My Girl – Câu chuyện cảm động về tình bạn thuở ấu thơ
Đã gần 3 thập kỉ từ khi bộ phim này ra mắt, nhưng nội dung nhẹ nhàng và đầy xúc động của My Girl vẫn gây ấn tượng cho độc giả ngay từ lần đầu thưởng thức!
My Girl lấy bối cảnh ở Madison, bang Pennsylvania, vào mùa hè năm 1972. Vada Sultenfuss (Anna Chlumsky) là một cô
Đã gần 3 thập kỉ từ khi bộ phim này ra mắt, nhưng nội dung nhẹ nhàng và đầy xúc động của My Girl vẫn gây ấn tượng cho độc giả ngay từ lần đầu thưởng thức!
My Girl lấy bối cảnh ở Madison, bang Pennsylvania, vào mùa hè năm 1972. Vada Sultenfuss (Anna Chlumsky) là một cô bé tinh nghịch 11 tuổi. Cha của Vada, Harry Sultenfuss (Dan Aykroyd), làm nghề phục vụ tang lễ nên trong nhà cô bé lúc nào cũng có xác chết. Vada bị ám ảnh với suy nghĩ mình đã giết mẹ vì bà mất khi hạ sinh cô bé và ảo tưởng bản thân bị ung thư và sắp đi theo mẹ.
Cảm nắng người thầy giáo dạy văn khiến Vada đăng kí lớp làm thơ cho người lớn để được gần gũi hơn với thầy. Không chơi với bạn bè cùng trang lứa, người bạn thân duy nhất Vada có là Thomas J. Sennett do sao nhí Ở Nhà Một Mình Macaulay Culkin thủ vai. Thomas bị dị ứng với rất nhiều thứ, đây là lí do chính dẫn đến cái chết của cậu bé ở cuối phim.
Một ngày, trong lúc mải đùa nghịch trong rừng Vada làm vỡ tổ ong và hai đứa phải chạy trốn, nhưng vô tình cô bé làm mất chiếc nhẫn tâm trạng mà mình rất thích. Không muốn Vada buồn, Thomas vào rừng một mình để tìm chiếc nhẫn nhưng không may bị ong đốt và với cơ thể dị ứng của mình, cậu bé đã không qua khỏi. Thomas mất để lại khoảng trống vô cùng lớn trong lòng Vada, khi người bạn thân ra đi cô bé mới biết cậu quan trọng nhường nào.
Có chi tiết tôi rất thích lúc cuối phim, đó là cảnh chiếc nhẫn tâm trạng của Vada, đầu phim viên đá trên chiếc nhẫn có màu đen và Vada bảo do cô bé buồn nên vậy, nhưng ở cảnh cuối khi mẹ Thomas đưa trả chiếc nhẫn, viên đá lại có màu xanh tuyệt đẹp. Phải chăng đây là hình ảnh ẩn dụ vô cùng ý nghĩa của dạo diễn, Thomas đi nhưng rốt cuộc tâm lí của Vada lại tốt hơn, cô bé không còn bị ám ảnh bởi cái chết nữa, tình cảm cha con và tình cảm với Shelly, “người mẹ” mới cũng đều rất tốt đẹp, và Vada dần có nhiều bạn mới, cô bé cởi mở hơn và cười nhiều hơn. Còn cảnh phim cuối khi Vada tới lớp làm thơ và đọc một bài dành tặng Thomas thì xúc động vô cùng.
Thêm một điểm cộng nữa là màu phim rất đẹp, hoặc có thể vì tôi thích bối cảnh phim quá, nên nếu ai mê mẩn phong cách hoài cổ, vintage một chút sẽ rất thích màu phim này. Phim có nhiều câu quotes hay, ý nghĩa mà bạn có thể trích dẫn được, và tôi tin là nó phù hợp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Cùng lấy đề tài tình bạn thuở ấu thơ nhưng Flipped như tôi đã đề cập tới ở bài review trước, vui vẻ, tươi mới và đáng yêu đúng nghĩa tuổi thơ, thì sang My Girl lại có phần u tối vì nội dung phim liên quan đến cái chết, bộ phim sẽ khiến bạn rơi nước mắt và hoài niệm hơn do cái kết có phần dang dở này. Vậy nhưng đây vẫn là một câu chuyện đáng được xem, được trân trọng và được nhớ tới dù đã qua gần 3 thập kỉ kể từ ngày ra mắt.
Như bức ảnh dưới đây, sau khi xem xong bộ phim nhiều người sẽ muốn mạch phim mãi dừng lại ở phân cảnh này, với câu thoại đáng yêu và có phần ngờ nghệch của trẻ con, nhưng biết sao được khi Thomas đã ra đi và đây là nụ cười cuối cùng, câu nói cuối cùng của cậu với người bạn gái thân thiết.
My girl có thêm phần 2 vào năm 1994 nhưng cá nhân tôi nghĩ không gì có thể thay thế được sự hiện diện của Thomas trong lòng Vada, mặc dù cũng tạo ấn tượng ít nhiều nhưng quả thật My girl đẹp nhất khi dừng lại ở đây, ở câu chuyện con trẻ vừa cảm động lại đáng yêu này !
My Girl – Câu chuyện cảm động về tình bạn thuở ấu thơ
Đã gần 3 thập kỉ từ khi bộ phim này ra mắt, nhưng nội dung nhẹ nhàng và đầy xúc động của My Girl vẫn gây ấn tượng cho độc giả ngay từ lần đầu thưởng thức!
My Girl lấy bối cảnh ở Madison, bang Pennsylvania, vào mùa hè năm 1972. Vada Sultenfuss (Anna Chlumsky) là một cô bé tinh nghịch 11 tuổi. Cha của Vada, Harry Sultenfuss (Dan Aykroyd), làm nghề phục vụ tang lễ nên trong nhà cô bé lúc nào cũng có xác chết. Vada bị ám ảnh với suy nghĩ mình đã giết mẹ vì bà mất khi hạ sinh cô bé và ảo tưởng bản thân bị ung thư và sắp đi theo mẹ.
Cảm nắng người thầy giáo dạy văn khiến Vada đăng kí lớp làm thơ cho người lớn để được gần gũi hơn với thầy. Không chơi với bạn bè cùng trang lứa, người bạn thân duy nhất Vada có là Thomas J. Sennett do sao nhí Ở Nhà Một Mình Macaulay Culkin thủ vai. Thomas bị dị ứng với rất nhiều thứ, đây là lí do chính dẫn đến cái chết của cậu bé ở cuối phim.
Một ngày, trong lúc mải đùa nghịch trong rừng Vada làm vỡ tổ ong và hai đứa phải chạy trốn, nhưng vô tình cô bé làm mất chiếc nhẫn tâm trạng mà mình rất thích. Không muốn Vada buồn, Thomas vào rừng một mình để tìm chiếc nhẫn nhưng không may bị ong đốt và với cơ thể dị ứng của mình, cậu bé đã không qua khỏi. Thomas mất để lại khoảng trống vô cùng lớn trong lòng Vada, khi người bạn thân ra đi cô bé mới biết cậu quan trọng nhường nào.
Có chi tiết tôi rất thích lúc cuối phim, đó là cảnh chiếc nhẫn tâm trạng của Vada, đầu phim viên đá trên chiếc nhẫn có màu đen và Vada bảo do cô bé buồn nên vậy, nhưng ở cảnh cuối khi mẹ Thomas đưa trả chiếc nhẫn, viên đá lại có màu xanh tuyệt đẹp. Phải chăng đây là hình ảnh ẩn dụ vô cùng ý nghĩa của dạo diễn, Thomas đi nhưng rốt cuộc tâm lí của Vada lại tốt hơn, cô bé không còn bị ám ảnh bởi cái chết nữa, tình cảm cha con và tình cảm với Shelly, “người mẹ” mới cũng đều rất tốt đẹp, và Vada dần có nhiều bạn mới, cô bé cởi mở hơn và cười nhiều hơn. Còn cảnh phim cuối khi Vada tới lớp làm thơ và đọc một bài dành tặng Thomas thì xúc động vô cùng.
Thêm một điểm cộng nữa là màu phim rất đẹp, hoặc có thể vì tôi thích bối cảnh phim quá, nên nếu ai mê mẩn phong cách hoài cổ, vintage một chút sẽ rất thích màu phim này. Phim có nhiều câu quotes hay, ý nghĩa mà bạn có thể trích dẫn được, và tôi tin là nó phù hợp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Cùng lấy đề tài tình bạn thuở ấu thơ nhưng Flipped như tôi đã đề cập tới ở bài review trước, vui vẻ, tươi mới và đáng yêu đúng nghĩa tuổi thơ, thì sang My Girl lại có phần u tối vì nội dung phim liên quan đến cái chết, bộ phim sẽ khiến bạn rơi nước mắt và hoài niệm hơn do cái kết có phần dang dở này. Vậy nhưng đây vẫn là một câu chuyện đáng được xem, được trân trọng và được nhớ tới dù đã qua gần 3 thập kỉ kể từ ngày ra mắt.
Như bức ảnh dưới đây, sau khi xem xong bộ phim nhiều người sẽ muốn mạch phim mãi dừng lại ở phân cảnh này, với câu thoại đáng yêu và có phần ngờ nghệch của trẻ con, nhưng biết sao được khi Thomas đã ra đi và đây là nụ cười cuối cùng, câu nói cuối cùng của cậu với người bạn gái thân thiết.
My girl có thêm phần 2 vào năm 1994 nhưng cá nhân tôi nghĩ không gì có thể thay thế được sự hiện diện của Thomas trong lòng Vada, mặc dù cũng tạo ấn tượng ít nhiều nhưng quả thật My girl đẹp nhất khi dừng lại ở đây, ở câu chuyện con trẻ vừa cảm động lại đáng yêu này !