Dựa trên tựa game cùng tên nổi tiếng những năm 80 mà trong đó người chơi sẽ vào vai một trong 3 con quái thú khổng lồ hung tợn với nhiệm vụ chính là phá hủy các tòa nhà và gây ra càng nhiều thiệt hại càng tốt. Bị thu...
Dựa trên tựa game cùng tên nổi tiếng những năm 80 mà trong đó người chơi sẽ vào vai một trong 3 con quái thú khổng lồ hung tợn với nhiệm vụ chính là phá hủy các tòa nhà và gây ra càng nhiều thiệt hại càng tốt. Bị thu hút bởi ý tưởng này, hãng Warner Bros. quyết định chuyển thể tựa game này thành phim, mặc cho lời nguyền cứ chuyển thể game thành phim là thất bại trong những năm gần đây ở Hollywood (dù gần đây Tomb Raider có vẻ như đã phá được lời nguyền này với chất lượng khá của mình).
Rampage (tựa Việt: Siêu Thú Cuồng Nộ) xoay quanh mối quan hệ giữa nhà linh trưởng học Davis Okoye (The Rock)và chú khỉ đột lưng bạc bạch tạng Geogre, một trong những cá thể hiếm hoi còn sót lại trên thế giới. Davis cứu được Geogre trong thời gian anh còn phục vụ trong quân ngũ ở Nam Phi ngay trong lúc bọn săn trộm đanh chặt xác mẹ của chú khỉ đột này. Kể từ đó Davis cưu mang và chăm sóc Geogre như con trai ruột của mình. Sự cố xảy ra khi một container chứa mầm bệnh được sử dụng làm vũ khí sinh học rơi xuống nơi ở của Geogre. Mầm bệnh này làm biến đổi chú khỉ đột hiền lành thành một con quái thú có sức mạnh khủng khiếp và ngày càng to lớn với tốc độ không thể kiểm soát. Không chấp nhận đứng yên nhìn người bạn thân của mình chịu sự kiểm soát của mầm bệnh, Davis quyết tìm ra cách giúp người bạn mình. Điều Davis không ngờ đến chính là sự cố này còn liên quan đến một âm mưu thâm độc nhằm trục lợi từ thứ mầm bệnh nguy hiểm, vật có thể dẫn đến thảm họa diệt vong cho nhân loại.
Đạo diễn Brad Peyton và Dwayne “The Rock” Johnson vốn dĩ không còn xa lạ gì nhau khi cả hai đã từng hợp tác trong hai tác phẩm San Andreas (2015) và Journey 2: The Mysterious Island (2012), lần tái hợp này vị thế của cả hai cũng đã khác. Từ sau khi được tạp chí People bầu chọn là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới vào năm 2016 và được dân Mỹ mong chờ sẽ ứng cử tổng thống trong tương lai, sự nghiệp của The Rock phất “lên như diều gặp gió” khi trong 2 năm gần đây anh trở thành một cái tên bảo chứng cho doanh thu phòng vé của mọi tựa phim. Bằng chứng là Jumanji 2: Welcome To The Jungle, tựa phim do The Rock đóng chính gần đây chỉ đơn giản là một tựa phim giải trí đơn thuần đãkiếm được 352,6 triệu đô ngay tại Bắc Mỹ. Đây rõ ràng là lý do vì sao đội ngũ sản xuất lại muốn có anh đóng chính trong Rampage.
Từ những trailer và hình ảnh đầu tiên, Rampage đã phô diễn các pha hành động cháy nổ hoành tráng, hứa hẹn đem đến một bữa tiệc hoành tráng cho khán giả. Nhưng điểm làm người viết thất vọng nhất chính là vì toàn bộ những gì tinh túy nhất của Rampage, đều nằm trong mấy đoạn trailer được phát trong quá trình quảng bá phim cả. Xuyên suốt tác phẩm, tôi chỉ cảm thấy gần như đạo diễn Brad Peyton và ê-kíp làm phim đã mất phương hướng trong việc xác định hướng đi của tác phẩm. Quá trình quảng bá miêu tả Rampage theo kiểu một block-buster (phim bom tấn) thiên về kĩ xảo – hành động, sẽ chiêu đãi người xem bằng những pha quái vật choảng quái vật hoành tráng, tạo hype (kỳ vọng) bằng tạo hình khổng lồ của ba con quái thú, chỉ có điều kỳ vọng lớn bao nhiêu thì khi thưởng thức phim người viết lại thất vọng bấy nhiêu khi lời hứa này chỉ diễn ra ngắn ngủi trong vòng 20 phút cuối của phim.
Thay vào đó, xuyên suốt đa phần thời lượng phim khán giả cứ phải chứng kiến cảnh 1 trong 3 con quái này đối đầu với những đối thủ hoàn toàn không xứng tầm đó là lực lượng quân đội của con người. Vốn dĩ đã được mang trong mình một tá siêu năng lực như tốc độ - sức mạnh khủng khiếp, khả năng hồi phục thì như của Wolverine bom đạn không xi nhê. Những pha hành động này hoàn toàn không cân sức và thiếu hẳn đi yếu tố dồn dập hay khốc liệt cần thiết, khi ba con quái thú này chỉ cần phẩy tay là đã hủy diệt gần hơn nửa đội quân trong khi rõ ràng đáng lý ra cả ba được tạo hình và xây dựng để trở thành đối thủ của nhau. Nếu các phân cảnh hủy diệt như vậy xuất hiện ít hơn với ý đồ thể hiện sức mạnh của 3 con quái thú thì không có gì phải bàn. Đằng này giống như bạn bỏ tiền ra mua vé đến xem hai con quái vật là Anthony Joshua và Deontay Wilder đại chiến (hai tay đấm hạng nặng đang nắm 5 chiếc đai danh giá nhất giới Boxing) mà cuối cùng ban tổ chức lại thay một trong hai bằng gã Flores bụng phệ thì bạn có thể chấp nhận không? Người viết cảm giác như Rampage lúc này đang cố sao chép một tác phẩm khác về đề tài quái vật là Godzilla (2014), khi cố miêu tả sự hủy diệt mà 3 con quái thú mang lại giống như một thảm họa không thể ngăn cản nhằm mang đến cảm giác tuyệt vọng cho người xem nhưng hoàn toàn không tới. Trong khi đó khán giả lại mong đợi nhiều hơn những pha chiến đấu với nhau giữa 3 con quái thú như đúng câu slogan giới thiệu “Khổng lồ gặp khổng lồ hơn” của phim.
Dù có thể kể đến diễn xuất duyên dáng và có phần tưng tửng của nam diễn viên kỳ cựu Jeffrey Dean Morgan trong vai đặc vụ chính phủ Harvey Russell. Hay sự phối hợp ăn ý giữa The Rock và nam diễn viên Jason Liles, người thể hiện chú khỉ Geogre thông qua công nghệ motion capture (mô phỏng chuyển động) tuy là hai điểm sáng đáng chú ý nhưng vẫn không thể vớt vát được phần hành động, điểm đáng lẽ trở thành yếu tố hấp dẫn nhất của phim lại hoàn toàn không đạt được kỳ vọng của người viết.
Tổng kết lại, tuy vẫn có những điểm sáng về mặt kĩ xảo, cũng như vài ba pha hành động đẹp mắt (đều đã được chiếu trên trailer). Nhưng những pha hành động vừa thiếu lượng vừa thiếu chất, đa phần đều mất cân bằng nghiêm trọng. Điều này diễn ra trong phần lớn thời giancủa Rampage làm cho phim đa phần nhàm chán, thiếu sự dồn dập cũng như kém kịch tính. Rampage rõ ràng là một cú lừa của nhà sản xuất khi slogan giới thiệu phim nên là "Khổng lồ gặp đám tí hon" thì đúng hơn.
Siêu Thú Cuồng Nộ – Khổng lồ đại chiến đám tí hon
Dựa trên tựa game cùng tên nổi tiếng những năm 80 mà trong đó người chơi sẽ vào vai một trong 3 con quái thú khổng lồ hung tợn với nhiệm vụ chính là phá hủy các tòa nhà và gây ra càng nhiều thiệt hại càng tốt. Bị thu hút bởi ý tưởng này, hãng Warner Bros. quyết định chuyển thể tựa game này thành phim, mặc cho lời nguyền cứ chuyển thể game thành phim là thất bại trong những năm gần đây ở Hollywood (dù gần đây Tomb Raider có vẻ như đã phá được lời nguyền này với chất lượng khá của mình).
Rampage (tựa Việt: Siêu Thú Cuồng Nộ) xoay quanh mối quan hệ giữa nhà linh trưởng học Davis Okoye (The Rock)và chú khỉ đột lưng bạc bạch tạng Geogre, một trong những cá thể hiếm hoi còn sót lại trên thế giới. Davis cứu được Geogre trong thời gian anh còn phục vụ trong quân ngũ ở Nam Phi ngay trong lúc bọn săn trộm đanh chặt xác mẹ của chú khỉ đột này. Kể từ đó Davis cưu mang và chăm sóc Geogre như con trai ruột của mình. Sự cố xảy ra khi một container chứa mầm bệnh được sử dụng làm vũ khí sinh học rơi xuống nơi ở của Geogre. Mầm bệnh này làm biến đổi chú khỉ đột hiền lành thành một con quái thú có sức mạnh khủng khiếp và ngày càng to lớn với tốc độ không thể kiểm soát. Không chấp nhận đứng yên nhìn người bạn thân của mình chịu sự kiểm soát của mầm bệnh, Davis quyết tìm ra cách giúp người bạn mình. Điều Davis không ngờ đến chính là sự cố này còn liên quan đến một âm mưu thâm độc nhằm trục lợi từ thứ mầm bệnh nguy hiểm, vật có thể dẫn đến thảm họa diệt vong cho nhân loại.
Đạo diễn Brad Peyton và Dwayne “The Rock” Johnson vốn dĩ không còn xa lạ gì nhau khi cả hai đã từng hợp tác trong hai tác phẩm San Andreas (2015) và Journey 2: The Mysterious Island (2012), lần tái hợp này vị thế của cả hai cũng đã khác. Từ sau khi được tạp chí People bầu chọn là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới vào năm 2016 và được dân Mỹ mong chờ sẽ ứng cử tổng thống trong tương lai, sự nghiệp của The Rock phất “lên như diều gặp gió” khi trong 2 năm gần đây anh trở thành một cái tên bảo chứng cho doanh thu phòng vé của mọi tựa phim. Bằng chứng là Jumanji 2: Welcome To The Jungle, tựa phim do The Rock đóng chính gần đây chỉ đơn giản là một tựa phim giải trí đơn thuần đãkiếm được 352,6 triệu đô ngay tại Bắc Mỹ. Đây rõ ràng là lý do vì sao đội ngũ sản xuất lại muốn có anh đóng chính trong Rampage.
Từ những trailer và hình ảnh đầu tiên, Rampage đã phô diễn các pha hành động cháy nổ hoành tráng, hứa hẹn đem đến một bữa tiệc hoành tráng cho khán giả. Nhưng điểm làm người viết thất vọng nhất chính là vì toàn bộ những gì tinh túy nhất của Rampage, đều nằm trong mấy đoạn trailer được phát trong quá trình quảng bá phim cả. Xuyên suốt tác phẩm, tôi chỉ cảm thấy gần như đạo diễn Brad Peyton và ê-kíp làm phim đã mất phương hướng trong việc xác định hướng đi của tác phẩm. Quá trình quảng bá miêu tả Rampage theo kiểu một block-buster (phim bom tấn) thiên về kĩ xảo – hành động, sẽ chiêu đãi người xem bằng những pha quái vật choảng quái vật hoành tráng, tạo hype (kỳ vọng) bằng tạo hình khổng lồ của ba con quái thú, chỉ có điều kỳ vọng lớn bao nhiêu thì khi thưởng thức phim người viết lại thất vọng bấy nhiêu khi lời hứa này chỉ diễn ra ngắn ngủi trong vòng 20 phút cuối của phim.
Thay vào đó, xuyên suốt đa phần thời lượng phim khán giả cứ phải chứng kiến cảnh 1 trong 3 con quái này đối đầu với những đối thủ hoàn toàn không xứng tầm đó là lực lượng quân đội của con người. Vốn dĩ đã được mang trong mình một tá siêu năng lực như tốc độ - sức mạnh khủng khiếp, khả năng hồi phục thì như của Wolverine bom đạn không xi nhê. Những pha hành động này hoàn toàn không cân sức và thiếu hẳn đi yếu tố dồn dập hay khốc liệt cần thiết, khi ba con quái thú này chỉ cần phẩy tay là đã hủy diệt gần hơn nửa đội quân trong khi rõ ràng đáng lý ra cả ba được tạo hình và xây dựng để trở thành đối thủ của nhau. Nếu các phân cảnh hủy diệt như vậy xuất hiện ít hơn với ý đồ thể hiện sức mạnh của 3 con quái thú thì không có gì phải bàn. Đằng này giống như bạn bỏ tiền ra mua vé đến xem hai con quái vật là Anthony Joshua và Deontay Wilder đại chiến (hai tay đấm hạng nặng đang nắm 5 chiếc đai danh giá nhất giới Boxing) mà cuối cùng ban tổ chức lại thay một trong hai bằng gã Flores bụng phệ thì bạn có thể chấp nhận không? Người viết cảm giác như Rampage lúc này đang cố sao chép một tác phẩm khác về đề tài quái vật là Godzilla (2014), khi cố miêu tả sự hủy diệt mà 3 con quái thú mang lại giống như một thảm họa không thể ngăn cản nhằm mang đến cảm giác tuyệt vọng cho người xem nhưng hoàn toàn không tới. Trong khi đó khán giả lại mong đợi nhiều hơn những pha chiến đấu với nhau giữa 3 con quái thú như đúng câu slogan giới thiệu “Khổng lồ gặp khổng lồ hơn” của phim.
Dù có thể kể đến diễn xuất duyên dáng và có phần tưng tửng của nam diễn viên kỳ cựu Jeffrey Dean Morgan trong vai đặc vụ chính phủ Harvey Russell. Hay sự phối hợp ăn ý giữa The Rock và nam diễn viên Jason Liles, người thể hiện chú khỉ Geogre thông qua công nghệ motion capture (mô phỏng chuyển động) tuy là hai điểm sáng đáng chú ý nhưng vẫn không thể vớt vát được phần hành động, điểm đáng lẽ trở thành yếu tố hấp dẫn nhất của phim lại hoàn toàn không đạt được kỳ vọng của người viết.
Tổng kết lại, tuy vẫn có những điểm sáng về mặt kĩ xảo, cũng như vài ba pha hành động đẹp mắt (đều đã được chiếu trên trailer). Nhưng những pha hành động vừa thiếu lượng vừa thiếu chất, đa phần đều mất cân bằng nghiêm trọng. Điều này diễn ra trong phần lớn thời giancủa Rampage làm cho phim đa phần nhàm chán, thiếu sự dồn dập cũng như kém kịch tính. Rampage rõ ràng là một cú lừa của nhà sản xuất khi slogan giới thiệu phim nên là "Khổng lồ gặp đám tí hon" thì đúng hơn.
Robin Trần