhất là khi phát triển trong hai môi trường khác biệt.
Cuối cùng thì tất cả mọi thứ đều đã được sáng tỏ. Các nhân vật chính đã trưởng thành và phát hiện những điều mới mẻ về bản thân mình. Họ rộng mở với những người khác và tham gia nhiều hơn với thế giới xung quanh. Tôi thích diễn tiế này và thật sự chờ đợi mạng lưới này được tháo ra khi tất cả bằng chứng đều chỉ vào Narumi Hikaru. Cái tôi không thích, bên cạnh hai anh em quá giống nhau, thì là kết thúc. Đó cũng là một sự giải quyết nhưng chưa trọn vẹn. Quá khứ cuối cùng cũng được tiết lộ, và Suga nhận ra câu trả lời cho câu hỏi của chính cô lại là tình cảm cô dành cho Narumi, nhưng... Cô chạy đến bên Narumi và nói với anh, cô thích anh, cô sẽ chờ anh. Nhưng Narumi đã không trả lời rằng anh muốn có cô trong cuộc sống này hay không. Điều anh chờ đợi lại là tự do.
Sự mất tích dài hạn của Narumi đã khiến bộ phim đi chệch theo một hướng khác. Và cái kết của phim có lẽ không làm hài lòng đại đa số khán giả. Tuy nhiên, diễn xuất của các diễn viên đều khá tốt, đặc biệt là các vai Suga, Narumi, Yanai và Origuchi. Nhạc phim mở đầu "Missing Piece" cũng rất hay, hợp với câu chuyện, dù nó có chút gì giống với âm nhạc của KATTUN hơn là Yuma. Phim hơi rời rạc nhưng dễ hiểu, dễ cảm. Hình ảnh những mảnh ghép, chiếc kính vạn hoa làm phim thêm ý nghĩa. Phim đã kể lại câu chuyện theo một cách lạ lẫm, và khiến khán giả không thể dừng lại.
Mảnh ghép tâm hồn
Lý do tôi xem Piece là vì có Nakayama Yuma, một nghệ sĩ triển vọng của JE. Phần nữa là vì tôi thấy trên mạng có nhiều lời khen dành cho Honda Tsubasa. Khi xem phim, còn có Matsumura Hotoku, người đang được JE tích cực lăng xê. Khởi đầu phim khá hấp dẫn, nhưng thật đáng tiếc khi càng về sau càng đuối dần. Phim chỉ giữ chân tôi bởi nó treo đáp án “Ai là bạn trai của Origuchi” ở tập cuối cùng.
Piece dựa theo một manga cùng tên của Ashihara Hinako, dài 11 tập. Ngoài tập 1 dài 49 phút, các tập sau đó dài 23 phút, chiếu vào 24:55 thứ bảy hàng tuần. Ratings của phim khá bấp bênh, lúc… 1%, lúc… 2%. Trong lúc phát hiện ra bạn trai mình cặp kè với cô gái khác, Suga nhận được tin Origuchi, một cô bạn mờ nhạt trong lớp vừa mất vì bệnh. Tại đây, Suga đã gặp lại các bạn bè cũ hồi cấp 3, trong đó có cả chàng lãng tử Narumi. Trong cái đám tang mà kẻ khóc, người cười, kẻ vô cảm, mẹ của Origuchi đã gặp riêng Suga để nói lời cảm ơn vì đã kết bạn với con gái mình. Vậy là cuộc hành trình tìm ra bạn trai giấu mặt của Ogiruchi, và cũng là hành trình tìm lại tình yêu dang dở ngày xa xưa của Suga bắt đầu.
Cách xây dựng phim khá hấp dẫn. Mỗi tập là một câu chuyện của những người đã đến dự đám tang, và tổng quan là chuyện của Suga. Cũng từ đó, mọi người hiểu hơn về Origuchi. Những tập đầu đan xen giữa quá khứ và hiện tại, hé lộ tính cách của Suga, cũng như mối tình trong sáng của cô và Narumi. Narumi cùng Suga tìm hiểu về chuyện của Origuchi, nhưng sau đó nhân vật này gần như biến mất, và được thay thế bằng đàn anh Yanai. Tôi nghe đồn ấy là vì khoảng thời gian đó Yuma bận rộn với những dự án âm nhạc. Tôi thấy lý do này không thuyết phục lắm, bởi tính tập thể của người Nhật rất cao, không lẽ chỉ vì một cá nhân mà làm ảnh hưởng cả bộ phim? Nhưng theo dõi cấu trúc phim, thì tôi không nghĩ ra được lý do nào khác khiến vai diễn quan trọng như Narumi đột nhiên lại bị cắt thẳng tay như thế. Không rõ manga thì như thế nào? Càng về sau, câu hỏi cứ lớn dần lên trong tôi là: “Mục đích chính của Suga là gì? Suga tồn tại vì điều gì?”
Vì mỗi tập phim nói về một nhân vật nên các nhân vật này đều được đắp khá dày. Vai chính Suga cũng hay. Nhưng rõ ràng, hai nhân vật hấp dẫn nhất lại là Origuchi và Narumi. Một Origuchi nhạt nhòa dần trở nên đẹp hơn trông mắt khán giả, và một Narumi bí ẩn khiến người xem (đặc biệt là các bạn nữ) mê mẩn. Narumi thu hút hầu hết các bạn nữ ở trường. Dù mọi người quá rõ Narumi không quen ai bền lâu, nhưng chỉ cần tiếp xúc, họ đều hy vọng mình sẽ là điểm dừng chân mãi mãi của cậu. Suga lạnh lùng cũng dần bị hút về phía Narumi. Nhưng mối quan hệ của họ không giống mối quan hệ của Narumi và các cô gái khác. Suga là người duy nhất được Narumi dẫn về nhà, là người rất gần gũi nhưng không có quan hệ xác thịt với cậu. Càng tiếp xúc với Narumi thì Suga càng muốn biết nhiều về cậu. Vào một ngày định mệnh, cô đã có hành động theo suy nghĩ của mình, tìm đến nhà của Suga. Cánh cửa phòng nghiên cứu của mẹ cậu được mở và cô bước vào. Cô nhận ra mẹ của Narumi sử dụng cậu như một vật thí nghiệm. Bà không bao giờ sống với con trai mình hay cư xử như một người mẹ. Bà quan sát Narumi, ghi chép và quay phim về cậu. Suga cảm thấy sợ những điều mình được biết. Narumi tình cờ về nhà và nói cậu ghét cô. Suga tội nghiệp bị tổn thương và bỏ đi. Sau việc đó, cả hai trở thành người xa lạ. Dù được xây dựng bằng những chi tiết tinh tế, những thước phim kỹ lưỡng, giúp khán giả hình dung rõ nét hơn về nhân vật, nhưng với khán giả, Narumi lại là một ẩn số. Đến cuối phim khán giả vẫn không rõ, khi họ học cấp 3, tất cả có phải là cảm xúc thật của Narumi không? Narumi có yêu Suga không? Mỗi người chỉ có thể tự tìm cho mình một đáp án.
Điều tôi bức xúc khi xem phim này là việc bà giúp việc làm ngơ trước việc Narumi bị đối xử như một vật thí nghiệm, dù trong phim, bà ta là một người tốt. Tôi thấy bà ta không khác gì kẻ ngược đãi trẻ em. Bởi mặc kệ cũng là một kiểu ngược đãi. Vô tình, bà ta trở thành một trong những nguyên nhân khiến Narumi trở nên như hiện tại, đặc biệt là trong các mối quan hệ của cậu với phụ nữ. Nhưng có lẽ bởi tính cách này của Narumi, mà khán giả càng bị hấp dẫn, càng muốn biết liệu Suga có bước vào thế giới bị phong kín đó không. Nếu không có việc Suga bước vào căn phòng ấy, có lẽ, cảm xúc của cậu dành cho cô sẽ sâu đậm hơn.
Dường như có một nguyên tắc rằng, người đáng ngờ nhất thường là người vô can. Trong các nhân vật nam, Narumi và Yanai là đáng ngờ nhất. Nhưng sau khi Yanai giải thích rõ ràng, cả Suga cũng dần cảm thấy Narumi chính là tác giả cái thai của Origuchi. Dẫu vậy, tôi vẫn thiếu tỉnh táo để cho rằng chỉ có thể là Narumi. Nhất khi có vài điều chứng tỏ rằng Narumi đã từng là bạn trai của Origuchi. Những gì tiếp theo tôi nói, tiết lộ hầu hết những điểm mấu chốt của phim. Nên bạn hãy dừng đọc nếu không muốn mất hứng khi xem phim.
Nhân vật Remi là người đã khóc trong đám tang. Và có chính là người có thai chứ không phải Origuchi. Remi cũng như một số nhân vật khác trong phim, là người nhận được sự giúp đỡ từ Origuchi. Nhưng tại sao Origuchi chỉ kể với mẹ cô về Suga? Còn Remi, cô ấy của thời hiện tại đã nói rằng cô có một tình yêu không được đền đáp dành cho Suga. Cái cách nói đó cứ như cô là bisexual vậy.
Dường như có một sự sắp xếp nào đó ở đây, khi đất diễn của Yuma và Hotoke ngang ngửa nhau. Nhất là nửa sau của phim, có lẽ không ít khán giả mong muốn Yanai phát triển tình cảm với Suga khi cả hai cùng tìm hiểu về tình yêu đầu tiên của Yanai. Dĩ nhiên, cuối cùng họ chỉ là bạn, và không có một chút nào yếu tố tình yêu trong đó. Yanai vẫn giữ cho mình những ký ức đẹp đẽ về Origuchi. Nhưng nó lại trở thành một sự nhập nhằng trong phim. Cũng giống như thái độ của Suga đối với các mối quan hệ. Nó được khơi gợi ngay từ cảnh đầu tiên của phim, và trong suốt tập 1 cũng như các tập về sau. Cô không muốn gắn bó với ai vì sợ tổn thương. Nhưng đến khi phim kết thúc, nguyên do vẫn không được đề cập.
Suga, Remi và Yanai đã tìm được người anh của Narumi, và cũng là bạn trai của Origuchi. Yuma đóng đúp cả vai anh em nhà Narumi. Dẫu họ cách nhau một tuổi như lại có gương mặt giống hệt nhau. Điều này không đúng lắm trong thực tế. Cả sinh đôi cũng chưa chắc giống hệt nhau, nhất là khi phát triển trong hai môi trường khác biệt.
Cuối cùng thì tất cả mọi thứ đều đã được sáng tỏ. Các nhân vật chính đã trưởng thành và phát hiện những điều mới mẻ về bản thân mình. Họ rộng mở với những người khác và tham gia nhiều hơn với thế giới xung quanh. Tôi thích diễn tiế này và thật sự chờ đợi mạng lưới này được tháo ra khi tất cả bằng chứng đều chỉ vào Narumi Hikaru. Cái tôi không thích, bên cạnh hai anh em quá giống nhau, thì là kết thúc. Đó cũng là một sự giải quyết nhưng chưa trọn vẹn. Quá khứ cuối cùng cũng được tiết lộ, và Suga nhận ra câu trả lời cho câu hỏi của chính cô lại là tình cảm cô dành cho Narumi, nhưng... Cô chạy đến bên Narumi và nói với anh, cô thích anh, cô sẽ chờ anh. Nhưng Narumi đã không trả lời rằng anh muốn có cô trong cuộc sống này hay không. Điều anh chờ đợi lại là tự do.
Sự mất tích dài hạn của Narumi đã khiến bộ phim đi chệch theo một hướng khác. Và cái kết của phim có lẽ không làm hài lòng đại đa số khán giả. Tuy nhiên, diễn xuất của các diễn viên đều khá tốt, đặc biệt là các vai Suga, Narumi, Yanai và Origuchi. Nhạc phim mở đầu "Missing Piece" cũng rất hay, hợp với câu chuyện, dù nó có chút gì giống với âm nhạc của KATTUN hơn là Yuma. Phim hơi rời rạc nhưng dễ hiểu, dễ cảm. Hình ảnh những mảnh ghép, chiếc kính vạn hoa làm phim thêm ý nghĩa. Phim đã kể lại câu chuyện theo một cách lạ lẫm, và khiến khán giả không thể dừng lại.