Bạn chờ đợi điều gì ở phiên bản The Mummy làm lại này? Là vì Tom Cruise? Vì nữ xác ướp Ahmanet? Vì là phim mở màn của Dark Universe? Hay vì chất phiêu lưu hành động? Vì những thứ cổ đại của Ai Cập? Nếu bạn đang chờ đợi The Mummy có một...
Bạn chờ đợi điều gì ở phiên bản The Mummy làm lại này? Là vì Tom Cruise? Vì nữ xác ướp Ahmanet? Vì là phim mở màn của Dark Universe? Hay vì chất phiêu lưu hành động? Vì những thứ cổ đại của Ai Cập? Nếu bạn đang chờ đợi The Mummy có một cú hit nào đó thì ngay cả fan của bộ ba series phim cũ năm 1999 cũng như không phải fan vẫn sẽ có chút gì đó tiếc nuối và thất vọng về bộ phim.
Điều đầu tiên phải nói đến là The Mummy không hề giống những tập phim trước đó. Nếu như những thứ thú vị khiến cho bạn đã từng mê tít bộ The Mummy cũ như chất phiêu lưu hay pha kèm giữa kinh dị và hành động. Đặc biệt đối với The Mummy, điểm thu hút người xem nhất chính là Ai Cập cổ đại và những câu chuyện cũng như bí ẩn đằng sau nó, nhưng những thứ này hầu như bị biến mất trong phiên bản mới và tính khảo cổ cũng hoàn toàn mờ nhạt. Bạn sẽ thấy điều này hiện rõ ngay từđầu phim bằng dụng ý của biên kịch, bộ phim đã cố tình đẩy xa câu chuyện sang một địa điểm khác bởi nơi chôn cất ngôi mộ của xác ướp rồi sau đó bối cảnh chuyển hẳn về London, không còn một chút gì về Ai Cập nữa cả, chỉ còn thấp thoáng đâu đó một chút hương là nhờ câu chuyện ở quá khứ hay một số ít vật cổ.
Nội dung của phim đơn giản và cực kỳ dễ đoán, những bí mật mà phim tạo dựng bạn đều có thể nhận ra sau vài tình tiết. Nhịp phim nhanh và diễn ra liên tục nhưng có vẻ như điều này lại không tốt, vì hầu như phim chỉ tập trung vào những cảnh hành động và rượt đuổi mà quên đi mất đây là một bộ phim mang tinh thần phiêu lưu. Điều nhỏ nhoi khiến tôi còn cảm nhận được chất phiêu lưu của bộ phim chính là 2 đoạn đối thoại ở đầu và cuối phim của Nick với Vail, ở đó Nick đều nói chung một câu “Tinh thần phiêu lưu của cậu đâu mất rồi?”. Phim không hề có những cảnh trải dài hay đại cảnh, bối cảnh bị hẹp và hạn chế bởi nhịp phim cũng như các tình tiết. Ngay cả cảnh phim mở màn truyền thống, khi kể về câu chuyện của nữ xác ướp Ahmanet, bạn đơn thuần sẽ được xem một câu chuyện có nội dung mới với trang phục và cảnh trí nho nhỏ của Ai Cập. Không trau chuốt kỹ lưỡng như bộ phim cũ, vì thế nó lại tạo ra cảm giác rất hời hợt và không thể lôi khán giả hoà mình vào cái không gian cổ đại mà huyền bí đó.
Ngoài Ai Cập cổ thì điểm không thể thiếu của bộ phim chính là “Xác Ướp”, đây có lẽ là phần duy nhất để tận dụng mang tính kinh dị vào bộ phim. Hãy nói về các xác ướp gọi là lính lác trước đã, đây hầu như là những cái xác của các nạn nhận bị Ahmanet hút hêt sự sống, teo tóp và khô rút lại, vì thế mà những xác ướp này đều được nhìn trong vẻ ngoài của những con người bình thường và những cái xác khô này đứng lên di chuyển, rượt đuổi đối phương không khác gì một Zombie. Những xác ướp hoài cổ với trang phục đậm chất Ai Cập sẽ không hề có, thay vào đó là một cảm giác hoàn toàn khác, bạn sẽ cứ bị hiểu lầm khi xem phim rằng đó là những Zombie chứ chẳng phải xác ướp gì cả.
Tất nhiên vai xác ướp trùm chính là Ahmanet (Sofia Boutella), và lần này khá thú vị vì bộ phim dám đi ngược lại truyền thống để sử dụng một nữ xác ướp làm phản diện thay cho nam. Nhân vật vẫn đẹp, vẫn rất sắc xảo nhưng vai trò của xác ướp lần này lại không nổi bậc như các phần phim trước. Từ đầu đến cuối phim có thể nói là nhân vật Ahmanet bị hụt hơi trầm trọng, thuở đầu thì được giới thiệu rất ghê gớm nhưng đến cuối cùng thì vẫn không làm được gì. Ahmanet sẽ có đến 5 lần lột xác, nhưng thật sự nó lại diễn ra quá nhanh và quá trình chuyển đổi cũng như hoàn thiện cơ thể của cô không hề để lại ấn tượng gì nhiều cho khán giả. Một vài tạo hình ban đầu của Ahmanet thì mới thật sự chính là xác ướp chứ không như bọn đệ tử Zombie-Ướp của cô. Xét về phản diện thì nhân vật này có thể nói là quá bé nhỏ đối với Imhotep của Arnold Vosloo trong series The Mummy cũ.
Nếu bạn ra rạp vì gương mặt triệu đô Tom Cruise thì có lẽ sẽ hài lòng được phần nào, với tuổi ngoài 50 tuy có xuống cấp hơn nhưng Tom vẫn có thể mạnh dạng khoe một body cơ bắp hoàn toàn thu hút không kém cạnh thời trẻ của anh. Vào vai một kẻ láu cá và tham lam, Tom đã cố gắng diễn xuất và rõ ràng chúng ta cũng nhìn thấy điều đó, nhân vật Nick Morton của anh cũng đã có được một nét riêng, nhìn cũng dễ thương. Nhưng rõ ràng là Tom vẫn không hề đủ sức để thể hiện được hoàn toàn tính chất nhân vật của anh, và với khả năng diễn xuất đó Tom không thể một mình mà gánh cả phim được. Bóng dáng chàng điệp viên Ethan Hunt từ Mission: Impossible vẫn phải nói là nặc mùi trong phim, càng về sau bạn sẽ càng thấy nét ấy lộ ra và điều hiển nhiên nếu là fan ruột của anh thì chắc chắn bạn sẽ hiểu ý tôi. mỗi lần Tom xuất hiện sẽ i như rằng là chạy, chạy và chạy…
Nhân vật tệ nhất trong phim chắc chắn sẽ thuộc về nữ chính Jenny Halsey (Annabelle Wallis), cô này diễn thì khỏi phải bàn rồi, nếu như bạn từng xem phim của cô ấy đóng thì biết, hoàn toàn nhạt tuếch. Và trong The Mummy cũng vậy, nói có hơi quá thì là diễn dở ẹc. Nhân vật của cô cũng được xây dựng một cách quá mờ nhạt, qua phong thái và lối diễn không hề toát lên được vẻ của một nữ khảo cổ, một vị tiến sĩ thông minh, rành rỏi về những thứ của lịch sử cổ đại. Cái cách mà nhân vật này cố khoác lên người có lẽ như là lời nói, cô nói rất nhiều về mọi thứ, nói luyên thuyên, tuy biết là có những phân đoạn cô sử dụng lời nói để quay lại các chứng tích cũng như cổ vật nhưng điều đó lại làm cho người xem cực kỳ khó chịu. Nó không làm cho cô tốt hơn mà còn phản tác dụng khiến người xem cảm thấy rõ cái việc cố gắng nói nhiều và tỏ vẻ để cho họ biết rằng cô là một tiến sĩ như vậy, giỏi như vậy, cái gì cững biết… Có thể ví von rằng vai trò và sự hiện diện của nhân vật này trong phim chỉ là để làm cảnh.
Rõ ràng thì cả 3 nhân vật chủ chốt của phần phim mới này đều không được thành công cho lắm. Cặp đôi mới làm gương mặt đại diện cho bộ phim cũng không ấn tượng và làm tốt vai trò của mình như Brendan Fraser và Rachel Weisz của The Mummy cũ. Nhân vật của Jake Johnson là Chris Vail cũng không có chỗ đứng tốt trong phim, đây có lẽ là nhân vật tạo ra tiếng cười và sự hài hước cho phim nhưng hiệu ứng của anh mang đến lại không được tốt.
Người phải đáng chú ý hơn đó chính là Dr. Henry Jekyll do ngôi sao Russell Crowe thủ vai. Nhân vật được tạo ra khá bí ẩn và thú vị,đặc biệt Russell còn có một màn solo cực kỳ ấn tượng cùng Tom. Tuy nhiên đây là nhân vật mà tôi cực kỳ tiếc, nếu như bộ phim dành thêm chút thời gian để giới thiệu về anh ta và về con quái vật bên trong anh ấy thì chắc hẳn sẽ còn hay hơn.
Về phần hình ảnh và kỹ xảo thì tôi không đánh giá cao ở điểm này của phim. Mọi thứ sẽ không phải khiến bạn ồ à trong rạp mà nó chỉ ở mức chấp nhận được, không hề đẹp mắt. Tôi khuyên bạn nên xem với định dạng 2D vì ở phần 3D trải nghiệm cũng sẽ không có gì nhiều và khác hơn, mà có thể còn gây khó xem ở những cảnh hành động. Phần cứu nguy cho phim chắc có lẽ là âm thanh, từ hoành tráng không được dùng cho hình ảnh hay kỹ xảo nhưng hoàn toàn có thể sử dụng chính xác để miêu tả cho âm thanh của bộ phim. Âm thanh mà bạn được thưởng thức sẽ rất đã và dữ dội, điều đó được phô diễn ngay từ màn súng đạn, khói lửa ở đầu phim. Tuy nhiên điểm sáng ở âm thanh nhưng đồng thời thứ đi cùng âm thanh lại là điểm trừ rất lớn của phim, đó chính là phần âm nhạc. Phần nhạc phim kỳ này sẽ do Brian Tyler đảm nhiệm, nhưng hầu như phần nhạc không tạo được tương tác gì tốt nhất cho phim. Một thứ quan trọng để đẩy cảm xúc người xem lên cao hơn nhưng lại bị bộ phim bỏ ngỏ, nhạc phim thật sự không có một điểm đặc biệt gì và phải nói rất là chán, không hỗ trợ hay giúp ích gì nhiều cho phim.
Nếu bạn đang chờ một sự khởi đầu cho Dark Universe “Vũ Trụ Đen Tối” thì cũng đừng nên kỳ vọng quá nhiều vì nó cũng tối thui như cái tên của chính mình. Tôi hoàn toàn thất vọng vì điều này, toàn bộ những hint hay các chi tiết liên quan đến Dark Universe đều có nhưng đa số chỉ toàn là nói, nói và nói. Những câu chuyện hay những thứ liên quan điều được thể hiện qua lời thoại của nhân vật chứ hoàn toàn không có một điểm nhấn nào để gây bất ngờ cho khán giả. Thông qua lời thoại, những thứ có liên quan đến Dark Universe được đưa vào một cách rất là gượng ép, kiểu như cố tình nói ra như vậy để mọi người biết là có những thứ đó, có những điều như thế tồn tại. Chắc chắn so với những vũ trụ khác đã được khai thác thì đối với vũ trụ mới mà The Mummy tạo ra bạn sẽ thấy nó không được tự nhiên khi xem. Phim không có after credit mà chỉ có một vài easter eggs từ series Mummy cũ năm 1999.
Tóm lại, The Mummy là một bộ phim giải trí ở mức trung bình, và nó dành cho những khán giả cực kỳ dễ tính chứ không phải những mọt phim cần một điều gì đó chỉn chu và hấp dẫn hơn. Đối với một fan ruột của series The Mummy cũ và chờ đợi một điều gì đó đột phá từ bộ phim thì có lẽ sẽ thất vọng. Với một kịch bản vô cùng đơn giản, không có những nút thắt hay sự bất ngờ, thiếu điểm nhất và không hề tạo được cao trào, The Mummy và vũ trụ đen tối của nó sẽ làm cho bạn có nhiều tiếc nuối về chính thương hiệu phim cũng như hoài nghi về hướng đi sau này. Càng về sau bạn sẽ thất được sự hụt hơi và độ hay của phim giảm dần, rất là chán. Còn nếu bạn ra rạp xem phim với một tinh thần thoải mái và giải trí nhẹ nhàng thì tôi nghĩ các bạn nên ra rạp thưởng thức với tâm thế không phải đi xem những gì kế thừa từ bộ phim gốc mà để xem phiên bản 2017 của The Mummy sẽ như thế nào trong thời đại mới, một thế giới của Thần Linh và Quái Vật?
The Mummy – Chuyện xưa, tích cũ nay còn đâu?
Bạn chờ đợi điều gì ở phiên bản The Mummy làm lại này? Là vì Tom Cruise? Vì nữ xác ướp Ahmanet? Vì là phim mở màn của Dark Universe? Hay vì chất phiêu lưu hành động? Vì những thứ cổ đại của Ai Cập? Nếu bạn đang chờ đợi The Mummy có một cú hit nào đó thì ngay cả fan của bộ ba series phim cũ năm 1999 cũng như không phải fan vẫn sẽ có chút gì đó tiếc nuối và thất vọng về bộ phim.
Điều đầu tiên phải nói đến là The Mummy không hề giống những tập phim trước đó. Nếu như những thứ thú vị khiến cho bạn đã từng mê tít bộ The Mummy cũ như chất phiêu lưu hay pha kèm giữa kinh dị và hành động. Đặc biệt đối với The Mummy, điểm thu hút người xem nhất chính là Ai Cập cổ đại và những câu chuyện cũng như bí ẩn đằng sau nó, nhưng những thứ này hầu như bị biến mất trong phiên bản mới và tính khảo cổ cũng hoàn toàn mờ nhạt. Bạn sẽ thấy điều này hiện rõ ngay từđầu phim bằng dụng ý của biên kịch, bộ phim đã cố tình đẩy xa câu chuyện sang một địa điểm khác bởi nơi chôn cất ngôi mộ của xác ướp rồi sau đó bối cảnh chuyển hẳn về London, không còn một chút gì về Ai Cập nữa cả, chỉ còn thấp thoáng đâu đó một chút hương là nhờ câu chuyện ở quá khứ hay một số ít vật cổ.
Nội dung của phim đơn giản và cực kỳ dễ đoán, những bí mật mà phim tạo dựng bạn đều có thể nhận ra sau vài tình tiết. Nhịp phim nhanh và diễn ra liên tục nhưng có vẻ như điều này lại không tốt, vì hầu như phim chỉ tập trung vào những cảnh hành động và rượt đuổi mà quên đi mất đây là một bộ phim mang tinh thần phiêu lưu. Điều nhỏ nhoi khiến tôi còn cảm nhận được chất phiêu lưu của bộ phim chính là 2 đoạn đối thoại ở đầu và cuối phim của Nick với Vail, ở đó Nick đều nói chung một câu “Tinh thần phiêu lưu của cậu đâu mất rồi?”. Phim không hề có những cảnh trải dài hay đại cảnh, bối cảnh bị hẹp và hạn chế bởi nhịp phim cũng như các tình tiết. Ngay cả cảnh phim mở màn truyền thống, khi kể về câu chuyện của nữ xác ướp Ahmanet, bạn đơn thuần sẽ được xem một câu chuyện có nội dung mới với trang phục và cảnh trí nho nhỏ của Ai Cập. Không trau chuốt kỹ lưỡng như bộ phim cũ, vì thế nó lại tạo ra cảm giác rất hời hợt và không thể lôi khán giả hoà mình vào cái không gian cổ đại mà huyền bí đó.
Ngoài Ai Cập cổ thì điểm không thể thiếu của bộ phim chính là “Xác Ướp”, đây có lẽ là phần duy nhất để tận dụng mang tính kinh dị vào bộ phim. Hãy nói về các xác ướp gọi là lính lác trước đã, đây hầu như là những cái xác của các nạn nhận bị Ahmanet hút hêt sự sống, teo tóp và khô rút lại, vì thế mà những xác ướp này đều được nhìn trong vẻ ngoài của những con người bình thường và những cái xác khô này đứng lên di chuyển, rượt đuổi đối phương không khác gì một Zombie. Những xác ướp hoài cổ với trang phục đậm chất Ai Cập sẽ không hề có, thay vào đó là một cảm giác hoàn toàn khác, bạn sẽ cứ bị hiểu lầm khi xem phim rằng đó là những Zombie chứ chẳng phải xác ướp gì cả.
Tất nhiên vai xác ướp trùm chính là Ahmanet (Sofia Boutella), và lần này khá thú vị vì bộ phim dám đi ngược lại truyền thống để sử dụng một nữ xác ướp làm phản diện thay cho nam. Nhân vật vẫn đẹp, vẫn rất sắc xảo nhưng vai trò của xác ướp lần này lại không nổi bậc như các phần phim trước. Từ đầu đến cuối phim có thể nói là nhân vật Ahmanet bị hụt hơi trầm trọng, thuở đầu thì được giới thiệu rất ghê gớm nhưng đến cuối cùng thì vẫn không làm được gì. Ahmanet sẽ có đến 5 lần lột xác, nhưng thật sự nó lại diễn ra quá nhanh và quá trình chuyển đổi cũng như hoàn thiện cơ thể của cô không hề để lại ấn tượng gì nhiều cho khán giả. Một vài tạo hình ban đầu của Ahmanet thì mới thật sự chính là xác ướp chứ không như bọn đệ tử Zombie-Ướp của cô. Xét về phản diện thì nhân vật này có thể nói là quá bé nhỏ đối với Imhotep của Arnold Vosloo trong series The Mummy cũ.
Nếu bạn ra rạp vì gương mặt triệu đô Tom Cruise thì có lẽ sẽ hài lòng được phần nào, với tuổi ngoài 50 tuy có xuống cấp hơn nhưng Tom vẫn có thể mạnh dạng khoe một body cơ bắp hoàn toàn thu hút không kém cạnh thời trẻ của anh. Vào vai một kẻ láu cá và tham lam, Tom đã cố gắng diễn xuất và rõ ràng chúng ta cũng nhìn thấy điều đó, nhân vật Nick Morton của anh cũng đã có được một nét riêng, nhìn cũng dễ thương. Nhưng rõ ràng là Tom vẫn không hề đủ sức để thể hiện được hoàn toàn tính chất nhân vật của anh, và với khả năng diễn xuất đó Tom không thể một mình mà gánh cả phim được. Bóng dáng chàng điệp viên Ethan Hunt từ Mission: Impossible vẫn phải nói là nặc mùi trong phim, càng về sau bạn sẽ càng thấy nét ấy lộ ra và điều hiển nhiên nếu là fan ruột của anh thì chắc chắn bạn sẽ hiểu ý tôi. mỗi lần Tom xuất hiện sẽ i như rằng là chạy, chạy và chạy…
Nhân vật tệ nhất trong phim chắc chắn sẽ thuộc về nữ chính Jenny Halsey (Annabelle Wallis), cô này diễn thì khỏi phải bàn rồi, nếu như bạn từng xem phim của cô ấy đóng thì biết, hoàn toàn nhạt tuếch. Và trong The Mummy cũng vậy, nói có hơi quá thì là diễn dở ẹc. Nhân vật của cô cũng được xây dựng một cách quá mờ nhạt, qua phong thái và lối diễn không hề toát lên được vẻ của một nữ khảo cổ, một vị tiến sĩ thông minh, rành rỏi về những thứ của lịch sử cổ đại. Cái cách mà nhân vật này cố khoác lên người có lẽ như là lời nói, cô nói rất nhiều về mọi thứ, nói luyên thuyên, tuy biết là có những phân đoạn cô sử dụng lời nói để quay lại các chứng tích cũng như cổ vật nhưng điều đó lại làm cho người xem cực kỳ khó chịu. Nó không làm cho cô tốt hơn mà còn phản tác dụng khiến người xem cảm thấy rõ cái việc cố gắng nói nhiều và tỏ vẻ để cho họ biết rằng cô là một tiến sĩ như vậy, giỏi như vậy, cái gì cững biết… Có thể ví von rằng vai trò và sự hiện diện của nhân vật này trong phim chỉ là để làm cảnh.
Rõ ràng thì cả 3 nhân vật chủ chốt của phần phim mới này đều không được thành công cho lắm. Cặp đôi mới làm gương mặt đại diện cho bộ phim cũng không ấn tượng và làm tốt vai trò của mình như Brendan Fraser và Rachel Weisz của The Mummy cũ. Nhân vật của Jake Johnson là Chris Vail cũng không có chỗ đứng tốt trong phim, đây có lẽ là nhân vật tạo ra tiếng cười và sự hài hước cho phim nhưng hiệu ứng của anh mang đến lại không được tốt.
Người phải đáng chú ý hơn đó chính là Dr. Henry Jekyll do ngôi sao Russell Crowe thủ vai. Nhân vật được tạo ra khá bí ẩn và thú vị,đặc biệt Russell còn có một màn solo cực kỳ ấn tượng cùng Tom. Tuy nhiên đây là nhân vật mà tôi cực kỳ tiếc, nếu như bộ phim dành thêm chút thời gian để giới thiệu về anh ta và về con quái vật bên trong anh ấy thì chắc hẳn sẽ còn hay hơn.
Về phần hình ảnh và kỹ xảo thì tôi không đánh giá cao ở điểm này của phim. Mọi thứ sẽ không phải khiến bạn ồ à trong rạp mà nó chỉ ở mức chấp nhận được, không hề đẹp mắt. Tôi khuyên bạn nên xem với định dạng 2D vì ở phần 3D trải nghiệm cũng sẽ không có gì nhiều và khác hơn, mà có thể còn gây khó xem ở những cảnh hành động. Phần cứu nguy cho phim chắc có lẽ là âm thanh, từ hoành tráng không được dùng cho hình ảnh hay kỹ xảo nhưng hoàn toàn có thể sử dụng chính xác để miêu tả cho âm thanh của bộ phim. Âm thanh mà bạn được thưởng thức sẽ rất đã và dữ dội, điều đó được phô diễn ngay từ màn súng đạn, khói lửa ở đầu phim. Tuy nhiên điểm sáng ở âm thanh nhưng đồng thời thứ đi cùng âm thanh lại là điểm trừ rất lớn của phim, đó chính là phần âm nhạc. Phần nhạc phim kỳ này sẽ do Brian Tyler đảm nhiệm, nhưng hầu như phần nhạc không tạo được tương tác gì tốt nhất cho phim. Một thứ quan trọng để đẩy cảm xúc người xem lên cao hơn nhưng lại bị bộ phim bỏ ngỏ, nhạc phim thật sự không có một điểm đặc biệt gì và phải nói rất là chán, không hỗ trợ hay giúp ích gì nhiều cho phim.
Nếu bạn đang chờ một sự khởi đầu cho Dark Universe “Vũ Trụ Đen Tối” thì cũng đừng nên kỳ vọng quá nhiều vì nó cũng tối thui như cái tên của chính mình. Tôi hoàn toàn thất vọng vì điều này, toàn bộ những hint hay các chi tiết liên quan đến Dark Universe đều có nhưng đa số chỉ toàn là nói, nói và nói. Những câu chuyện hay những thứ liên quan điều được thể hiện qua lời thoại của nhân vật chứ hoàn toàn không có một điểm nhấn nào để gây bất ngờ cho khán giả. Thông qua lời thoại, những thứ có liên quan đến Dark Universe được đưa vào một cách rất là gượng ép, kiểu như cố tình nói ra như vậy để mọi người biết là có những thứ đó, có những điều như thế tồn tại. Chắc chắn so với những vũ trụ khác đã được khai thác thì đối với vũ trụ mới mà The Mummy tạo ra bạn sẽ thấy nó không được tự nhiên khi xem. Phim không có after credit mà chỉ có một vài easter eggs từ series Mummy cũ năm 1999.
Tóm lại, The Mummy là một bộ phim giải trí ở mức trung bình, và nó dành cho những khán giả cực kỳ dễ tính chứ không phải những mọt phim cần một điều gì đó chỉn chu và hấp dẫn hơn. Đối với một fan ruột của series The Mummy cũ và chờ đợi một điều gì đó đột phá từ bộ phim thì có lẽ sẽ thất vọng. Với một kịch bản vô cùng đơn giản, không có những nút thắt hay sự bất ngờ, thiếu điểm nhất và không hề tạo được cao trào, The Mummy và vũ trụ đen tối của nó sẽ làm cho bạn có nhiều tiếc nuối về chính thương hiệu phim cũng như hoài nghi về hướng đi sau này. Càng về sau bạn sẽ thất được sự hụt hơi và độ hay của phim giảm dần, rất là chán. Còn nếu bạn ra rạp xem phim với một tinh thần thoải mái và giải trí nhẹ nhàng thì tôi nghĩ các bạn nên ra rạp thưởng thức với tâm thế không phải đi xem những gì kế thừa từ bộ phim gốc mà để xem phiên bản 2017 của The Mummy sẽ như thế nào trong thời đại mới, một thế giới của Thần Linh và Quái Vật?
Nguồn: Ái Hương