Chasing the Dragon – Bản trường ca ngọt ngào cho câu chuyện huynh đệ và chí khí giang hồ
Chasing the Dragon sẽ đưa khán giả về với Hồng Kông những năm 1960. Từ bối cảnh, không khí đến trang phục, đều sẽ khiến bạn nhớ về những bộ phim cùng thể loại khi xưa. Câu chuyện của phim cũng được thể hiện khá tốt và hấp dẫn người xem.
Đầu tiên, với cái tên Chân...
Chasing the Dragon sẽ đưa khán giả về với Hồng Kông những năm 1960. Từ bối cảnh, không khí đến trang phục, đều sẽ khiến bạn nhớ về những bộ phim cùng thể loại khi xưa. Câu chuyện của phim cũng được thể hiện khá tốt và hấp dẫn người xem.
Đầu tiên, với cái tên Chân Tử Đan, ai đang chờ đợi những màn võ thuật đẹp mắt hay đánh đấm đậm chất của chàng thì hiển nhiên sẽ thất vọng. Trong phim vẫn có đánh đấm, bắn giết, nhưng Chasing the Dragon nghiêng về tâm lý, xã hội và cuộc sống của hai nhân vật chính nhiều hơn. Không tập trung hay đi sâu về vấn đề kiếm tiền hay những mối làm ăn của ông trùm Hào Thọt và “Thám trưởng 500 triệu” Lôi Lạc, Chasing the Dragon đơn giản là câu chuyện về cuộc sống của hai người họ, sự thăng tiến và tình anh em.Suốt phim chỉ là diễn biến tâm lý, cuộc sống, đánh đấm nhau đều chỉ là những màn đọ sức mạnh, sáp lá cà, đè nhau, vật nhau và chủ đạo của nửa phim về sau là bắn súng. Chasing the Dragon đã miêu tả được một thế giới xã hội đen đáng sợ và một thời đại tăm tối của Hồng Kông khi bị Thực dân Anh chiếm đóng. Phim còn khắc họa được đời sống khó khăn, khổ cực mà những con người ở thời đại này phải chịu đựng để vươn lên, bất chấp mọi thứ để kiếm ăn, để sinh tồn.
Nội dung chủ đạo cũng như điểm nhấn là mối quan hệ của hai nhân vật chính, có thể nói Chasing the Dragon đã viết nên một bản trường ca quá đẹp và ngọt ngào cho nghĩa khí huynh đệ của Hào Thọt và Lôi Lạc. Chúng ta có thể thấy, hai nhân vật ở hai giai cấp khác nhau, tuy nhiên họ đều phải le lói bước từng bước từ dưới thấp để lên đến vị trí cao hơn. Hai người, hai thế giới, vô tình gặp nhau để rồi kết nghĩa huynh đệ, cùng nhau xây dựng nên đế chế cho riêng mình. Ngoài mặt họ đều có lý do xung đột, không cùng quan điểm với nhau, nhưng sau lưng họ có thể làm bất cứ chuyện gì để hy sinh cho nhau, ngay cả phải tự làm tổn hại đến bản thân của mình. Đương nhiên, trong đó ta có thấy những toan tính vụ lợi, nhưng khi chốt lại tất cả moi thứ thì cái tình, cái nghĩa, và cái ơn giữa anh với em, huynh với đệ vẫn là thứ quan trọng nhất. Phim hoàn toàn đề cao nghĩa khí giang hồ, tình anh em, gia đình, cũng như lòng tự tôn của đất nước.
Trước khi phim chiếu, chúng ta đều thấy ngập trời những bài PR về việc Chân Tử Đan quay trở lại với vai phản diện. Thế nhưng trong Chasing the Dragon, không những nói riêng Hào Thọt của Chân Tử Đan mà còn cả Lôi Lạc của Lưu Đức Hoa, họ đều không thể gọi là phản diện. Mặc dù là một ông trùm xã hội đen khét tiếng chuyên buôn bán ma túy hay một tay cảnh sát ngầm tham ô, hối lộ, nhưng họ vẫn là những người trượng nghĩa, trọng tình huynh đệ, có nghĩa khí, thẳng thắng, thậm chí là yêu nước, thấu tình đạt lý.
Lưu Đức Hoa lại một lần nữa thể hiện rõ nét và rất tốt nhân vật của mình. Vì đây không phải là lần đầu tiên nên khán giả cũng không xa lạ gì khi anh vào vai Thám trưởng 500 triệu sang chảnh, bóng bảy Lôi Lạc. Khán giả sẽ thấy ngôi sao họ Lưu tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn phong độ phết, chỉ có điều trong phim lần này nhìn anh ốm hơn nhiều những vai diễn trước đây. Trong phim chúng ta sẽ được thấy lại một Lôi Lạc đậm chất của Lưu Đức Hoa, một màn trình diễn rất lôi cuốn. Điều này càng chứng mình vì sao năm xưa cũng chính vai diễn này khiến cho anh giành được đề cử HKFA cho Nam diễn viên xuất sắc nhất. Thậm chí có thể nói rằng diễn xuất của Lưu Đức Hoa đã đã chiếm hầu hết sân của những nhân vật khác trong Chasing the Dragon.
Về phần Chân Tử Đan thì sau Chasing the Dragon chắc có lẽ sẽ không còn ai nói rằng anh chỉ biết đánh đấm nữa. Mặc dù thể hiện tốt vai diễn nhưng rõ ràng vẫn chưa có thể nói là xuất sắc. Tử Đan tuy thể hiện được một chiến binh, một tay trùm máu mặt, nóng nảy, tự phụ và thẳng thắng nhưng vẫn chưa khiến người xem cảm thấy thuyết phục như Hào Thọt của Lữ Lương Vỹ trong To Be Number One năm 1991. Dù vậy Tử Đan đã có một màn lột xác tuyệt vời trong sự nghiệp của mình và thể hiện được tượng đài ông trùm đáng sợ mà đầy nghĩa khí Hào Thọt. Rõ ràng với diễn xuất của Tử Đan so sánh cùng Lữ Lương Vỹ là một điều khập khiễng, vì anh vẫn chưa lột tả hết được bản chất của nhân vật này ngay cả khi cố gắng hết sức để thể hiện. Tử Đan chỉ thể hiện được vẻ bên ngoài và những gì nhân vật của mình làm, anh vẫn chưa đủ sức và cũng chưa thể hiện được mình là một nhân vật cực kỳ đáng sợ, một nhà lãnh đạo tài ba đầy quyền lực hay một ông trùm ma túy tàn nhẫn. Nhưng nếu bạn không biết Hào Thọt là ai, và chỉ xét về phương diện và nhân vật trong phim thì Tử Đan đã bộc lộ được phần nào đó cái hồn của nhân vật mà anh thể hiện. Tôi thật sự nể phục về sự cố gắng và lòng yêu nghề của anh.
Nhìn chung Chasing the Dragon là một bộ phim khá tốt, đáng xem, nhưng đối với tôi thì chưa đúng như kỳ vọng. Hình ảnh đẹp, âm thanh đã, đặc biệt nhạc phim cực kỳ hay, hay nhất là bài nhạc ở đoạn intro của phim. Điều tôi không thích đó là quay chuyển cảnh quá nhiều và liên tục, khiến người xem cảm thấy khó chịu. Còn lại mọi thứ đều tốt. Điều cuối tôi muốn chia sẻ cùngmọi người nhưng không biết liệu có ai nhận ra hay không. Với những gì tôi được thưởng thức và quan sát kỹ thì có thể đoán rằng bản chiếu rạp của Chasing the Dragon có cảnh bị cắt. Mặc dù có lẽ khó có ai nhận ra nhưng tôi tin rằng đoạn đó bị cắt và nó như thế nào thì mọi người ra rạp xem nhé!
Trong số những gìmà Chasing the Dragon thể hiện, đương nhiên sức mạnh của hai ngôi sao Chân Tử Đan và Lưu Đức Hoa gần như chiếm hết , và một phần cũng vì đât là lần đầu tiên mà họ cộng tác với nhau, điều này rất thú vị. Các nhà làm phim đã rất tài tình khi lồng ghép hai nhân vật khác nhau vào cùng một bộ phim không đánh mất bản chất của nhân vật và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Chúng ta sẽ được thấy một bản tình ca vô cùng đẹp và đầy cảm xúc về tình anh em, hảo hữu, nói vui một chút là hơi có tính đam mỹ. “Chừa cho tôi một chỗ, kiếp sau tôi vẫn muốn đi theo anh”, mặc dù phim có rất nhiều câu nói hay nhưng đây là câu nói chắc chắn nhiều khán giả rất thích và thấm sau khi xem xong.
Chasing the Dragon – Bản trường ca ngọt ngào cho câu chuyện huynh đệ và chí khí giang hồ
Chasing the Dragon sẽ đưa khán giả về với Hồng Kông những năm 1960. Từ bối cảnh, không khí đến trang phục, đều sẽ khiến bạn nhớ về những bộ phim cùng thể loại khi xưa. Câu chuyện của phim cũng được thể hiện khá tốt và hấp dẫn người xem.
Đầu tiên, với cái tên Chân Tử Đan, ai đang chờ đợi những màn võ thuật đẹp mắt hay đánh đấm đậm chất của chàng thì hiển nhiên sẽ thất vọng. Trong phim vẫn có đánh đấm, bắn giết, nhưng Chasing the Dragon nghiêng về tâm lý, xã hội và cuộc sống của hai nhân vật chính nhiều hơn. Không tập trung hay đi sâu về vấn đề kiếm tiền hay những mối làm ăn của ông trùm Hào Thọt và “Thám trưởng 500 triệu” Lôi Lạc, Chasing the Dragon đơn giản là câu chuyện về cuộc sống của hai người họ, sự thăng tiến và tình anh em.Suốt phim chỉ là diễn biến tâm lý, cuộc sống, đánh đấm nhau đều chỉ là những màn đọ sức mạnh, sáp lá cà, đè nhau, vật nhau và chủ đạo của nửa phim về sau là bắn súng. Chasing the Dragon đã miêu tả được một thế giới xã hội đen đáng sợ và một thời đại tăm tối của Hồng Kông khi bị Thực dân Anh chiếm đóng. Phim còn khắc họa được đời sống khó khăn, khổ cực mà những con người ở thời đại này phải chịu đựng để vươn lên, bất chấp mọi thứ để kiếm ăn, để sinh tồn.
Nội dung chủ đạo cũng như điểm nhấn là mối quan hệ của hai nhân vật chính, có thể nói Chasing the Dragon đã viết nên một bản trường ca quá đẹp và ngọt ngào cho nghĩa khí huynh đệ của Hào Thọt và Lôi Lạc. Chúng ta có thể thấy, hai nhân vật ở hai giai cấp khác nhau, tuy nhiên họ đều phải le lói bước từng bước từ dưới thấp để lên đến vị trí cao hơn. Hai người, hai thế giới, vô tình gặp nhau để rồi kết nghĩa huynh đệ, cùng nhau xây dựng nên đế chế cho riêng mình. Ngoài mặt họ đều có lý do xung đột, không cùng quan điểm với nhau, nhưng sau lưng họ có thể làm bất cứ chuyện gì để hy sinh cho nhau, ngay cả phải tự làm tổn hại đến bản thân của mình. Đương nhiên, trong đó ta có thấy những toan tính vụ lợi, nhưng khi chốt lại tất cả moi thứ thì cái tình, cái nghĩa, và cái ơn giữa anh với em, huynh với đệ vẫn là thứ quan trọng nhất. Phim hoàn toàn đề cao nghĩa khí giang hồ, tình anh em, gia đình, cũng như lòng tự tôn của đất nước.
Trước khi phim chiếu, chúng ta đều thấy ngập trời những bài PR về việc Chân Tử Đan quay trở lại với vai phản diện. Thế nhưng trong Chasing the Dragon, không những nói riêng Hào Thọt của Chân Tử Đan mà còn cả Lôi Lạc của Lưu Đức Hoa, họ đều không thể gọi là phản diện. Mặc dù là một ông trùm xã hội đen khét tiếng chuyên buôn bán ma túy hay một tay cảnh sát ngầm tham ô, hối lộ, nhưng họ vẫn là những người trượng nghĩa, trọng tình huynh đệ, có nghĩa khí, thẳng thắng, thậm chí là yêu nước, thấu tình đạt lý.
Lưu Đức Hoa lại một lần nữa thể hiện rõ nét và rất tốt nhân vật của mình. Vì đây không phải là lần đầu tiên nên khán giả cũng không xa lạ gì khi anh vào vai Thám trưởng 500 triệu sang chảnh, bóng bảy Lôi Lạc. Khán giả sẽ thấy ngôi sao họ Lưu tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn phong độ phết, chỉ có điều trong phim lần này nhìn anh ốm hơn nhiều những vai diễn trước đây. Trong phim chúng ta sẽ được thấy lại một Lôi Lạc đậm chất của Lưu Đức Hoa, một màn trình diễn rất lôi cuốn. Điều này càng chứng mình vì sao năm xưa cũng chính vai diễn này khiến cho anh giành được đề cử HKFA cho Nam diễn viên xuất sắc nhất. Thậm chí có thể nói rằng diễn xuất của Lưu Đức Hoa đã đã chiếm hầu hết sân của những nhân vật khác trong Chasing the Dragon.
Về phần Chân Tử Đan thì sau Chasing the Dragon chắc có lẽ sẽ không còn ai nói rằng anh chỉ biết đánh đấm nữa. Mặc dù thể hiện tốt vai diễn nhưng rõ ràng vẫn chưa có thể nói là xuất sắc. Tử Đan tuy thể hiện được một chiến binh, một tay trùm máu mặt, nóng nảy, tự phụ và thẳng thắng nhưng vẫn chưa khiến người xem cảm thấy thuyết phục như Hào Thọt của Lữ Lương Vỹ trong To Be Number One năm 1991. Dù vậy Tử Đan đã có một màn lột xác tuyệt vời trong sự nghiệp của mình và thể hiện được tượng đài ông trùm đáng sợ mà đầy nghĩa khí Hào Thọt. Rõ ràng với diễn xuất của Tử Đan so sánh cùng Lữ Lương Vỹ là một điều khập khiễng, vì anh vẫn chưa lột tả hết được bản chất của nhân vật này ngay cả khi cố gắng hết sức để thể hiện. Tử Đan chỉ thể hiện được vẻ bên ngoài và những gì nhân vật của mình làm, anh vẫn chưa đủ sức và cũng chưa thể hiện được mình là một nhân vật cực kỳ đáng sợ, một nhà lãnh đạo tài ba đầy quyền lực hay một ông trùm ma túy tàn nhẫn. Nhưng nếu bạn không biết Hào Thọt là ai, và chỉ xét về phương diện và nhân vật trong phim thì Tử Đan đã bộc lộ được phần nào đó cái hồn của nhân vật mà anh thể hiện. Tôi thật sự nể phục về sự cố gắng và lòng yêu nghề của anh.
Nhìn chung Chasing the Dragon là một bộ phim khá tốt, đáng xem, nhưng đối với tôi thì chưa đúng như kỳ vọng. Hình ảnh đẹp, âm thanh đã, đặc biệt nhạc phim cực kỳ hay, hay nhất là bài nhạc ở đoạn intro của phim. Điều tôi không thích đó là quay chuyển cảnh quá nhiều và liên tục, khiến người xem cảm thấy khó chịu. Còn lại mọi thứ đều tốt. Điều cuối tôi muốn chia sẻ cùngmọi người nhưng không biết liệu có ai nhận ra hay không. Với những gì tôi được thưởng thức và quan sát kỹ thì có thể đoán rằng bản chiếu rạp của Chasing the Dragon có cảnh bị cắt. Mặc dù có lẽ khó có ai nhận ra nhưng tôi tin rằng đoạn đó bị cắt và nó như thế nào thì mọi người ra rạp xem nhé!
Trong số những gìmà Chasing the Dragon thể hiện, đương nhiên sức mạnh của hai ngôi sao Chân Tử Đan và Lưu Đức Hoa gần như chiếm hết , và một phần cũng vì đât là lần đầu tiên mà họ cộng tác với nhau, điều này rất thú vị. Các nhà làm phim đã rất tài tình khi lồng ghép hai nhân vật khác nhau vào cùng một bộ phim không đánh mất bản chất của nhân vật và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Chúng ta sẽ được thấy một bản tình ca vô cùng đẹp và đầy cảm xúc về tình anh em, hảo hữu, nói vui một chút là hơi có tính đam mỹ. “Chừa cho tôi một chỗ, kiếp sau tôi vẫn muốn đi theo anh”, mặc dù phim có rất nhiều câu nói hay nhưng đây là câu nói chắc chắn nhiều khán giả rất thích và thấm sau khi xem xong.