Hóng Live action Gin to Kin công bố bổ sung dàn diễn viên

Live action Gin to Kin công bố bổ sung dàn diễn viên

Đăng vào ngày trong Tin tức 1004

Ngày 6/12, trang web chính thức của live-action truyền hình dài 12 tập chuyển thể từ manga Gin to Kin của Fukumoto Nobuyuki vừa thông báo 4 diễn viên mới sẽ tham gia trong phim.

Trang web cũng thông báo bộ phim sẽ được phát sóng từ ngày 7/1 trên TV Tokyo, tuy nhiên các tập phim sẽ được phát sớm hơn trên Amazon Prime bắt đầu từ ngày 1/1. TV Tokyo cũng đã đăng một đoạn video giới thiệu bộ phim.

Các diễn viên mới gồm có:

Lily Franky (live-action Bakuman) vai Hirai Ginji, một kẻ thuộc thế giới ngầm

Lily Franky

MakitaSports vai Yasuda Iwao, cựu thành viên của Sở Cảnh sát Tokyo

Makita Sports

Usuda Asami vai Tatsumi Kyoko, chủ quán bar và là một cựu phóng viên

Usuda Asami

Murakami Jun (live-action Red Shadow: Akakage, Cutie Honey) vai Funada Masashi, một tay môi giới và là cựu công tố viên

Murakami Jun

Họ sẽ cùng diễn xuất bên cạnh Ikematsu Sosuke, đã được thông báo là diễn viên thủ vai chính Morita Tetsuo trước đó.

Ikematsu Sosuke

Câu chuyện xoay quanh Morita, một thanh niên chưa bao giờ thành công trong bất cứ điều gì và trút cơn giận vào cờ bạc. Anh được Hirai Ginji dẫn dắt vào thế giới ngầm, nơi hàng tỉ yên được trao tay luân chuyển chỉ trong nháy mắt, và lòng tham đã khiến các nhà đầu cơ cùng những người có tầm ảnh hưởng khác mạo hiểm đặt cược cuộc sống của mình.

Fukumoto ra mắt manga Gin to Kin trên tạp chí Action Pizazz của Futabasha vào năm 1992 và kết thúc vào năm 1996. Futabasha đã xuất bản 11 tập truyện của bộ manga này, và sau đó thu gom lại thành 8 tập sách bìa mềm. Bản in sau đó đã chuyển câu chuyện thành 10 tập.

Fukumoto còn nổi tiếng với 2 manga khác là Akagi và Kaiji. Kaiji đã được chuyển thể thành 2 phim điện ảnh live-action với đạo diễn Sato Toya (live-action Gokusen, Gatchaman) và diễn viên chính Fujiwara Tatsuya (Death Note, Battle Royale), cùng 2 bộ phim anime truyền hình.

 

Nguồn

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."