Hóng Vừa mở lại Twitter, NGT48 ngập trong comment chỉ trích

Vừa mở lại Twitter, NGT48 ngập trong comment chỉ trích

Đăng vào ngày trong Tin tức 1422

Có thể thấy rằng sự bất bình của các fan và công chúng đối với NGT48 vẫn không hề vơi bớt.

NGT48
(c) Twitter: official_NGT48

Nhóm NGT48 vừa mở lại tài khoản Twitter chính thức vào ngày 06/05 (tweet cuối cùng là ngày 25/01) và bài đăng đầu tiên là cảm ơn những người đã đến thăm các thành viên sắp tốt nghiệp Yamaguchi Maho, Sugahara Riko và Hasegawa Rena.

Bài đăng đã nhận được hơn 1200 bình luận, trong đó hơn 600 bình luận tiêu cực với các staff NGT48 về vụ tấn công Yamaguchi Maho vẫn không được giải quyết. Nhiều người tỏ ý bất bình về cách xử lý vụ việc của AKS và NGT48 đối với nạn nhân.

Sau đây là một số ý kiến được gửi đến:

- Các bạn có biết rằng công chúng đang chú ý nhiều hơn đến buổi biểu diễn tốt nghiệp này? Tôi hy vọng buổi diễn phản ánh ý định của họ một cách đầy đủ nhất. Từng động thái của đội ngũ quản lý đều phản ánh sự mất lòng tin của chúng tôi vào AKS. Hãy đảm bảo rằng họ và các fan hâm mộ đều hài lòng, đồng thời vẫn xem xét đến sự an toàn của các thành viên.

- Hãy rời khỏi Niigata ngay đi.

- Ban quản lý NGT đã bỏ rơi nạn nhân và bảo vệ thủ phạm.

- Đây sẽ là chương trình NGT48 cuối cùng mà tôi xem. Tôi thích cả ba thành viên và cầu chúc cho sự thành công của họ. Xin báo rằng với tư cách là một công dân Niigata, nhóm NGT mới vừa được lập đã nhắm mắt làm ngơ trước vụ việc, đã không màng đến công chúng Niigata. Tôi muốn nhóm rời khỏi Niigata sau khi buổi biểu diễn tốt nghiệp kết thúc.

- Thực sự tôi không hiểu nổi lý do tại sao các bạn không hề tweet một điều gì trong suốt ba tháng.

- Vậy các cô sẽ làm gì sau khi từ bỏ ba thành viên này? Muốn quay trở lại hoạt động bình thường à? Ai sẽ ủng hộ các cô?

- Thực sự vẫn ổn sao? Ngay cả khi các vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

- Hãy chấm dứt NGT đi.

Nguồn: Neo-Tokyo 2099

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."