Hóng Iikubo Haruna biểu diễn lần cuối cùng trước khi tốt nghiệp Morning Musume 18

Iikubo Haruna biểu diễn lần cuối cùng trước khi tốt nghiệp Morning Musume 18

Đăng vào ngày trong Tin tức 1112

Morning Musume cũng sẽ đổi tên thành Morning Musume '19 và bắt đầu tour diễn mới vào tháng 3 năm sau.

Iikubo Haruna (24 tuổi) nhóm Morning Musume ’18 vừa có màn biểu diễn lần cuối cùng trước khi tốt nghiệp.

Được tổ chức tại Tokyo Nippon Budokan vào ngày 16/12, concert Morning Musume ’18 Concert Tour Autumn ~GET SET, GO!~Final Iikubuo Haruna Graduation Special thu hút gần 10,000 người tới tham dự để ủng hộ Iikubo.  Các cô gái đã biểu diễn tổng cộng 21 ca khúc và khán giả đã đồng loạt hô tên “Haruna”, cả khán đài tràn ngập trong màu mật ong, màu sắc chính thức của cô.

Iikubo bước ra và nói: “Tôi đã được trải nghiệm rất nhiều điều. Khi mới vào nhóm tôi vẫn còn non kém trong khoản thanh nhạc và vũ đạo. Dù là một trong những thành viên lâu đời nhất nhưng tôi vẫn chưa làm được gì nhiều nên đã có những lúc rất khó khăn. Nhưng tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho tôi, cổ vũ cho tôi. Tôi có thể trưởng thành trong suốt 7 năm qua đều là nhờ có các bạn.”

Hôm đó cô xuất hiện với bộ trang phục màu vàng mật ong cực kỳ lộng lẫy điểm xuyến cùng dải ren màu chocolate, màu cũ của cô.

Iikubo Haruna
Morning Musume
(c) Hello!Project

Iikubo gia nhập Morning Musume từ năm 2011, là thành viên thế hệ thứ 10 của Morning Musume và là sub-leader của nhóm. 

Sau khi tốt nghiệp, cô sẽ kí hợp đồng với công ty Just Pro, công ty con của UP-FRONT.

Iikubo Haruna
(c) Just Pro

Ngoài ra, Haruna cũng sẽ trở thành nhà sản xuất và lồng tiếng cho thần tượng ảo Ni-na. Cô đã mở kênh YouTube riêng và dưới đây là video Ni-na chúc mừng “sếp” của mình đã tốt nghiệp.

Trong lúc đó, Morning Musume sẽ trở thành Morning Musume ’19 và chuẩn bị khởi động tour sắp tới mang tên Morning Musume ’19 Concert Tour Haru vào tháng 3/2019, và kết thúc vào ngày 26/05.

Nguồn: Neo-Tokyo 2099, Arama Japan

 

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."