Atonement - Khi mọi sự chuộc lỗi đều đã là quá muộn!
Mọi người thường nói chưa muộn để làm một điều gì đó, chưa muộn để học tập chăm chỉ, chưa muộn để xin lỗi một ai hay chưa muộn để bắt đầu một mối tình… Điều này đầy sự khích lệ và khiến ta bắt tay ngay vào việc, nhưng đôi khi chuyện gì đã xảy ra thì...
Mọi người thường nói chưa muộn để làm một điều gì đó, chưa muộn để học tập chăm chỉ, chưa muộn để xin lỗi một ai hay chưa muộn để bắt đầu một mối tình… Điều này đầy sự khích lệ và khiến ta bắt tay ngay vào việc, nhưng đôi khi chuyện gì đã xảy ra thì không thể sửa chửa được nữa, như câu chuyện trong bộ phim tôi đề cập với các bạn dưới đây, sự chuộc lại tội lỗi trong quá khứ đúng như muối bỏ bể khi mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn.
Atonement được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ian McEwan, ra mắt vào năm 2007. Phim là câu chuyện về hành trình chuộc lỗi của cô em gái Briony Tallis khi làm tan vỡ chuyện tình của người chị gái Cecillia Tallis và con trai người quản gia Robbie Turner bằng sự dối trá của mình.
Lời nói dối làm thay đổi cuộc đời hơn một con người
Mùa hè năm 13 tuổi, cô bé Briony (Saoirse Ronan thủ vai) trong chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc ngắn vàng óng và cặp mắt xanh biếc hiện lên trong trẻo và xinh đẹp như một thiên thần. Qua khung cửa sổ, Briony thấy hình ảnh chị gái trong chiếc váy ngủ ướt đẫm bó sát vào cơ thể dưới ánh nhìn của Robbie. Khi đọc được lá thư với lời lẽ gợi tình viết cho Cecillia bị Robbie gửi nhầm và cảnh tượng bất ngờ trong thư viện đã khiến Briony nghĩ anh là một con quỷ dâm dục. Để rồi vào đêm hè năm ấy, cô cáo buộc Robbie là người đã tấn công và hãm hiếp chị họ mình bằng lời lẽ chắc như đinh đóng cột mặc dù không nhìn rõ người đó là ai “I saw him with my own eyes!” (tạm dịch: Chính mắt cháu đã nhìn thấy anh ta). Câu nói đó khiến một thanh niên trí thức có tương lai triển vọng rơi vào vòng tù tội và cuối cùng hi sinh trên chiến trường.
Nhưng sự thật Briony làm vậy vì ghen tuông nhiều hơn ý nghĩ Robbie là kẻ bệnh hoạn. Khi chứng kiến cảnh tượng âu yếm tình cảm của Robbie với người chị gái, trong lòng Briony nhen nhóm lên ngọn lửa đố kị thà để người mình yêu đi mất còn hơn nhìn anh hạnh phúc bên người khác.
Lời buộc tội đã chia cắt mối tình đẹp đẽ của Cecillia, cô chọn làm y tá phục vụ quân đội, chung thủy và tin tưởng vào tình yêu cũng như đạo đức của Robbie. Những năm tháng chiến tranh xảy ra, hình ảnh Cecillia với nụ cười xen lẫn nước mắt, đứng cạnh hòm thư, hôn vào bức thư từ phương xa của Robbie gửi về như một minh chứng cho sự chờ đợi thủy chung của những cô gái có người yêu ra chiến trận.
Về Briony, sau này khi nhận ra sai lầm năm xưa, cô cũng chọn làm y tá theo những cuộc hành quân của binh sĩ mong một ngày có thể gặp lại và nói lời xin lỗi với Robbie.Cô sống cuộc đời bị nhấn chìm trong sự ăn năn hối hận vì tội lỗi đã gây ra trong quá khứ và chết đi trong cô đơn.
Những thước phim điện ảnh đẹp như vẽ
Joe Wright đã kể một câu chuyện dữ dội bằng các khung hình đẹp như thơ. Cảnh Briony mặc váy trắng đi giữa đám cỏ trong đêm hay khi em chạy dưới mái vòm đầy hoa như một nhân vậtbước ra từ truyện cổ tích.Cecillia với chiếc váy xanh mềm mại, quý phái khoe lưng trần gợi cảm đã trở thành biểu tượng khó quên trong lòng người yêu điện ảnh.
Có một cảnh, Robbie lang thang trong hồi ức của chính mình, anh đứng giữa cánh đồng hoa đỏ cùng lời thì thầm với Cecillia “ I will return. Find you, love you, marry you and live without shame” ( tạm dịch: Anh sẽ trở về. Tìm em, yêu em, cưới em và sống cuộc đời không hổ thẹn), câu nói này theo anh suốt chặng đường hành quân và là động lực giúp Robbie sống tiếp. Đây cũnglà cảnh phim để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều khán giả, dù đã 11 năm từ ngày ra mắt nhưng mỗi khi bắt gặp hình ảnh đau thương nhưng đẹp đẽ này, người xem sẽ rơi không ít nước mắt.
Joe Wright cũng đã khắc họa sự khắc nghiệt của chiến tranh không phải với âm thanh của súng đạn, máy bay, mà với sự im lặng của Robbie khi nhìn thấy hàng loạt học sinh nằm chết giống như đang ngủ trong một cánh rừng. Chiến tranh tàn khốc đến đáng sợ mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả, trong bức tranh đau buồn với máu và nước mắt ấy đã hiện lên mối tình của hai con người đáng lẽ phải được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
Tên phim là Sự chuộc tội nhưng không gì có thể sửa chữa lỗi lầm đã gây ra của Briony ngày xưa, kể cả một cái kết hạnh phúc mà cô dựng nên cho Robbie và Cecillia ở trong cuốn truyện của mình. Robbie và Cecillia đã không còn có cơ hội gặp nhau nữa, khi mà anh chết trong khi tìm đến đồng đội ở Dunkirk, còn chị cũng qua đời bởi chiến tranh. Lời buộc tội dối trá của một đứa trẻ 13 tuổi vô lương tâm đã khiến đôi tình nhân phải chia cách mãi mãi. Mối tình của Robbie và Cecilia kết thúc ở lời hứa “Anh sẽ trở về” và nụ hôn tạm biệt trước lúc đi xa “Hãy trở về với em”- câu nói Cecillia luôn lặp lại mỗi lần nhớ đến người yêu như thúc mạnh vào trái tim người xem bởi hiện thực tàn khốc u ám trước mắt họ đã bóp chết niềm hi vọng về một tương lai hạnh phúc.
Với sự tham gia diễn xuất của James McAvoy và bông hồng nước Anh Keira Knightley, cặp đôi hiện lên chân thực và hoàn hảo hơn bao giờ hết. Nụ hôn tạm biệt của Cecillia lúc chia tay, hình ảnh đôi mắt trống rỗng khi người mình yêu rơi vào vòng tù tội, sự tiều tụy vì nhớ nhung của Robbie cùng cái nhìn đau đáu khi tạm biệt tình yêu lớn nhất đời anh đã ghim sâu vào lòng khán giả.Ảo mộng của Robbie về một ngày nào đó lại được nắm tay Cecillia bên bờ biển, nhìn về phía ngôi nhà trên vách đá là hình ảnh sẽ lưu lại mãi trong tâm trí người xem bởi điều gì còn dang dở sẽ khiến ta vấn vương mãi không buông.
Đặc biệt là Briony năm 13 tuổi do Saoirse Ronanthủ vai, diễn xuất ấn tượng đã giúp cô được đề cử Oscar cho "Nữ diễn viên phụ xuất sắc".
Bộ phim của đạo diễn Joe Wright nhận một giải Oscar, hai giải quả cầu vàng và trở thành tượng đài phim tâm lí xuất sắc đến tận bây giờ. Trong tối tăm và khốc liệt của chiến tranh, ánh sáng của tình yêu vẫn soi lối, chỉ đường cho ta đi và sống đến tận cùng hy vọng. “Hay” có lẽ chưa đủ để nói về Atonement, mặc dù mang cốt truyện đau thương và day dứt nhưng nếu bạn hỏi nên xem phim không thì Có luôn là câu trả lời của tôi. Bộ phim xứng đáng đi cùng năm tháng bởi sự đẹp đẽ mà nó mang lại.
Atonement - Khi mọi sự chuộc lỗi đều đã là quá muộn!
Mọi người thường nói chưa muộn để làm một điều gì đó, chưa muộn để học tập chăm chỉ, chưa muộn để xin lỗi một ai hay chưa muộn để bắt đầu một mối tình… Điều này đầy sự khích lệ và khiến ta bắt tay ngay vào việc, nhưng đôi khi chuyện gì đã xảy ra thì không thể sửa chửa được nữa, như câu chuyện trong bộ phim tôi đề cập với các bạn dưới đây, sự chuộc lại tội lỗi trong quá khứ đúng như muối bỏ bể khi mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn.
Atonement được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ian McEwan, ra mắt vào năm 2007. Phim là câu chuyện về hành trình chuộc lỗi của cô em gái Briony Tallis khi làm tan vỡ chuyện tình của người chị gái Cecillia Tallis và con trai người quản gia Robbie Turner bằng sự dối trá của mình.
Lời nói dối làm thay đổi cuộc đời hơn một con người
Mùa hè năm 13 tuổi, cô bé Briony (Saoirse Ronan thủ vai) trong chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc ngắn vàng óng và cặp mắt xanh biếc hiện lên trong trẻo và xinh đẹp như một thiên thần. Qua khung cửa sổ, Briony thấy hình ảnh chị gái trong chiếc váy ngủ ướt đẫm bó sát vào cơ thể dưới ánh nhìn của Robbie. Khi đọc được lá thư với lời lẽ gợi tình viết cho Cecillia bị Robbie gửi nhầm và cảnh tượng bất ngờ trong thư viện đã khiến Briony nghĩ anh là một con quỷ dâm dục. Để rồi vào đêm hè năm ấy, cô cáo buộc Robbie là người đã tấn công và hãm hiếp chị họ mình bằng lời lẽ chắc như đinh đóng cột mặc dù không nhìn rõ người đó là ai “I saw him with my own eyes!” (tạm dịch: Chính mắt cháu đã nhìn thấy anh ta). Câu nói đó khiến một thanh niên trí thức có tương lai triển vọng rơi vào vòng tù tội và cuối cùng hi sinh trên chiến trường.
Nhưng sự thật Briony làm vậy vì ghen tuông nhiều hơn ý nghĩ Robbie là kẻ bệnh hoạn. Khi chứng kiến cảnh tượng âu yếm tình cảm của Robbie với người chị gái, trong lòng Briony nhen nhóm lên ngọn lửa đố kị thà để người mình yêu đi mất còn hơn nhìn anh hạnh phúc bên người khác.
Lời buộc tội đã chia cắt mối tình đẹp đẽ của Cecillia, cô chọn làm y tá phục vụ quân đội, chung thủy và tin tưởng vào tình yêu cũng như đạo đức của Robbie. Những năm tháng chiến tranh xảy ra, hình ảnh Cecillia với nụ cười xen lẫn nước mắt, đứng cạnh hòm thư, hôn vào bức thư từ phương xa của Robbie gửi về như một minh chứng cho sự chờ đợi thủy chung của những cô gái có người yêu ra chiến trận.
Về Briony, sau này khi nhận ra sai lầm năm xưa, cô cũng chọn làm y tá theo những cuộc hành quân của binh sĩ mong một ngày có thể gặp lại và nói lời xin lỗi với Robbie.Cô sống cuộc đời bị nhấn chìm trong sự ăn năn hối hận vì tội lỗi đã gây ra trong quá khứ và chết đi trong cô đơn.
Những thước phim điện ảnh đẹp như vẽ
Joe Wright đã kể một câu chuyện dữ dội bằng các khung hình đẹp như thơ. Cảnh Briony mặc váy trắng đi giữa đám cỏ trong đêm hay khi em chạy dưới mái vòm đầy hoa như một nhân vậtbước ra từ truyện cổ tích.Cecillia với chiếc váy xanh mềm mại, quý phái khoe lưng trần gợi cảm đã trở thành biểu tượng khó quên trong lòng người yêu điện ảnh.
Có một cảnh, Robbie lang thang trong hồi ức của chính mình, anh đứng giữa cánh đồng hoa đỏ cùng lời thì thầm với Cecillia “ I will return. Find you, love you, marry you and live without shame” ( tạm dịch: Anh sẽ trở về. Tìm em, yêu em, cưới em và sống cuộc đời không hổ thẹn), câu nói này theo anh suốt chặng đường hành quân và là động lực giúp Robbie sống tiếp. Đây cũnglà cảnh phim để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều khán giả, dù đã 11 năm từ ngày ra mắt nhưng mỗi khi bắt gặp hình ảnh đau thương nhưng đẹp đẽ này, người xem sẽ rơi không ít nước mắt.
Joe Wright cũng đã khắc họa sự khắc nghiệt của chiến tranh không phải với âm thanh của súng đạn, máy bay, mà với sự im lặng của Robbie khi nhìn thấy hàng loạt học sinh nằm chết giống như đang ngủ trong một cánh rừng. Chiến tranh tàn khốc đến đáng sợ mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả, trong bức tranh đau buồn với máu và nước mắt ấy đã hiện lên mối tình của hai con người đáng lẽ phải được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
Tên phim là Sự chuộc tội nhưng không gì có thể sửa chữa lỗi lầm đã gây ra của Briony ngày xưa, kể cả một cái kết hạnh phúc mà cô dựng nên cho Robbie và Cecillia ở trong cuốn truyện của mình. Robbie và Cecillia đã không còn có cơ hội gặp nhau nữa, khi mà anh chết trong khi tìm đến đồng đội ở Dunkirk, còn chị cũng qua đời bởi chiến tranh. Lời buộc tội dối trá của một đứa trẻ 13 tuổi vô lương tâm đã khiến đôi tình nhân phải chia cách mãi mãi. Mối tình của Robbie và Cecilia kết thúc ở lời hứa “Anh sẽ trở về” và nụ hôn tạm biệt trước lúc đi xa “Hãy trở về với em”- câu nói Cecillia luôn lặp lại mỗi lần nhớ đến người yêu như thúc mạnh vào trái tim người xem bởi hiện thực tàn khốc u ám trước mắt họ đã bóp chết niềm hi vọng về một tương lai hạnh phúc.
Với sự tham gia diễn xuất của James McAvoy và bông hồng nước Anh Keira Knightley, cặp đôi hiện lên chân thực và hoàn hảo hơn bao giờ hết. Nụ hôn tạm biệt của Cecillia lúc chia tay, hình ảnh đôi mắt trống rỗng khi người mình yêu rơi vào vòng tù tội, sự tiều tụy vì nhớ nhung của Robbie cùng cái nhìn đau đáu khi tạm biệt tình yêu lớn nhất đời anh đã ghim sâu vào lòng khán giả.Ảo mộng của Robbie về một ngày nào đó lại được nắm tay Cecillia bên bờ biển, nhìn về phía ngôi nhà trên vách đá là hình ảnh sẽ lưu lại mãi trong tâm trí người xem bởi điều gì còn dang dở sẽ khiến ta vấn vương mãi không buông.
Đặc biệt là Briony năm 13 tuổi do Saoirse Ronan thủ vai, diễn xuất ấn tượng đã giúp cô được đề cử Oscar cho "Nữ diễn viên phụ xuất sắc".
Bộ phim của đạo diễn Joe Wright nhận một giải Oscar, hai giải quả cầu vàng và trở thành tượng đài phim tâm lí xuất sắc đến tận bây giờ. Trong tối tăm và khốc liệt của chiến tranh, ánh sáng của tình yêu vẫn soi lối, chỉ đường cho ta đi và sống đến tận cùng hy vọng. “Hay” có lẽ chưa đủ để nói về Atonement, mặc dù mang cốt truyện đau thương và day dứt nhưng nếu bạn hỏi nên xem phim không thì Có luôn là câu trả lời của tôi. Bộ phim xứng đáng đi cùng năm tháng bởi sự đẹp đẽ mà nó mang lại.