Sách 1 Litre no Namida

1 Litre no Namida

Đăng vào ngày trong Tin tức 10096

Đây là cuốn nhật ký ghi lại những việc dù là vụn vặt nhất xảy ra hàng ngày của Kito Aya để cho bác sĩ theo dõi bệnh tình của cô - người đã chống chọi với thoái hóa tiểu não suốt 10 năm thanh xuân.

Aya và gia đình không bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày họ đối diện với căn bệnh quái ác: thoái hóa tiểu não. Năm đó Aya chỉ 15 tuổi. Thay vì gục ngã trước số phận, cô đã cùng gia đình chiến đấu chống lại bệnh tật. Ra đi năm 25 tuổi, hành trình của Aya đã trở thành động lực, tiếp thêm sức mạnh cho rất nhiều người. Cuốn nhật ký được xuất bản thành sách, được dựng thành phim điện ảnh, truyền hình và được dịch ra nhiều thứ tiếng.

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."