Ngẫm Ngàn hoa nở quanh ta - Bạn đã nghe bài hát quốc dân của Nhật Bản chưa?

Ngàn hoa nở quanh ta - Bạn đã nghe bài hát quốc dân của Nhật Bản chưa?

Đăng vào ngày trong Tin tức 844

Trước khi đến với bài hát nổi tiếng của Nhật Bản ấy, người viết muốn trích một đoạn bài thơ của một tác giả Việt Nam.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, trong tác phẩm Thư Mùa Đông, đã có những câu thơ thế này:

Tôi hỏi đất:
- Đất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau.
Tôi hỏi nước:
- Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau.
Tôi hỏi cỏ:
- Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời.
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?

Chúng ta sống với nhau như thế nào? Chúng ta có vì sự khác biệt của mình mà lấy làm tự hào, hay xấu hổ? Hơn một thập kỷ về trước, một tác giả người Nhật cũng đã viết về điều đó trong những câu hát:

Vậy thì tại sao, chúng ta – là những con người
Lại phải ganh đua với nhau làm gì
Mỗi người chúng ta đều rất khác biệt
Sao lại muốn trở thành kẻ trên hết?
"

noriyuki

Ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Nhật Bản Makihara Noriyuki đã bị bắt hôm thứ năm 13/02/2020 vì bị cáo buộc sở hữu ma túy bất hợp pháp tại nhà riêng ở Tokyo. Không ai nghĩ, chính người nhạc sĩ ấy, đã sáng tác ra một ca khúc huyền thoại mà bất cứ ai cũng đều yêu mến khi nghe lần đầu tiên.

"Bạn chẳng cần phải trở thành số một
Ngay từ đầu, bạn đã là người duy nhất và đặc biệt
Tôi đứng xếp hàng trước một cửa hàng hoa
Ngắm nhìn vô vàn đoá hoa rực rỡ
Mỗi người đều có một loài hoa mình ưa thích
Nhưng tất cả mọi bông hoa đều rất đẹp
"

Những ca từ đẹp như vần thơ vậy. Nếu là bạn, bạn có yêu chúng không, và bạn có tin rằng mình xinh đẹp như một đóa hoa, cũng xứng đáng được yêu thương không? Makihara Noriyuki đã viết nên tất cả những điều đó, không chỉ bằng câu chữ, mà còn bằng những nốt nhạc nữa.

smap

Bài hát Sekai ni Hitotsu Dake no Hana - dịch sát nghĩa là "Mỗi người là một bông hoa trên thế giới", dịch thoát nghĩa thì là "Ngàn hoa nở quanh ta", được trình bày bởi nhóm nhạc huyền thoại SMAP. Ngay khi được trình bày trên sân khấu, ca khúc đã khiến nhiều người bật khóc. Ngôn từ đơn giản, mượn hình ảnh đoá hoa để nói về cá tính của mỗi người, Makihara Noriyuki thật sự đã thổi hồn vào bài hát.

Đó là lý do vì sao trước khi kết thúc triều đại Heisei, tại Nhật người ta đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát để tìm ra bài hát được yêu thích nhất, thì ca khúc Sekai ni Hitotsu Dake no Hana đã chiến thắng áp đảo.

Mỗi người đều có một loài hoa mình ưa thích
Nhưng tất cả mọi bông hoa đều rất đẹp
Chúng không hề ganh đua xem hoa nào là đẹp nhất
Tất cả đứng chung trong một chiếc lọ
Xinh đẹp và kiêu hãnh xiết bao

Quả thật, chính chúng ta là người chọn cách “tô màu” cho mình. Cũng như cậu bạn không thể thoải mái cười tươi khi bị cấm chơi bóng rổ, như cô nàng mặc đồ ngổ ngáo bạn gặp hôm qua, như chàng hàng xóm không thèm nhìn bạn mà chỉ chúi mũi vào đọc sách... Có những cá tính đặc biệt không hề có sẵn trên bảng màu cuộc sống, chính bạn mới là người tự sáng tạo, là nghệ sĩ pha màu cho cuộc sống của mình.

"Mỗi người đều mang một hạt giống
Và ta phải cố gắng hết sức để hạt giống ấy nở hoa
Có người hoàn toàn lạc lối
Miệng mỉm cười mà lòng thì ngổn ngang
Những bông hoa nào đã cố hết sức để nở ra
Thì sẽ thật xinh đẹp, chắc chắn như thế
"

Thông điệp của bài hát đó chính là tất cả mọi người đều là một thể độc lập, không ai giống ai, con người không cần phải cố gắng để trở thành số  một vì bản thân mình sinh ra là đã là một điều đặc biệt trên thế giới này.

Nhiều người có thói quen lý tưởng hóa quá mức, đến độ khi người bám bẩn, khuôn mặt chưa trang điểm đẹp, túi chưa có đủ tiền là lập tức cảm thấy khó chịu. Thực chất, việc sống phức tạp và chối bỏ chính mình không hề có lợi như chúng ta vẫn nghĩ.

Tôi luôn nghĩ con người cũng như cây cỏ, sẽ phát triển tốt nhất khi được tiếp xúc với không khí trong lành và môi trường tự nhiên. Việc quá đề cao một điều gì đó cũng làm chúng ta mất đi nét hồn nhiên vốn có.

"Là những bông hoa duy nhất của thế giới
Mỗi người đều mang một hạt giống
Và ta phải cố gắng hết sức để hạt giống ấy nở hoa
Có những bông hoa lớn, bé
Tất cả chúng đều không giống nhau
"

smap

Thế nên không phải chỉ có năng động hay ngoan hiền mới được yêu quý, cứ là chính bạn. Vì khi là chính mình, dù có nhiều khuyết điểm, dù không có tí năng khiếu nào để biến mình nổi bần bật như màu cam hay dịu hiền như sắc trắng, ít nhất bạn cũng biết cách yêu quý và trân trọng bản thân.

Cuộc sống luôn thú vị vì có những đóa hoa đẹp, nhưng cuộc sống trọn vẹn nhất, chính bởi vì có bạn, là chính bạn đấy!

"Và bạn chẳng cần trở thành số một
Ngay từ đầu, bạn đã là người duy nhất và đặc biệt
."

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."