Hóng Yonezu Kenshi và 8 con số đáng nhớ

Yonezu Kenshi và 8 con số đáng nhớ

Đăng vào ngày trong Tin tức 1215

Cùng điểm lại những cột mốc đáng nhớ của anh qua 8 con số ấn tượng liên quan đến anh và ca khúc đình đám Lemon nhé!

Yonezu Kenshi
(c) marie claire

1. [4,500g]

Yonezu sinh ngày 10/03/1991 tại Tokushima, Nhật Bản. Trọng lượng của Yonezu khi chào đời là 4,500g, và chính anh cũng tự kể rằng lúc mới sinh ra mình rất là "bé bự".

2. [20,000 Yên]

Yonezu lập ban nhạc lần đầu tiên khi học năm 2 sơ trung. Khi đó anh rất ấn tượng với BUMP OF CHICKEN và ASIAN KUNG-FU GENERATION. Vì say mê họ nên anh đã mua một cây guitar trị giá đến 20,000 Yên, và một huyền thoại bắt đầu từ đây.

3. [15 giờ]

Yonezu bắt đầu gửi bài hát của mình cho Nico Nico Douga từ thời trung học. Anh sáng tác nhạc 15 giờ mỗi ngày và gửi 3 bài hát mỗi tháng.

4. [Vị trị thứ 6]

Yonezu bắt đầu làm việc dưới tên thật của mình từ năm 2012. Album đầu tiên của anh phát hành vào tháng 5/2012 đã đứng vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng Oricon.

5. [170,000 người]

Lượng người tham dự tour arena toàn quốc đầu tiên của Yonezu (tổ chức từ tháng 01-03/2019) là 170,000 người với 16 buổi diễn tại 8 thành phố. Sau khi kết thúc tour trong nước anh còn biểu diễn ở Thượng Hải và Đài Loan.

6. [52 tuần liên tiếp]

Bài hát làm nên tên tuổi của Yonezu, Lemon, đã giành được vị trí quán quân bảng xếp hạng karaoke Oricon 52 tuần liên tiếp, xác lập kỷ lục mới trong mọi thời đại.

7. [Doanh số 3 triệu]

Tháng 4 vừa qua, Lemon đã mang đến kỉ lục mới cho Yonezu khi đạt được doanh số 3 triệu bản tải xuống. Trong 10 năm qua chỉ có TSUNAMI của Southern All Stars và Sekai ni Hitotsu Dake Hana của SMAP là đạt tới con số này.

8. [300 triệu lượt xem]

Lemon cũng đạt được một con số lớn về số lần phát lại. MV này được đăng tải trên Youtube vào ngày 27/02/2018, đạt được 300 triệu lượt xem vào ngày 09/02/2018.

Nguồn: Smart Flash Japan

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."