Hóng Takei Emi và TAKAHIRO đang chờ đón con đầu lòng là một bé gái?

Takei Emi và TAKAHIRO đang chờ đón con đầu lòng là một bé gái?

Đăng vào ngày trong Tin tức 2971

Việc Takei Emi mua đồ bé gái hiệu Gucci đã làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Takei Emi

Phóng viên báo Friday đã bắt gặp Takei Emi cùng mẹ đi đến trung tâm thương mại Isetan ở Shinjuku. Cả hai rảo quanh khu bán quần áo trẻ em. Takei chăm chú ngắm nhìn các sản phẩm và hào hứng lắng nghe lời giới thiệu của các nhân viên bán hàng.

Quan trọng hơn, tất cả mọi món hàng Takei ngắm đều là đồ bé gái. Do đó rất có thể con đầu lòng của cô với TAKAHIRO, thành viên nhóm EXILE, là một bé gái. Sau khi hướng mắt sang phía bên phải của tầng lầu, Takei tiến đến khu của các nhãn hiệu quốc tế như Fendi, Dolce & Gabbana. Tại đây cô đã mua một bộ đồ Gucci cho trẻ sơ sinh.

2. 匿名 2017/11/17(金) 18:27:13 +770 -42
Hẳn sẽ là một cô bé rất đẹp đây.

4. 匿名 2017/11/17(金) 18:27:20 +286 -9
Kệ họ đi

6. 匿名 2017/11/17(金) 18:27:40 +302 -8
Đám lều báo này thật là

9. 匿名 2017/11/17(金) 18:27:51 +185 -5
Không biết chừng nào cô ấy sinh con ha

10. 匿名 2017/11/17(金) 18:27:56 +359 -2
Bọn nhà báo rình mò soi mói thật khó ưa

11. 匿名 2017/11/17(金) 18:27:58 +492 -34
Cha mẹ đều rất đẹp nên chắc cô bé sẽ là một mỹ nhân

12. 匿名 2017/11/17(金) 18:28:01 +510 -11
Còn nhớ vụ này nè.
Đừng tự tiện đưa tin tức như vầy.

13. 匿名 2017/11/17(金) 18:28:05 +246 -5
Trẻ sơ sinh đâu có mặc mấy đồ đó được liền.

20. 匿名 2017/11/17(金) 18:29:14 +487 -14
Sướng quá
Tôi chả có ngần ấy tiền mua đồ em bé như vậy
Không biết khi hết mặc vừa thì làm sao ha

23. 匿名 2017/11/17(金) 18:29:42 +248 -13
Đâu nhất thiết là mua cho con cô ấy
Không chừng là quà tặng...

28. 匿名 2017/11/17(金) 18:30:15 +379 -14
Giờ tôi mới biết Gucci hay Fendi cũng có đồ con nít

31. 匿名 2017/11/17(金) 18:30:37 +206 -3
Hồi có bầu tôi chỉ mua 1, 2 món đồ trẻ em thôi à

Nguồn: Girlschannel

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."