(Bài viết chỉ là góc nhìn cá nhân của tác giả)
Woody Allen từng nói: ”Trên thế giới có thể chia làm 2 loại người đó là người tốt và người xấu. Người tốt khi ngủ sẽ cảm thấy rất bình an còn người xấu chỉ...
(Bài viết chỉ là góc nhìn cá nhân của tác giả)
Woody Allen từng nói: ”Trên thế giới có thể chia làm 2 loại người đó là người tốt và người xấu. Người tốt khi ngủ sẽ cảm thấy rất bình an còn người xấu chỉ tìm được sự thoải mái khi đang tỉnh.”
Ngụ ý là: người xấu thường có tâm lí không thích ngủ, họ sợ đêm khuya mơ thấy ác mộng, không cẩn thận sẽ bị lương tâm giày vò.
Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp một nhóm người xấu, chỉ nhìn đến bề nổi mà quên phần chìm của tảng băng. Bởi đã có một số người xấu ngày càng tiến bộ, khi ngủ lẫn khi thức cũng đều kiên định và thanh thản như nhau.
Nói đâu xa, hãy nhìn Medoff, ông đã dùng “Mô hình Ponzi”, bằng cách lấy tiền của nhà đầu tư mới để trả tiền cho nhà đầu tư cũ, tù tì một mạch lừa được 500 triệu đô la. Trong những người bị ông lừa có cả bạn thân lâu năm, những người hết mực tin tưởng ông. Medoff hãm hại người khác đến mức độ này, nếu hàng đêm bị sự áy náy tra tấn có lẽ ông đã phát điên lâu rồi chứ đâu thể bình tĩnh đến tận phút ngồi trước vành móng ngựa. Tôi dẫn chứng câu chuyện này ra chỉ để chứng minh: lòng dạ của con người có thể tiến hóa đến một trình độ mà không ai có thể tưởng tượng được!
Nhìn lại bộ phim *Seigi no Mikata*: trong mắt mọi người Makiko là một cô gái hoàn hảo, vừa xinh đẹp lại giỏi giang (làm việc ở cơ quan nhà nước), là một hình mẫu lí tưởng để bao chàng trai theo đuổi. Thế nhưng, đó không phải là con người thật của nàng, bản chất người con gái này vô cùng ích kỉ. Mà bộ mặt thật này chỉ có em nàng là Yoko biết mà thôi.
Makiko là hiện thân của một nữ quỷ có bề ngoài mĩ miều, chỉ biết sống cho mình mà không nghĩ tới người khác. Vậy mà kì lạ thay, như có một sự trợ giúp kì quái nào đó mà những việc nàng làm dù ban đầu mang tính chất xấu xa nhưng đến cuối cùng lại là việc tốt! Trên phố nàng gặp một chàng trai khiếm nhã với mình, vì uất ức nên đến đồn cảnh sát giá họa cho chàng trai kia là một tên tội phạm, kết quả, chàng trai tưởng chừng như vô tội ấy thật ra chính là một tên tội phạm bị truy nã! Khi cấp trên gọi Makiko đến để điều tra sai phạm của nàng trong công việc, nàng tức tối nên hạ độc trong tách cà phê nhằm làm hắn đau bụng, sau đó giả bộ quan tâm thúc giục hắn mau đến bệnh viện để điều trị. Hắn vì lời khuyên ấy đến bệnh viện thì phát hiện ra mình bị ung thư dạ dày. Vậy là vợ của hắn đến tìm nàng hậu tạ, tặng nàng thật nhiều tiền bạc vì có công giúp ông xã mình tìm ra căn nguyên của bệnh tật!
Sở thích của Makiko là thưởng thức mĩ thực và theo đuổi đàn ông. 1 lần vô tình gặp được Yoshikawa Naoki, chàng trai phong độ lại hiệp nghĩa, nàng đã phải lòng chàng. Nàng bắt em gái mình là Yoko điều tra địa chỉ, hoàn cảnh gia đình, sở thích của Naoki. Sau đó vì lấy lòng Naoki mà tốn công chưng diện lộng lẫy đến buổi hòa nhạc cùng Naoki nhưng do nàng không có thẩm mĩ về nhạc giao hưởng nên chẳng mấy chốc ngủ quên! Còn Naoki thì ngây thơ nghĩ rằng người mình yêu vì cả ngày làm việc mệt mỏi nên kiệt sức, vậy là chàng lại thương hoa tiếc ngọc!
Yoko vì muốn thoát khỏi người chị gái phiền phức nên tác hợp cho mối nhân duyên giữa Makiko và Naoki, và kết quả thật mĩ mãn khi đã có 1 hôn lễ diễn ra. Những tưởng từ nay được yên ổn thì trong ngày chị gái dọn đến nhà mới, Yoko lại phải 1 lần nữa làm người hầu cho chị, nào là dọn dẹp, quét sơn, đi mua sắm những thứ cần thiết… Thật là tội nghiệp cô bé ngoan Yoko mà!
Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mẹ chồng của Makiko rất nhanh đã hiểu được tính cách thật của con dâu mình vì vậy từ đó trong gia đình đã xảy ra chiến tranh lạnh giữa mẹ chồng và nàng dâu. Mẹ chồng trong 1 lần bất mãn đã thay hết ga trải giường đắt tiền của 2 vợ chồng, việc này đã làm máu điên của Makiko nổi lên. Thế là nàng đem tất cả đồ đạc của mẹ chồng mua cho rao bán trên mạng, chỉ có điều không cẩn thận nên đã bán luôn bức thư pháp của bố chồng. Sau đó bố mẹ chồng biết chuyện nên đến hỏi tội, chính là không ngờ tới bức thư pháp lại được giá cao chót vót làm bố chồng nàng vui mừng đến phát điên, ông nhận ra tài năng của mình thì ra có giá trị đến thế…. Và rồi, mọi chuyện lại tốt đẹp với Makiko!
Bộ phim được cải biên từ 1 quyển truyện tranh châm biếm nên diễn biến không tránh khỏi có chút khoa trương. Nữ chính không phải là 1 cô gái ngây thơ, đơn thuần. Cũng không phải là một cô gái giỏi ngậm đắng nuốt cay, lại càng không phải 1 cô gái ham mê công việc, muốn cống hiến hết mình cho xã hội. Đây là 1 cô gái thích phá hoại nhưng cũng có hào khí ngất trời! Suy cho cùng Makiko là 1 cô gái ích kỉ nhưng không độc ác. Thứ hai, Makiko không phải kiểu người nhu nhược và thiếu quyết đoán, nàng là 1 cô gái không thể khuất phục , luôn theo đuổi thứ mình muốn đạt được và chưa bao giờ đầu hàng trước hoàn cảnh! Có 1 người đã nói về Makiko như thế này: “Nàng nhắc nhở chúng ta rằng những người tự xem nhẹ bản thân mình chính là những người đáng xấu hổ nhất.” Ngay cả Yamada Yu cũng từng tâm sự, diễn ác nữ quả thực đã ghiền!
Từ khi nào hình tượng Phúc Hắc Nữ đã trở thành thần tượng của giới trẻ mà không phải là Ngọc Nữ?
Làm Ngọc Nữ, là chuyện của Quỳnh Dao mấy chục năm về trước rồi. Ngọc nữ có cái gì tốt? Lâm Phượng Kiều vì Thành Long mà rút lui khỏi phim trường, nguyện là hậu phương vững chắc cho chồng, đồng thời chịu bao thiệt thòi vì tính trăng hoa của hắn. Còn Lâm Thanh Hà thì may mắn hơn, dù gặp nhiều truân chuyên nhưng ít ra cuối cùng đã tìm được bến đỗ và vẫn là siêu sao trong lòng người hâm mộ. Và Châu Huệ Mẫn, cô gái có khí chất như lan năm nào nay đã cưới Nghê Chấn, về nhân phẩm của người đàn ông này tôi không muốn bàn tới! Đã vậy, cha của hắn là Nghê Khuông lại càng coi không được. Năm đó lão khoe khoang mình phong lưu thế nào, lão bảo lão có 2 tình nhân: ”Một người ở Thái Cổ Thành, một người ngụ ở Hựu Nhất Thành. Vợ tôi lúc ấy bảo tôi hôm nay phải ở Song Thành Ký, khi cô ấy nói ra câu ấy tôi đã biết cô rất tức giận. Có nhân tình muốn làm vợ tôi, nhưng tôi bảo không thể được. Tôi luôn giải thích cho họ hiểu trong đời tôi tuy có nhiều phụ nữ nhưng người tôi yêu nhất chỉ có vợ“. Nghe những lời chói tai này, tôi tự hỏi vì sao các nàng phải chịu đựng nỗi đắng cay này?
“Xanh xanh áo ai, lòng ta bồi hồi, chỉ vì ai đó, trầm ngâm đến nay.”(**) ngày nay loại phong tư ôn nhu, kín đáo động lòng người này thực sự đã trở nên vạn phần xa xỉ, sớm muộn gì cũng có 1 ngày, đầy đường đều là phúc hắc nữ. Đến lúc đó cũng chưa biết chừng Ngọc Nữ lại trở thành thần tượng.
*****
(*) Phúc hắc nữ: những cô gái giảo hoạt, lòng dạ đen tối.
(**) Đoản ca hành kỳ 1 của Tào Tháo
Thời đại của Phúc hắc nữ
Woody Allen từng nói: ”Trên thế giới có thể chia làm 2 loại người đó là người tốt và người xấu. Người tốt khi ngủ sẽ cảm thấy rất bình an còn người xấu chỉ tìm được sự thoải mái khi đang tỉnh.”
Ngụ ý là: người xấu thường có tâm lí không thích ngủ, họ sợ đêm khuya mơ thấy ác mộng, không cẩn thận sẽ bị lương tâm giày vò.
Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp một nhóm người xấu, chỉ nhìn đến bề nổi mà quên phần chìm của tảng băng. Bởi đã có một số người xấu ngày càng tiến bộ, khi ngủ lẫn khi thức cũng đều kiên định và thanh thản như nhau.
Nói đâu xa, hãy nhìn Medoff, ông đã dùng “Mô hình Ponzi”, bằng cách lấy tiền của nhà đầu tư mới để trả tiền cho nhà đầu tư cũ, tù tì một mạch lừa được 500 triệu đô la. Trong những người bị ông lừa có cả bạn thân lâu năm, những người hết mực tin tưởng ông. Medoff hãm hại người khác đến mức độ này, nếu hàng đêm bị sự áy náy tra tấn có lẽ ông đã phát điên lâu rồi chứ đâu thể bình tĩnh đến tận phút ngồi trước vành móng ngựa. Tôi dẫn chứng câu chuyện này ra chỉ để chứng minh: lòng dạ của con người có thể tiến hóa đến một trình độ mà không ai có thể tưởng tượng được!
Nhìn lại bộ phim *Seigi no Mikata*: trong mắt mọi người Makiko là một cô gái hoàn hảo, vừa xinh đẹp lại giỏi giang (làm việc ở cơ quan nhà nước), là một hình mẫu lí tưởng để bao chàng trai theo đuổi. Thế nhưng, đó không phải là con người thật của nàng, bản chất người con gái này vô cùng ích kỉ. Mà bộ mặt thật này chỉ có em nàng là Yoko biết mà thôi.
Makiko là hiện thân của một nữ quỷ có bề ngoài mĩ miều, chỉ biết sống cho mình mà không nghĩ tới người khác. Vậy mà kì lạ thay, như có một sự trợ giúp kì quái nào đó mà những việc nàng làm dù ban đầu mang tính chất xấu xa nhưng đến cuối cùng lại là việc tốt! Trên phố nàng gặp một chàng trai khiếm nhã với mình, vì uất ức nên đến đồn cảnh sát giá họa cho chàng trai kia là một tên tội phạm, kết quả, chàng trai tưởng chừng như vô tội ấy thật ra chính là một tên tội phạm bị truy nã! Khi cấp trên gọi Makiko đến để điều tra sai phạm của nàng trong công việc, nàng tức tối nên hạ độc trong tách cà phê nhằm làm hắn đau bụng, sau đó giả bộ quan tâm thúc giục hắn mau đến bệnh viện để điều trị. Hắn vì lời khuyên ấy đến bệnh viện thì phát hiện ra mình bị ung thư dạ dày. Vậy là vợ của hắn đến tìm nàng hậu tạ, tặng nàng thật nhiều tiền bạc vì có công giúp ông xã mình tìm ra căn nguyên của bệnh tật!
Sở thích của Makiko là thưởng thức mĩ thực và theo đuổi đàn ông. 1 lần vô tình gặp được Yoshikawa Naoki, chàng trai phong độ lại hiệp nghĩa, nàng đã phải lòng chàng. Nàng bắt em gái mình là Yoko điều tra địa chỉ, hoàn cảnh gia đình, sở thích của Naoki. Sau đó vì lấy lòng Naoki mà tốn công chưng diện lộng lẫy đến buổi hòa nhạc cùng Naoki nhưng do nàng không có thẩm mĩ về nhạc giao hưởng nên chẳng mấy chốc ngủ quên! Còn Naoki thì ngây thơ nghĩ rằng người mình yêu vì cả ngày làm việc mệt mỏi nên kiệt sức, vậy là chàng lại thương hoa tiếc ngọc!
Yoko vì muốn thoát khỏi người chị gái phiền phức nên tác hợp cho mối nhân duyên giữa Makiko và Naoki, và kết quả thật mĩ mãn khi đã có 1 hôn lễ diễn ra. Những tưởng từ nay được yên ổn thì trong ngày chị gái dọn đến nhà mới, Yoko lại phải 1 lần nữa làm người hầu cho chị, nào là dọn dẹp, quét sơn, đi mua sắm những thứ cần thiết… Thật là tội nghiệp cô bé ngoan Yoko mà!
Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mẹ chồng của Makiko rất nhanh đã hiểu được tính cách thật của con dâu mình vì vậy từ đó trong gia đình đã xảy ra chiến tranh lạnh giữa mẹ chồng và nàng dâu. Mẹ chồng trong 1 lần bất mãn đã thay hết ga trải giường đắt tiền của 2 vợ chồng, việc này đã làm máu điên của Makiko nổi lên. Thế là nàng đem tất cả đồ đạc của mẹ chồng mua cho rao bán trên mạng, chỉ có điều không cẩn thận nên đã bán luôn bức thư pháp của bố chồng. Sau đó bố mẹ chồng biết chuyện nên đến hỏi tội, chính là không ngờ tới bức thư pháp lại được giá cao chót vót làm bố chồng nàng vui mừng đến phát điên, ông nhận ra tài năng của mình thì ra có giá trị đến thế…. Và rồi, mọi chuyện lại tốt đẹp với Makiko!
Bộ phim được cải biên từ 1 quyển truyện tranh châm biếm nên diễn biến không tránh khỏi có chút khoa trương. Nữ chính không phải là 1 cô gái ngây thơ, đơn thuần. Cũng không phải là một cô gái giỏi ngậm đắng nuốt cay, lại càng không phải 1 cô gái ham mê công việc, muốn cống hiến hết mình cho xã hội. Đây là 1 cô gái thích phá hoại nhưng cũng có hào khí ngất trời! Suy cho cùng Makiko là 1 cô gái ích kỉ nhưng không độc ác. Thứ hai, Makiko không phải kiểu người nhu nhược và thiếu quyết đoán, nàng là 1 cô gái không thể khuất phục , luôn theo đuổi thứ mình muốn đạt được và chưa bao giờ đầu hàng trước hoàn cảnh! Có 1 người đã nói về Makiko như thế này: “Nàng nhắc nhở chúng ta rằng những người tự xem nhẹ bản thân mình chính là những người đáng xấu hổ nhất.” Ngay cả Yamada Yu cũng từng tâm sự, diễn ác nữ quả thực đã ghiền!
Từ khi nào hình tượng Phúc Hắc Nữ đã trở thành thần tượng của giới trẻ mà không phải là Ngọc Nữ?
Làm Ngọc Nữ, là chuyện của Quỳnh Dao mấy chục năm về trước rồi. Ngọc nữ có cái gì tốt? Lâm Phượng Kiều vì Thành Long mà rút lui khỏi phim trường, nguyện là hậu phương vững chắc cho chồng, đồng thời chịu bao thiệt thòi vì tính trăng hoa của hắn. Còn Lâm Thanh Hà thì may mắn hơn, dù gặp nhiều truân chuyên nhưng ít ra cuối cùng đã tìm được bến đỗ và vẫn là siêu sao trong lòng người hâm mộ. Và Châu Huệ Mẫn, cô gái có khí chất như lan năm nào nay đã cưới Nghê Chấn, về nhân phẩm của người đàn ông này tôi không muốn bàn tới! Đã vậy, cha của hắn là Nghê Khuông lại càng coi không được. Năm đó lão khoe khoang mình phong lưu thế nào, lão bảo lão có 2 tình nhân: ”Một người ở Thái Cổ Thành, một người ngụ ở Hựu Nhất Thành. Vợ tôi lúc ấy bảo tôi hôm nay phải ở Song Thành Ký, khi cô ấy nói ra câu ấy tôi đã biết cô rất tức giận. Có nhân tình muốn làm vợ tôi, nhưng tôi bảo không thể được. Tôi luôn giải thích cho họ hiểu trong đời tôi tuy có nhiều phụ nữ nhưng người tôi yêu nhất chỉ có vợ“. Nghe những lời chói tai này, tôi tự hỏi vì sao các nàng phải chịu đựng nỗi đắng cay này?
“Xanh xanh áo ai, lòng ta bồi hồi, chỉ vì ai đó, trầm ngâm đến nay.”(**) ngày nay loại phong tư ôn nhu, kín đáo động lòng người này thực sự đã trở nên vạn phần xa xỉ, sớm muộn gì cũng có 1 ngày, đầy đường đều là phúc hắc nữ. Đến lúc đó cũng chưa biết chừng Ngọc Nữ lại trở thành thần tượng.
*****
(*) Phúc hắc nữ: những cô gái giảo hoạt, lòng dạ đen tối.
(**) Đoản ca hành kỳ 1 của Tào Tháo
(Tiểu Ngư @ Ho!Takky lược dịch)