Cứu Rỗi Quê Nhà – Mãn nhãn hơn bất kì phần phim nào trước đó nhưng lại thiếu hụt về nội dung
Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2004, Magical Girl Lyrical Nanoha đã luôn được xếp vào hàng một trong những series về Ma Pháp Thiếu Nữ được yêu thích nhất không chỉ ở nước Nhật mà còn ở trên toàn thế giới. Và giờ đây phần phim điện ảnh thứ...
Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2004, Magical Girl Lyrical Nanoha đã luôn được xếp vào hàng một trong những series về Ma Pháp Thiếu Nữ được yêu thích nhất không chỉ ở nước Nhật mà còn ở trên toàn thế giới. Và giờ đây phần phim điện ảnh thứ 3 Cứu Rỗi Quê Nhà, tựa gốc là Magical Girl Lyrical Nanoha: Reflection, đã không phụ lòng các fan sau 5 năm dài chờ đợi.
Trong khi Nanoha và Fate đang phải quyết liệt chiến đấu chống lại sự hủy diệt đến từ Ma Thư Bóng Tối (tức season 2 và movie 2) thì ở một tinh cầu xa xôi mang tên Eltria, sự sống đang chết dần chết mòn. Chỉ còn mỗi gia đình Florian là đang cố gắng trụ lại với hi vọng hồi sinh quê nhà. Tuy nhiên, ông Granz, trụ cột của gia đình, đột nhiên gặp phải một căn bệnh kì lạ đang ngày một bòn rút sự sống trong người ông. Trước tình cảnh hiểm nghèo, cô con gái út Kyrie quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của một người bạn bí ẩn có tên là Iris để tìm kiếm hi vọng cứu lấy hành tinh này và chữa lành bệnh cho cha. Chuyến hành trình đã đưa Kyrie và Iris đến Trái Đất nhằm tìm kiếm thứ sức mạnh bí ẩn còn ẩn giấu trong Ma Thư. Tuy nhiên, phương thức hành động sai lầm của Kyrie và Iris đã khiến nhóm Nanoha không thể làm ngơ. Thế là những trái tim thiếu nữ thuần khiết và mạnh mẽ nhất đã có dịp chạm trán với nhau, tạo nên một cuộc hỗn chiến có quy mô lớn chưa từng có.
Cứu Rỗi Quê Nhà là phần đầu tiên trong chuỗi 2 phần phim nói về chuyến “ghé thăm” Trái Đất của 2 chị em nhà Florian. Vì sự kiện lần này có quy mô rất lớn nên có thể bạn sẽ hơi bị choáng ngợp đôi chút bởi dàn nhân vật đông đảo cùng rất nhiều bí ẩn phải đợi đến phần phim tiếp theo mới được giải đáp. Nhà sản xuất đã rất tài tình trong việc sắp xếp các diễn biến để khéo léo giới thiệu sự xuất hiện của từng nhân vật. Mở đầu là cuộc chạm trán hấp dẫn giữa một bên là cô em Kyrie cùng người bạn Iris và bên còn lại là Nanoha, Fate, Hayate, 4 kị sĩ và người chị Amita. Thật khó tưởng tượng được Nanoha cùng những người bạn của mình, thêm vào đó là sự giúp sức của một chiến binh mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm như Amita lại có thể bị đánh bại một cách toàn diện và thuyết phục đến vậy. Một trận đấu đẹp mắt nhờ các chiêu thức mới lạ, ảo diệu cùng sự tính toán thông minh từ các cô gái khiến cho khán giả không thể ngừng phấn khích.
Dù cho trận chiến mở màn đã kết thúc, nhịp phim vẫn không có dấu hiệu bị chậm lại. Nhịp phim nhanh biểu thị sự khẩn trương, nôn nóng cùng quyết tâm không bỏ cuộc của các cô gái, đồng thời cũng khiến người xem háo hức chờ đợi đến những trận đánh tiếp theo. Nếu bạn là fan của những trận chiến hoành tráng trong anime thì Cứu Rỗi Quê Nhà chắc chắn đủ sức thỏa mãn bạn. Song song với việc Rasing Heart cùng Bardiche được nâng cấp sức mạnh, các nhân vật phản diện bí ẩn khác như Vua Dearche hay Ma Thần Yuri cũng lần lượt xuất hiện. Điều này khiến cho trận đánh thứ 2 biến thành một bản nâng cấp toàn diện của trận mở màn cả về quy mô lẫn cấp độ phép thuật.
2 phần phim điện ảnh trước của series Nanoha đều có sự hài hòa về mặt nội dung, xây dựng nhân vật cũng như khéo léo đưa các cảnh chiến đấu diễn ra ở một chừng mực hợp lý. Tuy nhiên, Cứu Rỗi Quê Nhà lại quá tập trung vào các phân cảnh chiến đầu mà bỏ qua việc trau chuốt nội dung. Phần lớn thời lượng phim là các cảnh đánh nhau, kế đó là những câu hội thoại bình thường, lan man, chỉ có rất ít thời lượng dành cho những nội dung hay thông tin quan trọng. Phải thừa nhận là các cảnh chiến đấu được làm cực kì tốt nhưng việc lạm dụng nó lại khiến bộ phim bị “rỗng”, vậy nên người viết chắc chắn bộ phim khó có thể đạt tới tầm của 2 movie trước đó. Bên cạnh đó, lượng nhân vật đông đảo đã khiến cho đất diễn của khá nhiều nhân vật bị biến mất, ngay cả thời lượng dành cho một trong 3 vai chính như Hayate cũng rất ít ỏi. Những Dearche, Stern, Levi, Vita, Signum, Shamal, Zafira, Arf như những con rối bị ném vào phim cho đủ đội hình. Việc đánh đổi phần cốt truyện và nhân vật cho những tình tiết chiến đấu có vẻ không phải là một bước đi sáng suốt của Seven Arc.
5 năm qua, ngành công nghiệp anime đã có nhiều bước tiến mới, vậy nên không khó để nhận ra sự nâng cấp mạnh mẽ trong khâu hình ảnh ở bộ phim so với 2 movie trước đó. Sự trau chuốt trong từng khung hình cộng với sự sáng tạo ở các chi tiết như vũ khí, bộ giáp đã thực sự mang đến một “bữa tiệc thị giác” thú vị cho người xem. Ngoài ra, phần âm thanh trong phim cũng khá bắt tai, phù hợp với xu thế của các bộ anime chiến đấu hiện nay.
Bạn sẽ chẳng thể đòi hỏi gì hơn ở một bộ anime mang nhiều tính giải trí như Magical Girl Lyrical Nanoha.
Cứu Rỗi Quê Nhà – Mãn nhãn hơn bất kì phần phim nào trước đó nhưng lại thiếu hụt về nội dung
Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2004, Magical Girl Lyrical Nanoha đã luôn được xếp vào hàng một trong những series về Ma Pháp Thiếu Nữ được yêu thích nhất không chỉ ở nước Nhật mà còn ở trên toàn thế giới. Và giờ đây phần phim điện ảnh thứ 3 Cứu Rỗi Quê Nhà, tựa gốc là Magical Girl Lyrical Nanoha: Reflection, đã không phụ lòng các fan sau 5 năm dài chờ đợi.
Trong khi Nanoha và Fate đang phải quyết liệt chiến đấu chống lại sự hủy diệt đến từ Ma Thư Bóng Tối (tức season 2 và movie 2) thì ở một tinh cầu xa xôi mang tên Eltria, sự sống đang chết dần chết mòn. Chỉ còn mỗi gia đình Florian là đang cố gắng trụ lại với hi vọng hồi sinh quê nhà. Tuy nhiên, ông Granz, trụ cột của gia đình, đột nhiên gặp phải một căn bệnh kì lạ đang ngày một bòn rút sự sống trong người ông. Trước tình cảnh hiểm nghèo, cô con gái út Kyrie quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của một người bạn bí ẩn có tên là Iris để tìm kiếm hi vọng cứu lấy hành tinh này và chữa lành bệnh cho cha. Chuyến hành trình đã đưa Kyrie và Iris đến Trái Đất nhằm tìm kiếm thứ sức mạnh bí ẩn còn ẩn giấu trong Ma Thư. Tuy nhiên, phương thức hành động sai lầm của Kyrie và Iris đã khiến nhóm Nanoha không thể làm ngơ. Thế là những trái tim thiếu nữ thuần khiết và mạnh mẽ nhất đã có dịp chạm trán với nhau, tạo nên một cuộc hỗn chiến có quy mô lớn chưa từng có.
Cứu Rỗi Quê Nhà là phần đầu tiên trong chuỗi 2 phần phim nói về chuyến “ghé thăm” Trái Đất của 2 chị em nhà Florian. Vì sự kiện lần này có quy mô rất lớn nên có thể bạn sẽ hơi bị choáng ngợp đôi chút bởi dàn nhân vật đông đảo cùng rất nhiều bí ẩn phải đợi đến phần phim tiếp theo mới được giải đáp. Nhà sản xuất đã rất tài tình trong việc sắp xếp các diễn biến để khéo léo giới thiệu sự xuất hiện của từng nhân vật. Mở đầu là cuộc chạm trán hấp dẫn giữa một bên là cô em Kyrie cùng người bạn Iris và bên còn lại là Nanoha, Fate, Hayate, 4 kị sĩ và người chị Amita. Thật khó tưởng tượng được Nanoha cùng những người bạn của mình, thêm vào đó là sự giúp sức của một chiến binh mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm như Amita lại có thể bị đánh bại một cách toàn diện và thuyết phục đến vậy. Một trận đấu đẹp mắt nhờ các chiêu thức mới lạ, ảo diệu cùng sự tính toán thông minh từ các cô gái khiến cho khán giả không thể ngừng phấn khích.
Dù cho trận chiến mở màn đã kết thúc, nhịp phim vẫn không có dấu hiệu bị chậm lại. Nhịp phim nhanh biểu thị sự khẩn trương, nôn nóng cùng quyết tâm không bỏ cuộc của các cô gái, đồng thời cũng khiến người xem háo hức chờ đợi đến những trận đánh tiếp theo. Nếu bạn là fan của những trận chiến hoành tráng trong anime thì Cứu Rỗi Quê Nhà chắc chắn đủ sức thỏa mãn bạn. Song song với việc Rasing Heart cùng Bardiche được nâng cấp sức mạnh, các nhân vật phản diện bí ẩn khác như Vua Dearche hay Ma Thần Yuri cũng lần lượt xuất hiện. Điều này khiến cho trận đánh thứ 2 biến thành một bản nâng cấp toàn diện của trận mở màn cả về quy mô lẫn cấp độ phép thuật.
2 phần phim điện ảnh trước của series Nanoha đều có sự hài hòa về mặt nội dung, xây dựng nhân vật cũng như khéo léo đưa các cảnh chiến đấu diễn ra ở một chừng mực hợp lý. Tuy nhiên, Cứu Rỗi Quê Nhà lại quá tập trung vào các phân cảnh chiến đầu mà bỏ qua việc trau chuốt nội dung. Phần lớn thời lượng phim là các cảnh đánh nhau, kế đó là những câu hội thoại bình thường, lan man, chỉ có rất ít thời lượng dành cho những nội dung hay thông tin quan trọng. Phải thừa nhận là các cảnh chiến đấu được làm cực kì tốt nhưng việc lạm dụng nó lại khiến bộ phim bị “rỗng”, vậy nên người viết chắc chắn bộ phim khó có thể đạt tới tầm của 2 movie trước đó. Bên cạnh đó, lượng nhân vật đông đảo đã khiến cho đất diễn của khá nhiều nhân vật bị biến mất, ngay cả thời lượng dành cho một trong 3 vai chính như Hayate cũng rất ít ỏi. Những Dearche, Stern, Levi, Vita, Signum, Shamal, Zafira, Arf như những con rối bị ném vào phim cho đủ đội hình. Việc đánh đổi phần cốt truyện và nhân vật cho những tình tiết chiến đấu có vẻ không phải là một bước đi sáng suốt của Seven Arc.
5 năm qua, ngành công nghiệp anime đã có nhiều bước tiến mới, vậy nên không khó để nhận ra sự nâng cấp mạnh mẽ trong khâu hình ảnh ở bộ phim so với 2 movie trước đó. Sự trau chuốt trong từng khung hình cộng với sự sáng tạo ở các chi tiết như vũ khí, bộ giáp đã thực sự mang đến một “bữa tiệc thị giác” thú vị cho người xem. Ngoài ra, phần âm thanh trong phim cũng khá bắt tai, phù hợp với xu thế của các bộ anime chiến đấu hiện nay.
Bạn sẽ chẳng thể đòi hỏi gì hơn ở một bộ anime mang nhiều tính giải trí như Magical Girl Lyrical Nanoha.