Nóng “Điệp viên” Tom Cruise không thể đánh bại các bác sĩ trực thăng của Code Blue

“Điệp viên” Tom Cruise không thể đánh bại các bác sĩ trực thăng của Code Blue

Đăng vào ngày trong Tin tức 1699

Tuần này có rất nhiều tân binh tranh giành thứ hạng cao trong bảng xếp hạng phòng vé, nhưng không ai có thể vượt qua Code Blue.


(c) Toho

Chúng ta đã có kết quả doanh thu phòng vé cuối tuần từ ngày 4 đến 5 tháng 8 do Cơ quan phòng vé cung cấp. Cuối tuần qua, đã có 6 tân binh lần lượt chiếm những thứ cao trong bảng xếp hạng, nhưng 2 trong đó có thứ hạng khá thấp. Code Blue: Doctor Heli Kinkyu Kyumei vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng. Đây được xem là một bất ngờ lớn bởi phim đã đánh bại một tác phẩm bom tấn của Hollywood khi chiếu đến tuần thứ 2. Trong 2 ngày cuối tuần đã thu hút 516.700 khán giả ra rạp, nâng thu nhập lên thêm 6,9 triệu yên, đồng thời doanh sau 10 ngày công chiếu là 3,6 tỷ yên với 2,83 triệu khán giả.


(c) Paramount Pictures

Vị trí thứ hai là Mission: Impossible Fallout (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ), là phần 6 của series hành động gián điệp nổi tiếng với sự tham gia của Tom Cruise. Mở màn với 638  phòng chiếu toàn quốc từ 3/8, huy động 450.000 người trong 2 ngày vào thứ Bảy và Chủ Nhật, thu về 633 triệu yên.  Phần 5 Mission: Impossible Rogue Nation (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Quốc Gia Bí Ẩn) ra mắt khán giả Nhật vào tháng 8/2015 đã đạt 5,14 tỷ yên. Như vậy, doanh thu cuối tuần của phần 6 hơn 111,4% so với phần 5. Trong 3 ngày đầu công chiếu, phim huy động được 619.507 người, nâng thu nhập lên 866.008.300 yên. Đối tượng khán giả chủ yếu của siêu phẩm này là các nhóm sinh viên, các cặp vợ chồng. Doanh thu dự kiến của phim sẽ lên đến 6 tỷ yên.


(c) Walt Disney Pictures

Incredibles 2 – Gia Đình Siêu Nhân 2 khởi đầu với vị trí thứ 3. Đây là phần tiếp theo của siêu phẩm cách đây 14 năm Mr. Incredibles (Disney / Pixar), tác phẩm đã giành được giải thưởng Phim hoạt hình xuất sắc nhất của Oscar lần thứ 77. Phần 2 được chiếu ở 432 phòng chiếu toàn Nhật Bản từ 1/8, có 312.000 lượt xem trong 2 ngày cuối tuần, thu về 422 triệu yên. Trong 5 ngày công chiếu, huy động 750.000 người, tăng doanh thu thêm 890 triệu yên. Hiện phim đã đạt 5,26 tỷ yên với đối tượng khán giả chủ yếu là fan của phần 1.

My Hero Academia: Two Heroes xếp ở vị trí thứ 4 khi chiếu ở 299 phòng chiếu trên toàn quốc từ ngày 3/8. Đây là movie đầu tiên của My Hero Accademia, dựa theo series manga nổi tiếng đăng trên Weekly Shonen Jump của tác giả Horikoshi Kohei.


(c) Toei Company

Tân binh Kamen Rider Build the Movie: Be the One Kaitou (Sentai Lupinranger vs. Keisatsu Sentai Patranger en Film) giữ vị trí thứ 5. Đây là phiên bản kết hợp của phim Kamen Rider Build được phát sóng từ tháng 9 năm ngoái, là tác phẩm thứ 19 của series Heisei Kamen Rider và phiên bản điện ảnh của series Super Sentai phần 42. Phim đã được phát hành trên 323 phòng chiếu trên toàn quốc, thu được 213.166 người  xem trong 2 ngày vào thứ Bảy và Chủ Nhật, và hái được 206.353 triệu yên. Kết quả này hơn 103,8% so với Kamen Rider Ex-Aid the Movie: True Ending  phát hành vào tháng 8 năm ngoái, cũng như hơn Uchusentai Kyuranger THE MOVIE Gesu Indabe no Kyakushu 103,8%. Hiện phim đã đạt doanh thu hơn 1 tỷ yên.


(c) Toho

Phim hài tình cảm học đường Sensei Kunshu do Takeuchi Ryoma và Hamabe Minami đóng vai chính, được chiếu trên 297 phòng chiếu toàn quốc từ ngày 1/8 khởi đầu ở hạng 9. Một câu chuyện thanh xuân vườn trường khác cũng ra rạp cùng ngày là Ao Natsu Kimi ni Koishita 30-nichi do Aoi Wakana và Sano Hayato đóng chính không thể giành nổi một suất vào top 10, đành ngậm ngùi ở vị trí thứ 11.


(c) ENBU Seminar - Panpokopina

Đặc biệt, Camera wo Tomeru na! chỉ chiếu tại Rạp chiếu phim K, Ikebukuro Cinema · Rosa đang giữ vị trí thứ 10. Bộ phim này được chiếu trong khu vực Tokyo, tham gia vô số liên hoan phim quốc tế trên 16 quốc gia, nên được nhiều người biết tiếng, tính ra đã khởi chiếu ở Tokyo được 7 tuần (từ tháng 6), đạt được 3.250.000 yên. Sắp tới đây phim sẽ chiếu ở 124 rạp toàn quốc, dự kiến thứ hạng sẽ cải thiện.


(c) Eiga

Nguồn: Eiga
Dịch: Aka!Chan

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."