Năm 2010, mùa phim truyền hình Nhật Bản dường như chững lại, tôi bắt đầu giảm sự quan tâm của mình với các bộ phim, mất đi sự háo hức mong chờ như thường lệ. Lúc bấy giờ, tôi muốn tìm một sự khác biệt, nên đã thử xem GOLD và quả thật nó...
Năm 2010, mùa phim truyền hình Nhật Bản dường như chững lại, tôi bắt đầu giảm sự quan tâm của mình với các bộ phim, mất đi sự háo hức mong chờ như thường lệ. Lúc bấy giờ, tôi muốn tìm một sự khác biệt, nên đã thử xem GOLD và quả thật nó đã không làm tôi thất vọng, duy trì dõi theo các mùa phim mới, để bây giờ được thưởng thức những mùa phim thành công vang dội. GOLD mở đầu ấn tượng với một tràn thoại nghe choáng váng cả đầu óc, nhưng đã nổi bật lên thực trạng giáo dục con cái, đồng thời khắc họa đậm nét hình ảnh một nữ cường nhân thành công trong sự nghiệp và gia đình. Thế nhưng tất cả chỉ là bề nổi!
GOLD có tất cả các yếu tố cần thiết cho một bộ phim truyền hình: hài hước, lo lắng, các khái niệm và cốt truyện không bị lẩn quẩn. Mỗi tập phim lại lột tả được một mảng tính cách của Saotome Yuri, từng mảng từng mảng, và sau đó lại trả các mảng tính cách đó về một khối nguyên vẹn duy nhất. Tôi có thể thấy rất nhiều khía cạnh của Yuri, từ vẻ ngoài mạnh mẽ cho đến những khoảnh khắc yếu đuối nhất của cô. Tôi thích diễn xuất của Amami Yuki trong tất cả cảnh quay của phim này. Nỗi buồn của cô, sự sợ hãi, sự lo lắng, và cả sự giận dữ của cô bị chia cắt, rồi lại được gói ghém vào trong một bộ phim hay như GOLD.
Phần thú vị nhất trong phim có lẽ là nhưng khoảnh khắc Yuri tỏ ra hứng thú trong việc bắt nạt Rika vì bất cứ điều gì, vì Rika là sự đối lập hoàn toàn với Yuri. Rika là vui vẻ và thoải mái, trong khi Yuri lại hờ hững. Đoạn bắt nạt đáng chú ý nhất trong phim không phải là đoạn đầu phỏng vấn, không phải những lần “lên lớp” về phụ nữ và sự nghiệp, cũng không phải tỉnh bơ nói rằng phần thưởng cho con trai là một nụ hôn, mà là khi Yuri cho Rika xem bộ sưu tập búp bê Rika-chan của cô và bắt Rika phải chào nó. Vậy đâu là cảnh khiến tôi lo lắng nhất nào? Đó là cảnh trong tập 4, khi Saotome gây áp lực bắt các thành viên trong gia đình phải hướng đến GOLD.
Ở đỉnh cao của sự nghiệp kinh doanh, dù tất bật mỗi ngày, Yuri vẫn lo lắng cho những đứa trẻ của mình. Con trai đầu, Kou, là một vận động viên bơi lội xuất sắc, nhưng dường như anh bị mắc kẹt trong kỉ lục của mình và điều đó làm anh bị stress. Và để được thoải mái hơn, anh đã nghe theo lời của những kẻ xấu, từ bỏ thể thao, dàn dựng một vụ tai nạn bởi tham vọng của anh không dừng lại ở huy chương vàng Olympic mà là GOLD. Đứa con thứ hai, Ren, lại có cái nhìn phức tạp về hình ảnh người mẹ. Anh có thể chết bất kỳ lúc nào vì suy tim khi thay anh mình thi bơi. Đó là lý do anh tuyên bố nghỉ bơi ở tập đầu khiến một gia đình có vẻ nề nếp và hạnh phúc rạn những vết vỡ đầu tiên. Đứa con gái nhỏ nhất, Akira, lại yêu một người chụp hình trẻ tuổi, và sau này mới phát hiện ra đó là con trai của Shuichi (anh của Yuri), cô dễ dàng từ bỏ giấc mơ Olympic để theo đuổi tình yêu. Những tình tiết đó không đủ để lo lắng nữa sao? Nếu vậy thì phải thêm vào điều này, Shuichi không hề chết vì tai nạn, ông đã tự sát vì không thể chịu nổi áp lực của “niềm tin Saotome”. Yuri có biết về điều này không? Vâng cô biết đấy, nhưng cô đã nhắm mắt làm ngơ và cố tình tẩy não con mình một cách gián tiếp. Ngoài ra, còn có nhân vật Tomo, đứa con trai út mà Yuri hết mực thương yêu, đặt nó ra khỏi khát vọng GOLD, nhưng cũng là đứa bé không thể theo hết chặng đường của phim. Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Với những tình tiết phức tạp, các góc cạnh đan xen nhau, làm thế nào để hình dung về nhân vật Yuri này? Yuri vẫn mạnh mẽ với lý tưởng của mình. Cô liên tục nói với những đứa con mình rằng chúng là những đứa trẻ xinh đẹp, không phải là những đứa trẻ đáng thương. Đây là điều giúp phân biệt những đứa bé lớn lên trong tình yêu thương và chăm sóc của cha mẹ, trở thành những đứa con tuyệt vời, với những đứa trẻ không lớn lên trong điều kiện như vậy, những đứa con đáng thương. Những lý tưởng của cô, quá khứ của cô, tất cả đã hình thành nên con người cô bây giờ. Việc chứng kiến người giúp việc thân cận của mình bị giết ngay trước mắt mình khiến cô căm ghét bọn tội phạm trên hết mọi thứ. Tất cả những điều đó làm cô trở nên gay gắt và đấu tranh với những suy nghĩ trái ngược là con của cô đều có vấn đề và đều khao khát tình yêu của mẹ, không phải là sự quản lý của cô, mà là người mẹ luôn tràn ngập tình yêu. Tôi đặc biệt yêu thích cảnh Yuri suy sụp khi hô hấp nhân tạo cho Ren, người đang nằm bất tỉnh bên hồ bơi, và yêu cầu giúp đỡ như giới hạn cuối cùng của cô. Vậy giới hạn cô đề cập đến là gì? Phải chăng đó là giới hạn chịu đựng sự dằn vặt giữa lý tưởng và bản năng làm mẹ?
Dù phim không thiếu nhưng cảnh hài hước và hồi hộp, nhưng đây thật sự là một bộ phim nghiêm túc, mang đến cho bạn những điều đáng suy ngẫm sau mỗi tập phim. Từ khi Yuri làm mẹ, có những thứ phát sinh như tình mẫu tử, sự giáo dục con cái… Đâu là cách tốt nhất để giúp con mình phát triển? Suy nghĩ của Yuri có thể được nhìn thấy rõ mỗi khi cô phát biểu trước đám đông. Cô tin tưởng vào những đứa con tuyệt vời của mình luôn tốt hơn những đứa trẻ khiếm khuyết khác. Điều này cũng có ưu và nhược điểm riêng, khi bạn đẩy con mình đến mục tiêu của đời mình (những mục tiêu ấy không phải của chúng, vì chúng đã bị bạn tẩy não từ khi còn nhỏ). Bạn để con bạn ngập tràn trong tình yêu thương nhưng chúng phải nỗ lực hết sức để tiếp tục có tình yêu đó. Vậy điều đó có mâu thuẫn với ý nghĩ tình cảm của cha mẹ là không có giới hạn? Ví dụ về việc cô dùng hết sức để áp đặt lý tưởng của mình lên Ren, khi cô không còn đứa con nào khác để đeo đuổi giấc mơ GOLD của mình dù biết Ren bị bệnh tim. Thứ vũ khí cuối cùng của cô là “mẹ chỉ có thể trông cậy vào con thôi”. Bạn có thể thấy trong tập này, mọi người đều chống lại cô và gọi cô là kẻ mất nhân tính, không xứng đáng được gọi là mẹ. Tôi cũng như những khán giả khác cảm thấy sao cô có thể làm điều đó với con ruột của mình, cho đến khi tôi xem tập cuối. Những gì cô làm là một canh bạc đầy nguy hiểm. Tương tự như việc nỗ lực đạt được giấc mơ GOLD trên những đứa con của mình mặc dù biết anh của mình đã chết vì chính giấc mơ đó. Nếu điều tương tự xảy ra vì không phải hiếm những vận động viên bị suy sụp do stress, đặc biệt là khi họ mang trên mình tên của dòng họ. Tất cả những vấn đề trên có lẽ là nguyên do rating của phim giảm. Có lẽ mọi người không muốn nhìn thấy vấn đề cách bạn dạy con lại được phân tích và thâm nhập như thế. Mà Amami Yuki thì chuyên đóng thể loại phim này, Joou no Kyoshitsu là một ví dụ điển hình.
Tôi thích phim này, thích tất cả những khoảnh khắc vui vẻ lẫn hồi hộp. Nếu bạn không thích suy nghĩ nhiều, phim cũng có thể khiến bạn vui vẻ vì những câu thoại rất hài hước khi bạn bị vây quang với những chủ đề nặng nề như vậy. Và nếu bạn đang là bậc cha mẹ, tôi nghĩ bạn nên xem phim này, có một số thứ bạn nên cân nhắc, và cũng có những phương pháp hay bạn nên đưa vào việc giáo dục con mình.
GOLD - Huy chương nào cho mẹ?
Năm 2010, mùa phim truyền hình Nhật Bản dường như chững lại, tôi bắt đầu giảm sự quan tâm của mình với các bộ phim, mất đi sự háo hức mong chờ như thường lệ. Lúc bấy giờ, tôi muốn tìm một sự khác biệt, nên đã thử xem GOLD và quả thật nó đã không làm tôi thất vọng, duy trì dõi theo các mùa phim mới, để bây giờ được thưởng thức những mùa phim thành công vang dội. GOLD mở đầu ấn tượng với một tràn thoại nghe choáng váng cả đầu óc, nhưng đã nổi bật lên thực trạng giáo dục con cái, đồng thời khắc họa đậm nét hình ảnh một nữ cường nhân thành công trong sự nghiệp và gia đình. Thế nhưng tất cả chỉ là bề nổi!
GOLD có tất cả các yếu tố cần thiết cho một bộ phim truyền hình: hài hước, lo lắng, các khái niệm và cốt truyện không bị lẩn quẩn. Mỗi tập phim lại lột tả được một mảng tính cách của Saotome Yuri, từng mảng từng mảng, và sau đó lại trả các mảng tính cách đó về một khối nguyên vẹn duy nhất. Tôi có thể thấy rất nhiều khía cạnh của Yuri, từ vẻ ngoài mạnh mẽ cho đến những khoảnh khắc yếu đuối nhất của cô. Tôi thích diễn xuất của Amami Yuki trong tất cả cảnh quay của phim này. Nỗi buồn của cô, sự sợ hãi, sự lo lắng, và cả sự giận dữ của cô bị chia cắt, rồi lại được gói ghém vào trong một bộ phim hay như GOLD.
Phần thú vị nhất trong phim có lẽ là nhưng khoảnh khắc Yuri tỏ ra hứng thú trong việc bắt nạt Rika vì bất cứ điều gì, vì Rika là sự đối lập hoàn toàn với Yuri. Rika là vui vẻ và thoải mái, trong khi Yuri lại hờ hững. Đoạn bắt nạt đáng chú ý nhất trong phim không phải là đoạn đầu phỏng vấn, không phải những lần “lên lớp” về phụ nữ và sự nghiệp, cũng không phải tỉnh bơ nói rằng phần thưởng cho con trai là một nụ hôn, mà là khi Yuri cho Rika xem bộ sưu tập búp bê Rika-chan của cô và bắt Rika phải chào nó. Vậy đâu là cảnh khiến tôi lo lắng nhất nào? Đó là cảnh trong tập 4, khi Saotome gây áp lực bắt các thành viên trong gia đình phải hướng đến GOLD.
Ở đỉnh cao của sự nghiệp kinh doanh, dù tất bật mỗi ngày, Yuri vẫn lo lắng cho những đứa trẻ của mình. Con trai đầu, Kou, là một vận động viên bơi lội xuất sắc, nhưng dường như anh bị mắc kẹt trong kỉ lục của mình và điều đó làm anh bị stress. Và để được thoải mái hơn, anh đã nghe theo lời của những kẻ xấu, từ bỏ thể thao, dàn dựng một vụ tai nạn bởi tham vọng của anh không dừng lại ở huy chương vàng Olympic mà là GOLD. Đứa con thứ hai, Ren, lại có cái nhìn phức tạp về hình ảnh người mẹ. Anh có thể chết bất kỳ lúc nào vì suy tim khi thay anh mình thi bơi. Đó là lý do anh tuyên bố nghỉ bơi ở tập đầu khiến một gia đình có vẻ nề nếp và hạnh phúc rạn những vết vỡ đầu tiên. Đứa con gái nhỏ nhất, Akira, lại yêu một người chụp hình trẻ tuổi, và sau này mới phát hiện ra đó là con trai của Shuichi (anh của Yuri), cô dễ dàng từ bỏ giấc mơ Olympic để theo đuổi tình yêu. Những tình tiết đó không đủ để lo lắng nữa sao? Nếu vậy thì phải thêm vào điều này, Shuichi không hề chết vì tai nạn, ông đã tự sát vì không thể chịu nổi áp lực của “niềm tin Saotome”. Yuri có biết về điều này không? Vâng cô biết đấy, nhưng cô đã nhắm mắt làm ngơ và cố tình tẩy não con mình một cách gián tiếp. Ngoài ra, còn có nhân vật Tomo, đứa con trai út mà Yuri hết mực thương yêu, đặt nó ra khỏi khát vọng GOLD, nhưng cũng là đứa bé không thể theo hết chặng đường của phim. Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Với những tình tiết phức tạp, các góc cạnh đan xen nhau, làm thế nào để hình dung về nhân vật Yuri này? Yuri vẫn mạnh mẽ với lý tưởng của mình. Cô liên tục nói với những đứa con mình rằng chúng là những đứa trẻ xinh đẹp, không phải là những đứa trẻ đáng thương. Đây là điều giúp phân biệt những đứa bé lớn lên trong tình yêu thương và chăm sóc của cha mẹ, trở thành những đứa con tuyệt vời, với những đứa trẻ không lớn lên trong điều kiện như vậy, những đứa con đáng thương. Những lý tưởng của cô, quá khứ của cô, tất cả đã hình thành nên con người cô bây giờ. Việc chứng kiến người giúp việc thân cận của mình bị giết ngay trước mắt mình khiến cô căm ghét bọn tội phạm trên hết mọi thứ. Tất cả những điều đó làm cô trở nên gay gắt và đấu tranh với những suy nghĩ trái ngược là con của cô đều có vấn đề và đều khao khát tình yêu của mẹ, không phải là sự quản lý của cô, mà là người mẹ luôn tràn ngập tình yêu. Tôi đặc biệt yêu thích cảnh Yuri suy sụp khi hô hấp nhân tạo cho Ren, người đang nằm bất tỉnh bên hồ bơi, và yêu cầu giúp đỡ như giới hạn cuối cùng của cô. Vậy giới hạn cô đề cập đến là gì? Phải chăng đó là giới hạn chịu đựng sự dằn vặt giữa lý tưởng và bản năng làm mẹ?
Dù phim không thiếu nhưng cảnh hài hước và hồi hộp, nhưng đây thật sự là một bộ phim nghiêm túc, mang đến cho bạn những điều đáng suy ngẫm sau mỗi tập phim. Từ khi Yuri làm mẹ, có những thứ phát sinh như tình mẫu tử, sự giáo dục con cái… Đâu là cách tốt nhất để giúp con mình phát triển? Suy nghĩ của Yuri có thể được nhìn thấy rõ mỗi khi cô phát biểu trước đám đông. Cô tin tưởng vào những đứa con tuyệt vời của mình luôn tốt hơn những đứa trẻ khiếm khuyết khác. Điều này cũng có ưu và nhược điểm riêng, khi bạn đẩy con mình đến mục tiêu của đời mình (những mục tiêu ấy không phải của chúng, vì chúng đã bị bạn tẩy não từ khi còn nhỏ). Bạn để con bạn ngập tràn trong tình yêu thương nhưng chúng phải nỗ lực hết sức để tiếp tục có tình yêu đó. Vậy điều đó có mâu thuẫn với ý nghĩ tình cảm của cha mẹ là không có giới hạn? Ví dụ về việc cô dùng hết sức để áp đặt lý tưởng của mình lên Ren, khi cô không còn đứa con nào khác để đeo đuổi giấc mơ GOLD của mình dù biết Ren bị bệnh tim. Thứ vũ khí cuối cùng của cô là “mẹ chỉ có thể trông cậy vào con thôi”. Bạn có thể thấy trong tập này, mọi người đều chống lại cô và gọi cô là kẻ mất nhân tính, không xứng đáng được gọi là mẹ. Tôi cũng như những khán giả khác cảm thấy sao cô có thể làm điều đó với con ruột của mình, cho đến khi tôi xem tập cuối. Những gì cô làm là một canh bạc đầy nguy hiểm. Tương tự như việc nỗ lực đạt được giấc mơ GOLD trên những đứa con của mình mặc dù biết anh của mình đã chết vì chính giấc mơ đó. Nếu điều tương tự xảy ra vì không phải hiếm những vận động viên bị suy sụp do stress, đặc biệt là khi họ mang trên mình tên của dòng họ. Tất cả những vấn đề trên có lẽ là nguyên do rating của phim giảm. Có lẽ mọi người không muốn nhìn thấy vấn đề cách bạn dạy con lại được phân tích và thâm nhập như thế. Mà Amami Yuki thì chuyên đóng thể loại phim này, Joou no Kyoshitsu là một ví dụ điển hình.
Tôi thích phim này, thích tất cả những khoảnh khắc vui vẻ lẫn hồi hộp. Nếu bạn không thích suy nghĩ nhiều, phim cũng có thể khiến bạn vui vẻ vì những câu thoại rất hài hước khi bạn bị vây quang với những chủ đề nặng nề như vậy. Và nếu bạn đang là bậc cha mẹ, tôi nghĩ bạn nên xem phim này, có một số thứ bạn nên cân nhắc, và cũng có những phương pháp hay bạn nên đưa vào việc giáo dục con mình.