Thor: Ragnarok – Cực kỳ hài hước và duyên dáng nhưng vẫn chưa đột phá
Được xem là bộ phim cuối cùng của bộ 3 trilogy về nhân vật Thor,Thor: Ragnarok được đánh giá rất cao và nhận vô số lời khen ngời từ nước ngoài. Vậy bộ phim lần này có gì? Có phải chỉ là một phim giải trí với vài tiếng cười và...
Được xem là bộ phim cuối cùng của bộ 3 trilogy về nhân vật Thor,Thor: Ragnarok được đánh giá rất cao và nhận vô số lời khen ngời từ nước ngoài. Vậy bộ phim lần này có gì? Có phải chỉ là một phim giải trí với vài tiếng cười và chán ngắt như Thor: The Dark World?
Sau khi Thor: The Dark World được công chiếu sớm tại Việt Nam, hàng loạt đánh giá vô cùng tích cực và đồn thổi, nâng bộ phim lên cao ngút. Nhưng đối với tôi thì rõ ràng phim chưa xứng đáng với những lời khen quá trớn đó. Nếu đánh giá bộ phim trên mặt bằng chung với mọi gốc độ của một tác phẩm điện ảnh (chưa nói đến fan) thì Thor: Ragnarok là phim xem được, ở mức độ khá. Điểm nổi bật khiến phim hay hơn và là một tác phẩm đáng xe chính là độ hài hước và sự duyên dáng cộng thêm phần kỹ xảo vô cùng đẹp mắt với công nghệ 3D.
Mặc dù hơn hẳn 2 phần phim trước đó nhưng Thor: Ragnarok vẫn dừng ở mức khá, chưa đột phá về mặt nội dung. Phim không bị lỏng lẻo hay trống không nhưng nội dung vẫn rất đơn giản, không có gì đặc sắc. Điểm khiến cho bộ phim hay hơn chính là "mảng hài". Phải nói nếu là fan của MCU thì hẳn bạn sẽ cười liên tục từ đầu đến cuối, và nếu như không phải fan bạn cũng đừng lo vì tôi tin chắc bạn cũng sẽcười thoải mái bởi chất hài của phim. Cái hay của Thor: Ragnarok là sử dụng những chất liệu cũ hòa trộn vời tình tiết mới để tạo ra những phân đoạn cười ra nước mắt. Mạch phim khá nhanh, sẽ đưa bạn đi liên tục từ tình tiết này đến tình tiết khác. Những phân đoạn hài hước hay những cảnh chiến đấu hoành tráng thay phiên không ngừng nghỉ, điều này khiến nhịp phim bị đều đều và cảm giác của người xem bị bão hòa. Cộng thêm những chất liệu khiến khán giả cười suốt sẽ dẫn đến việc làm cho người xem không nhận ra được đâu là cao trào, và giây phút cao trào của phim cũng bị ảnh hưởng, không nâng được lên đến đỉnh điểm. Ngoài ra thì Thor: Ragnarok vẫn còn thiếu nhiều gia vị khác, điều này làm cho người xem có cảm giác phim luôn thiếu thiếu một cái gì đó, ảnh hưởng đến mạch phim không được mượt mà. Vấn đề này có thể là do việc phim đi quá nhanh và nội dung lại đơn giản.
Các nhân vật trong phim không quá nhiều nhưng cũng không ai bị phế. Tất cả nhân vật đều có vai trò riêng và hoàn thành trách nhiệm rất tốt, không hề bị dư thừa nhân vật nào cả. Nhân vật tôi thích nhất trong phim chính là Thiên thần Valkyrie aka Brunnhilde do Tessa Thompson thủ vai. Ban đầu nhân vật này bị fan phản đối rất nhiều vì thay đổi màu da của cô ấy. Nhưng bạn đừng vội kết luận, hãy thưởng thức bộ phim và sẽ thấy được những gì mà Valkyrie thu hút bạn. Một nữ chiến binh mạnh mẽ, cực kỳ cá tính mà còn đáng yêu nữa.
Thor có một sự thay đổi rất lớn về ngoại hình cũng như suy nghĩ. Sau khi bị Loki lừa nhiều pheng thì cuối cùng anh cũng đã khôn ra, tinh ranh hơn, ma mảnh hơn. Đặc biệt là người bị troll ngược lại đó chính là Loki. Vẫn là một thần lừa lộc đầy mưu mô, tính toán nhưng lần này Loki bị anh nuôi của mình lấn lướt hẳn. Tuy nhiên, ở phần này Loki đã trở thành một người có trách nhiệm hơn, không còn quá trẻ trâu như xưa nữa. Anh cũng có công lớn khi giải cứu Asgard.
Hulk, gã Khổng Lồ Xanh Phi Thường mà nhiều người yêu thích nhưng vẫn chưa có được một bộ phim riêng nào từ khi gia nhập Avengers. Trong lần tái xuất này Hulk đã có nhiều đất thể hiện hơn, một Hulk siêu dễ thương, nói nhiều hơn và hài hước hơn, cưng nhất là đoạn gãi ngứa cho Surtur. Nói với Hulk thì đương nhiên phải nhắc đến tiêu điểm chính của bộ phim, đó chính là trận mặt đối mặt giữa “THOR VÀ HULK”. Đây rõ như ban ngày là thứ mà tất cả các fan của Marvel ai cũng chờ đợi. Trước đó có rất nhiều lời tung hứng và bơm hơi cho trận đấu này, đây là trận rất ư là đỉnh, những trận trước kia của Hulk chỉ là tôm tép. Mặc dù vậy, theo cá nhân của tôi thì không đúng. Trận này rõ ràng tuy đúng là đẹp mắt, đã và hào hứng, nhưng không thể nào so sánh với trận đánh solo của Hulk và Abomination trong Incredible Hulk 2018.
Trận chiến thể hiện được phần nào sức mạnh của cả hai người, tuy nhiên họ vẫn đánh chưa hết sức. Trận đấu bị chi phối rất nhiều thứ, Thor bị giới hạn sức mạnh – bị điều khiển, Hulk thì càng đánh càng hăng nhưng vẫn chưa đánh đã tay thì đã kết thúc. Không những vậy, trận đấu không được liền mạch mà cứ ngắt quảng bởi những tình tiết hài, pha trò cho khán giả, thế nên tổng thể nó vẫn khá là nhẹ nhàng, không có cảm giác căng thẳng hay chiến đấu sóng mái. Và cho đến khi trận đánh kết thúc thì nhìn chung vẫn không thể nào phân định rõ được thắng bại. Đổi lại thì trận chiến này vừa đẹp mắt và sẽ vừa khiến cho bạn cười sặc sụa bởi diễn biến của nó. Về phần người thì Bruce Banner xuất hiện không nhiều nhưng sẽ rất rất rất là thú vị đó nhé!
Tất cả nhân vật trong phim đều rất hài hước và duyên dáng, đặc biệt là Thor, Hulk, Loki, Valkyrie, Grandmaster, ngay cả đạo diễn Taika Waititi trong vai Korg cũng tỉnh rụi và hài banh xác – cây hài của phim. Phản diện lần này không còn giỏi hình thức mà rỗng ruột nữa, quả đúng với độ khủng của nhân vật Nữ thần Địa ngục - Thần Chết Hela. Diễn viên kỳ cựu Cate Blanchett đã thể hiện rất tốt và đầy ma mị nhân vật này. Tuy nhiên vì quá mạnh nên mọi thứ đối với cô đều dễ dàng, ngay cả cảnh tấn công Asgard cũng thế. Một mình cân cả thế giới! Điều này khiến cho người xem không được nhìn thấy những cảnh chiến đấu nảy lửa hay sự đổ nát, hoang tàn thật sự của Asgard.
Surtur xuất hiện ít nhưng độ to của hắn thì khỏi phải bàn. Hulk chỉ như một con côn trùng đối với hắn ta mà thôi. Phim có màn cameo rất bá của thánh Stan Lee, có thể nói là chất nhất từ trước đến nay và một nhân vật không ngờ tới của Matt Damon. Trang Đại Phu (Dr. Strange) có vẻ như đã bước lên một tầm cao mới của phép thuật, rất tinh thông, điêu luyện mà cũng sẽ khiến cho bạn cười rụng ruột luôn. Chuyện tình của Thor và người đẹp hung dữ Jane Foster được giải quyết một cách bạn sẽ không thể tin được đâu.
Kỹ xảo của phim khỏi phải bàn rồi, đẹp, rất đẹp. Nhạc nền hay, sử dụng cũng rất hợp lý, nhiều phân đoạn sẽ khiến bạn vô cùng phấn khích. Tôi hơi tiếc về phần âm thanh. Thật sự đối với tôi nó chưa đã. Âm thanh lớn, chi tiết, to nhỏ rõ ràng nhưng dường như mọi thứ khá đều nhau, không có nhiều điểm nhấn về mặc âm thanh. Điển hình như phim không thể hiện được sự đáng sợ và hùng dũng của Hulk qua những tiếng gầm rú điếc tai, từng tiếng bước chân huỳnh huỵch của Hulk cũng không nghe thấy, những điều này đã được làm rất tốt trong bộ phim Incredible Hulk. Thật sự tôi thấy âm thanh của phim khá bằng nhau, xem Starium, âm thanh Atmos mà vẫn nói chuyện qua lại nghe được, không như lần xem John Wick 2, mỗi lần muốn tán chuyện là phải la lớn đứa ngồi kế mới nghe. Và mang Thor: Ragnarok đi so sánh với những phim có âm thanh hay khác trong cùng rạp, cùng loại định dạng thì bạn sẽ thấy khác biệt. Cái tôi cần về âm thanh của những bộ phim kiểu này là phải nặng, phải thấm, nghe mà trong người phải lâng lâng vì nó thì mới tuyệt vời.
Điều đặc biệt mà tôi dành cho các bạn đó chính là lời khuyên nên ra rạp ngay và luôn để thưởng thức bộ phim dưới định dạng 3D, và nhớ chọn loại nào tốt nhất, đã nhất, màn hình to, rõ, sáng, đẹp, chẳng hạn như Imax, tôi thì xem Starium vì thích loại này hơn. Phim hầu như hoàn toàn được quay và dựng bằng công nghệ 3D, độ sâu và độ nổi của phim ở bất cứ cảnh nào cũng có, từ cận cho đến đại cảnh. Hình ảnh thì đẹp miễn chê, hiệu ứng 3D cực kỳ nhiều, đến nỗi một số cảnh nếu bạn lo đọc phụ đề thì sẽ bỏ lỡ mất nhiều chi tiết cũng như hiệu ứng được tạo ra. Đương nhiên là xem 3D thì sẽ tối, nhưng phim vẫn còn rất sáng sủa, rõ nét, màu sắc đẹp, ít bị lỗi chồng hình, xem rất thoải mái chứ không bị nhức mắt hay có cảm giác mệt mọi khi bước ra khỏi rạp. Chắc chắn rằng bạn phải xem 3D vì phim được tạo ra là để xem dưới định dạng này, bỏ qua là sẽ tiếc ngùi ngụi luôn nha! Nếu như phim không có 3D thì có lẽ sẽ không còn gì đặc biệt ngoài hình ảnh đẹp và hài hước.
Thor: Ragnarok đúng nghĩa là một phim giải trí, 100% phim hoàn toàn là để giải trí. Phim vô cùng hài hước, mọi thứ trong phim từ diễn viên đến tình tiết điều rất duyên.Nội dung của phim thì bình thường, đơn giản, không mấy lắc léo, ổn. Đó là nhận xét chung, còn về phần fan thì đương nhiên sẽ rất thích phim rồi, thích từ nội dung cho đến nhân vật. Và phim có rất nhiều easter egg đáng nói. Vẫn theo truyền thống của MCU, phim có 2 after credits. Cũng như những bộ phim trước đây, after credits quan trọng thế nào thì các bạn tự mình tìm hiểu nhé.
Sau khi xem xong Thor: Ragnarok thì có vẻ như chúng ta sẽ còn phải chờ dài cổ mới được xem trailer của Avengers: Infinity War. Vì nhiều thứ trong trailer tại Comic Con vừa rồi dường như có rất nhiều chi tiết được Marvel ém nhẹm và đánh lừa fan để giấu nội dung. Ngay cả trailer của Thor: Ragnarok cũng sẽ đánh lừa bạn, và bạn bị lừa như thế nào thì hãy ra rạp để trải nghiệm!
Thor: Ragnarok – Cực kỳ hài hước và duyên dáng nhưng vẫn chưa đột phá
Được xem là bộ phim cuối cùng của bộ 3 trilogy về nhân vật Thor,Thor: Ragnarok được đánh giá rất cao và nhận vô số lời khen ngời từ nước ngoài. Vậy bộ phim lần này có gì? Có phải chỉ là một phim giải trí với vài tiếng cười và chán ngắt như Thor: The Dark World?
Sau khi Thor: The Dark World được công chiếu sớm tại Việt Nam, hàng loạt đánh giá vô cùng tích cực và đồn thổi, nâng bộ phim lên cao ngút. Nhưng đối với tôi thì rõ ràng phim chưa xứng đáng với những lời khen quá trớn đó. Nếu đánh giá bộ phim trên mặt bằng chung với mọi gốc độ của một tác phẩm điện ảnh (chưa nói đến fan) thì Thor: Ragnarok là phim xem được, ở mức độ khá. Điểm nổi bật khiến phim hay hơn và là một tác phẩm đáng xe chính là độ hài hước và sự duyên dáng cộng thêm phần kỹ xảo vô cùng đẹp mắt với công nghệ 3D.
Mặc dù hơn hẳn 2 phần phim trước đó nhưng Thor: Ragnarok vẫn dừng ở mức khá, chưa đột phá về mặt nội dung. Phim không bị lỏng lẻo hay trống không nhưng nội dung vẫn rất đơn giản, không có gì đặc sắc. Điểm khiến cho bộ phim hay hơn chính là "mảng hài". Phải nói nếu là fan của MCU thì hẳn bạn sẽ cười liên tục từ đầu đến cuối, và nếu như không phải fan bạn cũng đừng lo vì tôi tin chắc bạn cũng sẽcười thoải mái bởi chất hài của phim. Cái hay của Thor: Ragnarok là sử dụng những chất liệu cũ hòa trộn vời tình tiết mới để tạo ra những phân đoạn cười ra nước mắt. Mạch phim khá nhanh, sẽ đưa bạn đi liên tục từ tình tiết này đến tình tiết khác. Những phân đoạn hài hước hay những cảnh chiến đấu hoành tráng thay phiên không ngừng nghỉ, điều này khiến nhịp phim bị đều đều và cảm giác của người xem bị bão hòa. Cộng thêm những chất liệu khiến khán giả cười suốt sẽ dẫn đến việc làm cho người xem không nhận ra được đâu là cao trào, và giây phút cao trào của phim cũng bị ảnh hưởng, không nâng được lên đến đỉnh điểm. Ngoài ra thì Thor: Ragnarok vẫn còn thiếu nhiều gia vị khác, điều này làm cho người xem có cảm giác phim luôn thiếu thiếu một cái gì đó, ảnh hưởng đến mạch phim không được mượt mà. Vấn đề này có thể là do việc phim đi quá nhanh và nội dung lại đơn giản.
Các nhân vật trong phim không quá nhiều nhưng cũng không ai bị phế. Tất cả nhân vật đều có vai trò riêng và hoàn thành trách nhiệm rất tốt, không hề bị dư thừa nhân vật nào cả. Nhân vật tôi thích nhất trong phim chính là Thiên thần Valkyrie aka Brunnhilde do Tessa Thompson thủ vai. Ban đầu nhân vật này bị fan phản đối rất nhiều vì thay đổi màu da của cô ấy. Nhưng bạn đừng vội kết luận, hãy thưởng thức bộ phim và sẽ thấy được những gì mà Valkyrie thu hút bạn. Một nữ chiến binh mạnh mẽ, cực kỳ cá tính mà còn đáng yêu nữa.
Thor có một sự thay đổi rất lớn về ngoại hình cũng như suy nghĩ. Sau khi bị Loki lừa nhiều pheng thì cuối cùng anh cũng đã khôn ra, tinh ranh hơn, ma mảnh hơn. Đặc biệt là người bị troll ngược lại đó chính là Loki. Vẫn là một thần lừa lộc đầy mưu mô, tính toán nhưng lần này Loki bị anh nuôi của mình lấn lướt hẳn. Tuy nhiên, ở phần này Loki đã trở thành một người có trách nhiệm hơn, không còn quá trẻ trâu như xưa nữa. Anh cũng có công lớn khi giải cứu Asgard.
Hulk, gã Khổng Lồ Xanh Phi Thường mà nhiều người yêu thích nhưng vẫn chưa có được một bộ phim riêng nào từ khi gia nhập Avengers. Trong lần tái xuất này Hulk đã có nhiều đất thể hiện hơn, một Hulk siêu dễ thương, nói nhiều hơn và hài hước hơn, cưng nhất là đoạn gãi ngứa cho Surtur. Nói với Hulk thì đương nhiên phải nhắc đến tiêu điểm chính của bộ phim, đó chính là trận mặt đối mặt giữa “THOR VÀ HULK”. Đây rõ như ban ngày là thứ mà tất cả các fan của Marvel ai cũng chờ đợi. Trước đó có rất nhiều lời tung hứng và bơm hơi cho trận đấu này, đây là trận rất ư là đỉnh, những trận trước kia của Hulk chỉ là tôm tép. Mặc dù vậy, theo cá nhân của tôi thì không đúng. Trận này rõ ràng tuy đúng là đẹp mắt, đã và hào hứng, nhưng không thể nào so sánh với trận đánh solo của Hulk và Abomination trong Incredible Hulk 2018.
Trận chiến thể hiện được phần nào sức mạnh của cả hai người, tuy nhiên họ vẫn đánh chưa hết sức. Trận đấu bị chi phối rất nhiều thứ, Thor bị giới hạn sức mạnh – bị điều khiển, Hulk thì càng đánh càng hăng nhưng vẫn chưa đánh đã tay thì đã kết thúc. Không những vậy, trận đấu không được liền mạch mà cứ ngắt quảng bởi những tình tiết hài, pha trò cho khán giả, thế nên tổng thể nó vẫn khá là nhẹ nhàng, không có cảm giác căng thẳng hay chiến đấu sóng mái. Và cho đến khi trận đánh kết thúc thì nhìn chung vẫn không thể nào phân định rõ được thắng bại. Đổi lại thì trận chiến này vừa đẹp mắt và sẽ vừa khiến cho bạn cười sặc sụa bởi diễn biến của nó. Về phần người thì Bruce Banner xuất hiện không nhiều nhưng sẽ rất rất rất là thú vị đó nhé!
Tất cả nhân vật trong phim đều rất hài hước và duyên dáng, đặc biệt là Thor, Hulk, Loki, Valkyrie, Grandmaster, ngay cả đạo diễn Taika Waititi trong vai Korg cũng tỉnh rụi và hài banh xác – cây hài của phim. Phản diện lần này không còn giỏi hình thức mà rỗng ruột nữa, quả đúng với độ khủng của nhân vật Nữ thần Địa ngục - Thần Chết Hela. Diễn viên kỳ cựu Cate Blanchett đã thể hiện rất tốt và đầy ma mị nhân vật này. Tuy nhiên vì quá mạnh nên mọi thứ đối với cô đều dễ dàng, ngay cả cảnh tấn công Asgard cũng thế. Một mình cân cả thế giới! Điều này khiến cho người xem không được nhìn thấy những cảnh chiến đấu nảy lửa hay sự đổ nát, hoang tàn thật sự của Asgard.
Surtur xuất hiện ít nhưng độ to của hắn thì khỏi phải bàn. Hulk chỉ như một con côn trùng đối với hắn ta mà thôi. Phim có màn cameo rất bá của thánh Stan Lee, có thể nói là chất nhất từ trước đến nay và một nhân vật không ngờ tới của Matt Damon. Trang Đại Phu (Dr. Strange) có vẻ như đã bước lên một tầm cao mới của phép thuật, rất tinh thông, điêu luyện mà cũng sẽ khiến cho bạn cười rụng ruột luôn. Chuyện tình của Thor và người đẹp hung dữ Jane Foster được giải quyết một cách bạn sẽ không thể tin được đâu.
Kỹ xảo của phim khỏi phải bàn rồi, đẹp, rất đẹp. Nhạc nền hay, sử dụng cũng rất hợp lý, nhiều phân đoạn sẽ khiến bạn vô cùng phấn khích. Tôi hơi tiếc về phần âm thanh. Thật sự đối với tôi nó chưa đã. Âm thanh lớn, chi tiết, to nhỏ rõ ràng nhưng dường như mọi thứ khá đều nhau, không có nhiều điểm nhấn về mặc âm thanh. Điển hình như phim không thể hiện được sự đáng sợ và hùng dũng của Hulk qua những tiếng gầm rú điếc tai, từng tiếng bước chân huỳnh huỵch của Hulk cũng không nghe thấy, những điều này đã được làm rất tốt trong bộ phim Incredible Hulk. Thật sự tôi thấy âm thanh của phim khá bằng nhau, xem Starium, âm thanh Atmos mà vẫn nói chuyện qua lại nghe được, không như lần xem John Wick 2, mỗi lần muốn tán chuyện là phải la lớn đứa ngồi kế mới nghe. Và mang Thor: Ragnarok đi so sánh với những phim có âm thanh hay khác trong cùng rạp, cùng loại định dạng thì bạn sẽ thấy khác biệt. Cái tôi cần về âm thanh của những bộ phim kiểu này là phải nặng, phải thấm, nghe mà trong người phải lâng lâng vì nó thì mới tuyệt vời.
Điều đặc biệt mà tôi dành cho các bạn đó chính là lời khuyên nên ra rạp ngay và luôn để thưởng thức bộ phim dưới định dạng 3D, và nhớ chọn loại nào tốt nhất, đã nhất, màn hình to, rõ, sáng, đẹp, chẳng hạn như Imax, tôi thì xem Starium vì thích loại này hơn. Phim hầu như hoàn toàn được quay và dựng bằng công nghệ 3D, độ sâu và độ nổi của phim ở bất cứ cảnh nào cũng có, từ cận cho đến đại cảnh. Hình ảnh thì đẹp miễn chê, hiệu ứng 3D cực kỳ nhiều, đến nỗi một số cảnh nếu bạn lo đọc phụ đề thì sẽ bỏ lỡ mất nhiều chi tiết cũng như hiệu ứng được tạo ra. Đương nhiên là xem 3D thì sẽ tối, nhưng phim vẫn còn rất sáng sủa, rõ nét, màu sắc đẹp, ít bị lỗi chồng hình, xem rất thoải mái chứ không bị nhức mắt hay có cảm giác mệt mọi khi bước ra khỏi rạp. Chắc chắn rằng bạn phải xem 3D vì phim được tạo ra là để xem dưới định dạng này, bỏ qua là sẽ tiếc ngùi ngụi luôn nha! Nếu như phim không có 3D thì có lẽ sẽ không còn gì đặc biệt ngoài hình ảnh đẹp và hài hước.
Thor: Ragnarok đúng nghĩa là một phim giải trí, 100% phim hoàn toàn là để giải trí. Phim vô cùng hài hước, mọi thứ trong phim từ diễn viên đến tình tiết điều rất duyên.Nội dung của phim thì bình thường, đơn giản, không mấy lắc léo, ổn. Đó là nhận xét chung, còn về phần fan thì đương nhiên sẽ rất thích phim rồi, thích từ nội dung cho đến nhân vật. Và phim có rất nhiều easter egg đáng nói. Vẫn theo truyền thống của MCU, phim có 2 after credits. Cũng như những bộ phim trước đây, after credits quan trọng thế nào thì các bạn tự mình tìm hiểu nhé.
Sau khi xem xong Thor: Ragnarok thì có vẻ như chúng ta sẽ còn phải chờ dài cổ mới được xem trailer của Avengers: Infinity War. Vì nhiều thứ trong trailer tại Comic Con vừa rồi dường như có rất nhiều chi tiết được Marvel ém nhẹm và đánh lừa fan để giấu nội dung. Ngay cả trailer của Thor: Ragnarok cũng sẽ đánh lừa bạn, và bạn bị lừa như thế nào thì hãy ra rạp để trải nghiệm!