Hóng Shinmai Shimai no Futari Gohan gắn kết hai cô gái xa lạ lại gần nhau thông qua dạ dày

Shinmai Shimai no Futari Gohan gắn kết hai cô gái xa lạ lại gần nhau thông qua dạ dày

Đăng vào ngày trong Tin tức 1174

Sachi (Yamada Anna) và Ayari (Otomo Karen) đột nhiên trở thành chị em với nhau sau khi cha mẹ của họ lấy nhau. Ngay sau khi kết hôn, cặp đôi liền đi du lịch nước ngoài. Sachi và Ayagi phải ngay lập tức sống cùng nhau.

Họ đều cùng một độ tuổi nhưng học ở những trường khác nhau. Sachi là người hướng ngoại và cực yêu thích ăn ngon. Còn Ayari lại sống nội tâm và thích nấu ăn. Ban đầu bỡ ngỡ, nhưng sau đó hai cô gái dần gần gũi và phát triển mối quan hệ thông qua những bữa ăn cùng nhau.

Đây là lần đầu cả hai cùng xuất hiện trong một bộ phim chuyển thể. Yamada Anna vốn là một diễn viên trẻ tài năng, đã từng xuất hiện trong rất nhiều live-action khác. Cô được đánh giá cao bởi ngoại hình sáng cũng phong cách diễn xuất đa dạng.

Otomo Karen thì cũng có gia tài kha khá những phim có rating cao. Với sự tham gia của hai nữ chính như vậy thì bộ phim chắc chắn sẽ tái hiện lại mối quan hệ dễ thương của cặp chị em này như trong bản manga. Phần hấp dẫn nhất trong phim mà bất cứ fan hâm mộ nào cũng mong ngóng có lẽ chính là những món ăn từ đơn giản như cơm hằng ngày hay món cầu kỳ phức tạp cũng sẽ được làm hết sức sống động. Đây hẳn là một bộ phim dành cho những ai đang tìm kiếm chút gì đó thư giãn, bằng những tình tiết hài hước, đời thường và rất đỗi nhẹ nhàng.

Bộ phim được thực hiện dựa trên series manga Shinmai Shimai no Futari Gohan của Yutaka Hiiragi (lần đầu xuất bản vào 27/6/2015 trên tạp chí truyện tranh Dengeki Daioh).

Kentaro Moriya, Hiroaki Yuasa, Kenji Kuwajima sẽ là đạo diễn chính cho phim. Kịch bản ngoài sự trợ giúp của tác giả Yutaka Hiiragi thì còn được chấp bút bởi Erika Seki và Yuko Imanishi.

Phim sẽ được phát sóng vào thứ 5 hằng tuần, bắt đầu từ ngày 10/10/2019 trên kênh Tokyo TV.

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."