Hóng Okamoto Keito thừa nhận không còn là sinh viên Đại học Sophia

Okamoto Keito thừa nhận không còn là sinh viên Đại học Sophia

Đăng vào ngày trong Tin tức 2505

Anh cũng nói lời xin lỗi vì đã khiến tất cả mọi người phải lo lắng.

Okamoto Keito

Tạp chí Post Seven vừa đưa tin thành viên Okamoto Keito của nhóm Hey! Say! JUMP đã lên tiếng xác nhận việc nghỉ học ở Đại học Sophia.

Hồi đầu tháng 4 đã có tin đồn về việc Okamoto vẫn chưa tốt nghiệp dù đã theo học ở khoa Giáo dục đại cương của trường từ năm 2012. Buổi lễ tốt nghiệp của các sinh viên Đại học Sophia diễn ra vào ngày 26/03 không có sự tham dự của Okamoto, làm dấy lên những xôn xao đồn đoán về việc anh bị lưu ban.

Okamoto cho biết anh nhận được thư của trường gửi đến nhà cha mẹ vào mùa hè năm ngoái. Khi nhận được điện thoại từ cha (ca sĩ Okamoto Kenichi), anh hay tin mình đã bị trường cho thôi học. Khi bước chân vào ngành giải trí, Okamoto đã hứa với cha nhất định sẽ tốt nghiệp đại học, và Johnny-san cũng rất hài lòng khi anh được nhập học, nhưng rốt cuộc anh đã phải bỏ cuộc. Okamoto gửi lời xin lỗi vì đã khiến cho cha và bạn bè của ông, các thành viên Hey! Say! JUMP cũng như tất cả các fan phải lo lắng.

Từ khi lên 9 tuổi, Okamoto đã được đưa sang học ở Anh trong 5 năm theo mong muốn của cha là anh sẽ trở thành một công dân toàn cầu. Sau khi về nước, anh theo học ở một trường quốc tế và có thể nói tiếng Anh trôi chảy. Đại học Sophia là một ngôi trường nổi tiếng ở trình độ cao với tất cả các bài giảng đều bằng tiếng Anh, và 90% sinh viên là người nước ngoài hoặc người Nhật từ nước ngoài trở về. Okamoto đã vượt qua được kỳ thi đầu vào và tham gia chương trình học ở khoa Giáo dục đại cương.

Okamoto Keito

"Ví dụ, tôi từng nghĩ rằng những bài giảng về văn học nước ngoài, ví dụ như Shakespeare, sẽ giúp ích trong một vở kịch sân khấu. Ngoài ra tôi cũng cho rằng mình có thể góp phần vào các hoạt động của nhóm bằng cách cải thiện trình độ tiếng Anh của mình. Nhưng nói thật lòng, việc học của tôi tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong suốt một thời gian dài. Có nhiều đàn anh còn bận rộn hơn tôi nhưng vẫn có thể tốt nghiệp đại học và hoàn thành được công việc, nên việc không thể làm nổi cả hai là do lỗi của tôi. Nhưng càng dành hết tâm huyết cho công việc thì tôi càng khó tập trung vào việc học hơn."

Thời khóa biểu của Okamoto vẫn ưu tiên cao nhất cho việc học. Tuy nhiên do công việc của anh phải tránh để không đụng giờ với những buổi lên lớp nên các thành viên khác đã bị ảnh hưởng không ít lần.

Thực tế, trước khi thôi học lần này, Okamoto đã từng chủ động chấm dứt việc học vào mùa xuân 2014 do khó có thể cân bằng với công việc của anh. Nhưng vì lời hứa với cha và cũng vì chính bản thân mình nên Okamoto đã thi tuyển một lần nữa vào mùa xuân 2015. Sau đó anh trở lại với lớp học ở Sophia.

Okamoto cho biết, vào mùa thu năm ngoái cả nhóm HSJ đã tụ tập để bàn về việc học của anh. Trong suốt 6 năm qua, các thành viên luôn động viên anh cố gắng theo đuổi việc học song song với các hoạt động của nhóm. Từ quan điểm của một thành viên, anh cho rằng họ sẽ rất thất vọng khi nghe tin này. Nhưng mọi người đều chỉ lo lắng cho anh, "Keito, cậu không sao chứ?".

Okamoto xác nhận rằng anh đã nhận được lời động viên từ đàn anh Sakurai Sho, người tốt nghiệp Đại học Keio. Sakurai nói rằng Okamoto có thể gọi để trò chuyện bất cứ lúc nào. Tất cả đều khuyến khích anh, nhưng vì thiếu khả năng nên một lần nữa anh đã phải thôi học vào mùa hè năm ngoái. Okamoto gửi lời xin lỗi đến mọi người, và giờ đây anh đang nghiêm túc suy nghĩ đến những gì anh có thể làm cho Hey! Say! JUMP và tất cả các fan.

2. 匿名 2018/04/18(水) 17:38:50 +1481 -4
Quả đúng là vậy.

3. 匿名 2018/04/18(水) 17:39:07 +897 -3
Không ngờ luôn

5. 匿名 2018/04/18(水) 17:39:28 +1396 -7
Phí tiền học hết sức

6. 匿名 2018/04/18(水) 17:39:28 +1195 -4
Uổng quá, ở công ty cũng khó khăn nữa

8. 匿名 2018/04/18(水) 17:39:51 +1235 -17
Theo cả hai thứ thì chả được cái nào hết
Có vẻ cậu ấy làm idol cũng không nổi tiếng

9. 匿名 2018/04/18(水) 17:39:53 +896 -31
Nếu đã hứa thì nghỉ ở Johnny's đi!

11. 匿名 2018/04/18(水) 17:40:13 +598 -14
Hả, phí quá đi.
Nên nỗ lực hết sức chứ.

12. 匿名 2018/04/18(水) 17:40:18 +1873 -9
Vị trí trong nhóm cũng lẹt đẹt nên hãy cố gắng học đại học đi chứ
Cái gì cũng nửa vời hết

16. 匿名 2018/04/18(水) 17:40:35 +795 -5
Tức là không hề đến lớp sao?

17. 匿名 2018/04/18(水) 17:40:41 +1353 -14
Cậu này chả có gì hay ho hết. Dính scandal, rồi bị cho thôi học. Giống cục nợ ha?

18. 匿名 2018/04/18(水) 17:40:44 +826 -13
Phải chi cậu ấy nghỉ ở Johnny's thay vì nghỉ học

19. 匿名 2018/04/18(水) 17:40:44 +1205 -6
Đúng là người có tiền bạc dư dả ha, dễ ẹc.

23. 匿名 2018/04/18(水) 17:40:55 +975 -12
Dù chỉ giỏi mỗi tiếng Anh mà lại không thể tốt nghiệp nổi ở khoa tiếng Anh sao? Rồi sẽ dựa vô cái gì để nổi tiếng đây??

24. 匿名 2018/04/18(水) 17:40:56 +661 -6
Tức là bị trường đại học tống cổ ấy hả?

Nguồn: Post Seven & Girlschannel

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."