Hóng Công bố rating của chương trình 24-Hour TV 2017

Công bố rating của chương trình 24-Hour TV 2017

Đăng vào ngày trong Tin tức 1020

Chương trình năm nay đã có thể xem như thành công tốt đẹp.

24-Hour TV

Chương trình thường niên 24-Hour TV của đài NTV vừa được phát sóng vào hai ngày 26 và 27/8. Theo công bố mới nhất từ Sponichi, thời điểm chương trình thu hút đông đảo khán giả theo dõi nhất là vào lúc 8 giờ 47 phút ngày 27/8, với mức rating ghi nhận được là 40.5% (khảo sát của Video Research tại khu vực Kanto). Đây là khoảnh khắc ngay trước khi có thông báo trong cùng ngày rằng nữ nghệ sĩ hài nổi tiếng Blouson Chiemi lần đầu tiên trong lịch sử tiến vào Nippon Budokan, Tokyo và cắt dải băng về đích.

Thời điểm rating cao nhất là 35.5% được ghi nhận vào lúc 8 giờ 48 phút tối, khi nghệ sĩ hài Hayashiya Taihei kết thúc phần chạy marathon từ thiện của mình. Còn năm 2015 có rating cao nhất là 34.6% khi DAIGO thực hiện phần chạy của mình. Rating cao nhất của năm nay đã vượt xa hai năm trước và thậm chí còn qua cả mức 40%.

Rating trung bình của 24-Hour TV năm nay là 18.6% sau hai ngày phát sóng. Còn rating trung bình của năm ngoái là 15.4% ở khu vực Kanto, tương đương với tỉ suất năm ngoái. Thời điểm rating cao nhất là 35.5% được ghi nhận vào lúc 8 giờ 48 phút tối, khi nghệ sĩ hài Hayashiya Taihei kết thúc phần chạy marathon từ thiện của mình.

Bộ phim truyền hình đặc biệt Jidai o Tsukutta Otoko Aku Yu Monogatari do Kamenashi Kazuya thủ vai chính cũng có rating cao chót vót là 25.6% (so với 20.5% của năm ngoái), với thời điểm cao nhất là 28.0% lúc 10 giờ 9 phút tối

Chủ đề của chương trình lần này là "Tự bạch". 3 nghệ sĩ của công ty Johnny's gồm Sakurai Sho nhóm Arashi, Kamenashi Kazuya nhóm KAT-TUN và Koyama Keiichiro nhóm NEWS cùng đảm nhận vai trò nhân vật chính, còn nữ diễn viên Ishihara Satomi là nhân vật thiện nguyện.

Một số hình ảnh về chương trình:

24-Hour TV

24-Hour TV

24-Hour TV

24-Hour TV

24-Hour TV

24-Hour TV

Nguồn: Sponichi
 

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."