Sách Trắng Tình Yêu Fukuoka 13 ~ Phía Bên Kia Thế Giới Của Em
Chúng ta đều biết chinh phục crush chẳng phải chuyện dễ dàng gì, vậy mà trong bộ phim này crush của anh chàng Sota lại là người khiếm thính. Yêu nhưng không thể nói thành lời, muốn kết bạn cũng phải chật vật đi học ngôn ngữ kí hiệu mong crush hiểu....
Chúng ta đều biết chinh phục crush chẳng phải chuyện dễ dàng gì, vậy mà trong bộ phim này crush của anh chàng Sota lại là người khiếm thính. Yêu nhưng không thể nói thành lời, muốn kết bạn cũng phải chật vật đi học ngôn ngữ kí hiệu mong crush hiểu. Nghe tưởng chừng như mối tình này sẽ vô cùng đau khổ và không có một cái kết có hậu phải không. Thế nếu bạn là anh chàng nhân vật chính của chúng ta liệu bạn có bỏ cuộc với một mối tình như vậy?
Phía Bên Kia Thế Giới Của Em là câu chuyện tình yêu ngọt ngào những cũng nhiều cảm xúc của cặp đôi Murakami Sota và Sasaki Ritsu do Sugino Yosuke và Nao thủ vai. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về một thanh niên thuần phác và một thiếu nữ khiếm thính. Bộ phim được quay hoàn toàn ở Fukuoka với khung cảnh nên thơ và nhẹ nhàng. Không dài như những phim điện ảnh khác, Phía Bên Kia Thế Giới Của Em chỉ vỏn vẹn 50 phút nên ta cũng không thể quá mong chờ phim sẽ có nhiều giai đoạn cũng như một nội dung đồ sộ, bù lại trong 50 phút người xem sẽ không thể dời mắt khỏi màn hình bởi màu phim quá đẹp và câu chuyện tình yêu này quá đỗi dễ thương.
Phim chia làm hai giai đoạn chính, nửa đầu phim từ lúc cặp đôi làm quen và chính thức hẹn hò, nửa sau là quá trình đấu tranh của họ để có một hạnh phúc trọn vẹn.
Câu chuyện bắt đầu khi cậu sinh viên Sota trúng tiếng sét ái tình với cô gái Ritsu tại thư viện mà không hề hay biết cô nàng là người khiếm thính. Khi lời mời muốn làm bạn của Sotabị Ritsu từ chối vì bản thân mình bị điếc, cậu đáp lại rằng “ Tại sao mình không thể làm bạn với cậu, người khiếm thính?” dẫu Ritsu có từ chối bằng cách bỏ đi. Và sau đó là quá trình theo đuổi cô nàng, vì muốn bước chân vào thế giới của Ritsu, Sota đã đi học ngôn ngữ kí hiệu và dần dần khoảng cách của cả hai cũng được thu hẹp, cho đến khi Sota chính thức ngỏ lời hẹn hò và nhận được sự đồng ý từ cô.
Mạch phim nửa đầu trôi chậm vừa phải, mối tình sinh viên của cặp đôi hiện lên vừa ngọt ngào lại hài hước. Một điểm cộng cho bộ phim là màu phim rất đẹp, như nhiều bộ phim nhật khác, những gam màu pastel chủ đạo luôn là điểm nổi bật, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và chút vintage cho người xem. Bạn sẽ không khỏi bất giác mỉm cười vì độ dễ thương của cả hai nhân vật chính. Như người ta đã nói, tình yêu đẹp nhất là khi cả hai đang trong quá trình tìm hiểu và mới bước chân vào một mối quan hệ, lúc đấy cái gì cũng ngọt ngào cũng nên thơ và đầy màu hồng. Người xem cũng sẽ thấy vậy khi theo dõi nửa đầu của phim.
Tới khi Sota chính thức ngỏ lời cầu hôn Ritsu vào 5 năm sau khi cả hai đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, những tưởng thời gian này là phù hợp để bắt đầu cuộc sống hôn nhân, thì anh lại nhận được lời từ chối từ Ritsu. Từ đây mạch phim chùng xuống hẳn, người xem đã lo sợ một cái kết buồn của cặp đôi này dẫu Sota có vô cùng cố gắng khiến người anh yêu hiểu và đồng ý. Nhưng ta quên một điều Ritsu là người khiếm thính, và những lí do cô đưa ra để không chấp nhận lời cầu hôn cũng rất hợp lí. Cuộc sống của hai con người không cùng một thế giới sẽ rất khác nhau, với khiếm khuyết của Ritsu, sẽ là rất khó khăn để dung hòa cuộc sống với Sota ngay cả khi anh đã biết ngôn ngữ kí hiệu.Nếu bạn là Sota, liệu bạn có nói lời từ biệt sau 5 năm gắn bó vì lí do này không? Vì rõ ràng Sota thì không, điều này phải cảm ơn sự động viên của người bạn thân đã giúp anh vực lại tinh thần. Những nỗ lực không ngừng của Sota dường như đã khiến Ritsu thay đổi tâm ý, khi nhận được những dòng fax của anh, cô vội vàng chạy tới cửa nhà mặc kệ bản thân vẫn đang mặc bộ đồ ngủ.
Mạch phim nửa sau chậm hơn một chút nhưng cũng không kéo dài lâu vì kết phim đến cũng rất nhanh và làm hài lòng người xem. Hai diễn viên Sugino Yotsuke và Nao đã thể hiện khá tròn vai của Sota và Ritsu. Một Ritsu là cô sinh viên khiếm thính nhưng vẫn có dáng vẻ đáng yêu và những nét giận dỗi khi ghen tới một Ritsu đã trưởng thành và sẵn sàng đưa ra quyết định cho tương lai bản thân. Một anh chàng Sota lao đao vì vướng phải tiếng sét ái tình tìm đủ mọi cách để tiếp cận crush tới mộ tSota chững chạc biết đấu tranh cho tình yêu lâu bền. Những phân cảnh đều được hai diễn viên thể hiện tròn trịa đem lại cảm giác thỏa mãn cho người xem.
Cuối cùng kết phim cũng là một dấu chấm hạnh phúc của đôi trẻ đúng như chúng ta mong chờ. Như đã đề cập, phim rất ngắn, chỉ 50 phút nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa. Nếu bạn muốn thưởng thức một câu chuyện tình yêu đẹp, ngọt ngào cùng bối cảnh lãng mạn và nhẹ nhàng nhưng vẫn đọng lại dư âm, thì “Phía bên kia thế giới của em” là sự lựa chọn không tồi, chỉ gần một tiếng đồng hồ, thay vì lướt facebook trong nhạt nhẽo thì hãy cân nhắc xem bộ phim này nhé vì nó thực sự rất dễ thương đó!
Sách Trắng Tình Yêu Fukuoka 13 ~ Phía Bên Kia Thế Giới Của Em
Chúng ta đều biết chinh phục crush chẳng phải chuyện dễ dàng gì, vậy mà trong bộ phim này crush của anh chàng Sota lại là người khiếm thính. Yêu nhưng không thể nói thành lời, muốn kết bạn cũng phải chật vật đi học ngôn ngữ kí hiệu mong crush hiểu. Nghe tưởng chừng như mối tình này sẽ vô cùng đau khổ và không có một cái kết có hậu phải không. Thế nếu bạn là anh chàng nhân vật chính của chúng ta liệu bạn có bỏ cuộc với một mối tình như vậy?
Phía Bên Kia Thế Giới Của Em là câu chuyện tình yêu ngọt ngào những cũng nhiều cảm xúc của cặp đôi Murakami Sota và Sasaki Ritsu do Sugino Yosuke và Nao thủ vai. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về một thanh niên thuần phác và một thiếu nữ khiếm thính. Bộ phim được quay hoàn toàn ở Fukuoka với khung cảnh nên thơ và nhẹ nhàng. Không dài như những phim điện ảnh khác, Phía Bên Kia Thế Giới Của Em chỉ vỏn vẹn 50 phút nên ta cũng không thể quá mong chờ phim sẽ có nhiều giai đoạn cũng như một nội dung đồ sộ, bù lại trong 50 phút người xem sẽ không thể dời mắt khỏi màn hình bởi màu phim quá đẹp và câu chuyện tình yêu này quá đỗi dễ thương.
Phim chia làm hai giai đoạn chính, nửa đầu phim từ lúc cặp đôi làm quen và chính thức hẹn hò, nửa sau là quá trình đấu tranh của họ để có một hạnh phúc trọn vẹn.
Câu chuyện bắt đầu khi cậu sinh viên Sota trúng tiếng sét ái tình với cô gái Ritsu tại thư viện mà không hề hay biết cô nàng là người khiếm thính. Khi lời mời muốn làm bạn của Sota bị Ritsu từ chối vì bản thân mình bị điếc, cậu đáp lại rằng “ Tại sao mình không thể làm bạn với cậu, người khiếm thính?” dẫu Ritsu có từ chối bằng cách bỏ đi. Và sau đó là quá trình theo đuổi cô nàng, vì muốn bước chân vào thế giới của Ritsu, Sota đã đi học ngôn ngữ kí hiệu và dần dần khoảng cách của cả hai cũng được thu hẹp, cho đến khi Sota chính thức ngỏ lời hẹn hò và nhận được sự đồng ý từ cô.
Mạch phim nửa đầu trôi chậm vừa phải, mối tình sinh viên của cặp đôi hiện lên vừa ngọt ngào lại hài hước. Một điểm cộng cho bộ phim là màu phim rất đẹp, như nhiều bộ phim nhật khác, những gam màu pastel chủ đạo luôn là điểm nổi bật, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và chút vintage cho người xem. Bạn sẽ không khỏi bất giác mỉm cười vì độ dễ thương của cả hai nhân vật chính. Như người ta đã nói, tình yêu đẹp nhất là khi cả hai đang trong quá trình tìm hiểu và mới bước chân vào một mối quan hệ, lúc đấy cái gì cũng ngọt ngào cũng nên thơ và đầy màu hồng. Người xem cũng sẽ thấy vậy khi theo dõi nửa đầu của phim.
Tới khi Sota chính thức ngỏ lời cầu hôn Ritsu vào 5 năm sau khi cả hai đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, những tưởng thời gian này là phù hợp để bắt đầu cuộc sống hôn nhân, thì anh lại nhận được lời từ chối từ Ritsu. Từ đây mạch phim chùng xuống hẳn, người xem đã lo sợ một cái kết buồn của cặp đôi này dẫu Sota có vô cùng cố gắng khiến người anh yêu hiểu và đồng ý. Nhưng ta quên một điều Ritsu là người khiếm thính, và những lí do cô đưa ra để không chấp nhận lời cầu hôn cũng rất hợp lí. Cuộc sống của hai con người không cùng một thế giới sẽ rất khác nhau, với khiếm khuyết của Ritsu, sẽ là rất khó khăn để dung hòa cuộc sống với Sota ngay cả khi anh đã biết ngôn ngữ kí hiệu.Nếu bạn là Sota, liệu bạn có nói lời từ biệt sau 5 năm gắn bó vì lí do này không? Vì rõ ràng Sota thì không, điều này phải cảm ơn sự động viên của người bạn thân đã giúp anh vực lại tinh thần. Những nỗ lực không ngừng của Sota dường như đã khiến Ritsu thay đổi tâm ý, khi nhận được những dòng fax của anh, cô vội vàng chạy tới cửa nhà mặc kệ bản thân vẫn đang mặc bộ đồ ngủ.
Mạch phim nửa sau chậm hơn một chút nhưng cũng không kéo dài lâu vì kết phim đến cũng rất nhanh và làm hài lòng người xem. Hai diễn viên Sugino Yotsuke và Nao đã thể hiện khá tròn vai của Sota và Ritsu. Một Ritsu là cô sinh viên khiếm thính nhưng vẫn có dáng vẻ đáng yêu và những nét giận dỗi khi ghen tới một Ritsu đã trưởng thành và sẵn sàng đưa ra quyết định cho tương lai bản thân. Một anh chàng Sota lao đao vì vướng phải tiếng sét ái tình tìm đủ mọi cách để tiếp cận crush tới mộ tSota chững chạc biết đấu tranh cho tình yêu lâu bền. Những phân cảnh đều được hai diễn viên thể hiện tròn trịa đem lại cảm giác thỏa mãn cho người xem.
Cuối cùng kết phim cũng là một dấu chấm hạnh phúc của đôi trẻ đúng như chúng ta mong chờ. Như đã đề cập, phim rất ngắn, chỉ 50 phút nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa. Nếu bạn muốn thưởng thức một câu chuyện tình yêu đẹp, ngọt ngào cùng bối cảnh lãng mạn và nhẹ nhàng nhưng vẫn đọng lại dư âm, thì “Phía bên kia thế giới của em” là sự lựa chọn không tồi, chỉ gần một tiếng đồng hồ, thay vì lướt facebook trong nhạt nhẽo thì hãy cân nhắc xem bộ phim này nhé vì nó thực sự rất dễ thương đó!