Hóng Ca khúc mới của BiSH được chọn làm ca khúc chủ đề của game nhập vai GOD EATER 3

Ca khúc mới của BiSH được chọn làm ca khúc chủ đề của game nhập vai GOD EATER 3

Đăng vào ngày trong Tin tức 880

Ca khúc này cũng vừa được tung MV với màn vũ đạo cực hoành tráng do một thành viên của nhóm biên đạo.

BiSH
(c) Avex Trax

Nhóm nhạc thần tượng BiSH đang bận rộn chuẩn bị cho tour diễn BRiNG iCiNG SHiT HORSE TOUR và sẽ tổ chức buổi diễn cuối cùng tại Makuhari Messe vào cuối năm nay. 

Trong lúc đó, MV của single sắp tới stereo future (dự kiến phát hành vào ngày 05/12) vừa được tung ra.

BiSH
(c) Avex Trax

Mv được quay trong 2 ngày tại bảo tàng lịch sử Oya ở tỉnh Tochigi. Mặc dù đây là nơi BiSH đã từng quay nhiều MV trước đó, nhưng lần này họ đã quay ở một vài địa điểm khác ngoài những chỗ cũ. MV này cũng là cơ hội để BiSH thể hiện màn vũ đạo đặc sắc được biên đạo bởi thành viên Aina The End. Phần trình diễn đầy cảm xúc này được một nhóm nhảy khác làm nền.

Single mới cũng sẽ được sử dụng làm ca khúc chủ đề của GOD EATER 3, một trò chơi nhập vai hành động của series GOD EATER. Phiên bản đặc biệt của ca khúc stereo future (phiên bản GOD EATER 3) sẽ mang đến một thế giới phong phú hơn cho game này. Phiên bản đặc biệt này sẽ nằm trong limited edition của single.

GOD EATER
(c) BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Single này còn có một ca khúc phụ S・H・i・T, do thành viên Ayuni D viết lời. BiSH chưa bao giờ làm các fan hâm mộ thất vọng mỗi khi ra bài mới.

BiSH
(c) Avex Trax

First Press Limited Edition (CD+Blu-ray): ¥6,800 (+Thuế)
Regular Edition (CD+DVD): ¥4,500 (+Thuế)
Regular Edition (CD): ¥1,000 (+Thuế)
 
BRiNG iCiNG SHiT HORSE TOUR FiNAL “THE NUDE”
Địa điểm: Makuhari Messe International Exhibition Hall 9-11, Chiba
Ngày: 22/11/2018
Giờ: Mở cửa 14:30 / Bắt đầu 16:00
Vé sẽ được bán vào ngày 10/11/2018 vào lúc 10 giờ sáng

Nguồn: Moshi Moshi Nippon

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."