Hóng Yokohama Ryusei và Nakao Masaki cùng thành lập đội cổ vũ nam sinh trường đại học

Yokohama Ryusei và Nakao Masaki cùng thành lập đội cổ vũ nam sinh trường đại học

Đăng vào ngày trong Tin tức 2616

Phim được lên lịch ra rạp vào đầu mùa hè năm 2019.


(c) Stardust Promotion - Watanabe Entertainment

Cheer Danshi!! được chuyển thể theo tiểu thuyết cùng tên của Asai Ryo, tiểu thuyết được viết dựa vào hình mẫu đội cổ vũ nam SHOCKERS của trường Đại học Waseda. Nội dung phim kể về Bando Haruki (Yokohama Ryusei), sinh viên năm nhất, học judo từ khi còn nhỏ vì là con trai cả của võ đường nhưng không may thay anh phải từ bỏ judo vì chấn thương. Anh được người bạn thời thơ ấu Hashimoto Kazuma (Nakao Masaki) rủ rê thành lập BREAKERS, một đội cổ vũ nam chưa từng có. Những người đến tham gia đội cổ vũ đều có nhửng tính cách hết sức đặc trưng: Mizoguchi hay tranh cãi, Ton phàm ăn, những chàng trai Kansai phù phiếm Gen và Ichiro, và Sho - người có kinh nghiệm cổ động. Đạo diễn Kazama Hiroki phim truyền hình ngoại truyện Koi wa Ameagari no You ni: Pocket no Naka no Negaigoto của phim điện ảnh Koi wa Ameagari no You ni được chọn làm đạo diễn.

Yokohama trong vai Haruki chia sẻ "Tôi sẽ cố gắng hết sức để hướng đến mục tiêu với đồng đội của mình, vì vậy tôi rất vui khi có thể cùng các thành viên đón đầu thừ thách!". Nakao trong vai Kazuma bình luận nhiệt tình "Tôi nghĩ rằng việc luyện tập là một việc rất tuyệt vời nếu tôi có thể quay các cảnh đó trong tương lai vì tôi có một mùa hè nồng nhiệt với các thành viên đoàn phim như các cảnh trong phim." Ngoài ra, tác giả tiểu thuyết Asai cũng nói "Khi nghe nói rằng dành diễn viên và đạo diễn là những người trong độ tuổi hai mươi, tôi mong muốn nhìn thấy tinh thần đầy thách thức to lớn trước khi hưởng thụ niềm vui."

Dàn diễn viên đã tập luyện 3 tháng trước khi bắt đầu quay phim từ tháng 9.

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Natalie
 

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."