Hóng Kể cả khi bom tấn xuất hiện, ngôi vương doanh thu phòng vé cuối tuần qua vẫn không hề suy suyển

Kể cả khi bom tấn xuất hiện, ngôi vương doanh thu phòng vé cuối tuần qua vẫn không hề suy suyển

Đăng vào ngày trong Tin tức 833

Doraemon tiếp tục xưng vương, tân binh Bumblebee đứng hạng 4 và PRINCE OF LEGEND bắt đầu ở hạng 8.

doanh thu phòng vé cuối tuần qua

Bảng xếp hạng phim trong nước từ 23 đến 24/03 đã được công bố (dựa theo kết quả phòng vé vào cuối tuần trên toàn quốc được hãng thông tấn phòng vé cung cấp). Eiga Doraemon no Nobita no Getsumen Tansaki thể hiện sức mạnh trong cuối tuần này, dù bước vào kỳ nghỉ xuân nhưng vẫn xưng vương 4 tuần liên tiếp. Trong hai ngày cuối tuần, movie đã bán được 262 nghìn vé và đã thu về 311 triệu yên. Tổng cộng thu hút được hơn 2,45 triệu người và tổng doanh thu đạt 2,8 tỷ yên.

Tonde Saitama đứng vị trí thứ 4 vào tuần trước thì tuần này đứng ở vị trí thứ 2. Trong hai ngày cuối tuần, movie bán được 127 nghìn vé và thu về 175 triệu yên. Tổng cộng thu hút 1,93 triệu người và doanh thu tổng cộng 2,5 tỷ yên và tiếp tục giữ vững.

Á quân Captain Marvel vào tuần trước đã ngậm ngùi nhường một bậc đứng hạng 3. Trong hai ngầy cuối tuần, thu hút được 120 nghìn người và thu về 181 triệu yên, vượt qua tân á quân tuần này là Tonde Saitama về doanh thu. Tổng cộng huy động được 820 nghìn người và tổng doanh thu đạt 1,2 tỷ yên.

Tân binh Bumblebee khởi đầu ở vị trí thứ 4. Movie riêng của Bee trong bom tấn Transfomrers khởi chiếu từ ngày 22/03 trên 725 màn hình trên toàn quốc. Vào hai ngày cuối tuần, movie thu hút được 120 người và thu về 173 triệu yên. Vượt qua Transformers The Last Knight King là 52,7 % doanh thu cuối cùng 1,75 tỷ yên được ghi nhận vào ngày 17/08, trong ba ngày khởi chiếu, thu hút được 186 nghìn người, thu về 264 triệu yên và mục tiêu là vượt qua 1 tỷ yên.

Tân binh khác là PRINCE OF LEGEND xuất phát từ vị trí thứ 8. Movie tập hợp các thành viên từ nhóm EXILE diễn xuất, xoay quanh trận chiến giữa các Princes độc đáo, khởi chiếu trên 311 màn hình từ ngày 21/03 trên toàn quốc.

Movie L♡DK Hitotsu Yane no Shita, “Suki” ga Futatsu. nguyên tác của Watanabe Ayu vượt qua 10 triệu bản so với manga được phát hành, khởi chiếu trên 151 màn hình từ ngày 21/03 trên toàn quốc và hiện đang đứng ở vị trí thứ 11.

Đứng thứ 5 là Pretty Cure Miracle Universe với tổng doanh thu hơn 500 triệu yên, đứng thứ 7 là Green Book với tổng doanh thu hơn 1,4 tỷ yên và Hakobiya đứng thứ 10 với tổng doanh thu hơn 600 triệu yên. Eiga Precure Miracle Universe kiếm được 104.783.800 yên (khoảng 951.600 đô la Mỹ) từ thứ sáu đến chủ nhật, và tổng doanh thu ghi nhận 521.766.400 yên (khoảng 4,73 triệu đô la Mỹ). Movie đứng thứ 3 trong tuần ra mắt.

Eiga no Osomatsu-san rơi xuống vị trí thứ 9 vào cuối tuần thứ hai. Bộ phim đã kiếm được 53.372.700 (khoảng 484.600 đô la Mỹ) từ thứ Sáu đến Chủ nhật, và đã tích lũy được 286.207.900 yên (khoảng 2,59 triệu đô la Mỹ). Movie xếp hạng 7 vào cuối tuần công chiếu.

Anime chuyển thể từ game Grisaia: Phantom Trigger đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng rạp chiếu mini vào cuối tuần thứ hai. Bộ phim khởi chiếu vào ngày 15/03 tại Nhà hát Anime EJ của Tokyo và tại bốn rạp khác ở Nhật Bản.

2 tập đầu tiên của anime ban đầu dự kiến ​​sẽ ra mắt đồng thời vào năm 2018, với các đĩa Blu-ray dự kiến ​​sẽ được phát hành vào tháng 12 năm ngoái. Phần thưởng cho những người ủng hộ gây quỹ cộng đồng sẽ xuất xưởng trong quý đầu tiên của năm nay. Bản lồng tiếng Anh sẽ được đưa vào bản phát hành trên Blu-ray. Mỗi tập ban đầu dự kiến dài 60 phút và chuyển thể một tập của visual novel gốc.

Anime là tác phẩm đầu tiên mà đạo diễn anime Tensho đã thành lập xưởng phim hoạt hình mới Bibury Animation Studio để sản xuất. Tensho cũng giám sát nội dung và viết kịch bản. Watanabe Akio, nhà thiết kế nhân vật gốc cho series Grisaia, phụ trách thiêt kế nhân vật và giám đốc hoạt hình. Yamakawa Ryuichiro phụ trách lên kế hoạch và sản xuất anime. Frontwing tự mình tài trợ cho anime thay vì sử dụng một phân tổ để sản xuất.

Nguồn dịch: Eiga và Anime News Network

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."