Kaze no Iro – Chuyện tình yêu lãng mạn và đẹp đến nao lòng của cặp đôi đặc biệt
Có những người xa lạ sống những cuộc đời khác biệt tựa như hai đường thẳng song song, nhưng vì lí do nào đó lại hút nhau như nam châm trái cực. Câu chuyện tình yêu của các nhân vật trong Kaze no Iro (Sắc Màu Của Gió) chính...
Có những người xa lạ sống những cuộc đời khác biệt tựa như hai đường thẳng song song, nhưng vì lí do nào đó lại hút nhau như nam châm trái cực. Câu chuyện tình yêu của các nhân vật trong Kaze no Iro(Sắc Màu Của Gió)chính là minh chứng cho điều này.
Kaze no Iro là dự án điện ảnh năm 2018 hợp tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Phim do Kwak Jae Yong đạo diễn và dựng kịch bản. Ông vốn nổi tiếng với các tác phẩm điện ảnh như Cô Nàng Ngổ Ngáo, Cổ Điển, Hoa Cúc Dại… Kaze no Iro có sự tham gia của hai diễn viên chính Furukawa Yuki và Fujii Takemi, phim kể về câu chuyện tình yêu kì lạ của hai người trẻ nơi xứ sở hoa anh đào vào mùa đông lạnh giá.
Phim xoay quanh Ryo,người sống khép mình sau cái chết của cô bạn gái Yuri. Một ngày nọ, Ryo đến quán bar Houdini và bất ngờ nhận được một chiếc hộp bí mật. Điều đó đã dẫn anh gặp gỡ Aya, người con gái mang dáng hình của cô bạn gái đã qua đời, đúng như lời Yuri nói trước khi mất, trên thế giới tồn tại người giống hệt cô ấy và mong Ryo có thể đem lại hạnh phúc cho bản thể thứ hai của mình.
Tuy nhiên, Aya đã có người yêu là Ryu, một ảo thuật gia nổi tiếng đã qua đời sau một tai nạn nghề nghiệp. Điều đặc biệt là Ryu chính là "song trùng" của Ryo. Hai người không chung huyết thống nhưng ngoại hình giống nhau đến lạ kì. Ryo thay Ryu đem lại nguồn sống cho Aya (hay Yuri), bắt đầu một mối tình vừa mới lại vừa cũ.
Ryo và Aya đều đã vĩnh viễn rời xa người mà họ yêu thương nhất cuộc đời. Sự gặp gỡ của hai người như sự an bài lạ lùng của định mệnh. Ryo đau khổ khi nhận ra mình chỉ là một người thay thế, là một bản sao của Ryu.
Thế nhưng anh vẫn chấp nhận số phận, vẫn chở che cho Aya dù cô có là ai, là người hoàn toàn khác với Yuri hay chính là nhân cách thứ hai của bạn gái. Ryo tình nguyện ở bên cô và yêu thương người con gái này. Mối tình hay cuộc chạy đua với định mệnh của họ trải dài từ Tokyo nơi có hoa anh đào thơ mộng đến Hokkaido đầy gió và tuyết.
Phim được chăm chút và tinh tế lựa chọn góc quay rất đẹp. Những khung hình nhỏ hẹp như bị bó buộc và những góc quay cận mặtđược sử dụng khi nhân vật bộc lộ nội tâm, đối thoại hay xuất hiện những tâm lý phức tạp . Đối lập lại sự u tối đó, ngoại cảnh lại là những góc quay rộng, thể hiện sự bao la của đất trời cùng tông màu lạnh của mùa đông như muốn ôm trọn lấy những nhân vật.
Những cảnh quay ngoài trời thực sự sẽ làm khán giả mãn nhãn vô cùng, cánh đồng tuyết trắng xóa, biển băng tan với gió và sự lạnh lẽo, sự ấm áp của đêm Giáng sinh… tất cả sự đẹp đẽ trong bộ phim sẽ làm hài lòng bất kì khán giả khó tính nào.
Nhạc phim cũng là một điểm cộng lớn với Kaze no Iro. Let Her Go, Read All About It, Kaze no Iro, Paris được sử dụngvới tần suất vừa phải nhưng giữ vai trò quan trọng trong việc đem lại cảm xúc cho phim. Nếu Let Her Go và Kaze no Iro nhẹ nhàng mang hơi hướng buồn man mác thì Paris và Read All About It có âm hưởng vui tươi và mạnh mẽ hơn chút.
Có thể nói, nhạc bật lên đoạn nào, khán giả bị cuốn theo phim đoạn đó, tâm trạng có thể chưa được đẩy lên cao tột đỉnh nhưng kết quả mang lại thật vô cùng mĩ mãn. Nếu nói âm nhạc là thứ gia vị không thể thiếu cho phim ảnh thì Kaze no Iro thực sự đã hoàn thành xuất sắc việc “nêm nếm” cảm xúc cho khán giả, khiến câu chuyện tình yêu kì lạ trở nên thơ mộng tuyệt đối qua lăng kính điện ảnh.
Đạo diễn Kwak đã lựa chọn những ngôi sao trẻ, triển vọng cho tác phẩm của mình, đó là mỹ nam với gương mặt trẻ thơ Furukawa Yuki và ngọc nữ Fujii Takemi. Nỗi buồn và niềm vui, những cung bậc thăng trầm trong cảm xúc đều được Yuki và Takemi truyền tải một cách tự nhiên, tuy có đôi chỗ chưa thực sự tốt nhưng có thể bỏ qua.
Kaze no Iro là một tác phẩm điện ảnh ẩn chứa nhiều tầng lớp ý nghĩa nên khi thưởng thức bộ phim, khán giả sẽ cảm thấy hơi "hoang mang" khó hiểu, khó nắm bắt được mạch chính, cốt lõi của câu chuyện. Phim nên được theo dõi từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc một cách kiên nhẫn thì mới cảm nhận và hiểu rõ được thông điệp mà tác phẩm muốn truyền tải.
Nhìn chung, đây là một phim đẹp, hay vừa đủ để thưởng thức vào cuối tuần se lạnh!
Kaze no Iro – Chuyện tình yêu lãng mạn và đẹp đến nao lòng của cặp đôi đặc biệt
Có những người xa lạ sống những cuộc đời khác biệt tựa như hai đường thẳng song song, nhưng vì lí do nào đó lại hút nhau như nam châm trái cực. Câu chuyện tình yêu của các nhân vật trong Kaze no Iro (Sắc Màu Của Gió) chính là minh chứng cho điều này.
Kaze no Iro là dự án điện ảnh năm 2018 hợp tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Phim do Kwak Jae Yong đạo diễn và dựng kịch bản. Ông vốn nổi tiếng với các tác phẩm điện ảnh như Cô Nàng Ngổ Ngáo, Cổ Điển, Hoa Cúc Dại… Kaze no Iro có sự tham gia của hai diễn viên chính Furukawa Yuki và Fujii Takemi, phim kể về câu chuyện tình yêu kì lạ của hai người trẻ nơi xứ sở hoa anh đào vào mùa đông lạnh giá.
Phim xoay quanh Ryo,người sống khép mình sau cái chết của cô bạn gái Yuri. Một ngày nọ, Ryo đến quán bar Houdini và bất ngờ nhận được một chiếc hộp bí mật. Điều đó đã dẫn anh gặp gỡ Aya, người con gái mang dáng hình của cô bạn gái đã qua đời, đúng như lời Yuri nói trước khi mất, trên thế giới tồn tại người giống hệt cô ấy và mong Ryo có thể đem lại hạnh phúc cho bản thể thứ hai của mình.
Tuy nhiên, Aya đã có người yêu là Ryu, một ảo thuật gia nổi tiếng đã qua đời sau một tai nạn nghề nghiệp. Điều đặc biệt là Ryu chính là "song trùng" của Ryo. Hai người không chung huyết thống nhưng ngoại hình giống nhau đến lạ kì. Ryo thay Ryu đem lại nguồn sống cho Aya (hay Yuri), bắt đầu một mối tình vừa mới lại vừa cũ.
Ryo và Aya đều đã vĩnh viễn rời xa người mà họ yêu thương nhất cuộc đời. Sự gặp gỡ của hai người như sự an bài lạ lùng của định mệnh. Ryo đau khổ khi nhận ra mình chỉ là một người thay thế, là một bản sao của Ryu.
Thế nhưng anh vẫn chấp nhận số phận, vẫn chở che cho Aya dù cô có là ai, là người hoàn toàn khác với Yuri hay chính là nhân cách thứ hai của bạn gái. Ryo tình nguyện ở bên cô và yêu thương người con gái này. Mối tình hay cuộc chạy đua với định mệnh của họ trải dài từ Tokyo nơi có hoa anh đào thơ mộng đến Hokkaido đầy gió và tuyết.
Phim được chăm chút và tinh tế lựa chọn góc quay rất đẹp. Những khung hình nhỏ hẹp như bị bó buộc và những góc quay cận mặtđược sử dụng khi nhân vật bộc lộ nội tâm, đối thoại hay xuất hiện những tâm lý phức tạp . Đối lập lại sự u tối đó, ngoại cảnh lại là những góc quay rộng, thể hiện sự bao la của đất trời cùng tông màu lạnh của mùa đông như muốn ôm trọn lấy những nhân vật.
Những cảnh quay ngoài trời thực sự sẽ làm khán giả mãn nhãn vô cùng, cánh đồng tuyết trắng xóa, biển băng tan với gió và sự lạnh lẽo, sự ấm áp của đêm Giáng sinh… tất cả sự đẹp đẽ trong bộ phim sẽ làm hài lòng bất kì khán giả khó tính nào.
Nhạc phim cũng là một điểm cộng lớn với Kaze no Iro. Let Her Go, Read All About It, Kaze no Iro, Paris được sử dụngvới tần suất vừa phải nhưng giữ vai trò quan trọng trong việc đem lại cảm xúc cho phim. Nếu Let Her Go và Kaze no Iro nhẹ nhàng mang hơi hướng buồn man mác thì Paris và Read All About It có âm hưởng vui tươi và mạnh mẽ hơn chút.
Có thể nói, nhạc bật lên đoạn nào, khán giả bị cuốn theo phim đoạn đó, tâm trạng có thể chưa được đẩy lên cao tột đỉnh nhưng kết quả mang lại thật vô cùng mĩ mãn. Nếu nói âm nhạc là thứ gia vị không thể thiếu cho phim ảnh thì Kaze no Iro thực sự đã hoàn thành xuất sắc việc “nêm nếm” cảm xúc cho khán giả, khiến câu chuyện tình yêu kì lạ trở nên thơ mộng tuyệt đối qua lăng kính điện ảnh.
Đạo diễn Kwak đã lựa chọn những ngôi sao trẻ, triển vọng cho tác phẩm của mình, đó là mỹ nam với gương mặt trẻ thơ Furukawa Yuki và ngọc nữ Fujii Takemi. Nỗi buồn và niềm vui, những cung bậc thăng trầm trong cảm xúc đều được Yuki và Takemi truyền tải một cách tự nhiên, tuy có đôi chỗ chưa thực sự tốt nhưng có thể bỏ qua.
Kaze no Iro là một tác phẩm điện ảnh ẩn chứa nhiều tầng lớp ý nghĩa nên khi thưởng thức bộ phim, khán giả sẽ cảm thấy hơi "hoang mang" khó hiểu, khó nắm bắt được mạch chính, cốt lõi của câu chuyện. Phim nên được theo dõi từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc một cách kiên nhẫn thì mới cảm nhận và hiểu rõ được thông điệp mà tác phẩm muốn truyền tải.
Nhìn chung, đây là một phim đẹp, hay vừa đủ để thưởng thức vào cuối tuần se lạnh!