Nóng Cuối tuần vui vẻ với lớp học làm Bento và Mochi nước Hoa Anh Đào

Cuối tuần vui vẻ với lớp học làm Bento và Mochi nước Hoa Anh Đào

Đăng vào ngày trong Tin tức 1608

Thứ 7 này ngày 21/5 bạn nào học Bento sẽ được khuyến mãi thêm hướng dẫn làm Mochi nước Hoa Anh Đào đấy.

Thời gian: từ 14g đến 18g thứ bảy ngày 21/5
Giảng viên: Phan Sắc Cẩm Ly
Địa điểm: 29 đường 47, P. Bình Thuận, Q.7 ( Bạn đi đến nhà 209 đường Lâm Văn Bền, Quận 7, quán Café Sạch, sẽ thấy đường 47, quẹo vào tìm nhà số 29)
Học phí: 800.000 đồng

Con Thích Nhất Bento Mẹ Làm

Nội dung:
Kĩ năng tạo hình thú, nhân vật hoạt hình dễ thương
- Học cách nhuộm cơm từ nguyên liệu thiên nhiên đẹp mắt và tốt cho sức khỏe.
- Học cách nắm cơm Onigiri với những hình thú, nhân vật hoạt hình dễ thương.
- Học cách tạo hình từ trứng
- Học cách tỉa hoa xúc xích, tỉa hoa cà rốt
- Học cách sắp xếp Bento đẹp mắt và hiệu quả.
Kĩ năng tạo hình người, ông già Noel
- Học cách tạo hình bé trai và bé gái, ông già Noel
- Học cách chiên trứng thật mịn, màu trứng vàng đẹp và học cuộn trứng Tamagoyaki.
- Học cách tỉa hoa hướng dương
- Học cách tạo hình trái tim từ trứng và xúc xích

Đến với lớp học bạn sẽ được cung cấp những kĩ năng căn bản để tạo nên những hộp cơm đầy sinh động, được trang trí đẹp mắt. Những mẹo hay để giúp bạn làm bento nhanh hơn và thật dễ dàng. Bạn sẽ có ngày cuối tuần thật vui vẻ và thư giãn với nghệ thuật Bento mới mẻ này. Và gia đình bạn chắc chắn sẽ rất bất ngờ với những hộp cơm xinh xắn bạn mang về, đặc biệt là các em bé nhỏ, bé nào biếng ăn cũng không thể chối từ những nắm cơm hình thú vui nhộn này. Bạn có muốn trải nghiệm một ngày cuối tuần thật vui vẻ với Bento không nào?

Con Thích Nhất Bento Mẹ Làm
Phan Sắc Cẩm Ly là tác giả cuốn sách Con Thích Nhất Bento Mẹ Làm. Cô cũng mở rất nhiềy lớp workshop dạy làm Bento, nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các mẹ đến học, cũng có nhiều bạn mở tiệm bán online Bento sau khi tham gia khóa học.

Nguồn

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."