Ngẫm Review STAND BY ME 2 Doraemon - Quá khứ là bà, tương lai là Shizuka, còn hiện tại là cảm xúc khán giả

Review STAND BY ME 2 Doraemon - Quá khứ là bà, tương lai là Shizuka, còn hiện tại là cảm xúc khán giả

Đăng vào ngày trong Tin tức 693

Nếu như ở phần 1 STAND BY ME Doraemon đã lấy nước mắt của khán giả bằng câu chuyện về tình bạn thì phần 2 cũng sẽ khiến bạn thấy cay cay nơi sống mũi vì những tình cảm dành cho người bà của Nobita.

Dù không quá xuất sắc nhưng phim vẫn mang lại cho người xem những giây phút đáng nhớ về tuổi thơ và những khoảnh khắc quý giá cùng những người thân thương trong gia đình.

doraemon stand by me 2

Nội dung của STAND BY ME 2 Doraemon có thể chia ra thành hai tuyến truyện. Đầu tiên là câu chuyện về bà. Vô tình Nobita nhìn thấy chú gấu bông mà năm xưa bà đã may cho mình, cậu bắt Doraemon dẫn mình về quá khứ để gặp lại bà. Bà mong muốn được nhìn thấy Nobita lúc trưởng thành cũng như cô dâu của Nobita. Nobita lập tức đã nhờ Doraemon giúp đỡ nhưng khi đến tương lai thì Nobita trưởng thành đã biến mất. Từ đây hành trình ngày càng rối rắm hơn.

Câu chuyện thứ hai là về Nobita đã mất tích. Trước ngày hôn lễ của mình cùng Shizuka, cậu ấy đột nhiên tự ti về bản thân và biến mất. Nobita trưởng thành đã quay về quá khứ và gặp lại Doraemon. Nơi đây, cậu nhớ về tuổi thơ của mình, được gặp lại những người bạn thời thơ ấu như Jaian, Suneo và những người khác.

Câu chuyện của Nobita trưởng thành và Nobita hiện tại đã mang đến cho không chỉ khán giả nhỏ tuổi mà cả những ai đã nên người cũng phải xao xuyến. Các bạn nhỏ thì sẽ vui cười khúc khích và rồi lắng lòng lại với những bài học ý nghĩa về tình bạn, tình cảm gia đình, đặc biệt là người bà thân yêu. Còn với những khán giả đã giã từ tuổi thơ, chắc chắn các bạn sẽ càng xúc động hơn vì nhớ đến những kỷ niệm thuở nhỏ không cách nào lấy lại được thông qua câu chuyện của các nhân vật.

Ở những giây phút cao trào của tình bạn, tôi rơi vào cảm xúc bồi hồi và lo lắng. Không phải vì phim xuất sắc, biểu cảm nhân vật tuyệt vời… mà là vì cảnh phim khiến tôi nghĩ về những điều đẹp đẽ nhất của tình bạn, của thời thơ ấu, nhất là khi tôi đã bỏ quên nó trong thời buổi tất bật lo lắng cho cuộc sống, công việc hiện tại. Thốt nhiên tôi nhớ đến câu hát của Trần Lê Quỳnh: “Tình yêu như chuyện cổ tích, Cha đã lâu lắm không xem . Tình yêu như người bạn cũ, Mẹ đã lâu lắm không gặp.” Tình bạn luôn đẹp, chúng ta hãy trân trọng nó và sống một cách chân thành, tử tế nhất có thể với nhau. Doraemon đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng tuổi thơ của chúng ta không hề lãng phí.

Câu chuyện về bà chính là thứ mang đến cho tôi cảm xúc nhiều nhất. Bà thật sự làm tôi xúc động trong từng lời nói, từng cử chỉ và đặc biệt là ở cuối phim, trong khoảnh khắc bà đứng từ xa nhìn về phía hôn lễ của Nobita. Mọi thứ dường như thắt nghẹn lại, dù những ai còn bà hay đã mất bà thì chắc chắn con tim vẫn thổn thức, loạn nhịp, suy nghĩ về bà với đôi mắt đẫm lệ.

Việc đám cưới của Nobita và Shizuka được rất nhiều người chờ đợi, nhưng đối với tôi nó chỉ là chất xúc tác để gợi nhớ về gia đình, về ba mẹ, về người thân, bài phát biểu của Nobita đã làm tốt để truyền tải yếu tố này. Còn thật chất tư tưởng trong Doraemon về cuộc hôn nhân của Nobita với Shizuka đã không còn hợp thời nữa. Tình yêu của những người trẻ nói chung, và người trẻ Nhật Bản hiện nay, không còn gói gọn trong hôn nhân, trong việc hy sinh vì nhau, mà họ xem đó như là khoảnh khắc thăng hoa trong cuộc sống, là chất xúc tác để cùng nhau tiến bộ, phát triển bản thân, vì đất nước và xã hội. Nói như thế không có nghĩa là những quan điểm hôn nhân trong Doraemon không hay, mà xét cho cùng, nó phù hợp với suy nghĩ giản đơn của trẻ em. Còn với người trưởng thành, họ sẽ suy nghĩ khác nhiều.

 Stand By Me 2 không chỉ mang đến nguồn cảm xúc dồi dào về bà và sự hoài niệm của tuổi thơ, bạn bè mà hành trình kết nối của các câu chuyện với nhau được thể hiện khá thú vị. Cách triển khai về vòng lặp thời gian, hiệu ứng cánh bướm cũng được dẫn dắt hợp lý, an toàn, không tạo ra những câu chuyện vô lý gây khó chịu. Phim tạo ra mối liên hệ tuyệt vời, đẹp đẽ nhưng đơn giản giữa quá khứ và hiện tại.

Tôi vẫn chưa thể cảm nhận được sự thay đổi trong nét vẽ 2D với 3DCG của Stand By Me 2. Biểu cảm của các nhân vật dù không quá thô hay khô khan, nhưng thật sự hình ảnh 3D làm giảm đi rất nhiều cảm xúc của người xem với câu chuyện. Tuy nhiên, hình ảnh của Nobita lúc 3 tuổi và của bà lại vô cùng dễ thương. Bản chỉ cần nhìn thôi là đã thấy yêu rồi, chưa kể các biểu cảm nữa. Điểm cộng này càng khiến cho tình cảm mà phim muốn gửi gắm về bà được truyền tải tốt.

Yếu tố làm tăng cảm xúc của bạn lên cao hơn nữa khi xem phim chính là bài hát Niji cất lên ở cuối phim. Suda Masaki đã đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào với giọng hát truyền cảm đầy ngọt ngào. Bạn nhất định phải ở lại để xem hết credit và chìm vào giai điệu ngọt ngào qua phần trình bày của Suda Masaki nhé.

STAND BY ME 2 Doraemon có phần xử lý và dẫn dắt câu chuyện khá tốt. Phim sử dụng các câu chuyện ngắn trong manga để dẫn lối cho những mục tiêu chính. và tóm tắt một mối liên hệ tuyệt vời, đẹp đẽ nhưng đơn giản giữa quá khứ và hiện tại. Có một số thay đổi đối so với nguyên tác nhưng để tạo ra một câu chuyện mạch lạc và có một tổng thể phù hợp, an toàn thì nên phải vậy. Những thay đổi đó là tốt chứ không đáng trách. Phim không làm cho bạn khóc xối xả, nước mắt lấm lem, nó chỉ đơn giản là những giọt nước mắt ứa ra lấm tấm trên mắt nhưng câu chuyện về tình bạn, về tuổi thơ và về bà sẽ khiến trái tim bạn tan chảy.

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."