Top Jo Eriko nhóm NMB48 bị tung hình hẹn hò với một nam sinh trung học

Jo Eriko nhóm NMB48 bị tung hình hẹn hò với một nam sinh trung học

Đăng vào ngày trong Tin tức 1836

Một số người còn so sánh độ nổi tiếng và nhan sắc của cô với một thành viên cùng nhóm.

Jo Eriko
(c) Showtitle

Jo Eriko (19 tuổi) là một thành viên khá nổi bật của nhóm NMB48, đang hẹn hò với một nam sinh trung học ở Osaka. Hai bức ảnh của Jo cùng với chàng trai đó đã được lên chương trình Direct hit! Weekly Bunshun Live vào ngày 28/07.

Jo và bạn trai thường gặp nhau tại nhà của họ, mối quan hệ này đã kéo dài được hơn 1 năm. Một phóng viên đã phỏng vấn người bạn trai đó nhưng cậu đã trả lời: “Đúng là chúng tôi từng quen nhau nhưng bây giờ đã chia tay rồi.”

Jo Eriko và bạn trai
(c) Bunshun

Jo Eriko và bạn trai
"Kỉ niệm 1 năm"
(c) Bunshun

1. [+466, -5] Ai vậy?

2. [+224, -2] Ồ. Ẻm còn trẻ nên là ẻm thích chụp hình ở purikura (*) thôi mà.

(*) Purikura –  là một loại gian hàng ảnh Nhật Bản cho phép bạn chụp ảnh, trang trí và chỉnh sửa hình ảnh. Sau khi hoàn thành, bạn có thể tự in ra hoặc chia sẻ lên mạng.

3. [+204, -2] Ẻm tiêu rồi.

4. [+191, -7] Tui từng xem mấy tấm ảnh này rồi và trông cổ giống Yamamoto Sayaka nhỉ.

5. [+187, -1] Ai đây?

6. [+177, -4] Cô này nhan sắc level thấp quá. Ai vậy?

7. [+106, -1] Méo biết ai

8. [+100, -2] Chụp trong puri mà cũng xấu vậy nữa.

9. [+97, -2] Tui chỉ biết Yamamoto Sayaka của NMB thôi.

10. [+90, -3] Hổng xinh lắm.

11. [+83, -2] Ai vậy ta?

12. [+80, -1] Kết thúc trước khi cô ấy bắt đầu nữa.

13. [+50, -4] Đây là lần đầu tiên tui thấy cô này đó.

14. [+39, -0] Chẳng ai trong NMB nổi bật ngoài Yamamoto Sayaka và tui cũng chẳng biết ai trong SKE ngoài Jurina Matsui cả.

15. [+30, -4] Quẻo, ẻm chỉ đang trong độ tuổi yêu đương thôi mà. Đâu có cần phải tung ra vậy đâu.

16. [+20, -0] Kỉ niệm 1 năm quen nhau rồi kìa.

Nguồn: Ping Japan

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."