Hóng Phim đề tài phụ nữ của TVB – Kỳ 3

Phim đề tài phụ nữ của TVB – Kỳ 3

Đăng vào ngày trong Tin tức 2873

Tiếp tục loạt bài giới thiệu những phim về đề tài phụ nữ, Toshokan mang đến cho các bạn 3 phim nữa. Các phim này có bối cảnh, thời đại khác nhau hoàn toàn.

Khi người đàn bà quá yêu

Khi người đàn bà quá yêu


Bộ phim là câu chuyện xoay quanh bốn người phụ nữ với những chuyện tình cảm rất khác nhau. Trân, Lan và Văn là 3 người bạn chơi với nhau rất thân. Trân có một gia đình hạnh phúc với chồng, con và mẹ chồng cùng sống bên nhau. Chồng của Trân trải qua chuyện tình một đêm với người phụ nữ bí ẩn, không ngờ cô ta mắc bệnh tâm thần, từng chút một bước vào cuộc sống của Trân, phá hoại gia can của Trân. Sau khi mẹ chồng mất, người phụ nữ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, Trân không thể tha thứ cho chồng nên quyết định ly dị. Chồng Trân cùng con gái sang Canada định cư, còn cô ở lại Hồng Kông bắt đầu cuộc sống mới.

Lan không chỉ mập mạp mà tính tình khá chanh chua nên thường đấu khẩu với anh chàng xây dựng mới quen tên Khôn. Lan có một gia đình hạnh phúc với người chồng đẹp trai. Nhưng thật ra chồng của Lan lại âm mưu giết cô để sống cùng tình nhân. Khi biết Lan trúng số, chồng cô thay đổi kế hoạch, chuyển sang bắt cóc tống tiền. Nào ngờ Khôn vì tiền thuốc cho cha cũng lên kế hoạch bắt cóc Lan. Trong thời gian này Lan và Khôn có dịp tiếp xúc, trở nên thân thiết, đồng thời cô cũng nhận ra bộ mặt thật của chồng. Lan được giải cứu, chồng cô vào tù, nhưng Khôn cũng phải ở tù hai năm vì tội bắt cóc. Lan thay Khôn chăm sóc cha già và đợi anh ra tù.

Lâm là vợ của bác sĩ ngoại khoa Thiên. Anh rất yêu vợ nhưng lại quá ghen, thường xuyên đánh đập cô. Không thể chịu được cuộc sống đó, Lâm giả chết, thay đổi họ tên sang Hồng Kông sinh sống. Vì sợ bại lộ thân phận nên Lâm sống rất khép kín khiến đồng nghiệp hiểu lầm, duy có Vĩ – anh Trân là vẫn đối xử thân thiện với cô. Hai người gạt bỏ quá khứ, đến với nhau. Văn là người phụ nữ thành đạt nhưng lận đận trong tình duyên. Thời trẻ cô quen với chồng của Trân, sau yêu thầm Vĩ nhưng không được anh đáp lại. Khi gặp Thiên, cô nghĩ đây là người đàn ông của đời mình thì anh hiện nguy hình là người đàn ông si tình đến mù quáng. Thiên bắt cóc Lâm, nhưng lại rơi xuống biển chết. Văn quá đau khổ nên vừa uống bia vừa lái xe, bị bất tỉnh. Huệ là chị em sinh đôi bị thất lạc của Văn, thấy người giống mình như tạc đã lập kế hoạch tráo đổi thân phận, mạo danh Văn về hòa nhập cuộc sống mới, trong khi Văn bị đưa vào trại tập trung. Mẹ của hai cô phát hiện sự thật, bị Huệ giết chết. Chồng cũ của Trân muốn tái hợp với cô, nhưng trong tim cô lúc này chỉ có Quang – anh của Lan. Vì phát hiện ra âm mưu của Huệ và cứu Trân mà chồng cô xém mất mạng. Trân quyết định quay về bên anh nhưng anh nhận ra đâu mới là hạnh phúc thật sự cho vợ, đồng ý quay về Canada một mình, để lại con gái cho Trân nuôi. Bốn cô bạn Trân, Lân, Lâm, Văn cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

“Khi người đàn bà quá yêu” chia ra làm bốn câu chuyện với diễn xuất của Quách Khả Doanh, Mai Tiểu Huệ, Lưu Cẩm Linh, Giang Hân Yến…

 

Lương duyên tiền định

Lương Duyên Tiền Định

Phàn Lê Huê là người Tây Lương, học được phép thuật cao cường từ sư phụ, với tính cách ngoan cường, không chịu kết hôn theo sắp đặt của cha mẹ mà lên đường tìm người thật sự có duyên phận với mình. Trên chiến trường, cô đối đầu với tướng quân Tiết Đinh San, cảm phục tài năng của anh, đồng thời tin anh là người có duyên tiền định với mình, bèn ra sức chiêu quân. Tiết Đinh San đã có ý trung nhân là Trần Kim Định nên không chấp nhận cô. Vua Đại Đường thấy Lê Huê tài giỏi nên ban hôn cho Tiết Đinh San. Không thể kháng lệnh vua, anh đành thuận theo. Lê Huê là người mạnh mẽ, ngay thẳng, dù cố công vun vén tình cảm với nhà họ Tiết nhưng liên tục bị chống đối. Cộng thêm Trần Kim Định châm dầu vào lửa, Tiết Đinh San quyết định từ vợ. May mắn cho Lê Huê là bên cạnh cô luôn có sự giúp đỡ của Trình Giảo Kim và Tiết Ứng Luông. Đúng lúc này, cuộc chiến Tây Lương và Đại Đường khởi tranh.

Phim có sự tham gia của Tuyên Huyên, Mã Đức Chung…

Miêu Thúy Hoa

Miêu Thúy Hoa

Miêu Thúy Hoa là cô gái giỏi võ, tính tình ngay thẳng nên đắc tội với người khác. Cha của Thúy Hoa gả cho Phương Đức để tránh bị người khác trả thù. Vừa gặp họ đã trở thành một đôi oan gia vui nhộn. Phương Đức đã có 3 người vợ, trong đó người vợ cả đã mất, để lại đứa em gái cho anh nuôi dưỡng. 2 vợ của anh và cô em vợ đều yêu anh, nên nhiều lần tìm cách gây khó dễ cho Miêu Thúy Hoa. Bên cạnh đó, Miêu Thúy Hoa lại thích cải trang nam nhi ra ngoài gây chuyện, vô tình tạo hiểu lầm với Lý Tiểu Hoàn, khiến cô ta từ yêu chuyển sang hận, quyết giết chết Miêu Thúy Hoa. Những rắc rối Thúy Hoa gây ra, Phương Đức đều thay cô dẹp loạn, dần dần cả hai nảy sinh tình ý với nhau. Đúng lúc này, Phương Đức lại bị ghép tội phản quốc. Miêu Thúy Hoa và cả gia đình phải hiệp lực lại cứu anh.

Bộ phim “Miêu Thúy Hoa” với những chi tiết dí dỏm, cùng sự diễn xuất tài tình của Quan Vịnh Hà, Giang Hoa, Trần Thiếu Hà, Lưu Ngọc Thúy, Huệ Anh Hồng… chắc chắn sẽ làm bạn cười ra nước mắt.

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."