Guardians of the Galaxy Vol. 2 – Ai cũng cần có một gia đình
Sau khi album vol.1 của Guardians of the Galaxy kết thúc hào hùng với những ca từ đầy hoài niệm của thập niên 80, 90 thì vol.2 chính thức ra mắt để tiếp nối thành công đó. Xuyên suốt bộ phim, chúng ta như được xem một album MV đầy màu sắc và...
Sau khi album vol.1 của Guardians of the Galaxy kết thúc hào hùng với những ca từ đầy hoài niệm của thập niên 80, 90 thì vol.2 chính thức ra mắt để tiếp nối thành công đó. Xuyên suốt bộ phim, chúng ta như được xem một album MV đầy màu sắc và giàu cảm xúc với những ca khúc sôi động, vui tai, lãng mạn mà đầy ý nghĩa. Guardians of the Galaxy Vol.2 không gay cấn, hồi hộp hay căng thẳng như phần phim tiền nhiệm mang lại, mà nhẹ nhàng, đáng yêu và đặt rất nhiều tình cảm trong đó. À, chắc chắn là không thể thiếu cái chất hài hài bựa bựa đã khiến khán giả thích thú ở phần trước nhé! Bộ phim lấy chủ đề chính là gia đình và thông qua đó để lại một thông điệp cho chúng ta rằng “Ai cũng cần có một gia đình”.
Trong phần phim lần này, chúng ta sẽ thấy tất cả các nhân vật đều chung một mục đích là đi tìm gia đình của mình. Điều này đã được thể hiện qua trailer và thông tin trước đó khi cha của Star Lord đi tìm anh và mang về với cội nguồn. Ngay từ Yondu, một tên trộm đạo, thợ săn tiền thưởng bất chấp tất cả cũng tìm về nhà hay đứa em gái ngang ngược Nebula không xem ai ra gì cũng tìm lại chị gái Gamora của mình. Ngay cả chính cái gia đình chủ đạo của phim là 5 thành viên đội vệ binh cũng được thắt chặt tình cảm hơn, cãi nhau nhiều hơn, xích mích nhiều hơn nhưng họ lại hiểu nhau thêm và gắn kết với nhau thành một khối vững chắc. Ngoài ra ta còn thấy tình đồng đội, tình anh em từ gia đình của Ravender. Đây cũng lẽ là bộ phim tình cảm nhất của Marvel từ khi được khởi động lại đến nay. Ta còn thấy được sự gắn kết, mối liên hệ giữa cha với con hay chị với em mặc dù không phải ruột thịt. Về phần này , có thể nhân vật Yondu là người cho ta nhiều cảm xúc nhất. Tuy thông điệp phim không phải mới nhưng được ông truyền tải một cách sâu lắng và chắc chắn sẽ khiến bạn trải lòng với ông: “Đôi khi những điều mà chúng ta mải miết tìm kiếm không thấy nó lại là thứ lúc nào cũng ở bên cạnh mà ta lại không nhận ra”.
Các nhân vật hoàn toàn thể hiện tốt vai trò của mình, giữ được đúng chất của từng nhân vật ở phần trước. Tuy trong phim có rất nhiều nhân vật nhưng mỗi người đều được thể hiện rõ nét với câu chuyện riêng của mình, chỉ những chi tiết nhỏ nhưng lại đơn giản, sâu sắc, đi sâu vào tâm tư, tình cảm và bí mật của mỗi cá nhân, không vướng vào lỗi khô khan hay qua loa mà các nhân vật được thổ lộ rất mượt mà. Đặc biệt, các nhà làm phim đã đi một nước cờ rất thông minh khi đưa nhân vật Groot trở về trạng thái baby. Với những phản hồi tích cực từ khán giả, bé Groot rất được ưu ái khi xuất hiện khá nhiều trong tổng thời lượng của phim. Mỗi khi Groot xuất hiện thì… không thể nào tả nỗi cảm xúc, ai cũng mê như điếu đổ, dễ thương đến mức ai cũng muốn lao vào chụp lấy, ngắt nhéo, cưng nựng các kiểu. Và điều mà khiến các khán giả càng thích thú hơn đó chính là “Em nhỏ mà em có võ đấy nhá, mấy chú đừng đùa với em!”.
Chuyện tình của Quill và Gamora cũng được phát triển tốt hơn nhưng với một cách nhẹ nhàng không vội vã. Rocket vẫn bá đạo, sốc nổi, tinh ranh và láu cá như trước kèm theo câu chuyện về nỗi lòng của một con vật bị thí nghiệm, cô đơn, kỳ thị, thiếu thốn tình cảm. Ông Drax thì ôi thôi, cười suốt phim và mất nết, vô duyên vãi chưởng với cái tính thật thà, nghĩ gì nói đó thuộc kiểu đầu to mà óc như trái nho. Drax thật sựsẽ khiến bạn cười hơi bị nhiều trong phim đấy. Nebula thì bốc đồng, điên điên và liều mạng, cô cũng thể hiện được một nhân vật đau khổ, hận thù, bị hành xác bởi sự độc ác của tên Thanos, cũng như cô đơn, thiếu thốn gia đình. Lão Yondu thì lần này không còn cái vẻ nham hiểm, tham lam như trước đây mà nhân vật được đẩy lên một tầm cao mới. Đó là một người cha luôn thương yêu đứa con của mình, bất chấp tất cả để có thể bảo vệ và lo lắng cho nó. Nhân vật Mantis, thành viên mới của đội thì kỳ lạ và đầu cũng không được bình thường. Cô và Drax đã có những màn kết hợp rất ăn ý bởi những thứ ngớ ngẩn của hai nhân vật này khiến cho bộ phim hài hước hơn. Ngoài ra bạn sẽ bất ngờ bởi màn cameo của Sylvester Stallone, và cười nhảm với sự xuất hiện của thánh Stan Lee.
Về phần Villiain thì phim điện ảnh Marvel từ trước cho đến nay vẫn không khá hơn được. Trong Guardians of the Galaxy Vol.2 cũng vậy, phản diện không ấn tượng cho mấy. Nhưng, 3 Villiain được tạo lần này lại khiến người xem thích thú hơn: một thanh niên trẻ trâu não phẳng thích thể hiện và thích làm trùm; một em nữ hoàng mè nheo mà tào lao hết sức, tức tối bức bối thích chơi điện tử và một thánh villiain sẽ khiến bạn thay đổi nhiều cảm xúc với nhân vật này (rất muốn nói nhiều về nhân vật này nhưng không thể spoil được).
Phần phim có vẻ như ủy mị hơn người đi trước và nói nhiều hơn nốt. Vấn đề này khiến phim trở nên đôi chút dài dòng và buồn ngủ, nhưng chỉ một chút xíu ở một đoạn nhỏ thôi. Với tôi thì cũng không có gì quan trọng vì nó không quá chán để ru ngủ mà giúp người xem có cảm giác tò mò, thích thú ngay từ đầu cho đến lúc kết thúc của phim.
Về phần hình ảnh thì bạn sẽ phải trố mắt từ những giây phút đầu tiên cho đến những phút cuối. Màu phim tươi sáng hơn hẳn phần 1, mọi thứ đều hào nhoáng, thơ mộng, rực rỡ kiểu mọi thứ xanh xanh đỏ đỏ cho mấy em nhỏ nó mừng. Tuy phần hành động và chiến đấu không đã và áp phê như phần 1 nhưng kỹ xảo vô cùng đẹp mắt và đã tai với phần âm thanh. Những bản nhạc phim được phối trong phần này cũng cực kỳ hay và tình cảm, bạn sẽ thấy âm nhạc ở khắp mọi nơi. Nên chọn xem 3D và với những định dạng bổ trợ tốt nhất nhé, vì phim có chiều sâu, màu sắc sặc sỡ, mãn nhãn và các hiệu ứng hỗ trợ cũng rất nhiều.
Guardians of the Galaxy Vol. 2 là một bộ phim dành cho gia đình, nội dung đơn giản không có gì ấn tượng nhưng đổi lại rất tình cảm, đẹp mắt đến từng khung hình và bảo đảm bạn sẽ cười ngất ngây trong rạp. Mang tính chất thuần giải trí và nhẹ nhàng, đây sẽ là bộ phim rất thích hợp cho ai muốn thư giản và thoải mái sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng. Một lần nữa Marvel lại thành công với vai trò mang những tác phầm giải trí hàng đầu đến cho khán giả.
Guardians of the Galaxy Vol. 2 – Ai cũng cần có một gia đình
Sau khi album vol.1 của Guardians of the Galaxy kết thúc hào hùng với những ca từ đầy hoài niệm của thập niên 80, 90 thì vol.2 chính thức ra mắt để tiếp nối thành công đó. Xuyên suốt bộ phim, chúng ta như được xem một album MV đầy màu sắc và giàu cảm xúc với những ca khúc sôi động, vui tai, lãng mạn mà đầy ý nghĩa. Guardians of the Galaxy Vol.2 không gay cấn, hồi hộp hay căng thẳng như phần phim tiền nhiệm mang lại, mà nhẹ nhàng, đáng yêu và đặt rất nhiều tình cảm trong đó. À, chắc chắn là không thể thiếu cái chất hài hài bựa bựa đã khiến khán giả thích thú ở phần trước nhé! Bộ phim lấy chủ đề chính là gia đình và thông qua đó để lại một thông điệp cho chúng ta rằng “Ai cũng cần có một gia đình”.
Trong phần phim lần này, chúng ta sẽ thấy tất cả các nhân vật đều chung một mục đích là đi tìm gia đình của mình. Điều này đã được thể hiện qua trailer và thông tin trước đó khi cha của Star Lord đi tìm anh và mang về với cội nguồn. Ngay từ Yondu, một tên trộm đạo, thợ săn tiền thưởng bất chấp tất cả cũng tìm về nhà hay đứa em gái ngang ngược Nebula không xem ai ra gì cũng tìm lại chị gái Gamora của mình. Ngay cả chính cái gia đình chủ đạo của phim là 5 thành viên đội vệ binh cũng được thắt chặt tình cảm hơn, cãi nhau nhiều hơn, xích mích nhiều hơn nhưng họ lại hiểu nhau thêm và gắn kết với nhau thành một khối vững chắc. Ngoài ra ta còn thấy tình đồng đội, tình anh em từ gia đình của Ravender. Đây cũng lẽ là bộ phim tình cảm nhất của Marvel từ khi được khởi động lại đến nay. Ta còn thấy được sự gắn kết, mối liên hệ giữa cha với con hay chị với em mặc dù không phải ruột thịt. Về phần này , có thể nhân vật Yondu là người cho ta nhiều cảm xúc nhất. Tuy thông điệp phim không phải mới nhưng được ông truyền tải một cách sâu lắng và chắc chắn sẽ khiến bạn trải lòng với ông: “Đôi khi những điều mà chúng ta mải miết tìm kiếm không thấy nó lại là thứ lúc nào cũng ở bên cạnh mà ta lại không nhận ra”.
Các nhân vật hoàn toàn thể hiện tốt vai trò của mình, giữ được đúng chất của từng nhân vật ở phần trước. Tuy trong phim có rất nhiều nhân vật nhưng mỗi người đều được thể hiện rõ nét với câu chuyện riêng của mình, chỉ những chi tiết nhỏ nhưng lại đơn giản, sâu sắc, đi sâu vào tâm tư, tình cảm và bí mật của mỗi cá nhân, không vướng vào lỗi khô khan hay qua loa mà các nhân vật được thổ lộ rất mượt mà. Đặc biệt, các nhà làm phim đã đi một nước cờ rất thông minh khi đưa nhân vật Groot trở về trạng thái baby. Với những phản hồi tích cực từ khán giả, bé Groot rất được ưu ái khi xuất hiện khá nhiều trong tổng thời lượng của phim. Mỗi khi Groot xuất hiện thì… không thể nào tả nỗi cảm xúc, ai cũng mê như điếu đổ, dễ thương đến mức ai cũng muốn lao vào chụp lấy, ngắt nhéo, cưng nựng các kiểu. Và điều mà khiến các khán giả càng thích thú hơn đó chính là “Em nhỏ mà em có võ đấy nhá, mấy chú đừng đùa với em!”.
Chuyện tình của Quill và Gamora cũng được phát triển tốt hơn nhưng với một cách nhẹ nhàng không vội vã. Rocket vẫn bá đạo, sốc nổi, tinh ranh và láu cá như trước kèm theo câu chuyện về nỗi lòng của một con vật bị thí nghiệm, cô đơn, kỳ thị, thiếu thốn tình cảm. Ông Drax thì ôi thôi, cười suốt phim và mất nết, vô duyên vãi chưởng với cái tính thật thà, nghĩ gì nói đó thuộc kiểu đầu to mà óc như trái nho. Drax thật sựsẽ khiến bạn cười hơi bị nhiều trong phim đấy. Nebula thì bốc đồng, điên điên và liều mạng, cô cũng thể hiện được một nhân vật đau khổ, hận thù, bị hành xác bởi sự độc ác của tên Thanos, cũng như cô đơn, thiếu thốn gia đình. Lão Yondu thì lần này không còn cái vẻ nham hiểm, tham lam như trước đây mà nhân vật được đẩy lên một tầm cao mới. Đó là một người cha luôn thương yêu đứa con của mình, bất chấp tất cả để có thể bảo vệ và lo lắng cho nó. Nhân vật Mantis, thành viên mới của đội thì kỳ lạ và đầu cũng không được bình thường. Cô và Drax đã có những màn kết hợp rất ăn ý bởi những thứ ngớ ngẩn của hai nhân vật này khiến cho bộ phim hài hước hơn. Ngoài ra bạn sẽ bất ngờ bởi màn cameo của Sylvester Stallone, và cười nhảm với sự xuất hiện của thánh Stan Lee.
Về phần Villiain thì phim điện ảnh Marvel từ trước cho đến nay vẫn không khá hơn được. Trong Guardians of the Galaxy Vol.2 cũng vậy, phản diện không ấn tượng cho mấy. Nhưng, 3 Villiain được tạo lần này lại khiến người xem thích thú hơn: một thanh niên trẻ trâu não phẳng thích thể hiện và thích làm trùm; một em nữ hoàng mè nheo mà tào lao hết sức, tức tối bức bối thích chơi điện tử và một thánh villiain sẽ khiến bạn thay đổi nhiều cảm xúc với nhân vật này (rất muốn nói nhiều về nhân vật này nhưng không thể spoil được).
Phần phim có vẻ như ủy mị hơn người đi trước và nói nhiều hơn nốt. Vấn đề này khiến phim trở nên đôi chút dài dòng và buồn ngủ, nhưng chỉ một chút xíu ở một đoạn nhỏ thôi. Với tôi thì cũng không có gì quan trọng vì nó không quá chán để ru ngủ mà giúp người xem có cảm giác tò mò, thích thú ngay từ đầu cho đến lúc kết thúc của phim.
Về phần hình ảnh thì bạn sẽ phải trố mắt từ những giây phút đầu tiên cho đến những phút cuối. Màu phim tươi sáng hơn hẳn phần 1, mọi thứ đều hào nhoáng, thơ mộng, rực rỡ kiểu mọi thứ xanh xanh đỏ đỏ cho mấy em nhỏ nó mừng. Tuy phần hành động và chiến đấu không đã và áp phê như phần 1 nhưng kỹ xảo vô cùng đẹp mắt và đã tai với phần âm thanh. Những bản nhạc phim được phối trong phần này cũng cực kỳ hay và tình cảm, bạn sẽ thấy âm nhạc ở khắp mọi nơi. Nên chọn xem 3D và với những định dạng bổ trợ tốt nhất nhé, vì phim có chiều sâu, màu sắc sặc sỡ, mãn nhãn và các hiệu ứng hỗ trợ cũng rất nhiều.
Guardians of the Galaxy Vol. 2 là một bộ phim dành cho gia đình, nội dung đơn giản không có gì ấn tượng nhưng đổi lại rất tình cảm, đẹp mắt đến từng khung hình và bảo đảm bạn sẽ cười ngất ngây trong rạp. Mang tính chất thuần giải trí và nhẹ nhàng, đây sẽ là bộ phim rất thích hợp cho ai muốn thư giản và thoải mái sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng. Một lần nữa Marvel lại thành công với vai trò mang những tác phầm giải trí hàng đầu đến cho khán giả.
Thảo Nguyễn