Ngẫm Matsuko of Memories: Rõ ràng là cười đấy, sao lại thấy cay cay?

Matsuko of Memories: Rõ ràng là cười đấy, sao lại thấy cay cay?

Đăng vào ngày trong Tin tức 1650

Trước hôm chiếu có thông tin về áp thấp nhiệt đới, nhưng thật may mắn vì lúc diễn ra chương trình thì thời tiết rất đẹp, các bạn đến cũng rất đúng giờ, nên buổi chiếu phim diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Đối tượng khán giả lần này có một nửa là các bạn mới, được bạn bè là khán giả cũ rủ rê, chứ ít khi xem phim Nhật. Các bạn khác cũng chỉ mới nghe đến Hồi ức về Matsuko như một phim kinh điển, chứ chưa xem lần nào. Trên tinh thần đây là phim bi kịch về một người phụ nữ đã chết trong cô độc, ấy thế mà mọi người lại không nhịn được cười, bởi cách thể hiện trong hài có bi, trong bi có hài của phim. Cũng vì lẽ đó, đọng lại sau những tràng cười là cảm xúc như chực vỡ òa, không xúc động đến phải rơi nước mắt, nhưng có gì đấy như bóp nghẹn trái tim. Và cũng lần đầu tiên, một buổi thảo luận kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ đã diễn ra trong không khí thân tình và sôi nổi. Mọi người nói về màu sắc, về âm nhạc, dụng ý của đạo diễn, về các khách mời và cả sự cảm phục dành cho Matsuko.

chieu phim mien phi
chieu phim mien phi
Quà do Truyền hình FPTPLUS tài trợ. Hãy gửi bài review phim để có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn

chieu phim mien phi
Chương trình lần này có 2 host. Nếu bạn muốn làm host, hãy liên hệ với tụi mình để đề cử phim nhé

chieu phim mien phi
Chương trình có nhiều đối tượng khác nhau, có học sinh, sinh viên và cả người đã đi làm.
Đặc biệt có một bạn khán giả chỉ mới 18 tuổi nhưng đã có những chia sẻ rất sâu sắc.

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."