Hóng Phải chăng quản lý đã quá thất trách trong vấn đề bảo đảm an toàn cho các thành viên AKB48G?

Phải chăng quản lý đã quá thất trách trong vấn đề bảo đảm an toàn cho các thành viên AKB48G?

Đăng vào ngày trong Tin tức 1451

Ngày càng nhiều tai nạn liên quan xảy ra khiến mọi người không ngừng lo lắng cho an toàn của các thần tượng.

AKB48G
(c) TBS TV

Các thành viên của AKB48G (gồm AKB48, NMB48 và HKT48), hiện đang tham gia Produce 48 của Mnet, vừa xuống sân bay quốc tế Gimpo (Hàn Quốc) vào thứ Sáu.

Nhưng xem lại đoạn phim quay hôm đó có thể thấy các cô gái bị người hâm mộ vây quanh chặt cứng đến nỗi chẳng thể di chuyển.

Mà chúng ta không thể trách fan được, bởi vì fan là fan mà. Nhưng với nhiều tai nạn liên quan đến người nổi tiếng trong những năm gần đây, hàng loạt câu hỏi được đặt ra sau khi xem đoạn phim này: Phải chăng vấn đề bảo an quá tệ là do quản lý? Hay là do thiếu an ninh nói chung? Các nhân viên hộ tống thần tượng đã ở đâu?

Không cần phải nói, việc fan có thể tiếp cận quá gần và họ gần như chẳng có chỗ trống nào để di chuyển là một vấn đề nhức nhối nhưng nhức nhối hơn chính là việc quản lý không sắp xếp vệ sĩ để đảm bảo an toàn, đặc biệt là những gì đã xảy ra với Kawaei Rina và Iriyama Anna nhóm AKB48 vào năm 2014 và Tomita Mayu năm 2016.

Nguồn: Neo-Tokyo 2099

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."