Top Michieda Shunsuke - Ấn tượng tuyệt vời khi được debut phim truyền hình và giao lộ scramble

Michieda Shunsuke - Ấn tượng tuyệt vời khi được debut phim truyền hình và giao lộ scramble

Đăng vào ngày trong Tin tức 14637

Bài phỏng vấn được thực hiện trên tạp chí Myojo số tháng 6/2017.

michieda

1. Ước mơ của em khi còn nhỏ là gì?
Một ảo thuật gia. Ma thuật có hơi khác thường nhưng khi em còn học mẫu giáo, em đã xem một chương trình ảo thuật trên ti vi và nghĩ rằng nó thật tuyệt.

2. Điểm quyến rũ của em là gì?
Đôi mắt của em.

3. Mô tả tính cách của em bằng một từ.
Bướng bỉnh. Nagao (Kento) nhắc nhở em khi em quá cứng nhắc…

4. Thói quen của em là gì?
Khi em nói chuyện, em hay “eetto…” một lúc lâu và chạm vào cổ.

michieda

5. Điểm yếu của em là gì?
Bị cù ở nách là tệ nhất!

6. Em mặc gì khi đi ngủ?
Một bộ đồ thể thao mỏng màu hồng.

7. Em tắm trong bao lâu?
Khoảng 50 phút. Em dành 20 phút để tắm vòi và sau đó ngâm mình 30 phút.

8. Điều đầu tiên em làm khi thức dậy là gì?
Ngủ nướng tiếp.

9. Món ăn nấu ở nhà yêu thích của em là gì?
Kinpira Gobo (rễ cây ngưu bàng và cà rốt với nước sốt ngọt và mặn - người dịch)

10. Nơi thư giãn của em khi ở nhà là ở đâu?
Ghế sofa phòng khách.

11. Em sợ điều gì nhất?
Lũ quạ! Khi em học lớp 3, một con quạ đột nhiên lao vào em và mổ lên đầu em. Em đã bị chấn thương.

12. Em muốn thứ gì nhất?
Quần áo mùa xuân. Em muốn có một chiếc áo khoác màu sáng!

13. Điều quan trọng nhất đối với em là gì?
Gia đình em.

14. Điều gì khiến em hạnh phúc gần đây?
Diễn xuất trong phim truyền hình. (Haha ni Naru của NTV).

michieda

15. Điều gì khiến em buồn gần đây?
Em đã cãi nhau với chị của em, chị ấy lấy một cái túi mà em đã mượn.

16. Em thích cô gái như thế nào?
Một cô gái quyết đoán, đáng tin cậy.

17. Lần đầu tiên em yêu là khi nào?
Khi em còn học tiểu học. Bọn em học cùng lớp. Lúc đó cô ấy cao hơn em.

18. Em muốn hẹn hò ở đâu?
Đến một công viên giải trí hoặc đi mua sắm.

19. Người yêu em đến muộn vào ngày hẹn hò; em sẽ chờ trong bao lâu?
Một tiếng. Vì em là kiểu người sẽ đến sớm nửa tiếng, nên em sẽ chờ một tiếng rưỡi.

20. Em muốn người yêu gọi em là gì?
Shunsuke

21. Hiện tại em đang quan tâm điều gì?
Kamen Rider
. Em đã từng xem phim đó rất nhiều khi còn nhỏ, nhưng gần đây, em đã xem một phim điện ảnh và lại chìm đắm một lần nữa.

 22. Nếu có thể được sinh ra một lần nữa, em muốn là gì?
Một chú chó. Em ghen tị vì chúng không phải học (lol). Nhưng, em không biết là một chú chó sẽ như thế nào, vì vậy em muốn tìm hiểu.

23. Em muốn đến thăm nơi nào?
New York

24. Đó là ngày tận thế. Em muốn làm gì?
Đi quanh Tokyo. Vì em chưa có dịp nhìn thấy bất kỳ con đường nào ở Tokyo.

25. Nói một điều với các fan của em.
Bây giờ, em đang làm việc chăm chỉ vì bộ phim truyền hình, xin hãy vui lòng xem nó!

michieda

26. Em cảm thấy thế nào khi được quyết định sẽ đóng phim?
Em nhận được thông tin về công việc diễn xuất vào một ngày trước đêm khai mạc Shochikuza Christmas Show, em phấn khích đến mức nhảy cẫng lên!

27. Phản ứng của gia đình em khi em được quyết định sẽ đóng phim như thế nào?
Em đã ngay lập tức nhắn tin cho mẹ em, mẹ trả lời lại là "Thật là tuyệt vời ~!". Bố em nói "Hãy làm hết sức mình. Vì em chính là em, em sẽ làm tốt công việc ”, chị cả của em cũng ủng hộ “Thật tuyệt vời, hãy gắng hết sức ”. Chị khác thì lạnh lùng trả lời "Ồ, thật hả?" (Lol).

28. Khi em đã đến Tokyo, điều gì khiến em nghĩ “Tokyo thật tuyệt”?
Giao lộ scramble Shibuya*. Em đã được (Inoue) Mizuki-kun mời đi chơi, anh ấy kiểu “Chúng ta sẽ đi đâu?” Vì vậy em nói “Em muốn đi qua giao lộ scramble Shibuya. Vì em chưa bao giờ thấy tận mắt, em muốn đi và thấy nó ít nhất một lần. Em rất phấn khích khi đi qua, kiểu “Mình thực sự ở đây ~!”. Sau đó em đã hài lòng và bọn em về nhà (lol).
* Giao lộ scramble Shibuya nằm trước lối ra Hachiko của ga Shibuya, một địa điểm nổi tiếng của Shibuya, khi đèn xanh được bật ở tất cả các hướng thì mọi phương tiện đều dừng lại để người đi bộ từ mọi phía cùng băng qua giao lộ.

29. Em có phạm sai lầm nào trong quá trình quay phim khiến em nghĩ "Tiếc thật"?
Cho dù em có nói "Thật sao?" bao nhiêu lần thì vẫn phát âm ra phương ngữ Kansai.

30. Em thường nói chuyện về điều gì với bạn diễn Nakajima Yuto?
Những thứ như “Em kết bạn với những junior nào?”, Yuto-kun lắng nghe rất nhiều thứ khác nhau. Bọn em trao đổi thông tin để liên lạc, ngay sau khi em hoàn thành việc chụp poster, em đã nhận được tin nhắn “Hôm nay em đã vất vả rồi”. Thật ra em đang chuẩn bị nhắn tin cho anh ấy, em thực sự rất hạnh phúc!

 

Nguồn: thelastmelonpan

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."