Sách Thất Luyến 33 Thiên

Thất Luyến 33 Thiên

Đăng vào ngày trong Tin tức 2948

33 Ngày Thất Tình là tác phẩm đầu tiên của Bào Kình Kình được xuất bản ở Việt Nam. Thế nhưng nó đã tạo được tiếng vang lớn bởi bộ phim chuyển thể cùng tên và giải thưởng điện ảnh dành cho kịch bản gốc xuất sắc nhất. Vì vậy, ngay khi Quảng Văn thông báo lịch phát hành, một bộ phận fan hâm mộ Hoàng Tiểu Tiên và Vương Tiểu Tiện đã háo hức ngóng đợi từng ngày. Và “Thất tình không đồng nghĩa tận thế. Quan trọng là mình đối diện với nó như thế.” là điều mà có lẽ ai cũng nghĩ đến khi gấp lại trang sách cuối cùng.

Nàng tên là Hoàng Tiểu Tiên, tuổi xấp xỉ 30, có một cuộc tình dài hơi 7 năm với người yêu. Như người ta vẫn nói, cái dớp 7 năm, ngần ấy thời gian mà không chịu cưới thì… Rồi nàng bắt gặp người yêu tay trong tay với một cô gái. Mà cô gái ấy không ai xa lạ, là bạn thân của nàng mới đau. Như vậy còn chưa đủ, nàng làm việc cho một công ty tổ chức tiệc cưới. Tức là, nàng phải ngày ngày đối diện với những cặp đôi hạnh phúc sẵn sàng gắn kết trọn đời. Lại nữa, ngồi cạnh ô của nàng là Vương Tiểu Tiện, mà chàng ta thì, ngoại trừ cái vẻ ngoài đẹp trai khiến cả bà lao công cũng phải xao xuyến, còn lại thì không khác gì đàn bà! Mà cái anh chàng “gay” nàng không thèm nhớ tên thật và trường đại học anh ta tốt nghiệp, không hiểu sao, lại từng bước xâm nhập vào cuộc sống của nàng. Đại khái câu chuyện là như thế. Nói một cách khó nghe là “bốc mùi” ngôn tình hơi nặng. Thế nhưng chỉ cần bạn cầm quyển sách lên, bạn mới biết nó là liều thuốc chữa bệnh “thất tình” hữu hiệu như thế nào. Bào Kình Kình đưa độc giả vào cuộc sống công sở tất bật, nhẫn nhịn và đôi khi huỵch toẹt khi tiếp xúc với khách hàng của Hoàng Tiểu Tiên, cũng đồng thời buộc cô phải đối diện với những hồi ức về một tình yêu đã tan vỡ. Những lần đối diện phũ phàng của Tiểu Tiên giúp cô hiểu ra, cô đã thiếu tinh tế với người yêu cũ như thế nào. Cuộc sống của Hoàng Tiểu Tiên vô cùng phong phú, cô dần dần rời xa nỗi buồn thất tình.

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."