The Reader
Quốc gia: Phim Úc
Năm phát hành: 2008 Độ dài: 124 phút
Thời gian: 12/12/2008
Hãng sản xuất / phát hành: Mirage Enterprises, Neunte Babelsberg Film GmbH
Nhà sản xuất: Anthony Minghella, Sydney Pollack, Donna Gigliotti, Redmond Morris
Đạo diễn: Stephen Daldry
Diễn viên: Kate Winslet, David Kross, Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Lena Ollin, Vijessna Ferkic
Ca sĩ: Nico Muhly
The Reader chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả người Đức Bernhard Schlink. Bộ phim được viết bởi David Hare và đạo diễn Stephen Daldry. Đây là bộ phim cuối của hai nhà sản xuất Anthony Minghella và Sydney Pollack, cả hai người trong số họ đã chết trước khi bộ phim được phát hành. Bộ phim chính thức sản xuất bắt đầu ở Đức vào tháng 9 năm 2007. Bộ phim kể về nạn tàn sát người Do thái của Đức quốc xã, qua mối tình của một chàng thanh niên và nữ lái tàu tại Berlin. Tác phẩm giành được ba đề Oscar lần thứ 81 cho Phim hay nhất, Nữ diễn viên xuất sắc (Kate Winslet) và Kịch bản chuyển thể hay nhất với diễn xuất của “bông hồng nước Anh” Kate Winslet. Cô thể hiện rất nhiều cảnh tình tứ nóng bỏng với bạn diễn nam mới 18 tuổi. Bộ phim kể vào cuộc đời của Michael Berg, một luật sư người Đức và tình cảm đặc biệt của nam diễn viên chính với một người phụ nữ lớn tuổi hơn trong một hoành cảnh vô cùng đặc biệt. Khi Michael Berg ngã bệnh trên con đường từ trường về nhà, Michael đã gặp được Hanna, một phụ nữ gấp đôi tuổi cậu, cứu sống. Từ đó, tình yêu nồng cháy của họ đâm hoa kết trái, cho đến ngày Hanna biến mất một cách bí ẩn. Tám năm ròng rã trôi qua, Michael Berg đã trở thành sinh viên luật đang chứng kiến cuộc chiến tranh tàn khốc ở Đức lúc bấy giờ, bất ngờ gặp lại người tình cũ trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hanna đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật vô cùng nguy hiểm. Sự tàn phá của chiến tranh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đế tình cảm của hai người, mãi cho tới lúc họ nhận ra được lỗi lầm của mình thì đã quá muộn...