Hóng Takahashi Minami kết hôn, trở thành cô gái thứ ba trong Kami 7 giã từ cuộc sống độc thân

Takahashi Minami kết hôn, trở thành cô gái thứ ba trong Kami 7 giã từ cuộc sống độc thân

Đăng vào ngày trong Tin tức 3007

Cả hai đã quen nhau từ năm 2017 và quyết định cùng xây dựng mái ấm gia đình ở thời điểm bắt đầu thời đại mới.

Takahashi Minami
(c) Instagram: taka37_chan

Takahashi Minami (28 tuổi) cựu đội trưởng kiêm tổng quản AKB48, vừa chia sẻ tin vui rằng cô đã kết hôn. Chồng cô hiện làm trong ngành IT.

Sự kiện này đánh dấu cuộc hôn nhân thứ 3 trong Kami 7 đời đầu của AKB48, sau Maeda Atsuko (27 tuổi) kết hôn vào tháng 7/2018, Shinoda Mariko (33 tuổi) kết hôn vào tháng 2/2019.

Takahashi viết:

Tôi có một thông báo dành cho tất cả các fan hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi. Rất tiếc khi phải nói về một vấn đề cá nhân nhưng tôi, Takahashi Minami, đã đăng ký kết hôn vào ngày 01/05 với một người đàn ông mà tôi sẽ gắn bó lâu dài.

Anh ấy sinh ra trong thời Showa và lớn hơn tôi 15 tuổi, còn tôi sinh ra trong thời Heisei. Hồi tháng 5, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ và chúng tôi quyết định nói về hôn nhân và có một gia đình ở thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới.

Anh ấy là một quý ông cũng yêu thích những con mèo điên rồ trong nhà tôi. Anh ấy cười và ủng hộ tôi mỗi ngày.

Vì tương lai, cùng nhau làm việc như một đôi vợ chồng, tôi muốn xây dựng một mái ấm gia đình. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi trong tương lai."

Takahashi Minami, 02/05/2019

Tin đồn về chuyện tình cảm của Takaminia và chồng đã được các báo đăng tải vào tháng 10/2017. Được biết cả hai bắt đầu hẹn hò chỉ 1 tháng sau khi cô tốt nghiệp AKB48 vào tháng 4/2017.

Takahashi Minami
(c) Yahoo! News

* Chú thích: Thời Showa là 1926 - 1989, còn thời Heisei là 1990 - 30/04/2019. Nên nếu chồng Takamina hơn cô 15 tuổi (cô sinh ngày 8/04/1991, hiện 28 tuổi), tức là anh 43 tuổi và sinh năm 1976.

Nguồn: Neo-Tokyo 2099

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."